Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Chẳng bù cho mình tý nhỉ Sinh xong thì vẫn thấy mập thế. Thihcs thế. Vậy mà 10 tháng sau thì gầy tong teo chán quá
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Giời ơi, tốc độ buôn bán nhà mình kinh quá, chị mới đi đón con vìa bi giờ đã không lội được nữa roài......
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Lội thử một tý rồi cơ mà không đủ kiên nhẫn nữa, chỉ biết là có đứa muốn lập hội béo, keke.Có cho c nhập hội không?mấy hôm nay cứ ngối máy là lôi kẹo sìu châu ra ăn với uống nước chè,kiểu này mấy mà lăn nhanh hơn đi,huhu
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Tăng gần bằng chị lúc ....có em bé rùi đó, keke.Cơ mà chị thấy em có béo đâu nhỉ?sao cứ tự huyễn hoặc mình thế,em thế là xinh rùi, gầy thì bé như cái kẹo à, bé quá là phụ huynh không thích đâu đới
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Người thấp thấp chắc phải gầy đi 2,3 kg cho bớt béo ah. Sợ nhất là cái bụng ý. Dân văn phòng ngồi nhiều chả khác gì bụng bầu. hi hi. Hôm nay còn 2 chị em mình trông nhà. mọi người lượn đâu hết rùi ý nhỉ
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh hu hu em cũng phải gia nhập hội béo với các chị thui , em dạo này ngồi nhìu bụng to quá anh xã bắt đầu chê rùi hu hu hu.
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Bụng thì e chịu khó tập một ít,vài động tác tại chỗ cũng tốt cho cơ bụng, nhưng đừng có gầy thêm, gầy quá xấu lắm. Chăc các nàng ấy đi chơi với giai hết roài,hehe
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Chê oánh luôn, kekee.Chẳng bù xã nhà chị gầy thế nhưng mà chẳng bao giơ chê vợ béo cả.Cứ lúc nào c thấy béo lên tý kêu ca với ông ấy là ông ấy lại mắng bảo béo càng tốt, béo cho khỏe.mấy hôm nay ăn kẹo sìu châu liên tục,vừa ăn vừa kêu lão ấy lại bảo béo làm sao được,cứ ăn đê,khổ cái thân chị thế chứ,muốn dừng lại mà lão cứ khuyến khích thế bảo sao không phanh nổi
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Phải số 1 chớ, mà còn số 1 không có số 2,3.... cơ, chứ nếu có số 1,5 thôi cũng là bất ổn rồi em ạ.Có dấu hiệu sụp đổ thần tượng cái là phải chỉnh đốn ngay không có là hỏng hết bánh kẹo,hehe
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh ui bà chị này được đấy. sau này em có lấy chồng chắc phải nắm cơm đến nhà bà chị học hỏi mới được
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Thui đừng có mà học chị, học xong về mai chồng có nhỡ chấn thương ở đâu là chị không cho bắt đền đâu đấy
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh úi giời! thế là bít mánh của chị roài nhé. he he. nhưng mà em hơi sợ, nhỡ đâu tức nước vỡ bờ em lại chấn thương ý chứ. vẫn chưa nắm hết bí quyết của chị thì phải
Ðề: Đồng Hương Nam ĐỊnh Không có gì là bí quyết cả,bí quyết là hai vc dành trọn tình cảm cho nhau, thế là không phải hành động gì thêm nữa,hehe.