Mouse socola đấy, dưới có 1 lớp đế gatô mỏng nữa Còn cái sampa thì mình mua ngay gần nhà nhưng cái này hơi to và cao nhỉ
Ôi em thích mấy cái kẹo gôm nhiều hình của chị quá mẹ ngaminh ạ. Bên này tìm không ra. Em để ăn thôi không làm bánh đâu. Nhìn bánh thèm quá =p~.
Mouse dâu trả bài chị Phương tutu này: Mouse phomai trả bài chị songtu này: Còn đây là mouse chanh leo:
Em ơi, chị k dám nhận đâu vì cái này k giống cái chị chỉ cho em đâu, em sáng tác quá nhiều rồi, cái này em chỉ cần trả bài cho em thôi, k cần trả bài cho chị đâu.
hihi cũng ứ phải mousse dâu của chị vì hình như em vẫn xay dâu, lại còn không có chocolate nữa (mặc dù theo tin nhận được em đã mua được rồi), hay lại để dành đến khi nào cắt bánh mới cho vào, thế thì khi nào cắt bánh chụp cái hình chị xem nhé
Hu hu, chị ui, em ko xay dâu đâu em xắt miếng đấy chứ. Còn chocolate em thay bằng sốt dâu phủ lên mặt rồi mờ Em là học trò có sáng tạo đấy chứ mà sao ko chị nào ghi nhận thế ? Hu...hu....
Mẹ Tutu, bánh đẹp thế chị, phải gọi là siêu đẹp, phong cách hơi bị tây luôn, mai chị làm tặng em 1 cái bánh nhé!
bánh gato kem bơ cafe chocolate,màu mới đẹp thế. m làm thế cũng đc, ko sao cả đâu. Nhưng nhiều khi mình nên nghĩ ra cái đế ăn ngon hợp với bánh. Em định làm loại Passion Cheese cake lạnh à?
Bánh này là bánh gì mẹ janine ơi? Chesse cake ạ? Hôm nọ em mua cái bánh, bên trong toàn kem tươi đặc đặc để lâu mà ko chảy, ăn như có fomát bên trong mà đọc thành phần lại không có. Em vẫn thắc mắc đến bây giờ. Mà trông không mịn như mẹ tutu làm mousse đâu ạ.
CÁi này không phải là cheesecake mà là cake nho. Chị cũng định làm cheesecake nhưng lười đi mua cream cheese hi hi Cái bánh mẹ Zĩn tả chị chả biết nó là cái gì (hi hi vì tớ có biết nhiều đâu, học được cái gì biết cái đó thôi), chắc chị Phương biết sẽ trả lời cho mẹ Zĩn