Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @Mira: Ngân nhà em 27 này la 9 tháng chị ạ, Ngân là mọc răng muộn đấy chứ con nhà ta 6 tháng đã mọc rồi, cả tuần nay sụt xịt mũi chả khỏi gì cả, luc nào cung cáu hới tý thì khóc, em cứ đứng dậy đi làm gì đó là con lại khóc và gào thật to. Đến nỗi hàng xóm gặp lại hỏi sao con khóc suốt ngày và gào kinh thế. Con chỉ thích mẹ ngồi xem con chơi. Nói đến vụ lạnh em cũng thấy xã em kêu năm nay lạnh sớm, và lần nào gọi đt về cũng kêu lạnh ..... ở nhà thì vẫn bật quạt chả thấy lạnh gì cả
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Ôi chán quá,buổi chiều đang làm cơm thì người mỏi quá,tay chân mỏi nhừ muốn cảm nên ra sofa nằm cái ngủ luôn,dậy uống thuốc giờ khỏe rùi thì mất ngủ,bố con nhà này ngủ rùi còn mình ngồi đây mà chả có ai để 8888888888888888888
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Lanuong:Ngân 9 háng rùi hả,dễ thương lắm ha,giờ là bắt đầu bik baba,mamma rùi,chị hay chụp hình với quay phim cattuong đó,lâu lâu lôi ra coi hồi chị ý 9 tháng còn cho tăm vào miệng ngậm nữa,giông1 xỉa răng vậy,hồi cattuong 8 tháng có chiện vui lắm,chị đi tắm,ba ngồi coi tv,còn ctuong chơi 1 mình với cây đồ chơi treo lủng lẳng mấy đồ chơi gấu bông đó,cách xa ba gần 1m,chút nghe ba kể,ba đang coi phim thì nghe ctuong pappa,pappa,ư ,ư,nhìn qua thấy chị ta ngón tay đang xoay đồ chơi bi dính vô đó,mà ko bik lấy ra cứ ư ư,pappa heheh
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chán quá,kể chiện con gái vậy Bác Vân:vivian hát dí dầu coi(bài hát ru,ba hay hát ru ct ngủ) Con gái:ko Bác Vân(chị của mẹ)ầu ơ,dí dầu,dí dẩu,dí dâu dí qua,dí lại,dí vivian vô chuồng con gái: (im lặng 2sek,chắc suy nghĩ) dí Kha vô chuồng (Kha con bác Vân) Cả nhà cười nghiêng ngả
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cách ngày đi thi lái xe 1 ngày Mẹ:vivian đến đọc kinh cầu nguyện với Chúa cho mẹ đậu lái xe,mình ko cần đi xe buss nữa. con:khôngggggggggggggg,vivian thích đi xe busssssss thôiiiiiiiiiiiiiiiii Mẹ: :-(( (may mà vẫn đậu iihi)
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... con:meo meo meo,rửa mặt con mèo(như mèo mới đúng) xấu xấu xí,hổng đc mẹ yeu ....................................... khăn mất rùi,ngồi khóc đi nha :-( Cái này chắc tác giả nghe xong chắc vivian bi kiện vì sửa lời hhehe
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Trùi ui, trùi ui, CT biết trả treo ghê quá bà HƯơng ơi. Cái vụ 9 tháng đểu quá cơ, biết gọi papa tới giúp hả
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Cả nhà vào coi video Nghé thổi nến nha!! video Nghé thổi nến đây ah! thổi nến nữa ah
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Bi giờ nó nói nhìu lắm bà ơi,nói chiện thì cũng mắc cười lắm,để bữa nào quay phim kêu ct hát cho bà nghe nhé,chắc dc gần chục bài rùi,nó hát bài chiều nay em đi câu cá,lúc diễn tả:Ô kìa con cua.suỵt,đừng la lớn mà mấy người đi lễ nhà thờ lăn ra cười.......
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hồng ơi, chỉ làm kim chi với . Đúng là trời lạnh lạnh măn mấy món này ngon lắm đó .
