Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? e có lưu ý tới việc này rùi, rất sợ bị nghiện cái máy xay đó, cơ mà cứ fải dần dần thôi ợ, nó trớ ra hết thì bà nội xót cháu, xót của lại trách e mất
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? 1 năm đã là gì mẹ nó, con tớ đây Tháng 2/2011 là tròn 3 tuổi nhưng rau, thịt mà ko xay thì con ko ăn luôn hoặc có ăn thì 2 tiếng/bát cháo. Chả biết làm cách nào đành kệ thôi sau này lớn nó sẽ tự biết ăn
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? hic hic phải tập cho con nó ăn mẹ nó ơi, e đây đặt quy ước đến lúc con tròn 2 tuổi là phải tập ăn cơm, xã e cãi ko đồng ý nhưng e bảo cứ chiều con quá, sau này nó ko thèm ăn cơm nữa đâu. hic hic cũng may mà bố mẹ chồng cùng ý kiến với e, ko thì nhà e cãi nhau to đấy..................
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Trích Nguyên văn bởi Mẹ bé Cỏ View Post Mình đợt trước cứ thi thoảng lại lập 1 bảng ếc xel tính tính toán toán để tiết kiệm, nhưng toàn khoản ko đâu vào đâu nó đội lên cho nên tháng nào cũng 0 hoặc âm, chả bỏ ra được đồng nào. Tổng thu nhập nhà mình: Vợ 10.5, chồng 3,6, = 14 Sữa cho con: 1 hộp sữa non 450k, 4 hộp dielac (180*4) =1,170 Bỉm 250k (mùa hè - thu, sang đông thì chắc gấp 3-4 lần) Măm măm cháo của con 500k (cố gắng tận dụng thức ăn của cả nhà) Váng sữa, sữa chua, hoa quả: cứ cho là 300k Thuê bà giúp việc 2000k Ăn uống của cả nhà trung bình 120k/ngày = 30*120=3600k Xăng mẹ, xăng bố: 500k Bữa trưa mẹ, bữa trưa bố = 20*25*2=1000k Điện nước góp cho bà 500k Ga 2 tháng 1 bình = 360/2 = 180k Bố tennis 3,5t/3 tháng = 1200 Điện thoại bố, mẹ, cố định: 150-200k Vặt vãnh 1-2000k (dầu gội sữa tắm, quần áo, đám cưới,đãi khách, sinh nhật,............. đủ thứ bà giằng) Tổng vào khoảng 12-14tr/tháng ( Làm thế nào để tiết kiệm bây giờ hả mọi người, đấy là mình cũng đã tiết kiệm lắm rồi và ko phải đi thuê nhà đấy, ko biết các mẹ phải thuê nhà thì xoay sở thế nào ( Nhà tớ phải đi ở nhà thuê: 4tr/tháng Tớ đang bầu bí lần 3 (nhỡ kế hoạch) tháng thứ 7 => khám thai + thuốc bổ + đi lại bằng taxi để khám thai vì không kham nổi đi xe máy đường xa: 2tr/tháng Nhà tớ mới phải thuê ôsin mới vì ôsin cũ đòi nghỉ: 2tr5/tháng Hàng tháng phải biếu bà ngoại 1tr/tháng để bà vui vẻ trông con giúp cho vì bây giờ bà không làm ra tiền mà vẫn muốn đi lễ và mua sắm linh tinh lắm Sữa của bé thứ 2 nhà tớ là S26 Úc, sữa cho bé lớn và cho mẹ là Devondale: 2tr5/tháng. Tớ biết là những sữa này đắt nhưng tớ thấy kết quả là bé 2 hầu như không ốm, tăng cân tốt mà không béo phì, bé lớn tăng chiều cao tốt và tớ có bầu nhưng không bị chuột rút và khỏe mạnh nên vẫn duy trì khoản chi này. Bỉm cho bé thứ 2 là bỉm Goon vì da bé nhạy cảm nên dùng bỉm Bobby bị nổi mụn rộp hết mông lên dù đã bôi Bepanthen: 175k x 3 = 525k/tháng Thức ăn của cả nhà thì phải đến 6tr/tháng dù bữa nào cũng chỉ có 1 món thịt mặn và 1 đĩa rau luộc. Tiền thịt đắt mà vẫn phải mua, lại phải mua đủ cả cho ôsin rất phàm ăn nữa nếu không ôsin dọa nghỉ việc, sợ lắm. Tiền ăn trưa và ăn sáng của mẹ và con 30k/ngày x 26 ngày = 780k/tháng Thực sự là phải ăn đủ chất cho cả bé trong bụng nữa Mỗi ngày ít nhất uống 1 quả dừa để bé trong bụng được dồi dào nước ối và chào đời sạch sẽ (kinh nghiệm từ 2 đứa bé trước đấy): 18k x 30 ngày = 540k Tiền điện và nước: khoảng 800k/tháng Tiền gas: 360k/tháng Tiền học mẫu giáo của bé lớn: 1200k/tháng (đã chia đều các khoản phải biếu xén cả năm) Tiền học thêm của bé lớn để chuẩn bị vào lớp 1: 400k/tháng Tiền đưa bé lớn đi chơi vào Chủ nhật: 150k x 4 = 600k Mình biết đây là một khoản xa xỉ nhưng nghĩ rằng mình đã đi làm suốt tuần và bắt con ở trong lớp mẫu giáo suốt tuần rồi mà cuối mỗi tuần không cho con chơi một tí thì mình áy náy lắm và mình cũng nhân dịp này dành chút thời gian với con và refresh đầu óc mình. Cafe cho mình: 150k x 4 = 600k/tháng. Đây cũng là một khoản xa xỉ nhưng mình thực sự cần nó vì nếu mỗi tuần mình không dành được một chút thời gian và tiền bạc cho mình thì mình