Tết ... các mẹ chuẩn bị những gì?

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Mẹ Zĩn, 24/12/2006.

  1. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Chào mừng CLB mới.

    Tết nguyên đán sắp tới rồi - Các mẹ chuẩn bị những gì ạ? Có hương vị quê hương trong gia đình không ạ?

    Nhà em bên này cũng có mâm ngũ quả, bánh chưng, xôi, nem rán, miến dong... Tết ở Nga cũng như ở nhà vì đông người Việt nên mọi thứ rất sẵn. Chỉ thiếu chăng là cái không khí đón Tết với gia đình.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Mẹ Zĩn
    Đang tải...


  2. Yến Nhi

    Yến Nhi Thành viên mới

    Tham gia:
    4/8/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    chị ơi, còn tận 45 ngày nữa mới là tết cơ muh? đọc cái bài của chị làm em cứ cuống cả lên...

    Mỗi mùa xuân sang là tôi lại thêm 1 tuổi .....
     
  3. Mẹ Xâytô

    Mẹ Xâytô Banned

    Tham gia:
    25/12/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Mẹ Zĩn làm chị cũng ... hết hồn, chưa lĩnh thưởng gì cả mà đã thấy "tết" . Chúc mừng các mẹ xa quê có nhà mới nha .
     
  4. Me hitachi

    Me hitachi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/2/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    81
    Điểm thành tích:
    28
    Em ơi, chị thấy em còn trẻ lắm, làm gì mà cuống cả lên thế :wink.
     
  5. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Ôi em đang hỏi các chị chuẩn bị gì thôi mà.
     
  6. MeLuti

    MeLuti Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    112
    Điểm thành tích:
    103
    Đọc bài của mẹ Zĩn vào đêm cuối năm ở Paris, trời mưa rả rích, nhớ nhà không thể tả được . Bắt đền mẹ Zĩn đây .

    Bên này mình không có đủ các thứ như ở nhà, lại bận, lại lười ....vì vậy chỉ làm những gì tượng trưng cho tết nhất để Luti khỏi bị quên mất truyền thống Việt Nam thôi . Mình cũng gói bành chưng này, làm mứt gừng, mứt chuối, nấu kẹo vừng, làm bánh dầy, nấu chè kho; làm nem, nấu miến ....

    Chiều ba mươi tết bên này là đêm ba mươi ở Vn, năm nào cũng có cảnh ríu rít gọi điện về Vn chúc tết Ông Bà nội ngoại .

    Đêm ba mươi bọn mình hay nằm ôm Luti trong lòng để kể cho Luti nghe chuyện tết ở VN, Luti thế nào cũng bảo "ôi, bây giờ con chỉ thích mình đang ở nhà thôi " ....

    Nhà mình thì hay mời bạn Pháp đến ăn tết để có thêm cái hãnh diện được giới thiệu về VN nữa cơ .

    Và nếu may mắn mà tết rơi vào ngày cuối tuần thì nhất định còn thêm khoản đi chùa nữa mẹ Zĩn ạ .

    Lại còn thêm chuyện bên này không có nồi to, bếp to, bọn mình phải luộc bánh chưng vào cái nồi nhỏ, mỗi lần được có hai cái, hai VC lục xục cả đêm để canh nồi bánh chưng .

    Nhớ, nhớ tết ở nhà cơ ....
     
  7. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Post ảnh ăn Tết bên em hôm nọ khoe mẹ Luti.

    [​IMG]
     
  8. htvh

    htvh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/12/2004
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    Oài, Mẹ Zĩn ơi bao nhiêu người mà ăn nhiều thế hả em? Nhìn ngán quá, hihi (em mà không cẩn thận là lại tăng cưn đó à nha)

    P/S: Dạo này post bài không thấy có chữ đậm, chữ nghiêng hay màu mè gì nhỉ?
     
  9. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Hihi... 11 người ăn chị ạ. Ăn 2 bữa mới hết. Sau 10 ngày nghỉ tết mặt em tròn quay ra rồi. Thật ngưỡng mộ em quá, chả thấy giảm mà chỉ tăng.
     
