Mình nghe mẹ mxn__n2t nói đến từ Thai Lưu nhưng mình phông hiểu là gì hết ? Có mẹ nào biết thì nói cho mình nghe với nha !
Theo mình biết thì Thai lưu là thai nhi bị chết trong bụng mẹ trước khi ra đời.Nếu không phát hiện sớm thì rất nguy hiểm đến mẹ đấy.Các triệu chứng phát hiện thai lưu là không có tim thai,thai nhi không máy nữa,mẹ cảm thấy chóng mặt,rất mệt mỏi,kích thước bụng nhỏ lại...Nếu phját hiện có thai lưu hoặc các triệu chứng trên thì phải đến gặp BS để can thiệp ngay.Các mẹ cẩn thận nhé
Thật sự MXN cũng rất bàng hoàng khi nghe bác sĩ khám cho mình nói đến 2 chữ : Thai Lưu Ý nghĩa đúng như hang nói! Có rất nhiều cách để thấy bé ra như : Ngậm thuốc,đặt túi nước... MXN khi nằm viện có 2 người nằm chung với mình đang trong tình trạng Thai Lưu.Một trường hợp MXN thấy thương họ lắm,họ 5 năm mới có con và còn vài ngày nữa thì sinh...vậy mà...người ta nói là Thai Lưu Hy vọng rằng sẽ không còn người giống mình nữa,đau đớn sanh con như người ta mà chẳng có con...Đứa bé chào đời không một tiếng khóc!
MXN ơi,thành thật chia buồn với chị nhé,nhưng mình còn cơ hội cơ mà.Chúc chị sớm có tin vui mới và bé sẽ khoẻ mạnh
Điều nên biết về thai chết lưu Một sự hiểu nhầm đáng tiếc: Đêm. Phòng đẻ yên tĩnh, chỉ có các bóng áo trắng của thầy thuốc và nhân viên trực đi lại, thăm khám và theo dõi các sản phụ chờ đẻ. Bỗng cửa ngoài phòng đẻ rung lên tiếng khóa va vào cửa sắt và một giọng nói bất bình của người nhà phụ sản: "Thai của con tôi đã chết trong bụng mấy ngày nay mà sao các người không lấy nó ra, để hết sáng đến chiều, hết chiều đến tối. Liệu các người còn "giam hãm" nó đến bao giờ!". Ở cửa, hai người đàn bà, một là mẹ, một là chị sản phụ có thai bị chết lưu đang được theo dõi trong phòng đẻ, mặt mày tức giận, kêu la ầm ĩ. Thầy thuốc trưởng tua trực mời họ vào giải thích là con em họ đang được theo dõi chuyển dạ nhưng cổ dạ con mở chưa hết nên chưa đẻ được. Hai người nhà tỏ ra không tin. Xuống dưới sân bệnh viện họ còn réo tên bác sĩ trực ra mà mắng. Thật tội nghiệp cho nhóm trực. Có lẽ gia đình sản phụ này nghĩ rằng con em họ lên phòng đẻ từ sáng, các thầy thuốc đã gây "khó dễ", không cho thai ra để "vòi vĩnh" gì chăng. Vậy thực sự của vấn đề như thế nào? Vài nét về thai chết lưu: Khi thai bị chết nhưng vẫn nằm "lưu" lại trong dạ con bà mẹ thì gọi là thai chết lưu. Nếu thai còn ít tháng, việc xác định thai chết lưu có khó khăn hơn khi thai đã lớn. Người mẹ có thai chết lưu thường thấy tự nhiên hết nghén nếu thai còn nhỏ, đang ở trong giai đoạn nghén. Bụng không to thêm hoặc nếu đã to rồi thì mỗi ngày một nhỏ đi. Nếu thai đã "máy" hoặc "đạp" thì lúc này không còn máy hay đạp nữa. Sau khi thai chết vú căng to hơn và tiết sữa non. Nguyên nhân của thai chết lưu: do bệnh của người