sẽ không thể tái sản xuất sức lao động cho cả 1 tuần tới. Gôi đầu cho mình: 35k x 7 = 245k vì mình bầu đến tháng thứ 7 rồi lại là bầu lần 3 nên mình không thể cúi xuống để gội đầu được Các loại chi vặt vãnh khác: 2tr/tháng Tổng chi phí lên đến trên 26 triệu/tháng. Vậy mà theo record của mình trong vòng 18 ngày vừa rồi thì chi phí còn lên nữa nhưng có một vài trường hợp đặc biệt trong 18 ngày vừa rồi là con mình ốm 2 lần nên phải khám và xét nghiệm và mua thuốc, thay đổi giúp việc nên phải nộp phí cho trung tâm và trả phí cao cho giúp việc tạm thời và mình phải đi lại nhiều nên phải dùng taxi (một phần khoản này sẽ được cơ quan chi trả vào tháng sau). Vậy nên mình chưa tiết kiệm được dù nghĩ đủ cách để cắt giảm chi phí. Cái mình lo là nếu cắt giảm sữa hay thức ăn thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Cắt giảm các khoản vui chơi của con và của mình thì sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh về lâu dài của con và không duy trì được sức lao động của mình. Vậy làm sao đây?????????????????????????
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? con tớ 3 tuổi rưỡi vẫn cơm xay cháo nghiền thịt băm min đây nè, hic.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Nhà chị chi tiêu nhiều nên chắc thu nhập k nhỏ? Anh chị chưa mua nhà hay sao mà phải đi thuê 4 tr/tháng? Sữa của 2 bé và mẹ bầu sao chỉ 2,5 tr/tháng, mà toàn sữa ngoại? Em thiết nghĩ nếu ta kiếm được nhiều tiền thì k nên tằn tiện (khác xa tiết kiệm nhé)
Re: Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Xã mẹ Chiêu Nghi giống xã nhà mình, mấy khoản chi riêng mình cũng ko quản, mà ko biết bao nhiêu mẹ cầm được tiền chồng đưa mỗi tháng nhỉ? VC em thì tiền ai nấy giữ, các khoản chi phí thì chia nhau chi trả chứ chẳng ai đưa tiền cho ai cả, vì ai cũng làm riêng nên các khoản thu-chi ko thể cụ thể ra được, chỉ biết con số trong sổ tiết kiệm của 2 vc thôi, ai dư thì quăng vào đấy, ko hỏi tháng làm đc nhiêu tiền cả Khoản đấy đúng là ko đưa vào chi phí gia đình được vì đó là chi phí cơ hội mà mẹ Kem nhỉ?
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? tháng vừa rồi. mình có ghi ra sổ. kq lên đến 10m, thế là ôi. hic hic. ko hiểu ko ghi nó sẽ còn cao đến đâu. hẳn nào lương 2vc hù vào là hết. huhu
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hic hic mấy tháng gần đây học các mẹ tiết kiệm nên em chia budget cho từng khoản cố định trong tháng cần chi, tiền ăn cũng fix ra 1 khoản để đủ cho cả tháng nhưng rồi thấy tháng nào cũng thâm hụt ngân sách thế nên giờ cứ liệu tiền trong túi mà tiêu thôi chứ cũng ko ghi ko chia gì nữa,tháng nào cũng trên 20M chưa kể có công việc phát sinh.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Vấn đề chi tiêu hàng tháng thật là nan giải. Các khoản liệt kê ra cũng tương đối là fix rồi, 1-2 lần vào viện là mọi kế hoạch đều tan vỡ hết! Nhưng nếu lập ra 1 kế hoạch cho những khoản cố định thì mình vẫn kiểm soát được chi tiêu hơn. Nhà mình trước khi có con còn biếu xén được chút ít cho ông bà ngoại phấn khởi, từ lúc con cái đến giờ họa hoằn lằm mới biếu được ông bà 1 tí. Còn khoản nữa là mừng cưới, ngày xưa cưới mình chỉ mời bạn bè thân thiết nên ai cũng mừng to, giờ cũng phải mừng lại như thế, bây giờ nhiều người thì chỉ hơi quen biết cũng mời mình híc híc mà mời thì chả lẽ lại ko đi ( Nan giải nan giải các mẹ nhỉ. Không biết đến lúc mình sx tập 2, đến lúc con mình đi học nữa thì sẽ thế nào hịc hịc hịc
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Các mẹ này chăm con cẩn thận thế. Bé nhà mình từ lúc 10 tháng đã nhai được hầu hết các loại rau luộc (chưa mọc cái răng nào nhé), cơm hạt cũng nuốt (cứ đến bữa là cầm cái muôi múc cơm nhặt mấy hạt cơm mắc ở đó rồi nhai tóp tép tự sướng cho cả nhà ăn cơm), xôi cũng nuốt, bánh trái gì cũng nhai nhai rồi nuốt. Trộm vía. Không biết đến giai đoạn như mấy bạn thì thế nào
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Vào học tập các mẹ chia từng khoản chi nào. Em hay vung tay lắm. HIc.
