Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu 2 ngày rưỡi ở Đà Lạt các bạn nên đi theo tour như sau ngày 1 : sáng - tham quan biêt thự hằng nga, Dinh 3, chùa ve chai (chùa linh phước) chiều: tham quan và đi cáp treo xuống thiền viện trúc lâm, hồ tuyền lâm, thác prenn, và chùa tàu + bàn xoay kỳ lạ. tối: dạo bờ hồ bằng xe ngựa. ngày 2: Sáng : langbiang, phan viện sinh học , suối vàng (bãi tắm tiên). chiều: vườn hoa bích câu, dalat sử quán + lung lũng tình yêu + chợ đà lạt mua đặc sản, ko nên ghé mua ở các lò mứt vì giá sẽ cao hơn 300%. tối cafe đường lên trăng (cafe trăm mái) ở phan bội châu. còn nửa ngày còn lại các bạn chuẩn bị về thì nên đi thác daltanla + vực tử thần. chúc các bạn lên đường may mắn.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đi nhiều quá nhỉ. Hy vọng em đủ sức để đi. Em đi Đàlạt từ Sàigòn. Ở độ 2-3 ngày thì sẽ bay ra Hànội. Ngoài mứt ra thì Đàlạt còn có đặc sản gì nữa ko chị? Em nghe nói có cà fê, trà, à, đặc biệt là rượu vang. chị cho em vài cái địa chỉ uy tín để mua đồ được ko chị?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu chị cho em địa chỉ đi, có gì em ghé qua thưởng thức. em cũng thích ăn đồ nướng lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Vậy à !! đừng mua ở bất kỳ lò mứt nào, ra chợ đà lạt mà mua, vào trong chợ á, nhớ trả giá xuống còn 2/3 nhé. chỗ đó là rẻ á. chứ mua ở lò mứt cũng thế mà đắt lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Biết gì chỉ chỉ đó: Đà lạt-Lâm Đồng: -Chơi(nên đi một số điểm thôi): Cáp treo, Thiền viện-Hồ Tuyền Lâm, Máng trượt thác Da tala(mới khai trương), Đồi mộng mơ(nên đi cỡ 9ha sáng có ca nhạc dân tộc), Thung lũng vàng tại Hồ Suói vàng, Núi lang Biang và thung lũng trăm năm. Thác pren là đủ rồi. - Ăn: cơm bình dân Tại quán cơm Nam sơn, ăn sáng tại Mì Vĩnh Lợi-ngã 3 Hải Thượng- đường 3/2, Cà phê ăn sáng Hương ca đường Trần Phú, - Nhậu thì có thịt chó Nam Thiên tại đường Hòang Văn Thụ, thịt mèo Hai Mơ tại đường Hòang Văn Thụ, quán ốc tại Ngã 5 Đại học Đà Lạt, quán dê Phúc Nguyên tại đường Hùng Vương.... cà phê An Tiến- Lê Hồng Phong, Ca dao- hồ Tùng Mậu thị xã Bảo Lộc- Lâm Đồng: - Thác Đam ri và thưởng thức trà, cà phê Bảo Lộc(nổi tiếng)
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Các chị yêu dấu ơi, em và OX dự định sẽ đi Chùa Hương, nhưng ở ngoài Hà nội , Bà con của tụi em bận rộn quá, không thể đưa tụi em đến đó được . Vậy nếu chị nào sống ở gần đấy hoặc có kinh nghiệm về đi chùa hương , hãy chỉ dẫn giúp em với nhé. NHưng cho em hỏi vài điều trước đã nè : 1. Chùa hương cách Hà nội bao xa? em đến đó bằng phương tiện gì 2. Nếu đến chùa hương thì đi tham quan hết ở đấy mất bao lâu? 3. Nghe người ta nói cầu xin may mắn, cầu xin con ở đây là linh thiêng lắm có phải không ạ? Thôi thì hỏi vài điều đó trước, còn thì em rất muốn biết những thông tin, những kinh nghiệm về nơi này, các chị giúp em nhé
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình không nhớ chính xác khoảng cách nhưng chừng 2 tiếng chạy xe hơi 2. Đi chùa Hương khoảng 2 ngày thì mới đi đủ các chùa đền được , đi 1 ngày thì chỉ trèo nhăm nhăm tới động Hương Tích là hết thời gian , không ngắm nghía được gì nhiều lại mệt nữa. À quên , giờ có cáp treo nên đi nhanh hơn , nhưng đi xin xỏ đức Phật thì phải leo bộ nó mới.... chính quả (ăn mày thì trông nó phải lếch thếch thì người ta mới thương) :3: 3. Má này chắc là đi cầu tự đây :4: Thiêng hay không thì bố cháu chẳng dám khẳng định , nhưng chùa Hương là chùa mà người Miền Bắc đi