Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu bây giờ có nhiều tua du lịch giá rẻ lắm chị. Em hiểu chị, nhưng mà cuộc sống bây giờ nhiều người cứ lâm vào cái vòng luẩn quẩn kiếm tiền hoài nên chẳng bao giờ có thời gian chăm sóc cho bản thân mình. Em thì sống thoáng lắm, được cái 2 vợ chồng cũng hợp nhau nên rủ đi đâu cái là cả 2 thu xếp thời gian để đi ngay. thu nhập của bọn em cũng đâu có bao nhiêu đâu. 5-6 triệu tháng.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Có lẽ vậy thật. nhưng mà bây giờ gia đình mình làm đâu có dư được đồng nào đâu, đủ thứ tiền. nhớ có người nói rằng con người ta chỉ nảy sinh nhu cầu du lịch khi mà nhu cầu cơm áo gạo tiền đã đầy đủ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Thông thường là như vậy, hihi. Cái quan trọng là chị không có thời gian thôi, còn chuyện tiền bạc không phải là vấn đề. tiền đi du lịch chỉ cần bằng tiền ăn hằng ngày là có thể đi được rồi. chị biết du lịch bụi chứ. cái này hay hơn du lịch tua nhiều. nhưng mà tốn thời gian nhiều hơn.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nghệ An có núi Hồng, sông lam mà sao lại không có ai nhắc đến nhỉ. Nếu đã đến du lịch nghệ An thì phải ghé thăm đấy nhé. À còn phải kể đến thăm nhà Bác nữa chứ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Những địa điểm này thì chắc chắn ai cũng biết rồi chị ạ, hihi.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu đã giới thiệu là phải giới thiệu từ A-Z luôn. Các mẹ mẹ nào đi du lịch nghệ An rồi thì cứ nhận xét thoải mái đê. bây giờ nghe quảng cáo nhiều quá, chỉ có chúng ta mới giúp được nhau.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ngày trước em có cơ hội được đi du lịch Nghệ An một lần mà lại không có thời gian để đi, nếu mà đi đợt đó là chắc chắn sẽ được thăm nhà Bác rồi, tiếc quá.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Lâu lắm không nói đến nó, làm em suy nghĩ cả tiếng đồng hồ mới nhớ ra cái tên >"<, chắc phải học lại lịch sử thật
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em ở Nam Định mà cũng chẳng biết giới thiệu cái gì nữa, tại ít khi em đi du lịch lắm, vào đây hóng mọi người.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nam Định có biển Quất Lâm ở huyện Xuân Trường quê bác Trường Chinh, biển Hải Thịnh ở huyện Hải Hậu,Phủ Giày, Đền Trần....
Khu du lịch biển Quất Lâm Mình mới search được một bài giới thiệu về biển Quất Lâm của Nam Định đây: Khu du lịch biển Quất Lâm thuộc thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, cách thành phố Nam Định khoảng 40 km về phía nam. Địa danh Quất Lâm trước đây được biết đến gắn liền với tên tuổi của loại dưa hấu bản địa ruột đỏ, mọng nước và ngọt lịm. Từ năm 1997 sau khi quy hoạch khu du lịch biển Quất Lâm được triển khai, những ruộng trồng dưa, trồng lạc, trồng đậu nơi đây đã nhường chỗ cho các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng mọc lên san sát dưới tán rừng phi lao xanh mướt, hình thành diện mạo một khu đô thị sầm uất bên chân sóng. Hệ thống giao thông đến với bãi biển Quất Lâm được nâng cấp nhanh chóng. Con đường 51 nối quốc lộ 21 với thị trấn Quất Lâm được mở rộng, trải nhựa phẳng lỳ. Những người xa quê lâu ngày khi trở về không khỏi ngỡ ngàng thấy xe buýt từ thành phố Nam Định chạy tận ra mép bãi biển khu du lịch Quất Lâm. Du khách đến với Quất Lâm không chỉ được đùa giỡn cùng sóng biển, thưởng thức những món hải sản tươi ngon mà còn có cơ hội tham quan Vườn quốc gia Xuân Thuỷ hoặc thử làm diêm dân, nâng niu những hạt muối trằng ngần do chính mình làm ra trên đồng muối Quất Lâm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nam Định có đặc sản gì nổi tiếng không nhỉ? hình như có bánh gai phải không?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nguồn gốc bánh gai ở đâu hình như vẫn chưa có câu trả lời, người thì nói hải dương, người nói nam định, có người lại nói thanh hóa. Mình rất thích ăn bánh gai
