Tôi được cái chân chạy nhảy, lúc nào rảnh thì buôn tía lia, lúc nào bận thì nhảy ra nhảy vào. Thía thôi.
Mình cũng có dự định đẻ e bé nhưng năm Dần không hợp tuổi với vợ chồng mình tuổi thân. nhưng mình nghĩ con cái là lộc trời cho. Chỉ sợ là không đẻ được thôi. Mình thả mấy tháng rồi mà chẳng thấy gì có mẹ nào biết cách chỉ cho mình với. Cám ơn các mẹ
Trước đây mình không nghỉ sẽ sinh con năm Dần, bởi ai cũng bảo tuổi Dần cao số. Nhưng giờ mình đang mong con lắm nên năm nào cũng được cả có được con là niềm hạnh phúc rồi Nghỉ lại thấy tuổi Dần cũng hay không dễ bị người ta ăn hiếp :evil: mong vợ chồng mình sẽ bắt được "cọp con " 2010.
he..he.. các mẹ ơi mình cũng muốn sinh năm dần này vì ông nội và ông ngoại đều tuồi dần và rất giỏi. Nếu mà đẻ con trai giống ông ngoại thì tốt vừa đẹp trai lại vừa giỏi hì....
Hoàn cảnh cuả bạn giống như mình đó, mình tuổi hợi , chồng tuổi thân .Năm ngoái mình bị thai ngoài.MÌnh cũng sợ tuổi dần kỵ nhưng mà thèm con quá.THôi Trời cho lúc nàothì mình nhận lúc đó chứ kế hoạch sang năm mẹo chắc chết mất không đợi được nữa.Có con là mừng rồi .Cố lên bạn nhé.Chúc bạn may mắn
hehe, Mẹ mình cũng năm Dần nè, sang năm là Bà được 60T rùi, nhanh quá, mình cũng có ý định sinh baby đây nè, nhưng cũng có 1 vai người cản cho là cao số, ko biết thế nào nhưng mình thấy Mẹ mình cực thiệt, vất vả từ nhỏ đến lớn đó, về già rùi vẫn chưa được nhàn nữa nè, thương Mẹ lắm. Mình đang suy nghĩ thêm ko biết có nên sinh ko nữa. hic hic
Này mụ này, mụ đã có gì chưa mà đòi sinh con thế hử???????/ sao mụ ko sinh luôn năm trâu đi, mụ còn sinh năm hổ làm gì chứ??????????!!!!!!!!!
Mình nghĩ con nào cũng là con , có được con là mừng rồi.Tuổi nào cũng có số sướng khổ khác nhau.Mình thấy có những người tuổi Quý Hợi nghe nói sướng nhưng mình thấy mấy bạn mình cũng lận đận lắm.Mổi người có một số sướng hay khổ khác nhau chứ không riêng gì tuổi Dần đâu
Hihi, vừa rồi mình và anh xã nhà mình có nói chuyện lại, kết quả có vẻ khả quan hơn rồi. Hy vọng năm sau mfinh sẽ có 1 nhóc, hehe nếu 2 nhóc càng tốt. mfinh thích sinh đôi lắm
Em cũng đang mong bé đây các chị ơi! Vẫn đang trường kỳ kháng chiến, hy vọng sẽ sớm có tin vui báo mọi người, hì hì.
e cũng tính kiếm con hổ con ngóng mãi 3 tháng rùi ko thấy jì cả. Giờ nóng bức thế này chắc chịu thôi đành để cuối năm cho mát mẻ. các mẹ bảo em có nên đi khám xem sao không em chưa đi khám bao giờ cả
Mới có 3 tháng lo gì mẹ nó. Cứ yên tâm thảnh thơi đi. Nhưng đi khám phụ khoa tổng quát cũng tốt để kiểm tra xem có sao ko trước khi lên kế hoạch cụ thể. Mà khám cũng đơn giản, nhanh gọn mẹ nó ah.
Lại gặp em ở đây rồi, chị em mình có duyên nhỉ. Mình cũng thích có con năm dần nên nhảy vội vào hội này đấy
Cũng gặp bác ở đây rồi, chưa kịp véo cằm bác bên hội A2Z thì e lại gặp bác ở đây...bắt tay ôm hôm thắm thiết bác nào Vào đây toàn gặp các bác muốn làm tập 2 với tập 3, e chẳng dám bon chen...vì e thuộc dạng già và ế nên mong ước tập đầu cho năm sau đấy ạ. Mong các bậc tiền bối có tập rồi, muốn thêm tập nữa chia sẻ và chỉ bảo
chào cả nhà! cho em puôn với, chủ đề này hợp với em , chẳng là 2010 là em được làm mẹ mà, mong các mẹ chia sẻ kinh nghiệm cho em với nhé!