Có mẹ nào bỗng một hôm nào đó cũng ngỡ ngàng thảng thốt giống như em không? Sau một năm nghỉ đẻ ở nhà chăm con quay lại với công việc đầy bỡ ngỡ em cũng tự nhủ rồi sẽ cố gắng dần dần lấy lại phong độ như xưa nhưng hôm qua nghe chồng nói một câu thôi mà cả đêm em ko ngủ được"từ lúc đi dạy đến giờ mang về được mấy đồng?"(Chia sẻ thêm với các mẹ là em mới chỉ kiếm được khoảng 5trieu một tháng nhưng tháng này cũng phải sắm sửa nhiều vì quần áo trước kia hầu như em ko mặc được nữa mới khổ) . Em nghĩ có khi mình phải lên kế hoạch tài chính cho bản thân dành cho lúc đau ốm cho khi già cho những lúc rủi ro. Bây giờ em đang nghi ngờ cái gọi là tình yêu, liệu tất cả có như những gì người ta hứa hẹn với nhau lúc trước khi cưới sống với nhau đến răng long đầu bạc cả lúc khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau, chia sẻ mọi niềm vui cũng như nỗi buồn? Nên chăng ta phải có kế hoạch cho bản thân tỰ chủ với chính cuộc đời mình hay mình đang quá ích kỷ??? sad and confused. MOng các mẹ cho em lời khuyên chứ em đang buồn quá!
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Đó là sự thật đấy em gái àh, tình yêu là cái rất trừu tượng và mong manh trong khi cơm áo gạo tiền là những cái sờ sờ trước mắt. Nếu lúc nào con người ta cũng biết chừa chỗ cho sự đổi thay trong tình yêu, người ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc. Phụ nữ luôn khổ vì họ lụy tình hơn đàn ông. Em phải biết là tuy yêu và tôn trọng nhau nhưng phải luôn có sự tính trước, có sự chuẩn bị trước để không bị động dù có chuyện j. Trong mọi trường hợp, phụ nữ vẫn là ng dễ bị thiệt thòi hơn cả. Anh cũng là đàn ông nhưng anh vẫn khuyên em như vậy, ngay cả bản thân anh anh cũng chưa bao h dám chắc 100% là mình sẽ chung thủy và yêu thương 1 ai trọn đời cả. Mặc dù anh cũng không phải là người lăng nhăng. Thật ra, anh nghĩ một người đàn ông chân chính thì không làm gì để vợ con mình phải thiệt thòi, nhưng bây h bao nhiêu ông chồng là đàn ông chân chính? Hãy suy nghĩ một cách phóng khoáng và em sẽ thấy việc này bình thường thôi, không phải ích kỷ hay phản bội hay cái gì nghiêm trọng cả em nhé! Vài dòng chia sẻ, chúc em vui!
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Cảm ơn anh vì những lời chia sẻ chân thành. Sau một hồi suy nghĩ thì em hiểu rằng hạnh phúc là do mình tạo nên, là quyền tự chủ với cuộc đời mình. Em đã lên kế hoạch saving ngắn hạn và dài hạn và cũng bắt đầu nghĩ thoáng hơn( trước thì lúc nào cũng phại tự tay cho con ăn mới yên tâm bay giờ em chỉ nấu sẵn còn lại kệ bà cho ăn, dành thời gian nhiều cho công việc và bắt đầu thích kiếm nhiều tiền) Vẫn biết tri thức là sức mạnh nhưng nó chỉ thật sự là sức mạnh khi nó tạo ra money! Có money thì mọi cái đều dễ dàng hơn nhiều. let's earn money!
