Viết cho con yêu !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi trinhvan, 1/11/2011.

  1. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Con trai mẹ đã ngủ say giấc rồi, cả tuần bận rộn giờ mẹ mới có thời gian ngồi ôm con, nhìn ngắm con ngủ...bao mệt mỏi trong mẹ dường như tan biến hết

    Con trai mẹ mới hơn 2 tuổi thôi, nhưng thời gian con được ở bên mẹ rất ít, mẹ luôn bận bịu công việc với nỗi lo “cơm áo gạo tiền” nên hầu như bỏ mặc con cho bà nội chăm . Mãi đến hôm nay có một người bạn mới mắng mẹ "mày làm bao nhiêu cũng vì con,thế nhưng mày bỏ bê con mày như thế thì mày thử nghĩ lại xem mày kiếm tiền làm gì?" – câu nói ấy mới khiến mẹ suy nghĩ. Mẹ thì quan niệm "bà nội có kinh nghiệm nên chăm sóc con còn tốt hơn mẹ ,không kiếm tiền thì lấy đâu ra bù vào các khoản chi phí hàng tháng đây “ Bà nội rất thương con, chiều chuộng con...mẹ cứ nghĩ như thế là đủ cho con...

    Hôm nay mẹ quyết định về sớm , tạm gác lại hết công việc, cũng chính vì thế mẹ mới có thời gian gần con,bên con và hiểu con, đứa con trai bé bỏng của mẹ !

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi trinhvan
    Đang tải...


  2. mẹ Cải bắp

    mẹ Cải bắp Thành viên mới

    Tham gia:
    31/3/2011
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Tự nhiên đọc bài viết của mẹ nó mà em cứ thấy chạnh lòng :(
     
  3. diemhoang

    diemhoang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Hình như mình cũng vậy, cứ mãi lo kiếm tiền mà quên dành thời gian cho con, tự nhiên thấy mẹ hư quá đi à
     
  4. mequyt

    mequyt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Tôi rất cảm động khi đọc những dòng tâm sự của bạn dành cho con trai, có thể do tôi đã từng như vậy nên cảm nhận được tâm trạng của bạn bây giờ, cố lên bạn ơi, con trai cần bạn, cần một người mẹ cứng rắn để là chỗ dựa vững chắc cho con, mỗi ngày ... khi mệt mỏi quá với công việc rồi bạn hãy tìm tới con, tới gia đình để là nơi dừng chân và nghỉ ngơi nhé !
     
  5. bongtoi

    bongtoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Mình cũng gặp nhiều trường hợp giống mẹ nó rồi, nên mình cũng hiểu phần nào, đúng là sinh con ra đã khó nuôi con, chăm sóc con càng khó hơn gấp nhìu lần, bị mớ bòng bong tiền bạc, tài chính nó xoay vòng vòng luôn. Những lúc này càng fải bình tĩnh, sáng suốt để vượt qua
     
  6. thuyhang82

    thuyhang82 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Ông bà mình nói cấm có sai " có nuôi con mới hiểu lòng cha mẹ " , với những gia đình trung lưu như em thì đúng là chi phí chi tiêu hàng tháng nó khiến mình xoay vòng, nào là tiền điện nước, ăn uống, mua sắm, đám tiệc, rồi tiền học ( học chính, học thêm ) của con, rồi tiền sữa ... bla bla ...Nhà chị trinhvan còn đỡ vì sống chung với ba mẹ chồng tâm lý, chứ vợ chồng em ở riêng, đành phải tự lo hết :(
     
  7. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Bạn nên dành nhiều thơi gian cho bé nhà nhe,ông bà có thương cấp mấy thì cũng không bằng bố mẹ đâu bạn.
     
