Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Mình cũng đồng ý với chủ top, bé Thỏ nhà mình cũng ko bụ mà người cứ dài ra, chân tay chắc nịch 7 tháng là được 9kg rồi, còn 6 tháng đã mọc đc 2 răng cửa rồi bây giờ đang biết bò trườn như rắn ý, bế em ý đứng lên rất thẳng và cứng cáp, bây giời bắt đầu ăn bột, tắc lẻm hết đĩa bột nhé, trộm vía chỉ bị sổ mũi mỗi lần sơ sơ hồi 5 tháng thôi, ngoài ra khỏe mạnh ko sao hết (trộm vía, trộm vía con nghìn lần). Mình so với bảng tiêu chuẩn thì thấy số đo của em ý hoàn toàn đạt tiêu chuẩn thế là ổn rồi, chẳng cần em ý phải bụ bẫm làm gì vì theo mình hiểu thì trẻ bụ bẫm quá làm cho xương phát triển chậm, cơ thể nặng thế xương phải gánh bằng ý thịt thì bị còi xương là đúng rồi. Mình nuôi con cũng theo phương châm ko ép con ăn quá nhiều thứ trong một ngày, mình cho bé ăn theo nhu cầu khi con đói thôi và khi con no cũng ko ép con ăn thêm, có bữa bé thỏ nhà mình cũng chê sữa hoặc chê bột, mình cũng ko quá lo lắng, có thế ko ép con ăn nữa mà cho bé bú mẹ nhiều hơn rồi bữa sau bé lại ăn bình thướng. Nhìn những cảnh các mẹ đút và ép con ăn mình thực sự bị ám ảnh và thấy ớn lắm lắm nên mình xác đinh ngay từ đầu là phải tạo niềm cảm hứng và sung sướng cho bé khi được ăn. Bé Thỏ nhà mình thấy mẹ pha sữa hoặc ngoáy bột là miệng tóp tép hớn hở thích lắm nhé. Hy vọng các mẹ cũng cố gắng làm sao tạo được cho con niềm cảm hứng khi được ăn uống, lúc ấy mẹ mới thấy nhàn.
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Tít nhà em giờ gần 10,5th rồi mà mói mọc 1c răng cửa dưới, 1c thì mãi chưa chịu lên, cũng chỉ biết trườn mà chưa biết bò, chưa đứng tênh tênh, chưa biết vỗ tay, chỉ biết ê a bà bà, chưa gọi mẹ. Có những lúc gọi chả thèm quay ra. Có thời gian em còn lo con bị tự kỷ nữa. Chắc sang tuần phải đưa con lên viện dinh dưỡng khám lại và xin bác sĩ cho lời khuyên xem có cần đưa con đi khám thần kinh hay không
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Cho em vào buôn với hihi, con nhà em thì ko thuộc dạng bụ bẫm, mà luôn luôn bị mọi ng chê là còi ( còi thật 23 tháng đc 8.8kg) nhưng ngc lạ cháu nhà em rất nhanh nhẹn, múa hát, nói năng đi lại rất tốt, 9 tháng đã vịn giường đi, từ bé đến h chưa 1 lần kháng sinh ( trộm vía con), cháu ăn tốt nhưng chắc luôn chân luôn tay nên thức ăn tiêu hết mà chưa kịp ngấm ha haha Mẹ con cháu luôn trong tình trạng bị bà nội bảo càng ngày càng còi, mẹ cháu cứ kệ, vì cháu vẫn khỏe mạnh, ăn chơi bt, sao mọi ng ko nhìn vào mặt mạnh của cháu là rất lém lính , nhanh nhẹn, thông minh mà cứ nhìn vào cân nặng của cháu. Rồi lại có ý trách mình ko bít nuôi con, ko nấu nướng cho con ăn, mà toàn cho ăn đồ ăn sẵn. Mình tăng 1, 2kg còn thấy nặng nề mệt mỏi nữa là trẻ em bị béo phì. Em là 1 đứa béo từ hồi học tiểu học nên em biết cái cảm giác ý, có nhìu trò chơi các bạn chơi mà mình béo quá ko dám chơi, hay như trường tổ chức khám sk cũng phải cố đứng cuối cùng để các bạn ko biết số cân của mình. Ngại khi mọi đưa ra câu hỏi về cân nặng. Vậy nên em ko ép con em ăn quá nhìu, vì con em là con gái,béo quá lại khổ thân, mất công cấm cháu ăn. Cứ trộm vía con luôn mạnh khỏe là mừng ạ
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Chà, kiểu này hình như là em rồi, em thì bé nhà em không hẳn là còi, tuy chạy nhảy, nghịch đùa, và ọ ọe nói suốt, xong rõ ràng là bé nhỏ hơn các bạn cùng lứa tuổi. Nên em vẫn muốn con nhà mình bụ hơn một tí. Đợt này cũng chăm sóc cẩn thận lắm, nhưng cũng kiểm soát chặt, vì lớn mà béo mũm mĩm thì cũng không hay. Rắc rối thật đấy.
