Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi sanhodo198, 28/10/2011.

  1. abs2003

    abs2003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1,706
    Đã được thích:
    287
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    tớ đã từng tặng đồ nhiệt tình đến mức mang đến tận nhà bố mẹ bạn ấy nhé. vậy mà khi nhận dc thì k 1 lời cảm ơn. bên webtretho ấy. rồi có bạn ớ xa xin tớ rồi nhờ giữ hộ tháng rưỡi mới nhờ dc em qua lấy, nhận dc rồi cũng k lời cảm ơn. dù ngày ngày vẫn ol đều đều. chuyện cách đây 1 tháng đấy ah
    thê nên nhiều khi món đồ nếu tly có 20k tớ cũng chẳng muốn tặng
     
    Đang tải...


  2. mickeyyeu

    mickeyyeu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    6,027
    Đã được thích:
    409
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Nhưng cũng có những bạn thanh lý đồ nhưng nói sai hoặc không đúng tình trạng của đồ mình thanh lý ( đồ mới 100% nhé). Ví dụ áo trên ảnh là màu trắng kem, nhưng lúc đem đến lại là màu trắng đục rất xấu. Áo kiểu trên ảnh web rất đẹp, nhưng kiểu bên ngoài thì xấu hẳn. Những trường hợp như thế này mình gặp rất nhiều, tiền ship khi không lấy đồ đều từ 20k - 30k . Mình thấy thâes này thì cũng thiệt cho khách hàng quá. Có ngày mình gọi giao đồ đến cơ quan là mất oan 50k tiền ship mà lại chẳng mua được gì.
     
  3. riucoi

    riucoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2011
    Bài viết:
    1,534
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    e cũng đồng ý với mẹ này ah. e mua đồ thanh lý thì nhiều, bản thân e mang đồ lên thanh lý cũng có. Được cái may là e thanh lý thì hầu hết gặp các mẹ dễ thương. còn mua thanh lý thì đúng là nhiều khi "mang đến tận nơi rồi chẳng lẽ không lấy". quá hàng chợ bán giá cao. e đã mua 1 cái quần khố bạn ý bảo hàng xuất khẩu gi gi đó (e quên mất tên hãng rồi) nhưng khi mang đến thì mỏng tanh, đường may thì cẩu thả. hôm đó giữa mùa hè nắng, e nể quá nên lấy. tặc lưỡi ai bảo mình ham rẻ mà lại còn lười đi chọn. hic, rồi vụ quần áo cho con, không ít lần mua về mà ko nỡ mặc cho con luôn, chả khác gì quần áo đổ đống ở vỉa hè. mà vấn đề giá toàn bị cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi chứa nếu bằng thì e đã chả ấm ức
     
  4. riucoi

    riucoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    10/1/2011
    Bài viết:
    1,534
    Đã được thích:
    294
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    muốn dùng thử bỉm channis Đức của bạn quá nhưng sợ chật. con tớ 9.5kg, 22month, hien tại dùng M pamper vẫn vừa nhưng có lẽ do lớn rồi nên tè 1, 2 lần là hết bỉm. đêm toàn phai dậy thay. Còn M huggies thì chật. loại này thì ko biết có được ko
     
  5. mechauxinh

    mechauxinh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/3/2011
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    121
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Mình thì cạch luôn mấy cái vụ thanh lý đồ. Mấy lần up đồ lên thanh lý, chỉ có 1, 2 lần gặp được mẹ nhiệt tình, còn nhiều mẹ thì chán quá, nên mình chẳng buồn up thêm nữa, thà cho đi cho nhanh.
    Tính mình thì hay nhiệt tình, thích ship đồ đến tận nhà cho các mẹ, trước khi mua đã gọi điện + nhắn tin tùm lum cho nhau rồi. Mình vất vả đi lại, nắng nôi, rồi cuối cùng gặp nhau cho luôn 1 câu: Ơ, tưởng màu này, màu kia chứ hoặc mình chả thích.... Làm mình mất công sức và thời gian vô cùng. Thế nên thà cho đi luôn (kể cả món đồ 200, 300k thậm chí hơn) còn hơn là phải mất thời gian vô ích như vậy.
     
