một ngày rất chi là đẹp, anh chị mình cũng có bé sắp sinh trong nay mai, theo anh chi em nên mổ cho đúng ngày 6 nhất cho đẹp hay cho sinh bình thường đây?
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? Vấn đề này khó nghĩ nhỉ, ngày đẹp và độc, nhưng nếu theo phong thủy, ứng với tuổi mão có hợp hay ko? chắc phải nhờ thầy xem cho chắc.
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? Theo em thì ngày đẹp nhưng có đẹp với giờ sanh tháng đẻ và tuổi của bé ko nữa ah? chứ ngày đẹp nhưng ứng với ai đó thì chưa chắc ah
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? Cái này em thấy thuận theo tự nhei6n thì tốt hơn chị ah,,,,,,
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? cái này cũng còn tùy vào tuổi của bố mẹ và bé nữa chị ah , đợt này nhà em cũng định sinh vào ngày đó và đẻ mổ nhưng mà lại không hợp nên lại thôi vì ngày âm lại không thích hợp . Cho nên phải đi xem thầy thì mới biết được
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? Em thấy đẻ mổ cũng ko vấn đề gì, đỡ nhiều rủi ro nhưng ngày đẹp hay ko chị nên đi xem thầy ngày giờ cho cẩn thận.
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? Em thì lại nghĩ con người ta có số má hết cả rồi, có chọn ngày chọn tháng thì cũng thế cả thôi. Cứ để tự nhiên đi chị ạ. Còn nếu đã chọn ngày giờ để mổ thì chọn xừ 11h sáng đi cho nó thành 8 số 1 đi, 8 nhất chẳng đẹp hơn 6 nhất ý chứ
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? nếu là em em xin mổ lúc 11g11p ngày 11/11/11 đó là đỉnh lun kkkkkkkkkkkkk
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? nếu đủ tháng đủ ngày thì mổ cũng được còn không thì đừng bắt con ra sớm chỉ vì ngày đẹp...còn bé nào sinh thường đúng hay hôm nay thì may quá ! quan trọng là bé bình an !
Ðề: Bé nào sinh ngày 11 tháng 11 năm 11 (2011) sáu nhất - Sinh mổ hay sinh thường? quá đỉnh luôn kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk