Cảm Động Chưa !!!

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi jackieharry, 31/10/2010.

  1. aquagreen.vn

    aquagreen.vn Thành viên tích cực

    Tham gia:
    20/10/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    156
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Mẹ bé có bí kíp gì mà dạy con khéo qua vậy. Bé ngoan và rễ thương quá chắc bô cháu vui lăm đây
     
    Đang tải...


  2. dong song sang

    dong song sang Thành viên mới

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Vẫn biết là dạy con bằng roi là điều không được nhưng nhiều lúc không thể nào kiềm chế được. Đánh con xong lại thấy đau lòng. đôi lúc do áp lực công việc , mình không kiềm chế được đổ hết lên đầu con.
    Nhà mình có hai bé cách nhau đến 8 năm, lớn 12 tuổi rồi mà suốt ngày cứ chêu cho em khóc những lúc đấy nói không được là mình lại dùng roi. KHông biết làm sao để kiềm chế cơ chứ.
     
    jackieharry thích bài này.
  3. memun11

    memun11 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    có phải bé jackieharry nhà mình ko ạ. Nếu phải thì cho em xin 1 lời khuyên để uốn nắn con với ạ, hihim ngoan quá cơ
     
    jackieharry thích bài này.
  4. jackieharry

    jackieharry Chỉ Bán Đồ: Đẹp/Tốt/Rẻ...

    Tham gia:
    3/9/2010
    Bài viết:
    5,894
    Đã được thích:
    1,210
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Cảm Động Chưa !!!

    Lâu quá không vào đây vì bây giờ 2 đứa và vụ bán online busy quá.
    Cập nhật tiếp 1 số chuyện vui của Jackieharry:
    Jackie bây giờ 5 tuổi, sáng Ba chở Jackie đi học:
    - Jackie: wow ba ơi, sáng nay trên trời nhiều chim bay quá hen.
    - Ba: Cái đó không phải chim, mà là Bồ Câu đang bay về tổ đó, Bồ câu này người ta nuôi đó.
    - Jackie: Người ta nuôi bồ câu lớn để ăn àh?
    - Ba: Không, người ta nuôi thôi chứ không ăn thịt bồ câu đâu.
    - Jackie: Tại sao nuôi mà không ăn vậy?
    - Ba: àh, vật mình nuôi mà ăn thì tội nghiệp quá. Ví dụ con nuôi chó, nuôi mèo cũng đâu phải để ăn đâu.
    - Jackie: Vậy tại sao ngày xưa ba nuôi gà rồi lại giết nó đi để ăn thịt?
    - Ba: !!!????
     

Chia sẻ trang này