  6. sunflower2010

    sunflower2010 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Mình cũng thanh lý đồ nhiều lần và đồng cảm với mẹ nó! Chia sẻ nỗi bực mình với mẹ nó nhé, mong mẹ nó chóng hết bức xúc để có quyết tâm thanh lý tiếp, nhiều khi thanh lý và mua thanh lý trên này cũng mang lại niềm vui cho ko ít các mẹ đâu! :D
     
  7. amy82vn

    amy82vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/4/2009
    Bài viết:
    1,010
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Re: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Thông cảm với bạn tớ cũng gặp tình trạng này rồi, mình còn gọi đt hẹn như đinh đóng cột là chiều t7 ship cho mình làm mình ngồi nhà chờ dài cổ chả dám đi đâu, đến quá giờ hẹn ko thấy mình gọi lại thì mẹ ấy kêu có việc bận đột xuất hẹn mình đến hôm sau. Đến chủ nhật mình cũng ko thấy đến, mình gọi lại thì kêu là bán mất rồi. Chả biết nói gì.
     
  8. thongoc2212

    thongoc2212 Bỉm giá rẻ -0984.648.696

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    9,475
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    em có lần thanh lý quần áo, đa phần đồ của em toàn mới, có cái mới 100% nhưng là thanh lý nên giá rất mềm, có mẹ hỏi mua 2 cái áo, mặc cả 1 hồi rùi bảo chị ở HP sẽ chuyển khoản cho em, em giữ lại cho c nhé, mấy ngày em k thấy tiền nổi nhắn tin thì chị ấy cũng chẳng thèm hồi âm, hicc, làm nhỡ mất mấy khách hàng mún lấy. nên em chẳng thanh lý nữa, mang về quê cho mấy đứa cháu.
     
  9. sansui

    sansui Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/4/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    tớ cũng hay mua đồ thanh lý trên này, nhiều lúc cũng ko được ưng ý lắm nhưng cũng chẳng comment lại, có một lần tớ order đôi boot của mẹ Búp (mẹ ý thanh lý) để tặng cô cháu gái,lại được mẹ ý tặng chun buộc tóc,chủ quan ko lưu số di động của bạn ý vì toàn PM trên diễn đàn tớ đã định ra NH chuyển tiền rồi PM địa chỉ của nhà cô cháu, đùng một cái cô con gái lăn ra ốm hơn 1 tuần,máy tính ở nhà thì hỏng thế là 1 tuần liền ko liên lạc được với mẹ ý, đến hôm đi làm lại thì PM cho mẹ ý, đấy là lần làm mình thấy áy náy nhất, nhiều khi cũng do lý do khách quan chứ cũng ko phải "bỏ bom" đâu các mẹ ạ
     
  10. bé_mýt

    bé_mýt khăn voan silk đũi hàng thùng

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    thôi thì mình làm việc gặp lúc nọ lúc kia đành phải chấp nhận vậy! hix! tốt nhất là xem thông tin kĩ càng,nếu qua được mua trực tiếp là tốt nhất thoải mái cả 2 bên ;)
     
  11. MeTon

    MeTon Hàng Đức Mỹ gửi air - thuốc bổ và Mỹ phẩm

    Tham gia:
    9/8/2011
    Bài viết:
    1,337
    Đã được thích:
    144
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Hihi, mặc dù những trường hợp như thế thì RẤT RẤT ÍT thôi. Nhưng cái sự bực mình thì nó lại lớn nên mới bức xúc thế ah. Em chia sẻ với mẹ nó, em trộm vía may mắn gặp nhiều mẹ dễ thương lắm ah
     
