HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2011.

  1. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà, chúc tuần mới vui, khỏe, tốt lành!

    Các bà cho tôi kinh nghiệm vụ cho bé trai mặc quần sịp với nhé, Kem nhà tôi 3 tuổi, đang giai đoạn bỏ bỉm và tôi muốn luyện dần cho Kem mặc sịp :D.

    Cảm ơn các bà nhiều.
     
    Đang tải...


  2. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà.
    Chúc 1 tuần làm việc vui vẻ.
    >>MeMay: Theo mình thì không nên cho con mặc sịp sớm như thế, mình cũng đem chuyện này hỏi bác sỹ thì bác sỹ nói cứ để con phat triển tự nhiên, nếu mẹ mặc sịp cho con sớm con sẽ ko được phát triển tự nhiên. Nên bà cứ nghiên cứu nhé
     
    MeMay thích bài này.
  3. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chúc cả nhà tuần mới vui vẻ.

    Mộc nhà tớ lại rất thích mặc quần sịp vì anh í được mẹ động viên là ai lớn thì mới mặc quần sịp và vác về cho anh í một lố quần sịp của Gym có rất nhiều hình ngộ nghĩnh và nam tính :). Kết quả là thích ngay :)
     
    MeMay thích bài này.
  4. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

     
  5. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Tớ thấy có bài này, copy vào đây để các bạn bổ sung kỹ năng cho mình. Tớ nghĩ là cũng nên đọc cho các con để trang bị thêm kỹ năng sống nhỉ

    Làm sao để thoát khỏi nhà cao tầng đang cháy?

    Hãy bình tĩnh, tìm lối thoát hiểm bộ, tuyệt đối không dùng thang máy vì bạn có thể bị kẹt lại khi điện cúp. Dùng chăn, áo thấm nước choàng lên người và bịt mũi để phòng khói ngạt, độc, lửa cháy lan trên cơ thể...


    Ở các đô thị, nhà cao tầng ngày càng nhiều, nguy cơ "bà hỏa" luôn rình rập, song công tác phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Khi xảy ra hỏa hoạn ở nhà cao tầng, để hạn chế thương vong, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP HCM có hướng dẫn cụ thể sau:

    - Tạo thói quen quan sát khi đến một nơi mới: Khi bước chân vào một ngôi nhà cao tầng, nhiều tầng, việc đầu tiên bạn cần phải để ý xem cầu thang bộ, cầu thang thoát nạn ở đâu. Có thể bạn đi bằng lối thang máy nhưng vẫn cần đưa mắt chú ý đến vị trí đặt các phương tiện chữa cháy để khi xảy ra hỏa hoạn, các phương tiện này có thể giúp bạn thoát nạn. Hoặc đôi khi các cuộn dây vòi nước chính là các “dây” cứu nạn khi có hỏa hoạn.






































