Kinh nghiệm: Hẹn gặp các NGHÉ '09: 17H 29/9 TRUNG THU SUM HỌP tại 63 Lương Đình Của

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi everkissed, 25/4/2011.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Hoknee

    Hoknee Banned

    Tham gia:
    3/3/2011
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Cho tớ xin công thức Creamcheese đỡ tốn tiền với nào?????????????????/
     
    Đang tải...


  2. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Nhà Ken chịu khó thế? Ken có hay ăn bánh mẹ làm ko bà?
    Bo nhà tôi thì ko đâu.
    Mà bà trưng bánh chỉ luôn công thức cho chị em ngó nghiêng với nhá, xem dễ làm hay ko còn vợt :D
     
    qiuyun thích bài này.
  3. me Hoang Anh

    me Hoang Anh

    Tham gia:
    7/4/2006
    Bài viết:
    11,083
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    86
  4. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Ken thích ăn lắm bà ah. Nhà tôi ít ăn ngọt nên tôi cho ít đường hơn so với ct chứ ko thì chẳng ai ăn cho đâu :D

    Cách làm phomai nè:
    1 lít sữa tươi ko đường (loại sữa thanh trùng 100% sữa tươi là tốt nhất)
    Sữa chua ko đường 1 hộp khoảng 60 70gr

    Đun sữa tươi lên, để ấm khoảng 50 độ (nóng hơn nhiệt độ nước nóng tắm cho con một chút)
    Sữa chua bỏ trong tủ lạnh ra khoảng 15 20p cho bớt lạnh, đổ vào sữa khuấy tan
    Ủ hỗn hợp trên như làm sữa chua trong một hộp đậy nắp kín khoảng 7 - 8 tiếng tùy thời tiết, sẽ cho ra thành phẩm là hỗn hợp đông đặc như tào phớ.
    Dùng dao khía hỗn hợp sữa chua để quá trình tách nước dễ dàng hơn. Đun một nồi nước sôi rồi bỏ hộp sữa chua vừa làm vào, đậy nắp, cứ để như thế 15p cho hỗn hợp tách nước.
    Chuẩn bị 1 bát tô trên bát là 1 dụng cụ rây lưới, trên rây để khăn xô 3 4 lớp, đổ sữa chua lên trên, buộc túm lại thật chặt rồi cho vào ngăn mát tủ lạnh. Cứ để vậy khoảng 2 tiéng. Hỗn hợp sẽ tiết ra nước trong màu vàng rơi xuống bát, hỗn hợp còn lại trong khăn xô chính là phomai tươi. Phomai có vị chua nhẹ, bùi bùi rất ngon. Cho vào cháo, trộn với hoa quả hoặc làm bánh tùy thích. Rất dễ phải không?

    Còn đây là ct làm bánh creamcheese cupcake http://cake.loveandcode.com/creamcheese-cupcake-kem-cafe/

    Lưu ý là creamcheese tự làm khi đánh cách thủy với dầu và sữa sẽ ko mượt như là creamcheese mua sẵn, cũng ko cần phải trộn quá kĩ với lòng trắng đã đánh bông nếu ko bánh sẽ bị chai cứng. Khi nướng cách thủy creamcheese sẽ tan ra hết đừng lo nha :D (Nướng cách thủy nghĩa là đặt một bát nước vào trong lò, để dưới khuôn cupcake nha) Bánh này nồi nướng đa năng vẫn làm được.
     
    huchi_nghe, Bo Cu BoHaMi09 thích.
  5. HaMi09

    HaMi09 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2011
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Cảm ơn mẹ nó, để em tập tành làm cho Hà Mi ăn.
     
  6. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    oài các mẹ chăm chỉ làm cho con ăn thế, em khoe tý CHít Bông nhà em từ hôm sinh nhật 2 tuổi h ngủ đêm k cần đóng bỉm nữa, chuyển sang ăn cơm rồi ạ hihi
     
  7. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Chít bông giỏi thế. Ken nhà mình vẫn uống sữa đêm nên vẫn phải đóng. Còn cơm thì ăn từ hồi 17 tháng. Nó nhất định ko chịu ăn cháo. Bây giờ có ai hỏi "Ken ăn cháo chưa?" thì bạn í trả lời là "cơm chứ!" :)
     
  8. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,176
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Có người cùng cảnh rùi nè. Nghé nhà tui cũng chỉ ăn cơm ko ăn cháo bà ạ. bây giờ đi trẻ khó cho ăn sáng kinh khủng luôn. Bún, xôi...bánh mỳ...hết. Thế có chán ko cơ chứ.

    mà bà đa tài nhỉ...cái gì cũng thấy làm được. Hi hí
     
  9. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Uh tôi chịu ko cho ăn sáng được. Ăn bún phở thì bao giờ mới xong. Đã thế còn hay dậy muộn nữa chứ. Giờ đăng ký ăn sáng ở lớp rồi. Mà Nghé mới đi học pk?
    Đa tài giề, tập tọe thoai (khiêm tốn tí chứ mũi cũng nở vài phân rùi đóa hớhớ)
     
  10. huchi_nghe

    huchi_nghe Long Phệ và Moon đáng yêu

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3,543
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Re: Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!


