MeMocCun làm phó nháy nên ko có mặt nhỉ, vậy là vẫn thiếu 2 mẹ nữa là mẹ Bilcute và mẹ gì nữa nhỉ, tớ quên mất rồi, đang loay hoay trong toalet ra đã thấy các bà chụp ảnh rồi.
Bà này dọa để lần sau mình khỏi dám off luôn đây mà. Cảm ơn vụ đội nắng đi mua dưa của bà nhé. Cơ mà tình yêu của tôi lại là kem cơ, thế mới tiếc chứ...
Ngày 19- Hội trưởng Billkute's và trợ lý kiêm thư ký cupeo nhớ ngày đó để tổ chức off ẹp đấy nhé. Lần tới nhớ tổ chức hoành tráng chút, phải lên chương trình cụ thể. Ví dụ: từ ... giờ đến ... giờ khai mạc "hội nghị", từ ...giờ đến ... giờ "các đại biểu" phát biểu ý kiến, từ...giờ đến ... giờ chương trình ca nhạc và hài kịch...từ ... giờ đến ... giờ măm măm... cho nó giống 1 buổi hội nghị gì đó nhé. Heeee cho hội mình thật hoành tá tràng - toàn hổ và tiểu hổ cơ mừ- thua kém gì ai đâu cơ chứ nhể ?
Ôi giời ơi, tôi có quen ai trước đâu, hội này hôm đấy là ọp lần đầu tiên đấy chứ, hôm đấy mới biết mặt nhau ah` , chỉ toàn buôn qua chát và hôm đấy là thêm qua cái alô thôi. Tôi cũng nghiện vụ đấy lắm, thế hôm nào đi tôi alô bà nhé, chỉ đi buổi trưa được thôi
Hehe... mải ăn quá quay sang chẳng thấy mẹ mốc đâu, cứ nghĩ bụng quái lạ mụ này chuồn đi đâu lâu thế, hóa ra là đi mua dưa, tôi mà biết bà đi thì tôi bảo bà mua kem vì tôi khoái kem hơn
Chị Tuyền có cái ảnh tự nhiên cực, vừa ở trong toalet ra 2 tay vẫn còn đang xốc quần, hehe... em chạy đây :axe:
Hôm đầu mọi người post ảnh lên tôi đã nhìn thấy quả ảnh "độc" này rồi nhưng cứ lờ lớ lơ đi vậy mà hôm nay bà còn moi móc ra hả :axe::axe::axe:
Mặc dù buổi off đầu tiên chỉ có 8 mạng nhưng vì ai cũng lắm mồm nên tranh nhau buôn dưa chưa nói lên vấn đề chính. Đợi từ hôm đó đến hôm nay vẫn chưa thấy Hội trưởng Billkute's và trợ lý cupeo phát biểu gì nên tôi mạn phép có vài nhời phát biểu thế này ạ. Mục tiêu của hội chúng ta là được gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ tâm tư, tình cảm cũng như kinh nghiệm trong công việc trong cuộc sống hàng ngày (giống như hôm đó mẹ Hai nhoc chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái vậy- rất bổ ích đấy ạ). Vì vậy tôi nghĩ hội nên cố gắng tổ chức off mỗi tháng 1 lần, nên có qui chế hoạt động hẳn hoi, có lập quĩ đàng hoàng. Mỗi người khi đăng ký tham gia hội này phải có suy nghĩ thật sự nghiêm túc, tham gia nhiệt tình, không thể thích thì lần này off, lần sau chán lại nghỉ... như vậy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động của hội. Qui mô của hội không nhất thiết phải rộng rãi, đông người (tất nhiên nếu đông đủ mà tất cả vẫn tuân thủ qui chế của hội thì tốt quá) nhưng phải thật sự hiệu quả, gắn kết. Mong mọi người đóng góp ý kiến để hội ta phát triển ngày càng mạnh mẽ, thân thiện. Mong sao hội ta sẽ phát triển nhanh, mạnh như vũ bão.
