Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Cho mình tám với. Cũng rất mê phim này. Hôm qua nghe cô e giáo huấn cô chị mà sướng quá. Cơ mà phim này lê thê quá mức ần thiết các mẹ nhỉ. Có những hôm cả một tập mà chả có nd gì
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! d3 phải đc gọi là đệ nhất ích kỉ và đệ nhất cố chấp
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Hwa d3 có vẻ thay đổi suy nghĩ rồi ạ, mừng ế Hwa xem vc a2 em bùn cười quá ) anh ý hài thế
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Phim Hàn đánh vào đúng tâm lý người Việt, toàn những chuyện thực tế cuộc sống, ai cũng có lý lẽ riêng của mình. Nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy đúng! Hihi
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! câu chuyện lại đẹp rồi, dưng mà em ghét d1 quá, sao mà ở đời có ng ko có gì để nói thế, đúng là em mà là mẹ chồng, em ko nhảy lên mới lạ.
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Sống mà suốt ngày dối trá như d1 thì đúng là không ai có thể chịu đựng được
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Em thấy d1 có phải tiểu thư con nhà giầu đâu mà lại ko biết làm việc gì thế nhỉ. Chả lẽ suốt 40năm qua cô ấy chỉ sống bằng ăn mì tôm, ăn quán thôi ạ? vô lý đến cơm cũng ko biết nấu nếu ko có nồi cơm điện. Sống lôi thôi thì đúng là từ ngày xưa nhưng đến gấp quần áo cũng ko biết thì bó tay
Re: Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Công nhận bà này nối dối suôn thật, lúc nào cũng nói dối được, lại cái ông chồng kia biết tính vợ hay nói dối thêm boét thế mà lại suốt ngày nghe vợ-> cũng vì thế nên MC mới thấy cô dâu 2 khổ
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Cái cô chị dâu cả đúng là hết thuốc chữa, sao lại có con người k biết điều đến thế, quá khứ đã chẳng tốt đẹp gì mà còn k biết cố gắng sống cho tốt hơn. Mà bà mẹ chồng tự dưng đợt này lại dễ tính thế k biết. Sau buổi tối hôm qua chắc d3 sẽ có bầu các mẹ nhỉ?
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Hihi Hôm qua nghe cô em giáo huấn cô chị đúng là mát tai thật. Nhưng cô chị đã thay đổi rồi Phim này mỗi một nhân vật là một cuộc sống ngoài đời luôn Kết thúc dần dần tốt đẹp Tớ chỉ mong đến đoạn Quản lý " The..." gì đó bị lật mặt thui
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Mình cứ xem đến đoạn d1 lai thấy phì cười, chết mất thôi, làm gì có người sống thế nhỉ. Lại còn ông anh cả nữa chứ toàn bênh vợ làm mẹ cứ như giúp việc ấy nhỉ, cho ra đường hết.
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! em thì cứ nghĩ đến cái thứ cd1 là thấy bực điên cả người như con điên ý, tại diễn viên đóng đạt quá em bức xúc ko chịu đc nhìn cái mẹt con ý là điên lười lại còn ko bít điều ghét thế
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Tối qua đến phim thì mắt em không thể mở được nữa,hic,mẹ nào kể em nghe tập tối qua với ạ. cảm ơn các mẹ ạ.
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Bà mc sắp đến đoạn quá quắt với ông chồng rồi Em thấy mấy chị xem trc nói d3 bị hiếm muộn mà nên chắc chưa có ngay đâu
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Phải lâu lâu nữa cô ấy mới có con. Đợt này đi khám bs bảo khó khăn , rồi sau chưa thấy đến ngày tưởng có rồi, cả nhà mừng húm, nhưng lại k phải.Sau thêm 1 đợt bị sảy thai nữa. Rồi mới có. Anh 3 bảo với bố mẹ là do anh ấy có vấn đề nên mới khó có con.Bà mc tưởng thế thật đến an ủi động viên dâu 3 lắm.
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Ôi, cái bà d1 động tý là nói dối. Cứ đến đoạn bà ý là nản hết người. Đoạn nhét giấy vào mũi mẹ chồng mà buồn cười chết đi được ha ha ha
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Xem phim thích nhất anh 3 và chị dâu 2. 2 ngừoi ấy luôn biết nghĩ cho người khác
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! Hôm qua mình thích nhất câu nói của ông bố chồng. Là gì ấy nhỉ. Cái gì mà nghĩ đến cảm giác của người khác í
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! mình cũng thấy ông bố chồng nói nhiều điều rất thực tế trùng với suy nghĩ của mình
Ðề: Các mẹ xem phim "Ba anh em" tì qua đây 8888 nhé!!!!! ông ý bảo là tình yêu và sự quan tâm là hiểu xem ngừoi đó cần gì, chứ không phải là mình muốn gì chị ạ. Phải lâu lâu nữa cô ấy mới có con. Đợt này đi khám bs bảo khó khăn , rồi sau chưa thấy đến ngày tưởng có rồi, cả nhà mừng húm, nhưng lại k phải.Sau thêm 1 đợt bị sảy thai nữa. Rồi mới có. Anh 3 bảo với bố mẹ là do anh ấy có vấn đề nên mới khó có con.Bà mc tưởng thế thật đến an ủi động viên dâu 3 lắm chồng này mới là chồng chứ. i love t3