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bánh gai là đặc sản của Nam định mà. nếu bạn hỏi 10 người thì ít nhất cũng 7 người sẽ trả lời đó là đặc sản của Nam Định.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Có lẽ là vậy thật, nhưng mà thấy nhiều nơi làm bánh này lắm, có điểm gì khác biệt không chị nhỉ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nam định có đặc sản bánh gai. Bờ biển NĐ dài và nổi tiếng với hai bãi tắm QUẤT LÂM và HẢI THỊNH ai ở NĐ mà chưa một lần được đi biển thì hơi phí thời thanh niên, trai trẻ đấy.Biển NĐ rất đẹp nhất là vào buổi sáng sớm! Từng tia nắng mặt trời buổi ban mai làm cho người ta cảm thấy như đang được ở trên thiên đường vậy.Và đẹp hơn nữa nếu được ngắm cảnh hoàng hôn nhất là cũng người mình iêu (đẹp không gì có thể diẽn tả nổi)nếu ai chưa một lần được ngắm thì tớ sẽ giúp(giúp miễn phí luôn!hix mặc dù nhà tớ rất xa biển ) Hơn nữa NĐ còn có những cánh đồng muối trải dài trông rất đẹp. Những rừng thông trải dài bên bờ biển với những cánh cò trắng rất đẹp!đó là những nét riêng biệt mà chỉ NĐ mới có. Đến NĐ các bạn sẽ được thưởng thức món Bánh Trưng Cụ Thìn (hải hậu nhà tớ đấy) nổi tiếng cả Nam Bắc trong xuất 100 Năm qua! Ngoài ra còn cả món Bánh Nhãn,Bánh gai, Bánh mí Balan nữa chứ....nếu cần mình giúp đỡ gì thì mình sẵng sàng! Đặc sản Nam Định nè Ai về Nam Định quê mình Mua Cặp bánh nhỏ xinh xinh làm quà Bánh gai chính hiệu quê Bà Hương gai, hương nếp, đậm đà khó quên Bánh Gai Bà Thi Trở về Thành Nam quê mình, qua hết huyện Mỹ Lộc, tới đầu thành phố là đã hiện ra trước mắt ta món quà thân thiết của Quê hương - Bánh gai Bà Thi. Chắc hẳn trong số anh em bạn bè yêu mến món bánh này cũng đã rõ nguồn gốc xuất xứ của chiếc bánh cũng như tên gọi của loại bánh độc đáo này. Nhiều người tự hỏi: tại sao lại có tên là bánh gai Bà Thi, Bánh gai Bà Thi và Bánh gai Hải Dương có phải là một, ở đâu có trước...và có lẽ hàng trăm câu hỏi khác cứ trở về trong mỗi chúng ta khi thưởng thức hương vị đượm đà của Bánh Gai Bà Thi. Người Thành Nam quê mình trước đây biết đến Bánh gai Cầu Ốc xã Lộc Hạ, TP NĐ. Sự độc đáo của loại bánh gai này là nhân được làm bằng hột bàng và gói bằng lá chuối ngự. Bánh gai Cầu Ốc ngọt, bùi, thơm mùi lá gai, béo ngậy của hạt bàng. Tên gọi Bánh Gai Bà Thi có từ cuối năm 1978 trở lại đây và loại bánh ngọt phổ biến tại Thành phố quê mình. Bà Thi là người Nam Định nhưng sống ở Sài Gòn, cho tới ngày đất nước giải phóng, bà trở lại Thành Nam mang theo công thức làm bánh gai từ Sài Gòn ra. Bà Thi không trực tiếp làm bánh gai mà truyền công thức cho anh Bình "xoăn" ở phố Hoàng Ngân - anh là người quen cũ của bà, rồi bà nhận bánh ở đây đi bán trên đường Trần Hưng Đạo. Thương hiệu Bánh Gai Bà Thi cũng có từ đó. Như vậy là xuất xứ của Bánh Gai Bà Thi Nam Định không phải từ Hải Dương như ai đó vẫn từng nói. Cái ngon, cái độc đáo của bánh gai Bà Thi quê mình không chỉ bởi giá cả mà chính là từ chất lượng. Lá gai phải được đặt mua từ tháng 3 tháng 4, Chọn lá gai không được sâu hỏng, rửa sạch, phơi khô, tước gân đi, nghiền nhỉ thành bột, cho vào túi vải, ninh 3-4h ( càng lâu càng tốt) mục đích là để làm mất đi chất chát và tạo độ nhừ cho lá gai. Nếp phải chọn nếp hương hoặc nếp tháng ba tháng, đãi sạch, nghiền nhỏ mịn, sờ mát tay, không gợn tay. Trộn bột lá gai nguyên chất với bột nếp hương và đường vàng để làm vỏ bánh. Đỗ xanh phải chọn hạt đều, không sâu mọt, đem ngâm vào nước ấm, đãi sạch vỏ rồi đem đồ chín. Hạt sen cũng chọn hạt nguyên, không bị sâu, đem nấu chín hoặc có thể lấy mứt sen làm nhân bánh. Cùi dừa nạo nhỏ, đem xào với đường kính trắng. Vừng trắng đãi vỏ sạch, rang thơm. Các thứ đó trộn lẫn vào nhau, cho ít dầu ăn để làm nhân bánh. Đặc biệt lá chuối ngự gói bánh phải là lá chuối ngự khô, mua ở xã Nhân Hậu - Nhân Tiến - Vĩnh Trụ - Lý Nhân - Hà Nam. Lá chuối ngự thường mềm, dai, có chất lụa gói bánh mới đẹp. Nếu dùng lá chuối tây gói bánh thì thường bị gãy và có chất chát ngấm vào bánh, làm giảm chất lượng bánh. Sau khi đã gói bánh, dùng sợi đay và cói ( đã nhuộm đỏ) để buộc bánh. Cho bánh vào nồi hấp từ 2,5 - 3h, ủ bánh vào thùng giữ nhiệt để bánh đến với người ăn lúc ấm nóng, thơm ngon. Tuyệt đối không luộc bánh vì khi luộc bánh sẽ làm giảm chất dinh dưỡng có trong các tinh bột. Trọng lượng của bánh khi hấp chín thường từ 100-200 gam. Bánh chín mở ra vuông vắn, màu đen tuyền, thơm mùi lá gai và nếp hương nguyên chất. Ngày nay, cùng với cơ chế thị trường các cửa hàng bán bánh nhiều hơn và người thưởng thức cũng khó nhận biết đâu là Bà Thi thật, đâu là giả. Tuy nhiên người viết hy vọng rằng với những dòng ngắn ngủi trên có thể phần nào giúp bạn thêm thú vị khi thưởng thức hoặc mua bánh quê hương đi làm quà biếu. Hy vọng một ngày nào đó về thành phố quê mình sẽ có một hiệu Bánh Gai Bà Thi chính hiệu và giữ được nét xưa.