Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Mình cám ơn mọi người rất nhiều,2 bữa nay bé mình bị bệnh nên cũng không còn tâm trạng vào đây nữa,nay vào thấy các mẹ ủng hộ 2 mẹ con mình nhiều mình rất vui,cho mình 1 lần nữa gửi lời cám ơn tới mọi người nhé.
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Hạnh phúc biết mấy khi thấy con lớn khôn từng ngày. Ủng hộ hai mẹ con nhé.
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Đúng là cho con đi ngoài không gian rộng lớn, cây xanh mát thiệt là bổ ích. Bé Quỳnh sinh năm nào vậy bạn? Thấy lanh quá hả. Quỳnh đang bệnh àh, chúc con mau chóng lành nha.
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Con mình sinh năm 2008 chị ơi,cháu được hơn 3 tuổi rồi. Cháu cũng vừa khỏi bệnh nên mình mới có thời gian vào đây cám ơn các mẹ nè!
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Mình cám ơn các mẹ đã ủng hộ 2 mẹ con mình.Mình hi vọng các bé luôn là thiên thần đáng yêu của các bậc làm ba mẹ.
Ðề: Ngày cuối tuần của 2 mẹ con Thi cử thế nào rồi mẹ nó..có kết quả chưa Bưởi chờ cháu nó đoạt giải đây