  10. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Oái! Nhìn mâm cỗ Tết mà thèm quá mẹ Zin ơi. Rất Việt Nam nhé.

    Hôm Tết dương lịch, dân tình ở bên này nhộn nhịp sắm sửa mà thây nôn nao. Gọi điện ngay cho một chị bạn để bàn kế hoạch ăn uống. Cuối cùng thì phân công mỗi người nấu 2 món rồi chia thành 2 phần. Rồi nhà nào về nhà nấy xơi Tết: sườn non xào chua ngọt, ngan luộc (vì thèm ăn ngan), thịt nấu đông, và canh măng (tận dụng bộ xương ngan). Ngon ơi là ngon.

    Chỗ mẹ Zĩn ở mua đồ Việt có tiện không?

    Ở bên này chỉ thiếu rau thôi. Mấy năm ở đây không dùng đến các loại rau gia vị đâm ra quên mất rau nào dùng với món nào. Hôm ở Campuchia, đi chợ mua cá về nấu riêu cá với măng. Thế mà cứ đứng bần thần bên quầy rau, nhấc mớ rau mùi tàu, rồi lại nhấc mớ thì là, rồi lại nhấc mớ rau ngổ, cứ nhấc lên nhấc xuống mãi mà chẳng nhớ nổi nấu riêu măng cá thì cho rau gì??????
     
  11. thuyph

    thuyph Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    25/4/2005
    Bài viết:
    1,198
    Đã được thích:
    137
    Điểm thành tích:
    103
    Mẹ AE ơi cho mình hỏi chút, sườn non là sườn gì :confused:
     
  12. jenny2005

    jenny2005 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/1/2006
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Nhìn mâm cỗ của mẹ Zin ngon quá (sozi mẹ zin khogn đánh được dấu ngã). Năm ngoái bên kia chị cũng mua con gà (gọi là gà chạy bộ, hoặc gà marathon) không khác gì gà bên mình . Năm nay thì không còn thèm gà nữa rồi vì hai mẹ con chị đã về rồi, hi hì . Về được 2 tuần mà đã được ăn mấy bữa thịt gà rồi . Công nhận là thức ăn nhà mình cái gì cũng ngon, cũng thơm hơn. Về thấy ăn ngon miệng quá (nhèm nhèm các mẹ không về năm nay tí :D)
     
  13. Adam & Eve

    Adam & Eve Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2004
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Thúy hỏi thế này thì biết giải thích thế nào nhỉ? Sườn non không phải là sườn già????? Sườn non là sườn của con heo trẻ??????? Tớ vào Asian shop ở bên này, thấy có 2 loại sườn:
    - Sườn non: toàn sụn mềm và hơi cứng
    - Loại kia thì cứng lắm, không nhai được.
    Tớ rất khoái cái món sườn non kia. Toàn mua về để xào chua ngọt, một bịch sườn non khoảng 1kg ở bên này rẻ lắm, tính ra chỉ 60K đồng thôi. Ăn mỏi răng mỏi miệng thì thôi. Nhưng được cái dạo này nhờ ăn sườn nên trông tớ cứng cáp hẳn
     
  14. tinababy

    tinababy

    Tham gia:
    23/5/2007
    Bài viết:
    11,571
    Đã được thích:
    2,577
    Điểm thành tích:
    913
    Cac Me toan noi ve mon an truyen thong ngay tet, the cac Me co chuan bi bao li xi va nhung cau chuc tet hay hay bang tieng nuoc ngoai chua( phai la tu tieng viet dich sang tieng nuoc ma cac Me dang o nhe ) the moi biet vietmam van chuong va phong tuc vietnam that hay ? Cac me muon con minh biet tap tuc vietnam va ca nguoi nuoc ngoai nua thi nho dung quen lixi va chuc tet ...hhiihhiihi
    Em gop y choi choi thoi, Chuc cac Me chuan bi tet chu dao va don tet that vui ve nhe

    Underwear hang vnxk gia re beo http://muare6.vinahoo.com/ThoiTrang/1453628/trang-3.ttvn
     

Chia sẻ trang này