Oaỉ, lâu lắm rồi không vào nhà, hôm nay vào thấy nhà mình tưng bừng quá nhỉ, lai có cả vụ ọp ẹp gì mà vui thế. Tiếc thật
Em cũng định chờ HT phát biểu trước rồi em mới chốt lại vấn đề ạ Em bỏ phiếu ủng hộ ý kiến của bác tuyệt đối. Bác đúng là chín chắn và ra dáng đàn chị nhất hội đấy ạ, tặng (u)(u)(u) bác nè... hihi... bác thông cảm cho bọn em trẻ người non dạ, mới chỉ biết tụ tập vui chơi thôi chưa có được tầm nhìn xa như bác, nhưng em nghĩ rằng mọi người cũng đều nghiêm túc và chắc chắn là rất nhiệt tình (bằng chứng là hôm đấy trời rất nắng nóng và buổi ọp cũng chỉ được báo trước 2 tiếng đồng hồ vậy mà cũng có mặt được 80% đấy ạ =D> (u)
Ờ thì 8 người có mặt hôm đó nhất định là nhiệt tình hết mức rồi và nhất định là những thành viên chính thức rồi, ý bác muốn nói là những thành viên tiếp theo tham gia các buổi off tiếp theo ý mà. Ah mà cùng hội mà lại xưng hô bác bác eim eim thế này nghe buồn cười nhỉ, thôi thống nhất xưng hô tôi tôi, bà bà thôi nhé, cho bác trẻ thêm 1 tuổi !
Ảnh các mẹ ọp ẹp thấy ai cũng xinh và eo ót quá ah , tớ hơn 60kg bụng như có bầu 7 tháng chắc chẳng dám chụp ảnh rồi
Nhìn hình mấy mẹ trông xinh ra phết và mẹ nào cũng mi nhon ghê tình hình là hôm dó tui bận họp cả ngày ko check YM nên ko bít đến chiều giở ra thì ôi thôi hic xin góp ý kiến với trưởng hội là lần sau có họp thì báo sớm trước 1- 2 ngày để còn chuẩn bị ruột nha
Ô hay, sao các mẹ không nghĩ theo hướng tích cực hơn là nếu tham gia vào hội các mẹ sẽ có mục tiêu để phấn đấu thành người minhon như tụi này ah, hiii
Các mẹ cho số điên thoại đi, khi off ẹp PM hoặc YH ko tới tụi này còn biết đường nhắn tin hoặc gọi điện thoại chứ.
Hehe, có mấy mẹ đang kêu tiếc vì nhận được tin muộn quá không tham gia ọp ẹp được Bs. Hainhoc đâu chưa thấy vào điểm danh ah` nhìn trên ảnh cái tay tôi phải to gấp rưỡi tay bà ấy nhờ, trông cứ như con muồm muỗm ý, khiếp quá
Thấy các bác ở Hội này nhiều người quen nên em nhảy từ hội 78 vào đây chỉ để làm quen, nếu các bác có đi đâu cho em đi với. Hôm nay là SN em nên em không ngủ được lên tham gia vào các hội, cứ thấy người quen là thích vào hội rồi. Chị bận mà thấy chị vào nhiều hội phết chỉ có điện thoại của em là chị không thèm trả lời thôi
Tôi đây,tôi đây,vừa đi nghỉ mát về,mát quá nên quên đường,hôm nay mới mò vào đây được,tôi cũng đồng ý với ý kiến của meyeuconnhat,hội chúng ta là hội già nên mọi cái cũng phải từ từ các bác nhỉ,nhanh quá ko cập nhật được,tôi bầu cho cupeo làm thủ quỹ,cả nhà mình đồng ý ko,quỹ này để dùng cho sinh nhật thăm nom,hội sẽ tổ chức 1thang 1 lần,vào tuần cuối cùng của tháng,nhất trí ko cả nhà?