ơ hóa ra mẹ nó trên DD mà tớ ko biết, lần sau phải lên tiếng nhé! À mà mẹ nó có mấy bé rồi? là trai hay gái thì cho tớ biết nhé, CH tớ có quà cho các bé ngày 1/6 mừ! Tiện thể tớ gửi tặng cái thẻ giảm giá 5% nữa! hihihi...quyền lợi hơi bị nhiều đấy!
Loại bình thường 12kg thì bạn chỉ cần cộng: 12 + trọng lượng vỏ bình (cái này có ghi ở trên vỏ bình gas). VD: vỏ bình là 13,6kg thì trọng lượng bình gas đầy đủ là: 12 + 13,6 = 25.6 kg Dung sai cho phép là +/- 2 lạng nên bình đạt trọng lượng 25.4 cũng tạm chấp nhận được bạn ạ!
Hihhi, cũng hơi xa n mình sợ mất thời gian nhà bạn thôi. Dùng loại nào cũng được, miễn là đúng hàng Cty (cái này bạn nên yêu cầu ng bán cấp cho bạn cái giấy bảo hiểm của Cty gas là được)
Hồi này hay có những thằng đi kiểm tra bếp gas, bình gas. Có thằng mặc áo có chữ Petrolimex nhé, nó có cả danh sách nhà bạn trong tay không hiểu lấy ở đâu. Nó đến bấm chuông, gọi cửa thông báo là kiểm tra thời hạn của bình gas, phát phiếu bảo hiểm... Lần trước có thằng gọi cửa mình nhìn thấy trên tay nó, kẹp giữa giấy tờ là một đống decal, nếu mà cho nó vào là nó nhanh tay bóc dán đè lên địa chỉ trên bình gas, lần sau bạn cần gas sẽ phải gọi nhà nó. Có lần mình thấy một thằng phát bảo hiểm, thực ra là tờ in giả có dấu bảo hiểm PVI nhưng là quét lên rồi in, mình quát cho một trận nó chuồn thật là nhanh.
Nhưng các chị ơi, nhà em gọi ga chỗ này nó không mang cân đến bao giờ cả. làm thế nào mà biết được là đủ cân hay không? Chả lẽ lại yêu cầu người ta mang cân đến khi gọi ga à?
Hôm nay đang bị ốm nên không đi làm, lang thang lên mạng thì thấy đề tài này hữu ích quá. Thì ra mình đã bị lừa như các mẹ mà không biết. Bực mình với cửa hàng Ga Thành Tâm (Nhân Mỹ, đối diện sân bóng Mỹ Đình) thật. Chắc mình phải chuyển cửa hàng thôi, không biết mẹ Hà Dung có đưa ga cho mình không nhỉ? Mình ở làng bún Phú Đô. Nếu mẹ ấy mà đưa được thì ới cho mình một câu nhé.
Hôm nay hết ga nên gọi bên nhà mẹ HaDung dùng thử ,hy vọng sẽ là khách hàng lâu dài của mẹ nó .Cảm nhận ban đầu là nhân viên nhiệt tình ,nhẹ nhàng ,tuy k0 có chương trình khuyên mại nhưng các em tự bớt cho tớ 5k .Chúc cửa hàng chị ngày càng làm ăn phát đạt .
Chuyển gas! Bạn ơi! nhà bạn ở trong làng Phú Đô à? cũng gần chỗ mình thôi! Rất mong được phục vụ mẹ nó nhé!
hihihih, cám ơn mẹ nó nhé! Rất vui được phục vụ! Nếu nhân viên bên mình có gì sai sót thì bạn vui lòng PM cho mình nhé, mình mong muốn mọi khách hàng đều hài lòng!
Đúng rồi đó bạn! Mới đầu chưa biết CH phục vụ thế nào, bạn nên nhắn ng ta mang cân theo. Sau này dùng quen rồi (cộng với sổ theo dõi nữa) bạn có thể áng chừng thời gian sử dụng của gia đình mình!