  8. chihuynh

    chihuynh Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    thời buổi vật giá leo thang, chung quy cũng chỉ vì một chữ tiền cả
     
  9. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ ah, em đang cố gắng hoàn thành xong mọi công việc trước cuối tuần để 2 ngày nghỉ toàn tâm toàn ý dành cho chồng con. Cũng như các mẹ đã chia sẻ, thời buổi bây giờ giá cả cái gì cũng tăng, đồng tiền kiếm ra khó khăn nên chi tiêu cái gì cũng phải tính toán. Vô tình mình bị nó chi phối nhiều quá
     
  10. liendoremi

    liendoremi doremi

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Nhà mình mỗi tháng chi 10 triệu là ít. Chưa kể tiền bỏ túi, xăng xe của mình và ông xã ... mà nhỡ tháng nào có hiếu hỷ thì coi như gần 15 triệu. Tiền cứ thế đội nón bay vèo vèo, khổ nhất là những tay hòm chìa khóa như chị em chúng mình, đau đầu vì tính toán chi tiêu sao cho hợp lý
     
  11. jennynguyen81

    jennynguyen81 Thành viên mới

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Tăng xin, giảm mua, tích cực kiếm tiền thôi các mẹ ạ, hehe. Có những đôi vợ chồng giáo viên, lương cả 2 vc chỉ 6 triệu mỗi tháng nuôi 2 con vẫn đủ mà
     
  12. diemhoang

    diemhoang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Mẹ nó cứ đùa chứ nhà em riêng tiền sữa cho 2 con mỗi tháng đã đi đứt gần 4 triệu rồi @@
     
  13. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu !


    Nhà em cũng tầm đó, 2 đứa nhóc đang độ tiêu thụ sữa mạnh luôn. Ngoài sữa uống ở nhà, còn sữa uống trên lớp nữa, 2 bé nhà em hợp với Gain và Grow Advance, thấy con hấp thu tốt nên trước giờ vẫn tin dùng. Trong thời điểm vật giá leo thang, em nghĩ các bà mẹ có thu nhập trung bình không nhất thiết cứ phải chạy theo những loại sữa vẫn nhan nhản quảng cáo hàng ngày là tốt nhất này nọ, mà nên có sự lựa chọn thông minh, ngoài hàm lượng dinh dưỡng thì vấn đề con thích và hợp với loại sữa đó là quan trọng nhất. Việc chọn sữa một cách khoa học sẽ giúp cho các bậc cha mẹ vừa tiết kiệm tiền mà lại giúp con em mình phát triển đẩy đủ nhất.
     
  14. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Các mẹ muốn con phát triển tốt thì ngoài sữa cũng cần cho bé ăn đa dạng để cơ thể được cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng. Cần đặc biệt lưu ý ăn đủ lượng protein và canxi. Những thực phẩm giàu protein là thịt nạc, cá, trứng, sữa, các hạt họ đậu nhất là đậu nành... Thực phẩm giàu canxi là sữa, cá hộp nguyên xương, cá nhỏ kho dừ ăn được cả xương, tôm, cua, ốc, rau xanh...
     
  15. manomano

    manomano Thành viên mới

    Tham gia:
    28/4/2010
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Em đang tìm sữa nào cho con vừa có chất lượng tốt, hàng xách tay hoặc hàng sx tại nước ngoài nhưng được nhập về nguyên hộp cũng được, có thể giúp tiêu hóa và cân nặng - chiều cao ổn một tí, các mẹ có lời khuyên nào không ?
     
  16. mẹ sophia

    mẹ sophia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Tình hình là em cũng đang phải nuôi con nhỏ nên cũng chật vật với cái đống chi phí, hóa đơn hàng tháng lắm. Riêng về chọn sữa cho con, sau khi đổi qua cho con 4, 5 loại sữa em nhận thấy là mùi của các loại sữa VN không hấp dẫn như sữa nước ngoài nên con em không chịu uống. Ngoài ra các mẹ thông thái có thể giải thích giúp em: Tại sao sữa VN sau khi pha xong mà không uống luôn thì sẽ có hiện tượng lắng xuống dưới đáy cốc, hay bột ăn liền pha xong không ăn luôn thì sẽ bị chảy nước còn những loại sữa và bột của nước ngoài thì không có hiện tượng này. Và em càng không tin tưởng nội dung trên khi em dùng sữa bà bầu, thời gian mang thai em dùng Similac Mom nhưng sau khi sinh em dùng sữa bà bầu của VN thì khi uống cũng không thơm ngon như Similac và đáy cốc thì toàn đường chưa tan. Thật lòng em cũng muốn là người VN ủng hộ hàng VN lắm nhưng sao khó quá các mẹ ạ :(
     