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Chia sẻ với mọi người công cụ để lập kế hoạch tài chính cho cả đời: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn. http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/chi-tieu
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. ĐÚng rùi. Đọc bài báo của chị gái mà e càng củng cố thêm tinh thần. Phải chi tiêu có kế hoạch hơn và tuy e tuy rất là thoải mái nhưng lúc nào cũng có sổ theo dõi theo tháng. Phải tìm lại mới đc
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Trong đầu em đang rối bời vì những suy tính cho tương lai, không biết chia sẻ cùng ai thì gặp topic của chị. Em cũng muốn tâm sự vài điều. Hi vọng chị em có thể chia sẻ cùng. Em sinh năm 88, năm nay theo tuổi âm thì là 25, lấy chồng cố đi không năm sau kim lâu (mọi người ai cũng bảo em thế) Xét về toàn diện, em không phải là đứa phải lo lắng gì về chuyện lấy chồng sớm hay lấy chồng muộn. - Gia đình sống ở HN, chỉ còn mình em là chưa lập gia đình. Gia đình cơ bản. Bố mẹ đều học đại học, làm nhà nước đã nghỉ hưu. Hiện nay bố em đã mất. Nhà có 2 mẹ con và gia đình anh sống chung ở 1 nhà 3 tầng, đủ dùng. - Tốt nghiệp đại học đến nay là hơn 2 năm rồi, làm kinh doanh ở một công ty nhỏ, cũng đã có vị trí xứng đáng cho những cố gắng 2 năm vừa qua. Lương cứng của em là 5 triệu. Em thấy hơi ít nhưng công ty nhỏ không thể giả lương cao được, ngoài ra khi bán được hàng em sẽ được ăn % doanh thu. Em tính lâu dài chỗ này gần nhà, công việc lại nhàn nên chấp nhận làm việc ở đây. - Trước đó em có thuê 1 kiot ở chợ đêm nhưng mệt quá nên đã nhượng lại. Hiện nay em đang thuê một cửa hàng bán quần áo nho nhỏ, chị dâu em trông. Kinh tế khó khăn nên tình hình không mấy sáng sủa. Tiền vốn em vay mẹ, chị mỗi người một ít, cùng với tiền em kiếm được trước đó nên cũng tạm đủ. Ngoài ra em còn hay tham gia hội chợ LCM. Làm ngoài này có thể nói chưa kiếm được bao nhiêu, nhưng em cũng học được nhiều kinh nghiệm, và tự đánh giá mình là năng động, có trí tiến thủ. - Ngoại hình của em bình thường, thật ra nếu em có thời gian chăm chút thì cũng khá, nhưng công việc ở cty và ngoài quá bận rộn, bù đầu nên em không thể chăm chút cho nhan sắc được. Tính em thì thẳng thắn và năng động, nhiều người bảo như con trai. Nhưng khi ở bên cạnh ny thì tất nhiên em phải thể hiện phần nữ tính của mình ra rồi, còn mấy thằng ở cty, chả việc gì phải điệu đà với bọn nó. - Tình yêu: Cái này quan trọng và ảnh hưởng đến kế hoạch tương lai của em đây ạ: + Ny em sinh năm 1982 âm, 1983 dương (Em ko quan tâm tuổi nhưng thấy mọi ng bảo 88-82 kị, nhưng bà mẹ ông ấy thì bảo hợp- bà ấy mê tín và chuyên đi xem bói) + Hiện nay đang làm ở cty phần mềm CMC-mới lên chức project manager - Lương cứng 7.5tr, đại loại mỗi tháng có thể kiếm 10 tr. Ngày trước làm ngoài có thể kiếm thêm 5-7tr/tháng, nhưng nay công việc chính bận rộn quá, không làm tiếp được. + Quê ở Hưng Yên. Thuê nhà ở HN ở. ---------- Cách đây hơn 2 năm rủ em về nhà chơi thôi, nhà đấy đã hỏi em bao giờ cưới. Lúc đó em mới đang học đại học. Em từ chối luôn, bảo cháu đang học chẳng nghĩ gì việc ấy cả. Sau này ra trường đi làm ổn định cháu mới tính. Từ sau khi em ra trường, nhà đó cứ dồn dập ép cưới, trong khi em chưa sẵn sàng. Nhà em thì không đồng ý cho em lấy trai tỉnh, bảo phải có nhà thì mới cưới. Người yêu em hồi đầu thì bảo chắc bố mẹ nhà đó cho 1 tỉ mua nhà. Cách đâu ít lâu thì bảo 700-800 vì nhà có 2 thằng con trai, ko thể cho hết đc. Hôm trc em về nhà đó thăm, thì nhà đó bảo: Cho 300, bọn mày đi làm dành dụm 1-2 năm là mua đc nhà, sau đó bảo nhà gái hỗ trợ thêm, rồi vay mượn thêm mà mua nhà. Yêu nhau hơn 3 năm rồi, ny em thì tốt. Nhưng lấy nhau về đi cày để mua nhà thì chết em. Có 300 tr. Giả sử mỗi tháng 2 đứa kiếm 20tr. Thuê nhà mất 3 tr. Chi tiêu tiết kiệm cho 2 đứa là 7tr. Chưa kể mua sắm đồ đạc, tủ lạnh máy giặt nồi niêu soong chảo.May ra, cố gắng lắm để dành được 10tr/tháng. Giả sử 3 năm đầu chưa có con là vậy, để dành đc 350tr. Tốt! 3 năm sau: có con, tiền để dành còn lại 5tr/tháng + 5tr tăng lương chẳng hạn. Thì vẫn để dành đc 10tr/tháng. Để dành tiếp 3 năm. 350tr =>>Tổng tiền có là 1 tỷ =>> Lúc đó giá nhà tăng lên 1.5 tỷ mới mua đc chung cư mất. Tính ra là phải 10 năm đi ở thuê mới mua đc nhà. Từ bé đến giờ chưa bao giờ em nghĩ đi lấy chồng phải ở nhà thuê. Giờ tính toán ra lấy chồng phải 10 năm ở nhà thuê , ko du lịch, ko hưởng thụ. Các mẹ nghĩ có xứng đáng cho cái gọi là tình yêu không? Gia đình nhà kia dọa ko cưới thì đi mà tự lấy nhau (Em sợ gì) Các mẹ có kinh nghiệm tư vấn giúp em nhé. Em cảm ơn.
