Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Chào các bạn, mình đang muốn tìm nhà nghỉ ở Cửa Lò chất lượng một tí. Mà nhất là gần bãi C thì thích nhất. Mình định đi Cửa Lò vào cuối T5 này. Mọi năm mình hay nghỉ ở KS nhưng năm này đi cùng đại gia đình nên chỉ cần chỗ ở vừa vừa mà giá cả phải chăng thôi. Rất mong các mẹ tư vấn cho mình.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Khách sạn ở Cừa Lò nhiều lắm nhưng vào hè này thì mẹ phải đặt gấp vì sợ hết phòng trong vụ du lịch.và giá thì cũng cao ngất trời. Mẹ có thể tham khảo qua 1 vài khách sạn như : Ks Sông Lam, Saigon Kim liên Resort, Ks Green, KsXanh....
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Vợ chồng em sắp ra HN chơi xấp xỉ 3 ngày: T7 đi, T3 về. Các anh chị cho em hỏi nên đi đâu thì hay? Đi Hạ Long có kịp ko? Nên ở KS nào thì tốt (dưới 50$/đêm)? Đặc sản nào nên mua? Quán ăn nào nên ghé? Cám ơn các anh chị nhiều !
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình hay đi Hà Nội công tác, theo mình bạn ở Khách sạn Indo china ở 40-42 Lò Sửu, ở đó được lắm, có ăn sáng giá cũng mềm 450k/đêm. Gần bờ hồ, đi lại cũng tiện, ăn vặt cũng dễ dàng. bạn gọi cho người này đặt phòng nè 0936 157 614 - Long ( bảo 2 vợ chồng Anh- Thảo) giới thiệu. Thứ 7 bạn ra Hà Nội nếu trước 9h thì đặt mẹ Tũn đi thẳng xuống Hải Phòng tham quan Vịnh Hạ Long trên tàu Bhaya 80us/người (hiện giờ), ở 1 đêm, chiều chiều nhật về hà nội, lấy phòng khách sạn, mướn xe mua bảng đồ, đi dạo chơi phố phường HN. Thứ 2 thì đi Tam đảo, cũng gần lắm ( sáng đi chiều về), tối về nghĩ ngơi đi ăn vặt, sang thứ 3 về SG. Nếu bạn là người Sài gòn, rặt miền tây thì về ăn uống hơi mệt chút, ăn không quen, mình chỉ bạn những quán dễ ăn theo khẩu vị Sài gòn nha: 1. Ăn bún chả Hàng MÀnh: 50k/phần: 2 người vào gọi đúng 1 phần thịt thôi, ( đừng kêu nem rán, ăn không hết đâu) Nhớ khi đi qua chủ quán kêu liền, không thôi họ làm ăn oải lắm. 2. Bún bò Nam Bộ: phố Hàng Điếu : bún thịt bò xào nha, chứ không phải Bún bò huế: 25k/tô thì phải ( mình quên mất rồi) 3. Trên phố Hàng điếu có quán Ăn và Nói ( số 13 thì phải) ăn cũng được, khẩu vị người Hoa. ( Nếu k tìm ra quán ăn hợp khẩu vị) 4. Buổi tối bạn chạy ra phố Đại Cồ Việt ăn đồ nướng quán Nhắng cũng thích lắm :Smiling: Còn quà Hà NỘi bạn mua bánh cốm, nói chung thích gì lạ cứ mua, hìhi vì mình chả bao giờ mua về, do nhà không có người.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Ở phố cổ nhiều hàng ăn lắm ah. Ra Hàng Buồm mua dạ dày quay ăn thử hay lắm. Quà thì ra Van Loc ở Duơng thành có sau non 100k/kg ngon tuyet luon ah (xơi được cả hột ^^)
