Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Mẹ này bị đau nhức khổ như mình.. hic hic , mình còn bị đau xương cụt. ko biết có phải do ngồi xe máy đằng sau chồng trở đi làm, ngồi một bên nên bị đau ko nữa... ghét nhất là bị đau kiểu này các mẹ nó ạ.
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Ko bít các mẹ thế nào chứ e thì ngủ chỉ thích nằm ngửa thui, e cũng được 28w rùi liệu mình ngủ như thế có sợ ảnh hưởng đến con ko vì e thấy người ta toàn khuyên nằm nghiêng bên trái....(
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm mẹ này giống mình, em thì cứ thiên nhiên thui mẹ ạ, thik quay thế nào thì quay chứ ép nằm 1 bên cả đêm chịu sao nổi, em nghĩ mình thoải mái dễ ngủ thì con nó cũng dễ ngủ mẹ nó ạ
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Mình toàn cố nằm ngủ quay bên trái vì thấy bảo tốt cho con. bắt cả anh xã nằm sang trái để gác tay cho dễ. Nhưng mà mấy tuần gần đây chẳng hiểu sao cứ nằm đến nửa đêm là lại quay sang phải mới dễ ngủ. 4 rưỡi, 5h là mắt mở thao láo, không sao ngủ tiếp được. Nhiều hôm tỉnh dậy thấy mình đang quay phải lại xin lỗi con rối rít..Chả biết có làm con khó chịu không nữa..
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Hi hi đọc topic cũng thấy nhiều mẹ sinh tháng 1 quá. hay là làm 1 buổi off trên PSHN cho biết mặt nhau. Biết đâu đến lúc đấy lại cùng nằm ở phòng chờ sinh thì sao . Mình dự kiến sinh 8/1. quyết tâm sinh thường ở A2. Mong trời thương cho 2 mẹ con sinh thường, dễ dễ 1 tí, chứ mình sợ mổ lắm. Cứ nghe người ta tả là bs cầm dao rạch rạch bụng mình là đã thấy hãi rồi...Khoảng thứ 3 hoặc thứ 4 tuần sau là mình lên sản SA, (mùng 8-9/11), có mẹ nào đi cùng không ạ??
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm HÌnh như càng cuối càng phải cố nằm nghiêng bên trái đấy mẹ nó ạ,nhưng htai e thấy nằm thẳng cẳng là ngủ dễ nhất Phải học tập mẹ cháu mới được Mình dự kiến sinh tận 20/1 cơ, à mẹ cháu đăng ký ở đó rùi chia sẻ kinh nghiệm đi, mình cũng cố đẻ thường đây.
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Cái vụ nghiêng trái nghiêng phải này con em thính lắm Mẹ nằm nghiêng trái thì rất ngoan, chứ quay phải một cái là con đạp bùm bụp luôn, bụng nổi như dậy sóng ý, bố nó bảo chắc nó khó chịu quá, đến khi quay trái lại thấy yên yên, có đạp cũng nhẹ nhàng hơn. Nhiều lần như thế rồi nên hôm nào muốn trêu nó, xem nó thức hay ngủ là cứ nghiêng bên phải mà nằm, nó mà thức thì chỉ 2,3 phút sau là phản ứng luôn
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Bé nhà mẹ nó thích nhỉ, mình nằm nghiêng trái thấy khó ngủ mà nằm một lúc rùi lại nằm ngửa lúc nào không hay
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Chả biết bé nhà mình thế nào, chứ mẹ nằm nghiêng bên nào cũng chòi đạp hết, 1 lúc là lại yên. Thấy bảo nằm nghiêng trái sẽ tốt cho con nên mình mới cố gắng, chứ hồi chưa bầu bí, cứ nằm bên trái là thở không nổi, toàn nằm nghiêng bên phải. Nên bây giờ thỉnh thoảng vẫn có thói quen quay sang phải ngủ cho thoải mái. Mình đọc nhiều sách báo thì có nơi nói nằm không đúng cách cũng có thể gây nguy hiểm cho con, nằm sang trái là tốt nhất, mà mình không nằm ngửa được, cứ đau ê ẩm hết cả xương cụt ý. Muốn nằm ngửa chỉ nằm 1 tí thôi, phải co cả 2 chân lên, rồi vòng tay ôm lấy bụng để nghe con đạp hay cựa quậy. Chỉ 1 tẹo là lại phải nằm nghiêng rồi. Mình đk sinh thường ở PSHN. Có nhờ người quen trong ấy, nhưng mà mấy lần đi khám trước phải làm nhiều XN, muốn nhanh toàn làm dịch vụ, tốn tiền lắm. Rồi không kể phải kẹp mấy chục cho cửa khám, cửa XN..để ngta ưu tiên mà làm nhanh cho mình. Nghĩ xót ruột quá nên mình tự động đi khám 1 mình, có thẻ BH nên giảm bớt được nhiều ( hơi lâu 1 tí thôi). Rồi cứ theo chỉ định của bs, khám gì, Xn gì, tuần bao nhiêu vào làm hs thì cứ thế mà làm. Đến tuần thứ 37 mình mới gọi cho người quen để đăng ký sinh và nhờ họ khám xét rồi sắp xếp cho mình. Lúc ấy thì chuẩn bị phong bao và tâm lí đi đẻ. Mình cũng thấy thoải mái và nhẹ nhàng lắm, 2 mẹ con cứ túc tắc đi khám rồi chờ ngày gặp nhau thôi . Mình cũng học hỏi 1 mẹ trong diễn đàn, nên tâm lý cũng khá nhẹ nhàng. ^^ Giờ chỉ mong sớm gặp con yêu thôi, còn chả sợ gì hết, chỉ mong con ra đời khỏe mạnh là mình hạnh phúc lắm rồi !