  12. bongkhai

    bongkhai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    các mẹ ơi chia sẻ bức xúc với em ạ.em vừa đi ship hàng về và đc khuyến mại thêm 1 cục tức to đùng.:(.em thanh lý giá rổ ghi rõ ràng,tình trạng thế nào e cung ghi.thế mà hnay ship cho 1 chị (gọi đt chứ ko cmt trên pic của em) lúc gọi chị ấy ngọt kinh.chị ấy thích lấy lọ srm mà 1 chị đã oder rồi.cứ năn nỉ em bảo c kia để cho c ấy.may mà c kia cũng dễ tính đổi luôn.đến lúc e ship hàng sang( c ấy lấy 1 lọ sữa tắm vs 1 srm) chị ấy chê này chê nọ là lọ sữa tắm bé thế này mà 100k thì đắt quá.em bảo e ko lấy ship và mang cho chị thế là rẻ lắm rồi.c ấy lại kì kèo đòi e bớt cho.ko thì chị ấy chỉ lấy srm thôi.nếu lấy 1 cái thế e đã ko freeship.c ấy đưa e 200k bảo trả lại nhưng e ko đủ tiền trả.e bảo thôi lấy đúng giá như e đã ghi là 220k cả 2 thứ nhưng c ấy ko chịu và đòi 200k 2 thứ thì lấy.e ức chế quá.lúc đấy cười mà chắc mặt em méo xệch.đã ko biết đi xe máy phải nhờ xã đưa đi lại còn gặp phải ng thế này chắc lần sau em cũng chả dám thanh lý nữa mất.đang quay xe đi về chị ấy còn ới lại là srm hsd ở đâu vậy.xã em tức quá rồi chả nói năng gì nữa đi thẳng luôn.mất buổi chiều mà đc 200k ko bõ cho cái công e đi chút nào cả.
     
  13. tieu_quy

    tieu_quy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/9/2011
    Bài viết:
    1,048
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    em cũng có lần gặp trường hợp rất bực mình, pm qua lại trên web hẹn địa điểm, giờ giấc giao hàng xong rồi, em cững đưa sdt rồi.. xong chờ dài cổ ko thấy ng mua đến, em lại ko biết sdt để liên lạc(cái này em so suất quên ko hỏi mà người kia cũng ko đưa) thế là đành đi về. Tối mở máy ra thấy có cái cm bán đồ ké ở topic của em, xong rồi cái đứa mua ban chiều hẹn mà ko đến nhày vào cm là sẽ mua đồ của cái người bán ké trong topic em đấy thì em biết ngay là mình bị chơi một vố rồi chứ nó làm j có ý định mua. Đời đúng là loại người nào cũng có
     
  14. bemeomoon

    bemeomoon Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    2/9/2011
    Bài viết:
    6,692
    Đã được thích:
    3,971
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    hihi em bị bỏ bôm quá nên khó chịu quá trời huhu. thông cảm với tâm trạng của chị.up lên cho mọi người cùng đọc
     
  15. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Hix,hnay có 1 bạn mua đồ của em pm lại là áo len chất xấu,k như mong đợi(trc khi lấy bạn ý đã check rồi)
    em có nt lại là sr vì chất áo k như mong đợi của bạn ý,nhưng cá nhân em thấy chất đấy là bt và áo em chụp ảnh thật,k phải ảnh web,mà bạn ý mua lâu rồi,nên cũng k đổi đc.hy vọng cả 2 bên bán-mua rút kn lần sau.
    Em đọc cmt mà thấy nh mẹ bức xúc quá:)
    Cá nhân em nghĩ thế này,mình đứng trên cuơng vị nào thì mình đều bảo vệ quan điểm của cuơng vị đó,tuy nhiên,cái j cũng cần khách quan.vs như ng bán đã ship mà ng mua k muốn mua nữa,thì 1 là share ,2 là ng mua chịu ship.em thấy điều này ng mua k thể nói là bị thiệt.ví thứ nhất.ng bán mất công ship đến là do y/c của ng mua,thứ 2,bt khách hàng đi mua đồ thì cũng mất công,chi phí xăng xe di chuyển(xét 1 khía cạnh nào đấy thì đó cũng là 1 laọi chi phí).
    Nói đi ,nói lại thì em thấy:
    -NG Bán cần note đầy đủ và chi tiết thông tin về sp,ảnh thật để khỏi phải mất công nt qua lại,mất tg và chi phí k đáng có.
    -NG mua cần tìm hiểu rõ về sp,cần thỏa thuận vs ng bán,nếu mua,nếu k mua.khi đã ok thì cứ thế mà làm,đã hẹn thì nên đúng h và đừng kì kèo(mún kì kéo thì kì kèo trc đi ạ :))).còn nếu sp k đúng như ng bán mô tả thì có quyền trả lại sp và k mất ship
     
  16. bongkhai

    bongkhai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    nhưng vẫn có ng mua chẳng đc như thế mẹ ạ.như em bán sữa tắm thì đã ghi rõ cả lọ này bao nhiêu ml,hsd thế nào,xuất xứ ở đâu mà vẫn bị chê này chê nọ.đúng là ko bõ cái tiền e gọi đt chứ nói gì đến xăng xe.ngta chỉ nghĩ đến cái ngta đc thôi chứ ko cần biết ng bán thế nào.như kiểu họ nghĩ mình lừa họ ấy.em thấy ức chế với những thành phần đấy lắm.em cũng là ng đi mua nhiều trên này chứ thanh lý thì mấy.đúng là nhiều ng ko chấp nhận đc.
     
  17. sanhodo198

    sanhodo198 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,125
    Đã được thích:
    99
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Mình công nhận,đã ghi rõ rồi mà đến còn này nọ là rất bực mình,ng bán mất tiền nhắn tin,gọi điện,công ,xăng xe thì ng mua mất tiền ship là đúng rồi.
    Mình k ham hỗ vài chục k tièn ship,chỉ muốn bán đồ đc thôi,nhưng lỗi thuộc về ng mua thì ng mua chịu ship là đg nhiên.
     
  18. bongkhai

    bongkhai Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/9/2011
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    vậy mà hnay e vừa ko đc tiền ship lại còn lỗ nữa.thật là chán ko thể tả đc.mà nhìn chị kia ng lớn hẳn hoi mà xuống xem hàng mồm vừa nhai ổi vừa mặc cả...ôi.thật ko thể hiểu đc.nghĩ đến là thấy bực mình rồi.e thề còn có lần thứ 2 nữa thì e quay xe về thẳng chứ chả cần bán cho ng như thế.
     
  19. adongfurniture

    adongfurniture www.thietbinhatam.net

    Tham gia:
    14/12/2010
    Bài viết:
    5,344
    Đã được thích:
    1,701
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    Em cũng giống mợ này, nhiều khi e nói ko trả lời tin nhắn trả giá nhưng các mợ vẫn nt trả giá. Em định ko rep nhưng thấy áy náy lại nhắn lại bảo là ko fix giá đc, các mợ ấy ok hẹn ship hàng xong e alô thì ko thấy đâu. Dù ko lấy cũng nên nt báo 1tiếng cho mình biết đằng này... thôi nghĩ tích cực cho đỡ bùn
     
  20. cecelia0685

    cecelia0685 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Văn hóa mua đồ!Văn hóa xin đồ!

    tâm lý của người bán hàng thì đúng là như vậy thật. Hôm trước mình cũng mua 2 váy của 1 bạn trên này, ban đầu định tặng đứa bạn nhưng rồi khi nhận hàng thì thấy dài và rộng quá, đứa bạn còn nhẹ hơn mình 1kg, hic hic, nhưng mình nghĩ là bạn bán hàng í ở tận HCM, có phàn nàn cũng k vui vẻ hơn nữa đã mua rồi. Mình về nhà cặm cụi sửa lại, cắt gấu, tay, còn cái khổ rộng thì cũng k sửa nổi nên đành để mặc. Chẳng biết thế nào nhưng mà theo mình thì đúng là cũng khó nói lắm. Hàng tuy chất lượng và màu sắc ok nhưng lại quá cỡ. Dù ban đầu mình cũng có gửi chiều cao, kg cho bạn í, nhưng k vừa thì chẳng lẽ lại gửi trả. Tuy là có buồn nhưng đến cty mấy chị em lại bảo màu sắc đẹp nên cũng đỡ buồn hơn. Nhưng mà thiết nghĩ đáng ra cũng nên có tiêu chí xem là ko hài lòng có trả lại hàng được không? Phí ship thì bên bán giao hàng trả, còn nếu trả lại thì bên trả hàng chịu trách nhiệm. Như vậy có lẽ thoải mái và vui hơn í các chị ạ
     

Chia sẻ trang này