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ngày 1: ra hà nội ngủ 1 đêm ở hà nội ngày 2: đi Hạ Long 2 ngày 1 đêm ngày 3 chiều về Hà Nội có thể chọn ngủ 1 đêm ở hà nội hoặc về luộn (đặt vé máy bay muộn 1 chút) chúc bạn vui vẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nếu đi 3 ngày thì vẫn đủ thời gian thăm HL và HN Ngày 1 : Từ SG bay HN lúc chuyến sớm nhất tới HN 8h30 sáng sau đó đi xe riêng xuống HL mất khoảng 3h30 đến HL. Ở HL nên đi tàu 2 ngày 1 đêm đang có chương trình khuyến mại đó như : (Emeraude và Bhaya) Nếu đi Emeraude check in 11h30-12h30 check out 9h30 giá :72$ Còn Bhaya check in 11h30-12h30 và check out 11h30 giá : 1.450.000đ(trong đó có khuyến mại ngủ thêm 1 đêm ks 4*) Ngày 2 : Trở về HN ngủ đêm ks Mình có mấy ks chị lựa chọn được cái nào thì pm lại mình nha Hang My Hotel nằm ở Phố Lan Ong giá : 30$ Luxor Hotel nằm Hang Cot giá : 50$ Bảo Khánh Hotel giá : 680k Nam Hải 1 nằm trên đường Mã Mây giá : 35$ Flower Garden Hotel nằm ở Nguyễn Trường Tộ giá : 100$ Anise Hotel nằm ở Quán Thánh giá : 45$ Khách Sạn Thúy Nga ở Tạ Hiền giá chỉ 300k Ngày 3: Thăm quan city HN sau đó ra sân bay nội bài . Kết thúc chuyến đi
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Sáng thứ 7 em đi chuyến sớm ra Hn thì vẫn kịp đi Hạ long trong ngày hôm đó. Thực ra Hạ long nếu chỉ để tham quan Vịnh thi chỉ cần em sáng đi chiều về là okie rồi, vì hạ long ko tắm biển được mà Nhưng để có kinh nghiệm thì nên dành 1 đêm trên tàu Bhaya hoặc Emeraude. vừa thư giãn vừa ngắm cảnh ( cái này phải ko có con đi cùng chứ có con canh nó chạy nhảy cũng mệt lắm) Thứ 7 ra Hn, buổi sáng check in khách sạn, chiều em kiếm xe máy đi dạo 1 vòng Hà nội. Call cho chị nếu chị free chị sẽ làm HDV tình nguyện cho em. Chiều vào thăm lăng bác, chùa một cột, văn miếu. Tối vòng ra Bờ Hồ ngắm Hồ hoàn Kiếm đền ngọc sơn rồi hai VC thủ thỉ bên ghế đá . Hoặc đi chợ đêm Đồng Xuân ( cái vụ chợ đêm này thua chợ Bến Thành) Khoảng 8h30 pm em ra quảng trường ba đình, lúc 9 pm có lễ Hạ cờ có duyệt binh, hùng tráng lắm, xong chạy xe ra Hồ Tây ăn bánh Tôm- Ngắm cảnh hồ, hóng mát, Ngày chủ nhật đặt tàu Bhaya rồi đi 2 ngày 1 đêm trên Vịnh. Chiều thăm làng Chài trê Vịnh, Tắm biển, Tối nghỉ đêm trên tàu. Ngày Thứ 2 tham quan hang sửng sốt, check out - về Hn, chiều tranh thủ đi mua sắm tại chợ Đồng Xuân ( cái này muốn mua gì cũng có, tây tàu đủ cả ) Rẻ hơn mua ở Phố cổ nhiều. Một Option khác là em đi theo tuyến điểm thông thường khách mình hay đi là đi tham quan Hang Thiên Cung - Đầu Gỗ và ngủ tại khách sạn trên bờ. Hai động này đẹp nhất Hạ Long. Sáng thứ 3 nghỉ ngơi, Tham quan phố cổ cũng được. Nếu em bay chuyến tối muộn thì có thể làm 1 tour Chùa Hương hoặc Tam cốc Bích Động được.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Cám ơn mấy anh chị nhiều nhiều Em cũng muốn đi HLong lắm, mà ngại đường xa, có cách nào đi ít mệt nhất ko ạ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đâu có xa lắm đâu, bằng từ Sài gòn ra Vũng Tàu ah. Tuy nhiên nếu bạn đi xe Hoàng Long thì hơi mệt chút, xe chạy k ok lắm. Còn đi xe của tàu du lịch thì thích lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu không xa lắm đâu bạn ui. nếu tính thời gian thì mất khoảng 3 tiếng thui!