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... vừa chép xong công thức bánh của Dung, ngày mai làm trả bài cho Dung nhe. Cám ơn Dung nhiều.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... em thấy chị cũng siêng thiệt,2 đứa nhỏ,đi làm,rui nấu ăn,làm banh nữa,em cung thik bánh,nhưng làm xong mang đi chia,chứ bố con nhà này ko ăn,em thi sợ mập,còn thì tinh thần làm bánh cung nổi hứng lắm,có khi hì hụi từ sáng đến khuya,làm mấy món,từ bánh đến chả,nhung có khi cả tháng ko đụng vô làm j,trừ khi nấu cơm.
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Chị vân ơi em làm theo đúng công thức này nè, ăn rất ngon nhưng cay quá, chị nên giảm độ ớt đi thì vừa nha Nguyên liệu: 1 – 2 cây cải thảo to 2 chén củ cải 1 chén tỏi 1 củ hành tây 5 cây hành xanh già 100g hẹ 2 quả ớt cay Nước muối ngâm cải: 10 chén nước ½ chén muối tinh để hòa vào nước 2/3 chén muối tinh để rắc lên cải thảo Làm phần sốt ướp: 2 chén nước 3 muỗng canh bột gạo nếp 1 ½ chén ớt bột ½ quả táo + ¼ củ hành tây xay nhuyễn 2 muỗng canh đường 1/3 chén nước mắm 3 muỗng cafe tỏi băm 1 muỗng cafe gừng băm ½ muỗng canh muối 2 muỗng canh vừng (mè) Cách làm: Cải thảo bỏ bớt lá ngoài bị giập, thâm. Bổ cây cải thảo làm tư theo chiều dọc thành 4 phần bằng nhau, bổ đôi thôi cũng được nhưng cắt làm tư thế này sẽ dễ cho vào lọ bảo quản và khi ăn cũng thuận tiện hơn. Đem rửa cho sạch. Lấy 1 cái âu to hoặc chậu sạch cho 10 chén nước ấm và ½ chén muối tinh vào, hòa tan. 2/3 chén muối nữa bạn dùng tay xát vào từng lớp lá cải từ trong ra ngoài, phần bên trong lõi dày thì bạn bôi nhiều muối hơn. Đây là bước rất quan trọng khi muối kimchi. Lượng muối vừa đủ và thời gian để ngấm sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sản phẩm cuối cùng. Ngâm cải thảo vào chậu nước muối ấm, ấn cho nước ngập cải. Bạn có thể dùng vật nặng đè lên, ở đây tôi lấy một cái nồi đổ đầy nước rồi để lên trên, cải sẽ hoàn toàn chìm trong nước muối. Ngâm cải như vậy từ 4 – 5 giờ, đến khi lá cải thảo ngấm muối và trở nên hơi mềm là được. Sau khi ngâm, vớt cải thảo ra, rửa lại bằng nước lã, nếu muốn bạn có thể vắt nhẹ. Lấy 1 âu nhỏ, cho 3 thìa bột gạo nếp và 3 thìa nước quấy đều. Cho hỗn hợp bột vào nồi, thêm 2 chén nước, để lửa trung bình, đun sôi. Vừa đun vừa quấy đều tay để bột không bị vón và cháy đáy nồi. Phần quấy bột này mất khoảng 6 – 9 phút. Hành tây thái lát ngang Củ cải trắng gọt vỏ, thái chỉ thành sợi dài độ 5 cm 5 cây hành xanh cắt khúc độ dài như củ cải Hẹ cũng cắt khúc tương tự Thái lát ớt cay Xay nhuyễn ½ quả táo và ¼ củ hành tây Lấy một cái âu, cho phần bột vừa quấy vào, thêm 1 ½ chén ớt bột và 2 chén củ cải thái chỉ. Trộn đều lên. Sau đó cho phần nguyên liệu còn lại: hành tây thái lát, ớt cay, hẹ, hành xanh, hỗn hợp táo+hành xay nhuyễn, 2 thìa đường, 1/3 chén nước mắm, 3 thìa tỏi băm, ½ thìa gừng băm và 2 thìa vừng rang. Trộn thật đều tay. Nếm thử nếu thấy nhạt có thể thêm muối. Đeo găng tay nilon và dùng tay phết hỗn hợp ướp lên từng lá cải thảo sao cho tất cả bề mặt lá được bao phủ bởi sốt. Làm lần lượt đến hết sốt và cải. Chuẩn bị các vật dụng để chứa kim chi, lọ thủy tinh sẽ đẹp hơn và dễ tẩy rửa mùi hơn so với dùng hộp nhựa. Cho các cây cải kim chi