    [​IMG][​IMG]
    Khi có cháy hãy bình tĩnh suy xét là yếu tố quan trọng nhất. Dùng các thiết bị chữa cháy có sẵn dập tắt đám cháy. Nếu không dập được cháy hãy đóng cửa phòng bị cháy lại.
    [​IMG][​IMG]
    Tìm các lối thoát nạn sẵn có theo đèn chỉ dẫn (hoặc nghe thông báo qua hệ thống truyền thanh, vô tuyến). Có thể tìm lối thoát sang các phòng khác. Lưu ý hãy sử dụng cầu thang bộ hay theo lối đèn có chữ "EXIT" - lối ra để thoát nạn. Tuyệt đối không dùng thang máy vì khi xảy ra hỏa hoạn có thể nguồn điện bị ngắt, bạn sẽ bạn kẹt trong đó. Đồng thời trên đường đi, hãy báo cho hàng xóm hoặc những người khác ở các phòng lân cận biết đang có cháy xảy ra.
    [​IMG][​IMG]
    Nếu phải băng qua lửa thì hãy dùng chăn, áo thấm nước ướt trùm lên người. Bò hoặc đi khom người khi di chuyển trong vùng có nhiều khói. Nếu có điều kiện, hãy dùng khăn thấm nước để bị lên mũi sẽ giúp hạn chế hít phải khí độc. Lưu ý: nếu phải mở cửa hãy kiểm tra nhiệt độ trước khi mở (bằng cách sờ tay vào cửa). Nếu nhiệt độ quá cao, tuyệt đối không được mở.
    [​IMG][​IMG]
    Khi mở cửa, nên tránh mặt, né người sang một bên đề phòng lửa tạt (để tránh tổn thương do hiện tượng chênh lệch áp suất). Khi vào phòng nếu thấy có khói lùa vào hãy dùng vải, giẻ ướt chặn lấy chân cửa.
    [​IMG]
    Nếu không tìm thấy lối ra cửa chính, hãy di chuyển ra ban công hoặc mở cửa sổ. Rồi từ ban công/cửa sổ hãy hô to cho mọi người biết. Sau đó gọi ngay cho lực lượng phòng cháy chữa cháy (số 114) để thông báo vị trí cụ thể của mình.
    [​IMG][​IMG]
    Trong khi chờ đợi lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên nghiệp, hãy tìm các phương tiện cứu nạn có sẵn trong tòa nhà được trang bị từ trước như thang, dây thoát hiểm để xuống.
    [​IMG][​IMG]
    Hãy quan sát kỹ để tìm kiếm phương tiện, đôi khi tấm rèm, ga xé dọc, quần áo gió buộc lại cũng có thể là phương tiện giúp bạn thoát nạn. Lưu ý, tuyệt đối không hoảng hốt, nhảy từ trên cao xuống sẽ rất nguy hiểm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG]
    Khi có thang, đệm của lực lượng phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đến và được yêu cầu, bạn mới nhảy xuống.
    Cách sử dụng bình chữa cháy dạng bột: (không nên dùng bình chữa cháy bằng khí CO2 vì dễ gây ngộ độc).
    [​IMG] 1. Đối với loại xách tay:
    - Chuyển bình tới gẩn địa điểm cháy.
    - Lắc xóc vài lần nếu là bình bột loại khí đẩy chung với bột (MFZ).
    - Giật chốt hãm kẹp chì.
    - Chọn đầu hướng gió, hướng loa phun vào gốc lửa.
    - Giữ bình ở khoảng cách 4-1,5 m tùy loại bình.
    - Bóp van để bột chữa cháy phun ra.
    - Khi khí yếu thì tiến lại gần và đưa loa phun qua lại để dập tắt hoàn toàn đám cháy.
    2. Đối với bình xe đẩy:
    - Đẩy xe đến chỗ có hỏa hoạn, kéo vòi rulo dẫn bột ra, hướng lăng phun bột vào gốc lửa.
    - Giật chốt an toàn (kẹp chì), kéo van chính trên miệng bình vuông góc với mặt đất.
    - Cầm chặt lăng phun chọn thuận chiều gió và bóp cò, bột sẽ được phun ra.
    Chú ý khi dùng bình chữa cháy:
    - Cần xem hướng dẫn tính năng tác dụng của từng loại bình chữa cháy để bố trí dập các đám cháy cho phù hợp.
    - Tuyệt đối không phun trực tiếp vào người nạn nhân.
    - Khi phun giữ bình ở tư thế thẳng đứng. Người phải đứng ở đầu hướng gió (cháy ngoài); đứng gần cửa ra vào (cháy trong). Đứng chữa cháy theo hướng quay lưng lại với lối thoát
    - Phun đến khi lửa phải tắt hẳn mới ngưng. Sau đó dội nước lên đám cháy.
    - Khi dập các đám cháy chất lỏng, phải phun bột bao phủ lên bề mặt cháy, tránh phun trực tiếp xuống chất lỏng đề phòng chúng bắn ra ngoài, cháy to hơn.
    - Tùy thuộc vào từng đám cháy và lượng khí đẩy còn lại trong bình mà chọn vị trí, khoảng cách đứng phun cho phù hợp.
    - Giập lửa xong, bình chữa cháy đã qua sử dụng cần để riêng tránh nhầm lẫn.



    link trên VNEXPRESS: http://vnexpress.net/gl/doi-song/ca...lam-sao-de-thoat-khoi-nha-cao-tang-dang-chay/
     
    Sửa lần cuối: 7/11/2011
  6. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Tớ điểm danh đầu tuần
    Các bạn có thấy tuần này phố phường có gì đặc biệt không?

    @Bình: Giờ phải học thêm cái kỹ năng sống này Bình ạ, giờ cũng ở nhà cao tầng rồi mà he he
     