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! e đang dùng gas anpha, có địa chỉ đại lí uy tín nào gần hồ tùng mậu không ạ? chỉ e với, đọc xong topic này thấy không an tâm lắm thank cả nhà nhé
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! nhà e đun nấu ít, k đun nước hay ninh xương gì mấy thế mà cũng chỉ 1 tháng/bình.hix
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! Nhà tớ cũng hay bị vụ này nhưng tớ biết ngay là bọn vớ vẩn nên tớ dẹp luôn từ ngoài cửa . Nhà tớ dùng ga của Ngọn Lửa Thần, dùng mấy năm nay rồi chẳng bg thấy họ mang theo cân để kiểm tra. Trên diễn đàn mình có mẹ nào dùng ga hãng này ko nhỉ ? ga NLT lúc nào cũng đắt hơn so với các cửa hàng khác nhưng cái chính là tớ cung ko biết là họ có làm ăn thật thà ko nữa. Dạo này họ còn hay QC loại van mới j đó có nhiều chức năng an toàn, bảo vệ bếp, mỗi lần gọi ga họ đều giới thiệu và hỏi có thay ko nhưng tớ vẫn chưa thay vì đang lăn tăn dù van ga cũng dùng đc 4-5 năm rồi.
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! Mình ở nhà thì ko sao. Chỉ sợ tụi nó lợi dụng lúc chỉ có ông bà ở nhà, người già nhiều khi cả tin và thế là... Mình phải dặn kỹ bố mẹ mình lắm.
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! oài, sau vụ nổ bình ga ở BK vừa rồi tự nhiên thấy sợ quá mà chẳng biết phải làm tn nữa, trăm người mua thua 1 người bán mà, em ở tận dưới Ngọc Hồi, có bố mẹ nào biết cửa hàng ga nào đảm bảo không thì chỉ giúp em với, mẹ Ha Dung có phục vụ được vùng xa xôi hẻo lánh chỗ em không, có gì mẹ Ha Dung ới em 1 câu nhé? nghĩ mà sởn da gà, có bình ga trong nhà như có quả bom ấy, sợ nhất là bình ga không đảm bảo an toàn
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! hic cứ nghĩ vụ nổ bình ga mà hãi quá, nhưng đúng là các cty ,hộ kinh doanh ga bgio mọc lên như nấm, chẳng có ai kiểm soát cả
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! Nhà mình 3 người lớn, 1 trẻ con đi học. 2 Người lớn chỉ an 1 bữa tối ở nhà thế mà 1 tháng cũng hết 1 bình Trước mua của mẹthutrang bên WTT thì được có 20ngày hết 1 bình, giờ đổi sang nhà khác thì 1tháng/bình
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! http://vn.news.yahoo.com/nh-ng-v-n-gas-h-l-b-003927377.html mọi người vào đây đọc nè. Đây cũng chính là thông điệp lâu nay mình vẫn muốn thông báo đến mọi người nhưng mọi người thờ ơ và ít người hiểu và tin tưởng.Sau vụ nổ Gas vừa rồi mọi người cũng để ý hơn. Nếu có gia đình nào muốn đc kiểm tra lại hệ thống Gas nhà mình thì liên hệ SĐT: 046.684.4485 DĐ: 01654.825.469 hoặc vào Website http://sinhviengas.tk để biết cách đối phó với tệ nạn Gas lừa.
Ðề: Các Mẹ hãy cẩn thận khi đổi bình GAS! Trời mẹ nó mua ở đâu mà dùng ác thế Tớ hay mua hàng gì ở võ thị sáu , mà nhà tớ ăn ba bữa lại còn nấu cháo nữa chứ, nhà thì nhiều người suốt ngày kho với nấu mà cũng được 02 tháng đấy, nhưng mà tớ thấy nhà tớ mua thường đắt hơn chỗ khác khoảng 10-20k cơ