Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội chán lắm mẹ nó ạ,nem tai bà hồng h toàn bì và thính,lần nào mình mua về nhà ăn mình cũng cẩn thận rửa rau,lần nào cũng 1 đống đất,hình như họ chẳng thèm rửa rau hay sao ý
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội công nhận, đắt sắt ra miếng mẹ nó nhỉ. đi ăn khắp nơi nhg e vẫn thích nhất ăn ở Đinh Liệt. (thích nhất nước chấm)
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún thang bà Đức ở Cầu Gỗ, ngay cạnh chợ Hàng Bè - chỉ bán từ sau 5h chiều. Bún ngan già cô Yến ở ngõ 212 Đê La Thành - chỉ bán buổi sáng. Từ từ để mình nhớ tiếp rồi sẽ post
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Các mẹ có hay ăn miến trộn ko ạ, hôm em qua tôn thất tùng ăn lại thấy chán quá, đắt mà chả ngon, nước canh vẫn tính xiền 2k . Giờ em cho các mẹ địa chỉ khác nhé, 1 quán trong chợ đồng tâm, ăn cực ngon, no, cả giò đậu, là 17k, nước canh free mà pha cũng ngon lắm chứ k nhạt nhạt đâu, hành thì tự phi chứ k phải hành mua cả gói toàn sắn đâu ạ. Lạc đầy đủ, rau có rau muống , giá, cái hàng đó là đi hét mấy hàng chè, đến 1 hàng bún nem, rồi đến hàng miến, bánh đa cua trộn ạ. QUá rẻ ngon và sạch sẽ. Có nước chè xanh 2k, sữa đậu nành ( gọi hàng bên cạnh ) 5k to như cái cốc uống bia í ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bún thang bà Đức ở Cầu Gỗ, ngay cạnh chợ Hàng Bè - chỉ bán từ sau 5h chiều. Bún ngan già cô Yến ở ngõ 212 Đê La Thành - chỉ bán buổi sáng. Từ từ để mình nhớ tiếp rồi sẽ post
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cho mình hỏi nem tai Bà Hồng ở gần đường Nguyễn Hữu Huân còn bán ko các mẹ. Mình thỉnh thoảng mới ra HN, mà lâu rồi ko biểt còn bán ko nữa.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Mình ở Nguyễn An Ninh, gần sân vận động có quán Mì vằn thắn, giờ vẫn bán có 15k 1 bát hì thỉnh thoảng ăn để thay đổi không khí Nước ngọt phết
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Cầu Giấy có nhiều món ngon ko các mẹ! Hôm ròi tớ mới phát hiện ra khu đồ ăn trong chợ thành công! Tạm được!!
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em ở mạn chợ thành công đây chị, khu đồ ăn đó là ở đâu thế ạ, chị chỉ cho em với ạ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em hay ăn miến lươn ở chỗ Nguyễn Thái Học, trong cái ngõ chũng cạnh cửa hàng thuốc lá vinataba. Sáng nay vừa đi ăn xong, hỳ hỳ
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội em có hẳn 1 list 2 VC hay ăn Các chị xem thấy OK thì thanks cho em nhé Phở xào : Giữa phố khâm thiên, gần rạp ( bên đường đối diện) hoặc phở xào BÁT ĐÀN ( cạnh quán phở nước xếp hàng ). Hải sản : Hải sản Hương Lan ở bãi Nghĩa Dũng, ngon, rẻ, sạch số 1 luôn ! Mỳ vằn thắn, sủi cào : Trần Hưng Đạo or phố gì gần Hàng Điếu em quên mất rồi! Bún chả, miến lươn : 2 quán khá gần nhau, ở cùng một phố, em không nhớ tên phố, mọi hôm nhớ mà hôm nay chưa nhớ ra, à, em nhớ rồi : Mai Hắc Đế ! Chả cá : Rất nhiều nơi em đã ăn nhưng em thấy ổn nhất là chả cá thăng long ở ĐƯỜNG THÀNH Phở : giá hợp lý, no vã vượi : HÀO NAM !. Ngon, phục vụ thì tự pv thôi : BÁT ĐÀN ; ( Có rất nhiều chỗ phở ngon mà em chưa biết ). Miến trộn : hàng rong ở đường Hai Bà Trưng cắt với Hàng Bài. Buổi trưa chiều ! No và ngon ! Bò nầm nướng : 2 chỗ mà em thấy tuyệt vời ! Số 1 là ở Đại Cồ Việt. quán nướng rất đông và ngon! Phục vụ hết chỗ chê ! Số 2 là ở chữ ký của em !