mẹ, bệnh lý hoặc dị dạng của con, do bất thường của bánh nhau, màng nhau hay dây rốn. Thai chết lưu trước hết gây nên cảm giác lo hãi ở người mẹ và mọi người trong gia đình vì bị ám ảnh bởi việc đang mang một xác chết trong bụng. Tuy nhiên phải nói ngay rằng cái thai chết đó không gây nên mối nguy hiểm gì cho sức khỏe và tính mạng người mẹ khi không có biến chứng. Về tiến triển, thai chết lưu trong trường hợp còn quá non tháng (1-2 tháng) có thể tự tiêu biến đi. Nhiều khi chính bà mẹ cũng không biết mình đã có thai và đã chết lưu. Nếu thai đã lớn thì sẽ sẩy (thai 3-6 tháng), hoặc đẻ (thai trên 6 tháng) ra ngoài. Tuy vậy thời hạn từ khi thai chết đến lúc sẩy hoặc đẻ ở mỗi người một khác. Thông thường thai chết ở tuổi thai càng lớn thì thời gian lưu lại trong dạ con càng ngắn. Quá trình sẩy hoặc đẻ của thai chết lưu diễn biến như các ca sẩy hoặc đẻ bình thường nhưng thời gian dọa sẩy và chuyển dạ đẻ thường dài hơn và máu có thể ra nhiều hơn. Cũng phải có các cơn co bóp của dạ con gây đau, cổ dạ con phải mở hết thì thai mới thể ra được. Điều nguy hiểm nhất đối với người bị thai chết lưu là ối bị vỡ sớm khi chưa có dấu hiệu sẩy hay chuyển dạ, vì qua nơi màng ối rách vi khuẩn sẽ vào buồng ối và dạ con gây nhiễm khuẩn trầm trọng, nguy hiểm cho tính mạng bà mẹ. Điều nguy hiểm thứ hai là khi thai lưu lại quá lâu trong dạ con (3-4 tuần trở lên) bà mẹ có thể bị rối loạn đông máu gây nên băng huyết nặng sau sẩy hoặc đẻ. Vì vậy nếu thấy có bất thường trong khi có thai bà mẹ cần đi khám ngay. Trở lại việc hiểu nhầm nêu trên: Trường hợp sản phụ đã nêu trên là một thai chết lưu ở tuổi thai 9 tháng, đang chuyển dạ đẻ. Ối chưa bị vỡ, cổ dạ con đang trong quá trình mở rộng dần. Khi gia đình thắc mắc thì cổ dạ con lúc đó đã mở được 7cm và khoảng một giờ sau, cổ dạ con mở hết, ối cũng đã vỡ trước đó ít phút, sản phụ đẻ một con đã chết lưu cân nặng 2.500g. Như vậy cuộc đẻ đã diễn ra bình thường, không có tai biến gì. Thái độ theo dõi chuyển dạ, chờ đợi cho đến thời điểm kết thúc cuộc đẻ hoàn toàn phù hợp với đường lối chuyên môn. Biết là gia đình mình đã hiểu lầm, sáng hôm sau, bà mẹ của sản phụ gặp lại nhóm trực cám ơn và xin lỗi. BS. PHÓ ĐỨC NHUẬN (Sức khoẻ & Đời sống)
Cái dzu thai lưu này đáng sợ quá. Rắn lười cứ nghĩ rằng có thai, khỏe mạnh thì chỉ việc chờ đợi một em bé kháu khỉnh ra đời thôi chứ. Ai dè! Liệu có cách nào để phòng ngừa trước chứ đợi tới có triệu chứng như mẹ Hằng tả thì chắc là muộn rùi phải không? Khoảng mấy tháng thì các mẹ cảm nhận được cử động của thai? Em bé của Rắn lười đang ở đầu tháng thứ năm mà em chẳng nghe thấy động tĩnh gì hết. So với các bà bầu khác bụng bầu của em nó quá nhỏ. Liệu như vậy em bé cũng sẽ tí hon không? Rắn lười thấy thương mẹ mxn_n2t quá!
