E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi bupbego_1689, 7/11/2011.

  1. phuongliends

    phuongliends Thành viên mới

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    NÓ cố tình không trả thì chắc chị phải nhờ địa phương hay trường lớp nó xem sao. Bữa nay nhiều đúa khốn nạn thiệt đó.
    Em cũng bị bạn thân xù mất 500k nè. Rồi bữa tháng 8 Em đi làm thêm vậy mà tói giờ vẫn chưa có lương, chắc em cũng phải lên công ty đòi mới được.
    Cố lên nha chị
     
    Đang tải...


  2. Tầm Xuân

    Tầm Xuân Guest

    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Cho vay thi cũng phải xem đối tượng nữa chứ,,,hay zzzzzza!
     
  3. Giangpt

    Giangpt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    7/3/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Khổ thân mẹ nó. Em cũng chẳng biết giúp gì đứng ngoài động viên thôi. Coi như gặp hạn rơi ngoài đường đi mẹ nó à mình làm quá nó lại làm liều thì khổ mình. Rồi cố gắng thu xếp chuyển chỗ ở mới đi. Em thấy chủ nhà như vậy sợ lắm :-s
     
  4. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,682
    Đã được thích:
    2,098
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    bài học nhớ đời của VC bạn thôi, đừng có tin ng mà mất tiền rồi lại rước thêm họa. CS ko như em nghĩ đâu, tin ng khó lắm.
     
  5. 1a1a

    1a1a Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    807
    Điểm thành tích:
    93
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    chia sẻ với mẹ nó nhé. Tính mình đây cũng rất cẩn thận nhưng phải ông chồng thì cứ ai vay cũng cho mà đòi thì chẳng bao giờ họ trả hết cả, toàn bè người thân cũng chán lắm . Nhưng nói chẳng được, cứ bảo là bài học kinh nghiệm nhưng mà ông chồng mình ko bao giờ xem đó là bài học cả.vẫn chứng nào tật nấy mới vừa hôm trước đây lấy của mẹ chồng 40tr bảo đi mua máy móc thế mà kiêu gì lại cho bạn vay nốt bảo lkaf họ đang khó khăn trong khi mình còn khó khắn hơn họ. chán lắm các mẹ ạ
     
  6. lhathu999

    lhathu999 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/4/2011
    Bài viết:
    6,538
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Mẹ Ech Xanh nói quá chuẩn. Chỗ nhà em còn có chuyện gia đình em gái vay của gia đình chị gái 250 triệu, không có giấy tờ gì. Cuối cùng họ cãi trắng chỉ vay 100 triệu. Mất tiền, tiếc đến ốm đau sầu não mà chẳng làm được gì. Trên đời này không ai biết được chữ ngờ.
     
  7. bupbego_1689

    bupbego_1689 [ℓ.ѕ] gιяℓ.ηєт

    Tham gia:
    16/6/2011
    Bài viết:
    7,542
    Đã được thích:
    985
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    e cũng buồn lắm các mẹ ạ.mình dễ tin người quá nên h bị lợi dụng.mất trắng số tiền e đang phải cố gắng xin tất cả các công việc để có thêm tiền gom góp trả người ta.e xin làm giúp việc tất cả các ngày cho gia đình nào cần.cũng cảm ơn các mẹ đã quan tâm động viên e.it ra e cũng còn chút động lực từ các mẹ giúp e vượt qua cai hạn này.cảm ơn các mẹ nhiều lăm.dù các mẹ có trách e e cũng thấy đúng thôi.bài học cả đời không thể quên.cũng mong các mẹ từ e mà rút kinh nghiẹm nhé!đừng để gặp phải câu chuyện buồn như e.
     
  8. Mecunyeu0804

    Mecunyeu0804 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/11/2011
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Mình cũng có suy nghĩ như mẹ này. Nghe cũng thấy tức quá, nhưng lỗi một phần ở bạn. Đứa mới học lớp 11 mà vay bạn 9tr, bạn cũng cho vay. Lẽ ra bạn nên nói chuyện với bố mẹ nó trước khi cho vay. Mình thì sẽ từ chối vì ko có tiền. Nghèo mới phải đi ở thuê. Ở đời rút ra bài học lớn: Muốn quan hệ lâu dài thì đừng động gì đến tiền nong. Cũng chia sẻ với mẹ nó. Trước mắt bạn thử cung cấp tin nhắn của nó và của đứa đe dọa bạn cho CA để nhờ họ tư vấn xem ntn?





    THANH LÝ NHANH TẠP DỀ, 15K
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/422569-Cần-Thanh-Lý-Tạp-Dề-gấp-FeeShip

    THANH LÝ THẺ NHỚ SD 2GB, 60K
    http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/425288-Thanh-Lý-15-Thẻ-Nhớ-SD-2G
     
  9. Ch1px1nh

    Ch1px1nh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2012
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    562
    Điểm thành tích:
    183
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Tao này T. Tự nhiên hnay lọ mọ vào đây thì nhìn thấy nik bupbengo... Lúc đầu ngờ ngợ, bh mới dám khẳng định. Dạo này nhà m tnao? Khó khăn thế. Huz... Hnao sang tao chơi nhé. Mày đã đi làm j chưa?
     
  10. liennbn

    liennbn Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/5/2011
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: E có chuyện bức xúc vô cùng!e nhờ mod mấy hôm nhe!

    Nói thì nói vậy, nhưng nhiều khi cứ như bị ma làm ấy. Mình ở đây bao nhiêu lâu, chẳng bao giờ nghĩ đến việc cho vay tiền, nhưng hết vợ đến khóc lóc, chồng lại kể lể, mình mủn lòng, nghĩ gia đình nó sống có trên có dưới, biết người biết ta, cũng tình cảm nên cho vay. Giờ lên đòi cả bố nó lẫn vợ chồng nó đều trơ mặt ra, còn bảo " khi nào anh có tiền anh trả?" " Thế khi nào anh có?" " anh chưa biết, lúc nào có anh gọi, em không phải lên đây suốt thế" . Chợt nghĩ sao họ sống được cuộc sống như vậy, sống được bao lâu đâu mà chỉ chực chờ lừa đảo với bóc lột của người khác thế . Mình là người dân quê, cách sống bao bọc nhau ăn vào máu rồi, nên khi lên đây sống đôi khi hay bị tình cảm lấn át. Lắm lúc uất lắm, nhưng biết làm sao đc, chẳng lẽ thuê người đòi nợ, chẳng may xảy ra chuyện gì quá đáng thì mình áy náy, rồi nghĩ chẳng lẽ 20tr to đến thế? Thôi coi như tích đức, ông trời có mắt cả mà!

    Còn chuyện bupbego, mình thực sự chia sẻ cùng bạn, cứ coi như của đi thay người ban ạ! Muôn đời, hễ sai thì "rút kinh nghiệm lần sau vậy". Dù sao cho vay khi mình không có tiền là lỗi của mình! Nhưng có tiền mà cho vay là mang tội mà!
     
  11. rocy

    rocy Du lịch Hàn Quốc & Các sản phẩm từ Hàn Quốc

    Tham gia:
    21/10/2010
    Bài viết:
    2,565
    Đã được thích:
    560
    Điểm thành tích:
    773
    Em cũng nghĩ chủ top cho thằng bé lớp 11 vay tiền là sai rùi - nó còn là học sinh mà - giờ cũng khó mà giải quyết. Thôi thì của đi thay người như mẹ nào trên kia nói ạ :(
     

Chia sẻ trang này