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. chia sẻ cùng chủ top, tình yêu chỉ đẹp khi chưa cưới còn khi đã lấy thì lại rất xấu chứ đừng nói là đẹp
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Chào em! Qua những lời tâm sự của em chị thấy em là một cô gái sống khá lý trí, yêu bằng đầu chứ không phải bằng cả trái tim. Mặc dù em còn ít tuổi nhưng đã biết cân đo đong đếm khái chín chắn. Bằng tuổi em ngày xưa chị không suy nghĩ được như em đâu, yêu và lấy chồng không hề nghĩ rằng rồi mình sẽ ở đâu, chỉ biết yêu và cưới sau đó lại có con ngay khó khăn kinh khủng. Nghĩ lại giai đoạn đó bây giờ chị vẫn còn thấy sợ, bụng to vẫn đi dậy thêm đến 9h tối, t7, chủ nhật thì dậy 4, 5 ca liên tiếp. Rồi sinh con mới chỉ được 2 tháng lại phải đi kiếm tiền vì con nhỏ cần đủ mọi khoản chi tiêu, tiền nhà, tiền điện, tiền thuê người bế con vì ông bà ngoại lúc đó vẫn đang công tác còn ông bà nội thì lên được đúng 1 tháng ko hợp với cs thành phố nên về. Nói chung là đủ thứ 2 vc cứ tự xoay ko ai hỗ trợ chỉ thỉnh thoảng bà ngoại gửi cho ít gạo + ruốc vì ông bà cũng còn phải đang nuôi 2 em học đh. Ông bà nội thì ko giúp gì chỉ góp mỗi tháng 300k đễ mình nấu cơm cho ông anh chồng ăn. Đã nghèo lại càng nghèo hơn. Có những lúc cưới em mình hay anh chồng còn phải bán cả của hồi môn để mừng vì mang tiếng là anh chị phải mừng đậm. Những lúc đó chỉ ao ước có 10m vuông là của mình ko phải tháng tháng lo tiền nhà nữa. Vậy mà rồi cũng ổn sau một cuộc chiến đấu trường kỳ sau 5 năm chị cũng đã vay mượn tậu được nhà riêng 30m thôi, 3 tầng cũng đủ cho 2vc cùng 2 đứa con nhưng mà vẫn còn nợ chưa trả hết vì lúc đó vay bằng vàng mà vàng thì tăng quá khủng khiếp, hu hu. Những lúc khốn khổ chị cũng đã từng nghĩ sao mình lại ko chọn 1 anh có nhà cửa rồi thì tiết kiệm được bao nhiêu thời gian và công sức ko? Nhưng có lúc chị lại thấy mình may mắn vì lấy được người mình yêu, vì đúng là nhờ có tình yêu mới vượt qua tất cả chứ ko thì chắc bỏ nhau lâu rồi. Chị ko biết câu chuyện của chị có giúp được em ko nhưng sau tất cả chị nghiệm thấy tình cảm vẫn là gốc rễ của vấn đề, em cứ suy xét cho thấu nhé. Chị tin với thu nhập hiện tại của bọn em+ khéo léo xoay xở chút là em mua được căn hộ chung cư( Chung cư Đại Thanh Gần nhà chị có 10m/ m2 mà) Goodluck!