Ôi Mẹ Dolla thật vô tâm quá. Thành thật xin lỗi mxn_n2t nha. To Ran luoi : em bé của bạn đang ở đầu tháng thứ 5 à ? Thế dự sinh là khi nào thế ? Bé Dolla nhà mình dự sinh vào ngày 14 tháng 8 , là con Gái đó. Cò bạn đã đi SÂ chưa để thấy mặt bé chưa ? Bé Dolla được gần 21 tuần rồi, mà bé quấy mẹ lắm, sáng , trưa , chiều, tối, khi nào rảnh là cứ cựa quậy lung tung hoài. Bạn không phải lo đâu, đến khi bé cử động , tự nhiên bạn cũng sẽ biết ngay thôi mà, cũng sắp rồi đấy (nếu đang ở đấu tháng thứ 5), mà bạn nhớ uống nhiều sữa Bầu vào nhé. Chúc mọi bà bầu cùng các mẹ, cùng các bé luôn khoẻ mạnh nhé.
Ừm...có gì đáng sợ đến vậy nhỉ,MXN đến 4 ngày mới sinh bé cơ,tuy chết nhưng ở trong môi trường vô trùng nên không sao cả. Thiếu hiểu biết ghê,BS đâu có vô trách nhiệm như vậy chứ!
Medolla, Rắn lười dự định sẽ sinh vào giữa tháng 9. Tuần sau mới đi siêu âm xem con trai hay con gái nè. Hồi hộp lắm. Em bé của mình đang ở tuần thứ 19 đó sao chẳng thấy ngọ ngoậy gì cả? Lo quá. À mà Medolla đã tính sinh ở đâu chưa?
Không sao cả đâu Ran_luoi oi, baby cuả mình đến tận tuần thứ 21 mới thấy "nhúc nhíc" đó . Còn bây giờ thì ôi thôi, đạp suốt cả ngày , cả đêm luôn. Mình đã khám quen ở BS Kiều Dung rồi, nên chắc chắn là sẽ vô Từ Dũ , vì BS Dung làm ở trong đó BV Từ Dũ mà . Với lại nghe nói là trong TD có dịch vụ Phòng sinh Gia Đình, mình sẽ tìm hiểu kỹ cái thông tin này, vì khi chuyển dạ thì chắc là lâu lắm (có khi tới 2-3 ngày lận), mà cách ly mình ở trong phòng 1 mình bơ vơ 2-3 ngày thì OX không chịu. , OX muốn ở cạnh chăm sóc cho mình. Mà cũng còn lâu lắm mới tới ngày sinh, BS dự định là 14 tháng 8 đó. Ran_luoi cứ từ từ hãy đi SÂ , đợi đến khi bé trên 22 tuần hãy SÂ nhé. Vì mình đi SÂ sớm quá thì không chính xác đâu . Mình đi SÂ sớm quá nên có kết quả không chính xác, chỉ tốn tiền thôi ( SÂ 3 chiều hết 100 ng đó ).
Medolla ơi, đừng có lo là chuyển dạ mất tới 2 - 3 ngày, bác sĩ sẽ khám và tìm cách thích hợp nhất cho bạn sinh em bé. Hãy để tâm trạng thoải mái, lúc chuyển dạ cũng không đau lắm đâu, có thể chịu đựng được mà.
Em định tạo mới nhưng thấy đã có mục này nên hôm nay renew mới các mẹ tư vấn cho bạn em: Bạn em, đến 37 tuần đi siêu âm thì bảo thai lưu và phải ngậm thuốc để cho em bé ra, em bé trai được những 3kg cơ, tội nghiệp quá. Bà bạn em ở quê nên nhiều khi cứ bảo là ăn uống bình thường thì không cần đi khám nhiều nên để muộn thế đấy, BS siêu âm còn bảo là vôi ổ bụng gì đó cơ, sau 5 tháng thì chị lại có thai lại các mẹ ạ, em thấy có thai lại hơi sớm và đã khuyên đi siêu âm lại thì thai được 8 tuần và BS bảo không có tim thai, chị ý không tin và đi khám nhiều chỗ lắm đều bảo như vậy và lại đi cho ra . Tối qua chị í gọi điện cho em bảo buồn và lo lắng quá, em chẳng biết khuyên như thế nào chỉ bảo rằng sớm thì 1 năm sau hãy có thai, do điều kiện nên chị í chẳng kiêng được gì cả, phải làm việc suốt ngày, toàn việc nặng thôi (vì 1 mình nuôi lợn hàng 20 chục con, phải làm rượu nuôi lợn mà). Em chẳng có kinh nghiệm gì về Thai lưu cả: Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giùm bạn em với.