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt thời buổi bây giờ, từ thịt đến rau, cái gì cũng dùng thuốc tăng trưởng, nhà em hạn chế cho ăn thịt lợn, cho ăn thịt bò, cá, tôm, cua , trai. rau thì nhà em trồng lấy, rau ngót, rau mùng tơi, rau muống, rau cải, trẻ con ăn cũng ít mà
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Con nhà mình hai đứa đều còi (nhẹ cân) nhưng mình quan tâm nhất là chiều cao của con, hức, hai con đều lùn, chiều cao ko đủ so với tiêu chuẩn, buồn lắm ý vì đã cố gắng áp dụng đủ kiểu rùi mà con vẫn thấp bé, mình đanh tự AQ chỉ hy vọng con ít ôm đau khỏe mạnh nhanh nhẹn thôi (mặc dù zai bé nhà mình giờ vẫn hay ốm vặt ho sổ mũi lắm, hic_
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Mình có người quen có chồng người Mỹ. Cô ý bảo cô phải nuôi con bằng sữa ngoài vì mẹ không có sữa. Con gái cô ý rất bụ bẫm. Nhưng sau vài tháng đi công tác, chồng cô về thấy con bụ quá nên mắng cô ý, bảo là phải đổi sữa ngay và tìm sữa nào mà con uống vào không bị bụ quá và phải khỏe mạnh, rắn rỏi. Cô ý ban đầu tự ái lắm vì ở nhà ai cũng khen con mình bụ, thế mà ông chồng chẳng khen thì thôi lại còn mắng mình nữa. Nhưng bây giờ cô ý bảo, từ ngày đổi sữa, con cô tuy không bụ bẫm nữa nhưng rất nhanh nhẹn và khỏe mạnh đấy. Các mẹ đừng thấy con uống sữa ngoài bụ bẫm là hay nhé, vì bụ quá thì có thể sữa đó là của các con bò được ăn thức ăn tăng trọng đấy.
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt to danh dau de ve cho ong xa to doc ko suot ngay keu con coi, dau ca dau
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Chị Bee với anh Sóc sau này cho vào cùng đội với e Miu bác ạ. Chả hiểu sao bố mẹ đều ko đến nỗi nào mà con người chỉ một mẩu. Bà nội suốt ngày bảo giống mẹ, gớm giống e thì cũng xấp xỉ m6 chứ bộ, thời chị e mình thế là thừa chuẩn rồi đấy Em AQ lắm, mà cả nhà em đều sợ cháu béo cơ nên e ko khổ giống các mẹ suốt ngày bị quở nuôi con còi. E cũng hay bị mấy bà hàng xóm bên nội hỏi hab cân nặng của con rồi chê còi nhưng e chỉ cười với vâng ạ thôi, tranh luận với mấy cụ già mệt lắm rồi mang tiếng láo keke. Có bà hàng xóm sinh đứa thứ 2 sau e Miu nhà e 5 tuần tức giờ mới 8 tháng mà cái thằng cu ấy đã nặng 9.8kg, theo chuẩn là thừa cân rồi còn gì. Nhìn nó béo rụt cổ lại ý, mẹ đút ăn thì rơi vãi lung tung, giờ vẫn chưa bò đc chỉ lẫy thôi. Ông nội Miu suốt ngày đi so cháu với mấy đứa đẻ cùng đợt . Em Miu còm nhất hội nhưng lại phát triển mọi thứ nhanh nhất hội, sắp đi đến nơi mà các bạn giờ vẫn đang lẫy hị hị
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt nhiều lúc trông mấy đứa cháu nhà em đc chăm béo núc na núc ních nhìn cũng thấy hơi sợ sợ, hixx, sau này bị bệnh béo phì thì chết
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt hic, bé nhà mình hồi bé cũng bị chê tơi tả, giờ trộm vía cũng đỡ hơn rồi, giờ còn nặng cân hơn những đứa hồi trước to hơn con mình nữa, mà trộm vía cũng không hay ốm vặt nhé . Với mình chỉ cần con khỏe mạnh là OK thôi
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Đúng là như thế. Con nhà mình cũng bụ bẫm lắm, nhưng khi đi khám dinh dưỡng cu cậu bị liệt vào dạng còi xương thể bụ. Chán lắm, ai nhìn vào cũng thấy thích chỉ có mỗi mình là buồn thôi. Hay ốm nữa. Có khi cứ còi còi nhưng lại không ốm đau, không suy dinh dưỡng khi lại thích hơn đấy
