Trôm vía con nhà mình mấy hôm trước nằm điều hoà lạnh thế( mẹ cứ ngủ quên có lúc lạnh ko đắp chăn cho con) mà ko ho hắng gì cả, trộm vía!
cảm ơn bạn nhiều nhé ! bé nhà mình bướng lắm ko cho nhỏ mũi , mỗi lần nhỏ rất cực lên cũng ít nhỏ mũi lắm , chắc phải cố gắng nhỏ cho bé thôi ..
Lâu lắm hôm nay mới ghé lại nhà Bính Tuất, đông vui quá Con nhà ấy bị khó thở khò khè hay sao mà bác sĩ kê thuốc xông Ventolin & Pumicot thế. Hồi Toon nhà tớ 29 tháng bị VPQCT liểng xiểng, tháng nào cũng bị. Cuối cùng tớ phải cho con xịt dự phòng Hen, may quá con đáp ứng tốt thuốc trộm vía ko bị lại. Mỗi lần giao mùa con sổ mũi là mẹ căng thẳng theo dõi...Đến tháng 5 vừa rồi con hơi ho tớ chủ quan nhẹ nên cho đi khám bsi bên Nhi gần nhà. Bà này khám qua loa phán ngay con mình lại VPQCT, mình đứng tim but ko tin vì ko thấy triệu trứng như hồi 20 tháng. Lười cũng ko xong, mình lại phải liên lạc bsi vẫn chuyên chăm khám cho con tớ ( bsi bên VN_ CUBA) , tối khuya bác í vẫn cố ra phòng khám ...& khẳng định con mình ko sao cả. Mong bé nhà ấy mau khỏe nhé.
Thành viên mới đê,mong bà con đón nhận nhé,bính tuất 22/7/2006.chúc mọi người một ngày vui và hạnh phúc.
Con nhà e Hen phế quản dị ứng cũng phải xịt phòng 3 tháng rồi đấy chị ạ, nhưng mà thay đổi thời tiết lại thế đấy ạ. Bình thường con ăn rất ngoan nhưng cú ốm là cái gì cũng lắc đầu các mẹ ạ, quả này lại sút mất mấy cân mất thôi.....
Đánh chết cái thời tiết hư, hỗn, láo!! Cứ làm cho các con nhà mình ốm suốt!! To các mẹ cún: Mẹ nào cho con thi ảnh bên WTT thì để lại link tại đây nhé!! Mẹ cháu còn vote cho các cún chứ ạ!!
Trộm vía là cu cậu nhà em dạo này vẫn khỏe!! Chỉ có mẹ nó khật khừ đến 1 tuần chưa khỏi hẳn!! Chán thế cơ!! Mong cho 2 nhóc chóng khỏi!!
Nhà cháu cũng gia nhập Hội Cún Bính Tuất cùng các bạn nhé! Cháu là Cún tháng 12 đây ạ. Hội Cún Bính Tuất có bạn nào đang và sắp bắt đầu "đi bộ đội" không, chia sẻ cùng nhà cháu với nhé. Tks.
Có, bạn cún nhà tớ tháng 11/06, bây giờ cũng chuẩn bị đi bộ đội. Thấy bạn ý háo hức lắm, chả hiểu được mấy buổi?
Cún nhà này tháng 1 năm 07, nhưng mừ đi bộ đội từ tháng 9 năm ngoái cơ!! Các bạn cũn ở đây đi "bộ đội" muộn quá nhể??
Cún nàh e sinh tháng 10/06 đi bộ đội được 4 tháng rồi trộm via đi học ngoan hơn mà béo ra các mẹ ạ, mất khoáng 2tuần mới quen với các cô và các bạn đấy ạ.
Con mình 19 tháng đã phải đi nhà trẻ, mát gần 1 tháng mới quen cô, quen bạn!! Thương nhưng không có ai trông nên vẫn phải gửi!! hic hic
Con ko chịu ăn cháo - cơm thì mẹ nó thử nấu mì trứng, miến, bún nấu chua ...mà ko chịu thì mình đành mua váng sữa, Phomai, xúc xích sữa cam dâu ...con thích gì cho ăn nấy. Sau khỏi ốm ăn cháo cơm sau vậy. Chúc bé mau khỏe cho mẹ vui nhé.