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhờ các mẹ ở HN giúp mình với: Thứ 7 (12/11) vợ chồng mình đi HN, chuyến 11g trưa, và quay về SG ngày 16/11. Vịnh Hạ Long, Sapa, chùa Hương, Đồ Sơn... nói chung là theo lịch trình của các cty du lịch mình đã đi hết rồi (vì mình đi được 3 lần rồi) lần này vc mình định đi bụi, nhờ các mẹ tư vấn giúp mình những chỗ nào lạ lạ (Tam Cốc, chùa Tây Phương ... hay chỗ nào các bạn thấy hay hay thì chỉ mình với). Cám ơn các mẹ nhiều nhiều nha :Smiling:
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu bạn thử tham khảo xem có nên đi làng cổ Đường Lâm ko nhé, đẹp và cũng bắt đầu có tour tham quan rồi đấy. Chùa thì có Chùa Tây Phương và chùa Thày cũng cùng hướng đấy ạ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nếu chuyến sớm nhất ra HN cũng là lúc 9h am sau đó bắt xe vào Phố cổ nghỉ ngơi ăn ở đó Chiều đi ngồi dạo trên chiếc xích lô dong chơi trên đường phố Ngày hôm sau đi lên vùng HN2 thăm quan các điểm vui chơi ở đó 2 ngày (khoang xanh, thác đa, ao vua, suối hai, đầm long..........) các nơi này cũng không cách xa nhau lắm Hai ngày cuối đi Tam đảo, Tam Cốc Bích Động rồi ra sân bay đi chuyến 7h pm
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ám ơn các mẹ nhiều! Cho mình hỏi thêm: làng cổ Đường Lâm, Chùa Tây Phương và chùa Thày: bên chỗ mebebest có tour này ko ha? chắc đi về trong ngày được? nếu thế thì CN mình sẽ đi những chỗ này hoặc khu HN2 như mẹ nó gợi ý cũng được... nhưng mình chưa biết mấy chỗ này, mua bản đồ và thuê xe máy đi có được ko?Riêng thứ 2 + thứ 3 mình muốn đi Cát Bà hoặc Tam Đảo, nhưng lại đang bầu bì... mấy chỗ này phương tiện đi lại có thoải mái ko mẹ Mebebest ơi? Cho mình xin giá tour luôn nhé?Lại cám ơn nữa nè ... hihihihi .... ko xài icon nào được cả, đành cười trừ thôi, hiiiiiii
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Hi bầu bí thì theo mình không nên đi xe máy, nên đi 4 bánh cho lành. Mà theo mình đi Làng Cổ đường Lâm thì có ngôi chùa cổ (mẹ nó có thể tham khảo topic trên WTT, các mẹ bàn nhiều về nó lắm , còn chùa Tây Phương thì là ngôi chùa thờ 18 vị La Hán. Theo mình thì có thể đi Thiên Sơn Suối Ngà hoặc đi Khoang Xanh Ao Vua rất thích hợp cho bà bầu, đến đó hưởng thụ không khí trong lành, tắm khoáng (Khoang Xanh) hoặc tắm suối mát mẻ. Chứ theo bầu bí mà leo núi thì cũng hơi mệt đấy, vì mẹ nó đi có 1 ngày nên có thể sẽ mệt đấy.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình muốn tổ chức một đoàn gia đình đi nghỉ. Có nghe nói đến khu du lịch sinh thái nước khoáng Tiên Lãng-Hải Phòng. Có gia đình nào đi chưa chia sẻ kinh nghiệm cho chúng tôi với. Nhìn qua ảnh thì thấy cũng OK nhưng không biết thực sự thế nào? các bạn giúp mình với
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình đã đi rồi, dịch vụ rất tồi. Không có gì thú vị cả, Không lên đi tẹo nào, tắm xong về nhà tha hồ mà gãi....Tìm địa chỉ khác thui
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Tớ thấy đi cũng được đấy chứ, giá cả bình dân nên dịch vụ như thế là ok rùi. Bạn cứ đi thẳng đến đó, rồi đặt phòng cũng được ở đấy không quá đông. Chúc bạn đi vui vẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Em ở HP mà chưa từng thấy ai nói gì về dịch vụ này ở Tiên Lãng, chỉ nghe đến thuốc lào à Có vẻ không ủng hộ quê hương lắm nhỉ, thôi bác đi đi thay đổi không khí cũng tốt mà