Các cụ đã bảo một lần sảy bằng bảy lần đẻ.. nếu chưa có con mà bị thai lưu lại càng phải cẩn thận giữ gìn.. chị ý phải nghỉ ngơi đừng làm việc nặng quá để giữ sức khỏe chứ, nếu không có sức khỏe mà lại có thai cẩn thận quen dạ hoặc lại bị thai lưu hoặc sảy thai đấy. Nếu bị thai lưu rồi thì nên giữ gìn sức khỏe khoảng 1 năm sau hãy có thai lại,,và nên đi xét nghiệm nữa để điều trị một số người trong máu có một thành phần gì đó cao hơn người thường cũng dễ bị thai lưu,, trước mình đi xét nghiệm thử nhưng lâu quên rồi..mình ngày xưa đứa đầu tiên cũng bị thai lưu lúc 3 tháng,, 6 tháng sau lại có bầu lại bị sảy thai,, lần thứ 3 cũng bị sảy thai tiếp.. bác sỹ khuyên mình lên đi xét nghiệm máu xem trong máu có thành phần gì đó mà nếu cao hơn bình thường là hay bị thai lưu. Cuối mình mình quyết định để 2 năm sau mới có thai lại mới đầu cũng bị dọa sảy thai nhưng sau đó đi bác sỹ thì mọi việc đều ổn thỏa cả.
Cảm ơn chị Hằng nhìu, chắc em sẽ bảo bạn em đi làm xét nghiệm vậy, vì BS bảo chị ý bị vôi ổ bụng nữa cơ, nhiều khi khổ lắm ở quê cứ kêu là chẳng sao, vẽ chuyện, này nọ, đắy cũng có người thì khổ thế đấy, có người thì cứ như vịt, em cũng nói rồi bị như thế này có nhiều người bị đến 3 lần liên tiếp đấy, cho choáng và chuẩn bị tinh thần thể. để mà kiêng lâu lâu mới có thai lại vậy.
Minh rat thong cam va chia se voi mxn-n2t, vi cach day 3 thang minh cung bi thai luu. Minh da co mot con gai dau long roi, chau gan 6 tuoi. Dua thu 2 la con gai, duoc 8 thang thi bi luu. Dau don lam cac me a. Moi nguoi den tham cung dong vien minh nhieu, bay gio cuoc song da tro lai binh thuong, minh do buon hon nhung khong the quen duoc dua con da mat. De dau mang nang 8 thang troi ma khong duoc nhin thay con. Au cung la so menh. Minh nghi rang doi voi phu nu khong gi bang dua con, va cung khong noi dau nao giong nhu noi dau cua nguoi me bi mat con. Mong rang khong co ai bi giong nhu minh. Cac me hay can than khi mang thai, tu an uong, che do lam viec nghi ngoi den viec di kham thai de phat hien cac dau hieu bat thuong nhe.[/list]
đọc xong em cũng thấy rất buồn vì cũng chứng kiến chị bạn bị lưu thai thế nào .chia sẻ với các mẹ nhé
Giúp đỡ khẩn cấp! Các mẹ tư vấn giúp em với nhé. Bạn em có bầu được 7,5 tháng rồi, con gái. Mới đây đi siêu âm, bác sĩ bảo bánh nhau bắt đầu bị canxi hóa. Vì vậy, khả năng thai sẽ bị chết lưu nhưng không khẳng định được là lúc nào. Bạn em đang trong tình trạng rất đau khổ, vì vợ chồng mới cưới, đây là con đầu lòng... Bây giờ bạn em nên làm thế nào đây?