    Nhà em đi SA mốc 5 tuần thôi bác ạ, giờ vẫn chưa đi SA lại.
    Em chờ đến 12 tuần đi cả thể, giờ người đang mệt mệt nên chả muốn đi đâu nữa.

    Phệ tối nào cũng ướt 3 cái khăn sữa lau mồ hôi, dù quạt bật, mặc áo cộc quần đùi và ko đắp chăn.
    Chỉ đắp chăn cho Phệ được sau khi Phệ ngủ ít nhất là 1 tiếng, và cũng chỉ đắp chăn lưới thôi.
    Nhà có 2 bố con Phệ nóng trong, chứ mẹ Phệ đắp chăn băng lông của Phệ đến tận cổ, lạnh chết đi được.

    Ken ơi, Ken nói với mẹ làm bánh hay làm fomai nhiều nhiều hơn chút cho Phệ qua ăn ké với nhé.
    Mẹ Phệ ko bít làm, toàn hỏng. Giờ mẹ Phệ lại nghén quá, ứ làm giề cho Phệ ăn nữa roài.
     
  11. huchi_nghe

    huchi_nghe Long Phệ và Moon đáng yêu

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3,543
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Ô hay, sao dạo này nhà cửa vắng vẻ thế nhỉ?
    Các mẹ các con nhà Nghé bỏ nhà đi chơi hết rồi à????
     
  12. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    thiếu ng trông nhà đấy bà !
     
  13. huchi_nghe

    huchi_nghe Long Phệ và Moon đáng yêu

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3,543
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Lâu lâu tôi mới mò vào thì chả có ai mà nói chuyện.
     
  14. Bo Cu Bo

    Bo Cu Bo Tớ là mẹ Bo nhé

    Tham gia:
    26/1/2010
    Bài viết:
    7,586
    Đã được thích:
    1,274
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Ơ, bà có j nói thì cứ tự nhiên. Tôi vẫn đang nghe này!
     
  15. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!

    Phệ tái xuất giang hồ đấy ah. Bà nghén thế cơ ah, khổ thân. Hôm nào làm bánh nữa sẽ gọi Phệ sang nhá hihih
     
    huchi_nghe thích bài này.
  16. huchi_nghe

    huchi_nghe Long Phệ và Moon đáng yêu

    Tham gia:
    22/12/2008
    Bài viết:
    3,543
    Đã được thích:
    812
    Điểm thành tích:
    773
    Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Hệ Hệ, tuần sau chính thức nhà Phệ tái xuất giang hồ nhá, tuần này vẫn chưa ổn định hẳn.
    mẹ Phệ giờ đã ăn được hơn 1 chút và đỡ nôn rồi, cân lại về 55kg roài, ai cũng đang nhẩm là có khi lên bàn đẻ phải 80kg nếu cứ đà tăng như đợt bầu Phệ, hic hic
     
  17. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,176
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Ở trường chỉ có cháo thôi...con có ăn đâu. Nghé đi trẻ hồi 17 tháng cơ mà. Mà nhà bà có gần Hoàng Quốc Việt hem? Gần hôm nào tôi cho Nghé mò qua nhà bà chơi. Hôm lọ chưa nói được chuyện giề.
     
  18. Nghelun

    Nghelun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/8/2011
    Bài viết:
    8,176
    Đã được thích:
    1,544
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Mẹ nói em giật mình nhé...hồi em sinh Nghé cũng 59kg mà giờ còn có 44kg...mẹ lên đến 80kg thì em ko tưởng tượng được? Mà em hóng tý mẹ nó tái xuất giang hồ mí món giề thế ạ?
     
  19. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Nài, hồi bầu Ken tôi phải uống thuốc chống nôn đới. Ko thì chít dở, ăn cái gì nôn ra cái đó. Bà cố mà giữ cho lên cân ít thôi, 12 -15kg là ổn

    Lớp Ken bé nào ăn cháo thì ăn, ko thích cháo thì cô cho ăn cơm nát. Có đứa xơi cả cháo và cơm nữa đấy. Ken ở lớp ăn cơm nát. Nhà tôi xa lém, ở dưới Thanh Nhàn cơ mờ.

    Phệ nó nghén ngẩm lâu lém rùi hok lên 888, bi giừ mới tái xuất giang hồ oanh tạc nhà Nghé í mà.
     
  20. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Re: TẦNG 4 NGHÉ CON 2009: Nghé khỏe, nghé ngoan, mẹ và con cùng off nào ^^!!!!!!!

    Minh Tẹt đi đâu mà chả thấy mẹt mũi đâu nhỉ ?
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này