Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan Đúng là tuỳ từng hoàn cảnh, có lúc dạy dỗ không được thì phải dùng biện pháp mạnh tay thôi. Mà tầm 3 tuổi rất khó nói bọn trẻ vì chúng vừa hiểu, vừa chưa hiểu hết nên vừa dạy vừa dỗ và thỉnh thoảng vẫn phải lấy đũa nấu (roi) để bên thì nàng mới chịu ngồi yên. Mà con nhà mình cũng cứ có bố, hay ông bà ngoại là chịu k dạy được lúc ý mình nói mạnh tý là nàng oẹ ngay mới kinh chứ.
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan hihi bé nhà chị nhanh đấy. chắc sau này cháu ứng sử tốt...làm kinh doanh ha..
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan Hic, con mình cũng 3 tuổi, ngang bướng quá. Nhiều lúc mình nói không nghe, tét luôn vào mông, đỏ cả 5 ngón tay các mẹ ạ. Xót quá nhưng mà ko kiềm chế được. Tối qua vừa cho 2 tét xong.
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan Ôi, con mình mới hơn 2 tuổi, khó tính và ương ko thể tả. Mấy hôm rồi cũng ăn tét vào mông mấy phát rồi. Tét xong cũng xót nhưng lúc đấy đúng là điên không chịu được.
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan Trẻ thơ cần được yêu thương tuy nhiên nuông chiều con quá thì sinh hư và cuộc sống của bố mẹ cũng rất mệt mỏi. Quan điểm của tôi về vấn để này rất rõ ràng. Con hư thì có thể dùng roi
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan cảm ơn bài viết của bạn,nó sẽ hữu ích cho việc giáo dục con cái
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan hic. ko nên đánh bé chị ơi...chị làm bé sợ làm mất cái thông minh của nó đấy chị ah..ít nữa bé lớn bé sợ chị là mình ko dạy bé học đc đâu chị..
Ðề: Không dùng roi vẫn có thể dạy con ngoan Mỗi bé có 1 tính cách khác nhau bạn ơi.Có thể con bạn không ngang bướng,cho nên còn trong tầm kiềm chế của bạn chứ như con gái mình vừa sinh nhật 3T xong,bé có tính hay mè nheo,ngang bướng,đòi gì là đòi bằng được không thì ngồi lì ra rồi khóc lóc lè nhè,nhức hết cà đầu.Mình cũng thử áp dụng biện pháp đánh lạc hướng con mỗi khi bé mè nheo khóc lóc nhưng cũng không làm cho nàng ta thay đổi.Cuối cùng là phát vào mông cho mấy cái.Ở nhà chỉ có mình là trừng trị bé nhiều nhất vậy mà lúc nào bé cũng quấn lấy mẹ,vừa cho ăn đòn xong là lại lao vào mẹ.Mình cũng mong bé sợ mình như bạn nói để thảnh thơi 1 chút nhưng có được đâu.