Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ chính thức thông báo là vì còn khoảng vài chục post nữa là tớ được rinh 2 ông sao lần 2, thế cho nên tớ sẽ câu kéo cật lực, tranh thủ ủn và đẩy HR lên 1 thể. Có bạn nào giúp tớ không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tớ điểm danh. Hôm nay giai bé thi Tiếng việt giữa kỳ, hoc 2 bài trường em và cô giáo cũ của em rồi, sáng nay đi học anh ý bẩu ko chép bài cô giáo cũ đâu, chép chính tả bài "người thầy cũ" (hay là thầy giáo cũ ) đểu thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trà ơi là trà là, thời thượng bây giờ là gắn viên kim cương cơ chứ 2 sao vẫn hàng trung tá thôi. Cơ hội phấn đấu còn dài, đường còn xa nên cứ từ từ mà phấn )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ui sao cao thế Xíu. Ti lùn mất rồi. Tối nay về đo xem thế nào. mà tớ xin revice lại số cân bạn Ti là 16kg thôi. 18kg không hiểu ba cháu cho cháu bê thêm cái gì mà bảo mẹ thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ điểm danh sáng nhé Chúc các nàng luôn vui tươi và xinh đẹp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ hiểu như thế này có đúng ko ??? Tủi thân quá hu hu . Đã thế hội Cầu Giấy sẽ ọp lớn cùng ngày giờ, rồi gọi điện truyền thanh trực tiếp cho đội quân Thủ đô mỏng manh chết thèm .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nếu Bình không sợ tham gia cùng bọn tớ bạn Trà là giận thì welcome Bình nhé. Hi hi. @Thoa: Hiểu sai ý định của bọn tớ rồi. Bọn tớ làm thế để các bạn bỏ trung tâm đi chết thèm rồi suy nghĩ lại không đi nữa. Ke ke.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Phương: Chúc em Quân mau khỏi nhé. Hai đứa nhà tớ cũng đang sụt sịt. @Trà: Chúc mừng Trà sắp lên quân hàm nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có biểu hiện của sự chia bè kéo phái. Đà đảo ọp riêng. Ọp chung đê.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đề nghị các chiến sỹ thuộc binh đoàn thủ đô không chơi bè phái, phân biệt giai cấp. Mai mốt trung tâm mới của thủ đô ta sẽ di về phía Tây - tức Mỹ Đình cầu giấy nên không đc manh động. Chủ trương offline để gặp gỡ nhau cho vui chứ không phải mục đích làm cho các bạn khôgn đi được ghen ti.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sau khi đọc bài này thì đang tự hỏi là MA thuộc binh đoàn nào? hihi. Lung tung hết cả. Đây là phê bình chung chứ có riêng bên nèo đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) khổ thật ý, tớ với Thoa chuyển đi mất cân bằng lực lượng, nên xáo trộn hết cả nên roài các bạn ở trung tâm chú ý, khu vực gần HN giờ lực lượng đông đảo hơn, nên các bạn có xuống đây giao lưu thì nhớ mang cái bánh toa toa 1 chút nhé he he Sang tuần bạn Thoa về hẳn gần HN, nên các bạn khu vực này chuẩn bị tinh thần ọp ẹp mini và có thể ọp ẹp open he he Trưa nay tớ đã đi tiền trạm lẩu Kichi ở Hoàng Đạo Thuý, giá cả hiện nay thế này: giá 159K cho thứ 2-thứ 6, thứ 7, CN giá 179K, trẻ em -70%. Các món ăn thì cũng vẫn thế, có cái mới là tụi Kichi có thêm shushi và snack - há cảo chiên, salát, thịt xiên, hoa quả tráng miệng (tự lấy) trong lúc chờ nước lẩu sôi. Thêm một option để cân nhắc nhỉ! Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Theo như thông tin của MA thì thủ đô của chúng ta sẽ chuyển về Mỹ ĐÌnh - ôi mình lại sắp thành quân khu thủ đô roài ! He he.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hồi năm ngoái thì phải tớ ăn ở Tôn Đức Thắng cũng có shushi, tớ nhớ như in là tớ chỉ ngồi rình ss ra là tớ rinh, tổng cộng hình như 5 đĩa thì phải . Còn lại chỉ ăn thêm rau và nấm ! đồ ăn giầu chất đạm thì chả có gì mấy , miếng sườn bé sao mà bé, miếng cá quả mỏng sao mà mỏng! Tôm thì chưa thành niên toàn thiếu nhi ! Giờ không biết khá hơn không Trà ơi ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chính trị viên của binh đoàn thủ đô đây rồi. Mình cũng thuộc binh đoàn này đây, hi hi. Hôm nào du kích về Cầu Rấy
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! Em Quân hôm kia ca ngày cứ trên dưới 39độ, hôm qua thì cả ngày sốt toàn 40 độ, nhét đít và chườm nước ấm, ko đỡ, trưa cho truyền nước, ko hạ sốt mấy, chiều tớ lôi ra nhúng vào chậu nước ấm 5 phút,hạ đc xuống 39,5. ăn tối xong, cho lên viện nhờ khám cho an tâm. May quá, ko phải ở lại đêm theo dõi, bs kết luận do sưng amidan cấp tính, họng sưng to lắm, còn ho ra đờm đặc nữa. Tôi đã cho uống zitromax ngay hôm đầu tiên sốt rồi mà vẫn sốt cao thế.Tối về đến sáng chỉ loanh quanh 38,6-39, tôi chỉ chườm nước ấm thôi, gần sáng nó lên 29,2 mới nhét đít. Giờ còn khoảng hơn 38 tý. Đúng là con ốm mới thấy chăm con ốm mệt thế nào, cứ nhèo nhẹo, bám mẹ ko cho đi đâu, ăn thì tí một tí một, đc tý có khi lại nôn ra hết. Haizz.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Khổ thân 2 mẹ con quá. Em ý đau họng thế thì làm sao ăn nổi, mẹ cố gắng chịu khó chăm con nhé chắc hôm nay nhiệt độ sẽ trở lại bình thường thôi. Bác sỹ có nói xử lý abidan thế nào không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ. E Quân nhà Phương khỏi chưa vậy? Nhà mình vẫn tình thần ọp ẹp cao vút nhỉ, hihi, thèm được gặp mọi người quá
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) ừ, bạn ý ăn ít lắm, nhưng hôm nay thì chỉ 38-38.8 chứ ko sốt cao 40-hơn 40độ như hôm qua. Lần trước có đi khám trên nhi,bác sỹ bảo là phải cắt, nhưng tớ ko muốn cắt. Đợt trước Minh Bon giới thiệu cho xuống chỗ ông Lê Xuân Cành dưới Minh Khai, ông ấy cũng khuyên ko nên cắt, xuống đấy chấm họng hơn chục hôm thì cũng thấy đỡ. Túm lại là cố gắng sống chung với lũ, bạn nhà tớ thuộc loại amidan quá phát bẩm sinh, giống tớ hí hí. Cảm ơn Giang, Quân nhà tớ đỡ chút thôi, vẫn chưa hết sốt.