^^~. Miến ngan - bún ngan : Ngày xưa có một quán rất tuyệt vời trong ngõ ở trên phố, nhưng nay đóng cửa rồi [ trước nhà em cung cấp măng cho nhà đấy ] ngon kinh khủng luôn. Bây giờ em chỉ biết một hàng tương đối ổn : đầu phố chùa hà, hàng bên tay trái. Bánh xèo : Cuối đường tôn đức thắng, gần ngã tư cát linh - tôn đức thắng - văn miếu. Bên phải đường theo hướng về lăng bác! Ngon, mỗi tội hơi ít thịt. Bánh bao chiên, chim quay : Phố nguyễn trường tộ(Gần hàng than), ngon, hợp lý. Bánh mỳ bít tết : Bánh mỳ Hòa mã hoặc Liễu Giai ( Đoạn ngã tư đội cấn - liễu giai, ngay bên tay phải đi từ đội cấn về ). Bánh đúc : Trong khu trung tự, gần phố Phạm Ngọc Thạch rẽ vào, ngon, rẻ! Tuyệt vời luôn! Bánh mỳ pate - thịt ăn sáng : Phố Cát Linh - gần trường tiểu học cát linh, cạnh ngã ba, trước cửa cafe I LOVE FRIDAY ! NGON ! rẻ - 13k là xong bữa sáng no nê ! [ đó là sơ sơ thôi ạ, còn rất nhiều mà em quên, hôm nào em nhớ em sẽ tiếp tục bổ sung ạ ]
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Bác này lượn khỏe và muộn thế, giờ này mà tâm hồn ăn uống của bác vẫn cao ngút ngàn! Vào mấy trang đều thấy bác! E công nhận bánh đúc nóng ở khu Trung Tự ngon, sạch, bổ, rẻ. Ăn đứt bánh đúc Lê Ngọc Hân. Nếu có thể bác chỉ cho e mấy quán ăn nào ngon xung quanh gò Đống Đa buổi trưa và buổi tối nữa ah, nhà e o đấy mà e chả thấy quán nào ok cả, ngoài quán bánh đúc.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Đánh dấu, topic hay quá. e cũng xin chia sẻ 1 địa chỉ, ko biết có mẹ nào đã chia sẻ chưa? Đó là món chè thái, chè thập cẩm , chè chuối, e ăn ở đầu ngõ chợ khâm thiên cạnh cây đa, ngon phết. rẻ nữa ạ. 11k, 1 cốc đầy ạ. E thấy ngon hơn chè ở cát linh.
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội chuyển sang chè rồi à? tớ thì hay ăn chè ở quán chè Thái Lan, đối diện cafe Maxx trên đường Trần Huy Liệu, ngay đoạn ngã tư Giảng Võ x Trần Huy Liệu (đoạn đầu chợ Hoa Sen). đủ các thể loại chè, đồng giá 12k/1 cốc. rất ngon! (chẹp chẹp, nhắc tới lại thèm)
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hí hí, mềnh vừa đi ăn chè ở hàng này về xong Mình ăn hàng này lâu lắm rùi, từ hồi chè có 2k/cốc
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội còn mình thì hay ăn chè ở chỗ đội cấn, gần chợ ngọc hà, cũng rất ngon 13k/bát chè thái
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội hihi quán đấy e cũng ăn rùi, cũng khá ngon, chẹp chẹp nhắc lại thèm chè rùi...
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội cơm rang mã mây nữa nè, tối qua vừa đi ăn xong, 2 đứa no căng bụng mà mất có 135k nước mía hàng vải nè thạch dừa với chè sầu riêng ở hàng cót nữa (mặc dù em thấy đắt nhưng mà ngon bổ ) ) cháo trai huế của chị ở trong khu đồ ăn chợ thành công nữa (mà bây giờ em ko thấy ngon như hồi đầu) trong chỗ chợ thành công đấy em thấy có hàng miến trộn cũng đông khách lắm mà chưa thử món đấy bao giờ ôi, còn nhiều lắm. Để lúc nào e nhớ ra e sẽ post bài tiếp, hehe giờ lên Quang trung ăn bún bò huế đây ạ :">
Ðề: Các quán ăn, món ăn ngon bổ rẻ ở Hà Nội Hàng đấy bây giờ chuyển lùi xuống 1 đoạn, lâu lắm mình ko ăn ở hàng đấy vì cũng ko đi qua đó mấy