  17. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Nhất trí với mẹ này, vì mình cũng đã đổi sang vinamilk nhưng ngay đến sữa bà bầu của vinamilk mình cũng thấy khó uống, ko ngon, thơm như sữa mình đã uống, lại gây cảm giác đầy bụng. Thế mới nói quan trọng là phù hợp chứ ko fải quan trọng ở sữa việt nam hay nước ngoài vì có 1 đợt mình mua 1 hộp sữa bầu của Hàn quốc xong fải bỏ phí vì uống vào là bị tiêu chảy luôn, vài lần cứ thế nên sợ, nói chung kinh nghiệm là ở các con có phù hợp hay không nên ai cứ hỏi nên cho con uống sữa gì thì mình hay nói " hỏi ngay chúng nó là biết " con có hấp thu đc, ptriển tốt thì dùng sữa đó. Tâm lý bà mẹ nào cũng muốn thứ tốt nhất cho con, cho nên ba mẹ có ráng thêm tí nữa mà con mình dùng hàng chất lượng thì cũng vui lòng thôi
     
  18. Ðề: Viết cho con yêu !

    Thật ra trên mạng cộng đồng có rất nhiều thông tin của chuyên gia về việc nuôi con, nhưng mình nghĩ đó giống như lý thuyết suông vậy! Tính bé mỗi đứa mỗi khác nên việc ăn uống cũng kén chọn khác nhau, có bé thích ăn thịt, có bé lại chỉ thích ăn cá, có bé thích uống sữa này, có bé thì lại thích uống sữa kia... Vậy làm sao cho bé ăn tổng hợp và đầy đủ chất như chuyên gia nói được! Vì thế, mình cũng muốn hóng kinh nghiệm của các mẹ có con hơi lớn tí hướng dẫn cách làm thế nào để giúp bé ăn đủ chất + món bé không thích bé vẫn ăn 1 cách hào hứng/ không biết nhỉ ? Hoặc giả có món gì đó cộng đủ dinh dưỡng thay thế các chất có trong thực phẩm ấy nhỉ ?
     
  19. diemhoang

    diemhoang Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Đồng quan điểm với mẹ nó. Cái vụ sữa nào được chuộng hơn sữa nào thì khó ai có câu trả lời xác thực đc , vì tâm lý người dùng loại nào thì vẫn có cảm tình và muốn loại mình dùng là Number1 nên theo mình thì nên dùng loại nào mà thấy con mình hạp và phát triển tốt là đc,kg cần phải theo ý ai cả. Con mình từ mới sinh ra là toàn uống sữa ngoài vì mình kg có sữa cho bé, mình cũng thử cho con uống vài loại để tìm ra 1 loại phù hợp với con nhất, con mình thì dùng Similac, còn con của 1 chị bạn mình thì laị kg hạp Similac ,nên quan trọng vẫn là ở mình :)
     
  20. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Viết cho con yêu !

    Cũng lấy lí do bị " suy thoái kinh tế " nên đứa bạn mình đổi từ Abbott sang Vinamilk cho con, bé đc 3m. Nhưng tình hình bé uống sữa 1m liền mà ko lên 1 lạng nào ( ngày khoảng 6-7 bữa, mỗi bữa khoảng 180ml- trộm vía háu ăn). Tớ thấy thế nên chẳng dám cho con dùng sữa VN nữa
     

Chia sẻ trang này