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Mình dự kiến sinh tận 20/1 cơ, à mẹ cháu đăng ký ở đó rùi chia sẻ kinh nghiệm đi, mình cũng cố đẻ thường đây.[/QUOTE] Mẹ nó giống mình, cũng dự sinh ngày 20/1 đấy ngay gẫn tết , năm nay sao mà thấy mãi chưa đến tết nhỉ ?
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm E ko có bảo hiểm nghe đến từ "tốn....." mà thấy hãi Mẹ nó giống mình, cũng dự sinh ngày 20/1 đấy ngay gẫn tết , năm nay sao mà thấy mãi chưa đến tết nhỉ ?[/QUOTE] Mẹ cháu sốt ruột quá, chuẩn bị hết đồ cho con yêu rùi à?
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Mình có chị dâu mới sinh cháu trai, thời gian bác sỹ dự tính sinh đến khi sinh cách nhau đến 12 ngày, mà dự tính vào đúng ngày mồng 1 cơ đấy (trai mồng 1 - gái hôm rằm). Bạn ko phải quá lo lắng đâu. Dự tính là thế chứ chưa chắc đã sinh vào ngày đó đâu.
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Hehee. Mình cũng dự sinh 8/1 và cũng quyết định sinh PSHN bên khoa dịch vụ đấy. Chả biết có phải là nhà A2 ko mẹ nó nhỉ. Mình vừa đến đó khám thử hôm nay. Đông khùng khiếp nhờ. Họ hẹn 3 tuần đến khám lại mà chắc chạy thôi. Hàng thàng mình vẫn đến bs Thực. Khoảng 36 tuần vào đó làm thủ tục để đẻ thôi
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Giờ mình mà đi lại hoặc ngồi xe nhiều là còn bị cứng 1 bên bụng cơ. Khám thì bs cũng nói là dấu hiệu của gò thai, cơn co tử cung nhẹ nữa. Haizz. Phải nằm nghỉ ngơi và dùng thuốc. Thấy bs kê No-spa ngày uống 4v chia 2. Mình đinh ninh là khi nào đau hay có cơn co mới uống. Về xem lại thấy bs kê tận 40v. Sao lại uống liên tục thế nhờ
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Ôi, thế bị cứng hẳn một bên cơ hả mẹ nó? mẹ nó thử search trên mạng xem thuốc đó có phổ biến hay ko, rồi hỏi hăn thêm sao nữa. Chứ cứ thuốc uống như thế thì cũng ngại nhỉ.
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Nếu là khoa dịch vụ của phụ sản thì nhà D3 mẹ nó ạ. Thấy mẹ nó bảo là đông, nghĩ cũng sợ nhỉ. Cơ mà dịch vụ mà cũng đông tế cơ à? 36 tuần làm hồ sơ, sợ muộn ko mẹ nó? Họ hẹn 3 tuần đến lại, nghĩa là lúc đó mẹ nó mấy tuần rồi? Mình thì thấy, nếu có người quen thì người ta vào từ tuần 32 để siêu âm, rồi xét nghiệm máu này nọ.
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Mẹ cháu sốt ruột quá, chuẩn bị hết đồ cho con yêu rùi à?[/QUOTE] Mình cũng chưa mua sắm được gì cả dù ngày nào cũng lướt web để ngó ngiêng.Các đồ to to như cũi, xe đẩy, tủ quần áo, chậu tắm... thì dùng lại của bé đầu, chắc mấy hôm nữa mình đi sắm thêm quần áo và các đồ dùng lặt vặt nữa thôi. nhưng mà sao vẫn mong quá cơ . Mẹ nó đã sắm gì cho bé chưa?
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Dạo này mình cũng hay bị cứng bụng lắm (đc hơn 28w rùi) tớ search thấy bảo hiện tượng gò cũng bình thường hóa ra cũng phải dùng thuốc à, lo nhỉ? Mình cũng chưa mua sắm được gì cả dù ngày nào cũng lướt web để ngó ngiêng.Các đồ to to như cũi, xe đẩy, tủ quần áo, chậu tắm... thì dùng lại của bé đầu, chắc mấy hôm nữa mình đi sắm thêm quần áo và các đồ dùng lặt vặt nữa thôi. nhưng mà sao vẫn mong quá cơ . Mẹ nó đã sắm gì cho bé chưa?[/QUOTE] Mình chưa sắm cái j cả ngoài mỗi cái nôi à, có ít quần áo của chị dâu đưa cho thôi nhưng chắc phải đợi lúc nào phải lên danh sách đi mua. Mẹ cháu đi sắm trước về quote lên đây cho bà con tham khảo nhé
Ðề: Có mẹ nào sinh tháng 1/2012 vào đây chia sẻ kinh nghiệm Hôm nay đi siêu âm ,con gái đc 28 tuần rồi nhưng chỉ số xương đùi cao tính lên thành 29 tuần ^_^,cân nặng đc 1285g ^_^,nghịch lắm,chân co,chân duỗi,đầu thuận rồi nhưng thích nằm nghiêng cơ.Bác sỹ soi mãi để xem cu hay hĩm cho chắc thì thấy quả mông to,tròn căng ^_^. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy là cái tay bé xíu giơ lên vẫy vẫy bên nọ bên kia,nhìn ghét nhỉ,mẹ cháu chả đc nhìn,Dì cháu tường thuật lại đấy. Chân tay ko nghỉ tí nào cả. Yêu nhắm ý.Mẹ cháu còn sắm mỗi mấy cái áo sơ sinh với mấy thuốc với bông gạc nữa là ok.Đồ của cháu ko đủ cái tủ 5 tầng của Songlong. Mẹ cháu thèm con gái nên đã chót ôm vô vàn thứ từ năm ngoái rồi ^_^