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mẹ này tài thế, con em giờ 15 tháng mà chả chịu nhai gì cả, nẫu hết cả ruột gan rồi
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Bé không nhai có phải do các mẹ không cho bé ngồi chung mâm với gia đình không? Ôi, tầm này đi chợ mệt hơn đi làm...
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Hí hí, vào đọc tưởng có nhiều thông tin ai dè nhiều củ lạc quá. Gia đình mình 2 vợ chồng, 2 đứa con tháng chi hết chừng 10 triệu, trong đó có 2 triệu đóng tiền học cho con út, còn con lớn học trường làng tháng có 500k, ke ke
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mời các mẹ tham gia ĐẤU GIÁ LẦN III Thời gian: Từ 9h đến 16h ngày 3/11 - Sản phẩm đấu giá: Ví LV (new 100%) - Giá bán: 250K - Giá khởi điểm: 100K - Bước giá: 1K Người trả giá cao nhất trong khung giờ 16h sẽ được mua sản phẩm với giá 100.000 đồng Lưu ý: - Một người được trả giá nhiều lần nhưng không được trả giá 2 lần liên tiếp, người trúng giải ít nhất phải tham gia 3 lần - Người trúng tự chịu phí ship hoặc qua nhà lấy trực tiếp GIẢI THƯỞNG PHỤ - Người kiên nhẫn nhất : Người tham gia từ phút đầu tiên cho đến phút cuối cùng của trận đấu và có nhiều bước giá sẽ được giảm giá 20% cho bất kỳ sản phẩm thuộc dòng Túi. Ví LV, freeship (trừ sp cuối cùng giá 570K) - Người trả giá đầu tiên đúng luật vào lúc 13h30 sẽ được giảm giá 20% cho bất kỳ sản phẩm thuộc dòng Túi LV , freeship, (trừ sp cuối cùng giá 570K) - Người trả giá đầu tiên đúng luật vào lúc 9h sẽ được giảm giá 20% cho bất kỳ sản phẩm thuộc dòng Túi LV , freeship, (trừ sp cuối cùng giá 570K) Sản phẩm đấu giá đây ạ: Được chọn 1 trong 2 sản phẩm:Giản thưởng có giá trị trong vòng 1 tuần
Ðề: Chi phí gia đình hàng tháng? Mình cũng một đợt tính toán ghi chép vì thấy $ cứ bay vù vù nhưn mỗi lần như thế là trông mặt cứ ngẩn ra, khổ ! thế là ax mắng :SAO E PHẢI KHỔ THẾ NHỈ, CỨ CẤT $ ĐI, TIÊU TIẾT KIỆM XONG LẠI KÊU HẾT TIỀN, E CỨ TIÊU CHO ĐỦ RỒI CÒN BAO NHIÊU MƠI CẤT ĐI CHỨ đúng là các ông, chỉ ngồi phán là giỏi, cứ tiêu thì biết bao nhiêu là đủ, còn đâu mà tiết kiệm nữa. Mình tính toán lắm rồi, tiết kiệm lắm rồi vì năm sau có kế hoạch xây nhà riêng của 2vc (hiện đang ở cũng BMC nhưng nhà rộng rãi, riêng biệt nên VC mình cũng ăn riêng) nhưng vẫn hết khoáng >10tr cho 2VC và cu Bon >3Tuổi: NHỮNG KHOẢN CỐ ĐỊNH, CHƯA KỂ PHÁT SINH: Tiiền học của Bon: 1.8tr Sữa Vitaplan của Newzealand: 1tr Sữa chua, váng sữa, hoa quả, bim bim...khoảng 300-400k Bố Bon ăn sáng, ăn trưa, xăng xe, ĐT (may mà CV cũng tương đối bận rộn nên hết h là về nhà ngay, tiết kiệm được khoản tụ tập, bia bọt ) >2tr Mẹ Bon ít hơn, khoảng 1.5tr Tiền ăn cả nhà:2.5tr Tièn điện, nước, ĐT bàn, internet, THcáp...1tr Cố định là 10-11tr/tháng, thỉnh thoảng phát sinh,mua sắm shopping, cưới hỏi, ngày nọ ngày kia ko tính, cũng may ôgn bà nội ngoại 2 bên đều vẫn đi làm và có thu nhập nên bọn mình ko phải đóng $ j hàng tháng cả, thỉnh thoảng ngày j thì biếu ông bà 1 chút thôi