nhiều nhất vào Hội chùa Hương thì đông khủng khiếp thuyền san sát như lá tre khắp 1 đoạn suối yến dài cả km , trèo lên động thì có lúc còn tắc cả đường. Trong động Hương Tích có 2 hòn nhũ đá người ta gọi là Núi Cô , Núi Cậu mà nghe đồn là ai muốn cầu Cô hay Cậu thì sắm lễ cầu xin , cúng tiền công đức cho chùa rồi xoa đầu Cô hay Cậu thì Cô Cậu sẽ về đầu thai. Bố cháu thì chưa xoa đầu Cô Cậu bao giờ mặc dù đã đi rất nhiều lần , vì chưa xoa mà đã phải hãm kịch liệt , xoa rồi tòi cả trung đội ra thì... tèo Còn đây là lời khuyên thêm , nên tìm văn phòng tour mà đi , có rất nhiều VP ở HN làm tour chùa Hương. Đi chùa Hương mà tự mò đi , lơ ngơ dễ ăn chém lắm. Các dịch vụ ở chùa Hương chặt khách dữ lắm , hay bắt nạt khách đi lẻ. Ví dụ sinh động đây : Dừa (không làm giá trước)- 40 k/quả ; nước mía -10k/cốc; đò suối Yến - Hương Tích , không làm giá cẩn thận 2 chiều có thể sẽ phải trả tiền 2 lần ( đi vào rồi bỏ bom khách , mất tiền thêm để thằng khác trở ra). Đi với hội làm tour thì yên tâm vì đã khoán cả rồi :1: Còn nữa , nếu đi 2 ngày thì nên hỏi bọn tour thuê KS ở ngoài bến Đục , để sáng sau đi đò vào sớm thì mới kịp thời gian leo lên động Hương Tích và có thời gian thủng thẳng vãn cảnh. Chúc chị vui vẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nếu bạn từ trong Nam ra thì nên đi 2 ngày để có thể đi hết được các chùa chiền hang động. Mà không có người nhà đi cùng thì nên qua 1 công ty du lịch. Bạn cứ liên lạc với hệ thống Sinh cafe, bọn họ hay tổ chức cho Tây balo đi lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu hic., e hay đi du lịch, nhưng lại chưa đi các nơi ở Vn bao jo` cả, có lẽ e cũng nên làm 1 chuyến xuyên việt thôi ^^
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu cảm ơn chị lắm, nhưng hệ thống Sing cafe o đây thế hả chị? chị có số thoại liên lạc không a.? cho em biết với
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Việt Nam mình nhiều chỗ đẹp lắm. hihi. phải đi mà tìm hiểu đi chớ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu CẢm ơn mẹ nó nhiều lắm, quả là nhiều chiêu kinh nghiệm thật.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình cũng hay đi du lịch, đều trong nước cả. Nơi nào trên đất nước mình cũng thấy đẹp và thú vị. Vợ chồng mình đang phấn đấu 1 hoặc 2 năm nữa góp tiền cho cả gia đình đi Châu Âu 1 chuyến. Nghe nói C. đẹp lắm nhưng đắt đỏ.
Em cũng thèm đi Châu Âu lắm. Thế nhưng mà Việt Nam với Châu Á còn chưa đi hết nên em còn phải để dành tiền dài dài .
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ui, mục tiêu mà em đang đeo đuổi là làm 1 chuyến đi Châu Âu, trọng tâm là Pháp.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu https://www.thesinhtourist.vn/default.aspx Đây là website chính thức của Sinh Cà phê ngày xưa giờ đổi tên thành thesinhtourist, các Sinh khác là dởm hết. Nếu phải trả tiền thì cứ đi hết VN đã e nhỉ, đất nước mình đẹp và rộng lắm, còn được bánh bao thì ok lên đường nới nào cũng được.... Chị ước mơ được đến thăm nước Mỹ, thăm thành phố lớn nhất thế giới Big Apple, leo lên tượng nữ thần Tự Do, đi trên cây cầu Cổng Vàng, đến Lasvegas thử vận may..........
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu hehee, cứ đi rồi sẽ đến mà. Cố lên cố lên! Anyways, Singcafe giờ tách thành 3 thằng. 1 thằng là The Sing như chị nói, nó gần VP em 51 Lương Ngọc Quyến. 1 thằng là Minh Sinh, 1 thằng là Khánh Sinh bên Lò Sũ. 3 thằng này services đều khá ok, em thỉnh thoảng có làm với họ nhưng chưa bao giờ bị mọi người phàn nàn.