    MeCuMoc thích bài này.
  7. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Trong lúc buông câu để kiếm cá thì bán thêm thúng than
    Cái em ỉn Nấm nhà tớ đêm hôm qua hành bố mẹ chỉ vì cái tội tham ăn.
    Khoảng hơn 9h thì em ý đòi uống milk, mẹ thấy thế mới cho ăn 1 hộp váng sữa Monte thì chén bay luôn, hết hộp rồi còn liếm mồm liếm mép, đòi nữa. Nhờ chị Chíp chạy xuống lấy cho em, tiện thể thì lấy cho chị, em lại xơi sạch cả hộp thứ 2 và hết trước cả chị. Sau khi chơi 1 lúc, em lại đòi milk, lúc này thì bà nội đang ở trên phòng chơi với em, thấy em đòi bèn đưa cho cái hộp TH cho em uống. Em ngồi mút 1 lúc, rồi đưa trả cho bà, bảo là: Hết. Bà thử lắc thì đúng là hết thật. Sau đó em với chị Chíp chơi đùa với nhau. Mẹ thấy em uống sữa rồi nên lúc ngủ không cho em uống nữa, tắt đèn ru cho em ngủ. Khoảng 12 thì em ngủ say, mẹ mới dậy để chuẩn bị sữa cho bữa sáng và lướt FB 1 lúc. Em nằm ngủ không yên, cứ ngọ ngà ngọ nguậy, đến 12h30 mẹ tắt đèn đi ngủ, thì em lại đòi milk, vỗ cho em ngủ mà cứ vật vã, không chịu ngủ. Mẹ đành dậy, pha cho em 100ml sữa. Em ôm bình tu 1 hơi hết, trả bình cho mẹ rồi còn nói: Xong :D
    Mẹ vừa cất cái bình, chưa kịp đặt em nằm thì thấy em có vẻ ọc ạch, biết ngay là sắp phun nên bế em phi luôn xuống đất, và thế là em phun tung tóe :evil::evil::evil:

    Phun xong còn gào lên khóc, hét ầm ĩ trong khi mắt thì nhắm tịt. Bố em vội vàng xông ra, tay cầm nắm khăn để giải quyết hậu quả, bà nội thì bế em cho mẹ thay quần áo, còn em thì vẫn chưa thôi gào thét, giãy dụa. hic đồng hồ lúc đó chỉ 1h15. Sau khi dọn dẹp xong hậu quả thì em lại tỉnh ngủ, nên đòi mẹ đọc truyện, đòi chơi đồ chơi, mẹ đọc cho 1 lần rồi bảo mẹ buồn ngủ rồi và tắt đèn, em lại gào thêm 1 lúc rồi cũng chịu nằm yên. Được 1 lúc lại đòi milk :mrgreen::mrgreen::mrgreen: mẹ sợ nên không dám cho uống sữa, đưa cho em bình nước để em uống. Và đến 2h em mới ngủ yên ](*,)](*,)](*,)
    Báo hại mẹ hôm nay lờ đờ lờ đờ vì mất ngủ :cry::cry::cry:
     
  8. MeMay

    MeMay MM&KK TV Hội Rắn

    Tham gia:
    31/8/2007
    Bài viết:
    1,411
    Đã được thích:
    684
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Thanks Bình và bạn SoleDad nhé, có phải bạn tên HIền không nhỉ? Tớ thì muốn cho cu nhà tớ mặc chip lắm, vì thả rong cứ thấy lỏng lẻo, trống vắng sao đó, mà bọn nó chạy nhảy, leo trèo khiếp lắm, nên tớ cũng chưa biết thế nào.

    @ Trà: Nấm bà bà ghê gớm quá, làm tội cả nhà nhỉ.
     
  9. MeCuMoc

    MeCuMoc Mộc, Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    12/10/2006
    Bài viết:
    6,704
    Đã được thích:
    2,989
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Trà chưa lên sao à? :) Nấm có vẻ rất dứt khoát trong ăn uống nhỉ. Xong, Hết --> chả còn gì để nói he he
     
  10. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh đầu tuần. Thứ 7 vừa rồi tớ tháp tùng Bon đi cắt tóc. Bon vừa cắt vừa nhuộm vừa uốn, xinh cực. Tớ lúc đầu chỉ định đi theo cho vui. Sau thì cũng cắt, nhưng tớ vẫn giữ kiểu tóc cũ chỉ tỉa cho ngắn hơn nên cũng chả thay đổi mấy. He he.
     
  11. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Dạo này tớ ko có GV nên đầu tắt mặt tối, đầu bù tóc rối vô cùng, bảo đi sửa lại đầu tóc mãi mà vẫn chưa có thời gian, ức chế cực ý.

    Sáng T7, quyết định bỏ hết việc nhà đưa 2 con đi công viên Thủ lệ chơi. 3 mẹ con lượn từ sáng đến 2h chiều trong công viên.

    Kết thúc bằng bữa ăn trưa tại Peperonis ở Huỳnh Thúc Kháng, rồi đưa anh Minh đi học tiếng Anh ở Language Link luôn.
     
  12. thanhthuong

    thanhthuong thành viên hội rắn

    Tham gia:
    1/11/2007
    Bài viết:
    1,941
    Đã được thích:
    595
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    @ Bình Mộc ! ĐỌc bài của Binh thật là hữu ích , từ ngày tớ đọc nhiều vụ cháy nổ, 1 phần do sự bất cẩn của bố mẹ mà làm con bị ảnh hưởng tớ ám ảnh lắm ! Nhất là vụ cháy ở Lê văn Lương 2 mẹ con bị chết ngạt ấy, xong rồi vụ nổ ở Tạ Quang Bửu nữa. Cố gắng trang bị thêm nhiều kỹ năng sống nữa, các tình huống thoát hiểm cho mẹ con. Phải bảo vệ các con an toàn !
     