vào lọ đậy kín, để ở nhiệt độ phòng khoảng 1 ngày rồi cất vào tủ lạnh. Thậm chí bạn có thể ăn kim chi ngay sau khi làm xong mà không cần chờ nó lên men nhưng mùi vị sẽ không ngon bằng đâu. Bảo quản như thế này kim chi có thể dùng được trong 1 tuần tùy thuộc nhiệt độ tủ lạnh. Nhưng bạn đừng lo vì kể cả kimchi chua cũng có thể chế biến thành những món ngon tuyệt như há cảo nhân kim chi, bánh kim chi rán, canh kim chi hầm, nấu súp, cơm rang kim chi… Khi ăn dùng dao cắt ngang cây cải kim chi thành nhiều khúc và đặt lên đĩa
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... cả nhà đầu tháng đi lãnh lương hết rồi à ...ai lương nhiều nhất khao 1 chầu cafe trung nguyên nha ...mình thì kô lương gì hết nên chỉ đi theo uống ké thôi ..hehhehe... mình mới mua chậu bông lan này dể thương gặp mua liền , mình thích bông trắng nhị tím , mình nhìn thấy bông của nó có kim tuyết nữa
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ CHị Dung ơi hoa đẹp quá, khao cà phê Trung Nguyên đê, heheheh, nó có kim tuyến chắc người ta xịt vô lớp hoa ban đầu hay nó tự nhiên như vậy chị ơi? @ Chị Vân or Mẹ CT: 2 người làm bánh chuối xong nước cốt dừa thÌ pha với bột năng or bột mì cho ngon vậy, cấp cuứ em nhanh với vì ngày mai em có khách mời và em muốn làm món này. Lần trước có làm 1 lần nhưng ko nhớ rõ lắm hình như em pha bột mì , hỏi lại mọi người cho chắc ăn. Thanks so much....;em đang rất busy vì bên Pháp chuẩn bị ngày Thanh Minh tảo mộ nên em mời mấy người em chồng đến ăn cơm. Xong vụ này em vào 888 tip nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... @ Hồng ..kim tuyết nó tự nhiên khi mua về hoa nó chưa nở chỉ búp búp khi nó nở mình thấy đẹp nên chụp hình lại .. mình đi nhà hàng thái thấy được tấm hình Đức Phật này hay nè khi mình đi qua đi lại thì con mắt bức tranh nhìn theo mình...
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Dung:hoa đẹp quá,nhụy tím trên nền trắng làm hoa nổi bật ha chị,mà em để ý thấy mấy cây lan đó mình trồng ít khi ra dc hoa lắm chị,có ra thì ít chứ ko dc nhìu hoa như họ trồng,nhà em cũng có cây kiểu lá rễ giống vậy đó,khó ra hoa hơn cây lan thường nhưng dc cái nhìn lạ và đẹp chị ha. Miral:cho nước dừa lên bếp với 1 chút bột năng + chút nước hòa tan trong cái chén rùi nấu sôi,nhớ thêm chút muối nha
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... CT ...cách đây vài năm mình đi tới nhà ai cũng thấy họ chơi lan , mình cũng về bắt chước mua lan về , nhưng lúc đó kô biết cứ hoa tàn là đem cho vô thùng rát nằm , sau này mới biết là hoa tàn rồi nó sẽ lên lại , rồi cây đầu tiên mình để lại nó lên hoa tiếp mình mừng lắm như lụm tiền vậy , vì từ đó giờ mình chưa biết về hoa hay cây gì hết , giờ thì biết chúc ít nhưng thích nhất là lan nền trắng nhị tím , hay trắng và tím
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... Hồng : chị làm giống CT, bột mì chị chỉ pha khi nấu bò kho thôi à. Dung: hình Đức Phật đẹp hen, nhưng nhìn trong hình Dung đưa lên thấy bình thường ? kg thấy con mắt nhìn theo?
Ðề: Phần III. Các bà mẹ Việt ở nước ngoài... chị Đường nói chuyện dể thương quá ..mời chị và cả nhà ăn bánh nè ... quẩy nóng nha ... bánh tiêu nóng hỏi vừa thổi vừa ăn bánh pía nhe ..