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Em cũng ko thích bụ bẫm quá. Mây mẩy chắc thịt như ku nhà e bgiờ là được rồi hí hí
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Đọc bài này đc an ủi quá, vì mình nuôi 2 đứa con đứa nào cũng còi chả bao giờ đc bụ bẫm, nên hay bị chê Mẹ cháu cũng buồn vì chuyện này, k phải là AQ nhưng mẹ cháu cũng nghĩ con trộm vía cứ khỏe mạnh k ốm đau là mẹ mừng, càn gì phải to đùng vật vã Em xin lỗi các mẹ có con bục bẫm (thực ra là béo phì nhưng nhiều mẹ k chịu thừa nhận đâu) chứ em biết 1 nguyên tắc là: chữa cho bé khỏi gầy còm còn dễ hơn chữa cho một bé khỏi béo phì đấy ạ. Các mẹ cứ để ý mà xem, 1 em bé từ nhỏ đã béo ú thì gần như k bao giờ gầy đc nữa. Nhất là bé gái mà thế thì khổ thân bé lắm, ước ao eo dây cây cảnh của bé k bao giờ trở thành hiện thực vì sự mù quáng nghiện chiều cao, cân nặng của nhiều gđ bây giờ. Gần nhà mình có bé trai hơn 2t mà 23 ký lô. Có hôm mình mới hỏi: Cháu chắc phải đc 20 cân nhỉ? thì bà cháu rất đỗi tự hào trả lời con số trên Nhưng mình lại thấy thật sợ, thà cứ thư sinh như con mình mình lại thích hơn Em chia sẻ thực lòng, các mẹ đừng ném đá em. Con trai em 5t mới đc 21 cân, còn con gái 2t mới đc 11 cân ạ! Híc
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Em có đứa cháu con chị, 3 tuổi mà bụ bẫm như kiểu béo phì ấy. Cứ ra ngoài là lại ốm khổ lắm các mẹ ạ
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Mình cũng không cần con béo quá, miễn là con khỏe mạnh, chịu chơi, ngoan ngoãn là okie. So với chuẩn thì con vừa đủ chuẩn cả về cân nặng và chiều cao (trộm via), nhưng so với quan niệm của các cụ thì ai cũng bảo gầy ^^, mẹ cũng cứ kệ thôi ah. Thấy con ăn đủ là thôi, chẳng ép nữa ^^
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt hic. Bé nhà mình 14 tháng được có hơn 10kg 1 tẹo thôi, dài khoảng 80cm, cũng còi lắm. Có lúc chán ăn, ăn mất hơn 1 tiếng trời, suốt ruột lắm nhưng trộm vía con ít ốm vặt. Một đợt mình cũng phải cho đi viện dinh dưỡng họ cho thuốc về uống cũng thấy có chuyển biến. Mẹ nào mà con tăng cân chậm quá hay có vấn đề về hệ tiêu hóa thì nên di khám nhé, cũng có hiệu quả lắm đấy.
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt con mình không được bụ bẫm như nhiều bé nhưng trộm vía chân tay con mình cứ dài ngoằng ngoãng và cháu cao hơn so với các bạn cùng lớp nên mình cũng tạm hài lòng vì mình cảm thấy phát triển như vậy là tốt, hơn là béo nhưng còi xương như mẹ gì ở trên nói ý ạ, và nhiều khi bụ bẫm nhưng không chắc thì cũng chán lắm các mẹ à, nhiều mẹ cứ thấy con tăng cân nhanh là mừng nhưng như vậy chưa hẳn đã tốt các mẹ ạ Các mẹ nên nhìn một cách toàn diện về thể chất của con chứ không phải chỉ đánh giá bằng việc tăng cân, nếu con gầy và còi thì đúng thật là phải nên xem lại chế độ dinh dưỡng hoặc đi khám bác sĩ, còn nếu con có chỉ số chuẩn rồi các mẹ không phải băn khoăn gì cả
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt bé nhà mình đi khám ở viện dinh dỡng 2 lần rồi, chả ăn thua, ăn vẫn k ăn, uống vẫn k uống, cân còn giảm đi vì ăn theo cách là chỉ bón trong vòng 30', k ăn thì thôi, hihi
Ðề: Nuôi con không phải cứ bụ bẫm là tốt Mình cũng quan niệm nuôi trẻ cứ ko phải bụ bẫm mới tốt. Nhiều trẻ bụ nhưng lại còi xương hoặc suy dinh dưỡng đấy chứ. Mình ko ép bé ăn, thế nên giờ 19th rưỡi mà mới được gần 11kg nhưng trộm vía bé cứng cáp, phát triển tốt, thế là yên tâm rồi.