  13. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà!
    Giang : Quân nhà tớ mặc shịp từ 2 tuổi, tớ mua loại quần có hình siêu nhân, McQueen, Ben 10 ở mấy chỗ vnxk ý, thích mặc lắm. Tớ thấy chẳng ảnh hưởng gì, con mặc thoải mái, ko bó chít tí nào, ko thấy bị làm sao, chim cò vẫn to như bt hí hí.
    Trà Bà cho em Nấm ăn nhiều thế, nhà tôi hôm nào đòi ăn cũng chỉ dám cho ăn 2 hộp sữa chua thôi, tôi cũng bị mấy phốt thế rồi, đòi ăn cho rõ nhiều xong rồi nôn hết. Khổ thân em, ăn được cũng khổ nhỉ, mà ko ăn như chị Chíp thì cũng khổ. Haizz
    An: đưa anh Minh đi học ở đấy mà ko tạt qua tôi chơi?
     
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    chưa kể tiếp bà nghe hôm đó đi xe máy, em Su đi chơi mệt quá ngủ gật, thế là tớ phải buộc địu bằng áo khoác ôm em trước bụng đèo em về cho em ngủ. Đi đến đúng cầu vượt ngã tư sở thì em ý tỉnh giấc , đòi chui ra khỏi áo, tay em ý hất áo thếo nào mà toàn bộ cái lưng áo chùm kín mặt mẹ luôn....mẹ loạng choạng tay lái trong vòng 20 giây và lái xe bằng cảm giác của người mù, ko hề nhìn thấy đường, vì thả tay ra lúc đó là em Su rơi xuống đường, lúc đó đang lên dốc cầu nên tất cả các xe đều đang tăng tốc với tốc độ rất cao, 1 cái ô tô phóng vù vù bên cạnh 2 mẹ con...May sao, cái áo lại là áo dù nên nó rất trơn, 1 lát sau thì nó tự tụt xuống. Tớ lại nhìn thấy ánh mặt trời....hú vía!
     
  15. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Tớ là Hiền đây nè.
    Cứ yên tâm nhé, đấy là mình thấy lỏng lẻo thôi chứ bạn ấy không cảm thấy thế đâu. Tôm nhà mình lớp 4 rùi mình cứ để con thoải mái khi nào con thấy xấu hổ và ý thức thì con sẽ tự mặc.
     
  16. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Trời mưa to quá, mưa ngập HN rồi. Ngày mai các nàng đi làm nhớ mặc áo ấm nhé vì trời bắt đầu trở lạnh rùi.
     
    Me_beBin thích bài này.
  17. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Chào cả nhà. Tớ điểm danh sáng.

    >>An: Chúc mừng sinh nhật anh Minh nhé. Chúc con ngoan, học giỏi, luôn là niềm tự hào của bố mẹ. Tối nay chắc sinh nhật vui lắm đây. Mai mẹ An nhớ post ảnh nhé.

    >>Thủy S: Chúc mừng sinh nhật anh Tít. Chúc con ngoan, học giỏi, ít ốm nhé. Tối nay anh Tít có mời hai em Bin Tom sang sinh nhật không?
     
    SuSu_ThuThuyLe Thuy thích.
  18. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Đọc xong tớ cũng thấy hú hồn chuyện của An. Sao k đi xế hộp?
     
  19. soledad_6688

    soledad_6688 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/4/2009
    Bài viết:
    1,590
    Đã được thích:
    278
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    Hôm Nay Sinh nhật của cả bạn Minh và Tít ah.
    Chúc 2 bạn hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn và học giỏi nha.
     
    SuSu_ThuThuyLe Thuy thích.
  20. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011)

    @Trà: Em Nấm đểu nhỉ, nhưng cái bọn này nó ăn đc nó thèm lắm, mà mình k cho ăn thì đúng là vật vã thật, k cho ăn thì thương. Tớ nghĩ hôm qua thay đổi thời tiết em ý mới nôn hoặc ăn tận 2 hộp monte nhiều chất quá cứ tiêu đc.

    @Giang: Tít học lớp 4 vẫn chưa sịp siếc giề, năm ngoái tớ cho mặc Tít bảo đi tè ở trường khó lắm, các bạn ý nhìn thấy cứ trêu con. Hôm nào đi chạy hay đi đá bóng thì mặc sịp của bố :D :D
     

Chia sẻ trang này