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Cảm ơn lời khuyên của chị. Trước đây em cũng đã từng yêu bằng cả trái tim nhưng sau này nhìn lại mới thấy hồi đó mình ngu quá. Nhưng em cũng không hối tiếc. Trong cuộc đời cũng phải có những lúc như vậy sau này mới không bị tình cảm làm mờ lý trí. Nghe chị kể cuộc sống của chị hồi mới lấy nhau khó khăn quá, tưởng tượng thôi em đã thấy khổ như thế nào rồi. Em cũng tính lấy nhau chứ chưa sinh em bé vội. Có em bé sớm thì đời con gái coi như xong, với lại em muốn con em có một cuộc sống không thiếu thốn, nên khi có điều kiện phù hợp em sẽ sinh. Ông bà nhà ny e bảo lấy nhau xong sinh em bé, để ông bà ý nuôi. Nhưng con em sao để người khác nuôi được. Em cũng đã nghĩ sao ko chọn 1 anh có nhà có cửa để yêu. Nhưng em đã thử yêu con trai HN rồi, em thấy ngoài cái gốc là HN, có nhà cửa ra thì về tính cách, phong thái... thì kém xa ny hiện nay em về mọi mặt. Con trai HN kém cỏi lắm. Những cậu nào mà được được chút thì lại thích hót gơn. Mà em không phải kiểu người ấy. Thật sự gia đình em ko đồng ý, Nhưng em đã quyết và nói chuyện với mẹ rồi. Mẹ em cũng suy nghĩ nhiều lắm, cứ bảo em suy nghĩ lại đi, chọn người khác đi. Nhưng em cũng nghĩ có thương nhau, và cùng chí hướng trong cuộc sống thì mới phát triển được. Chứ lấy mấy cậu ỷ có nhà rồi, đi làm ổn định thong dong đi chơi cũng ko hợp vs em. Hi vọng có thể sớm cất được căn nhà như anh chị .
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Người tính không bằng trời tính! Mình thấy có nhiều người xung quanh mình ở quê - nhưng rồi họ làm ăn tiết kiệm cũng mua được nhà Hà Nội, sống cs bình thường như ai, tất nhiên đằng sau đó không ai biết được họ phải nỗ lực gấp nhiều lần so với những người ở HN. Nhưng có nỗ lực ấy mới vững bền bạn ạ. Mình khâm phục những người như thế. Đúng là có rất nhiều anh chàng ở HN mình thấy chảnh lắm, chẳng bao giờ biết nấu cơm, rửa bát hay chăm con cho vợ đâu. Chỉ đi làm về đến nhà là ngồi xẵng đấy chờ cơm bưng nước rót thôi. Vì người ta được chiều, sống quen như thế rồi mà.
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. chị thì nghĩ là nhân tính ko bằng trời tính đâu e ah. Trong một mớ hỗn độn suy nghĩ nọ kia, e chắt ra một 2 lý do quan trong nhất rùi làm theo nó. Quan trọng nhất là ny e, sau này là chồng e là ng ntn, e pải sống cả đời với họ cơ mà. HỌ là ng tốt, có chí, bên họ e thấy đc an toàn, vậy là đủ. Chị cũng có suy nghĩ giống e, ko thích con trai gốc HN. Gia đình ông ý ở quê, vậy mà cũng lo đc 300tr cho bọn e mua nhà cửa, như vậy c nghĩ là quá đc rùi, nhiều nhà họ còn mặc kệ ko đoái hoài gì đâu. Lấy nhau rùi, vợ chồng e lại năng động vậy, gia đình e giúp thêm chút, 2 e vay mượn thêm ít chị nghĩ là ổn thôi, e đừng suy tính quá rùi sẽ khó ra, ko gì là toàn vẹn đc đâu................
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Không kiếm được tiền, mọi kế hoạch tạm dừng và cuộc sống cũng ngột ngạt hơn! Bây giờ cs của mình cũng đơn giản hơn trước. Cố gắng ổn định công việc lâu dài, chăm sóc cho mình thật khỏe, làm những điều mình muốn và ngao du đây đó.... Cs có thể là ích kỷ, nhưng mình thấy thanh thản là được!
Ðề: Kế hoạch cuộc đời. Đúng là cuộc sống ko như là mơ! haizz. nghĩ đi nghĩ lại thì được làm trẻ con vẫn sướng hơn!