Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ kút kít ơi cho e vác sách vở đến học làm thế nào để có liền 1 lúc 2 nhóc với!!! :"> nghe mẹ nó thông báo làm e cũng sướng lây!!!^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhà em cũng rứa, em cũng ko hỉu vì sao ^^ Chỉ tặc lưỡi: Chắc mỡ bụng mẹ dày quá ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hé hé, hnay chị mà đi sa thì sa mốc 20w à? Em cũng sợ bị mập lém, nhưng mừ quyết tâm giảm cân của em thì chắc là về 0. Hì
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé He he... Hnay thế có cảm giác ngọ nguậy chứ chưa hoàn toàn là đạp mẹ nó ạ! ^^ Tối nay về mẹ con chúng cháu sẽ nằm nghe nhạc Mozart ạ! He he.. Tớ cũng k biết thế nào mẹ nó ạ! Đợt 5 tuần nó vẫn là 1 túi, 1 noãn, tự dưng 7 tuần đi sa đã thành 2 rùi. Sướng ơi là sướng. ^^
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thành bụng với mỡ dày nên k cảm nhận đựoc roài. hihi... ^^ Như nhà mẹ KP con đạp huỳnh huỵch, con nhà chúng mình mãi mới thấy ngo ngoe 1 tí.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Các mẹ ơi, e khó xử quá!!! ( chả là mẹ của trưởng phòng e vừa mất, mà e thì là phụ nữ duy nhất trong phòng, ko đi ko được, mà hình như có bầu thì cả vợ lẫn chòng kiêng đi đám ma hay sao ý!!! Các mẹ cho e lời khuyên với!!! hu hu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Theo em được biết thì chỉ có mình kiêng thôi ạ, vì âm khí thì lạnh, ảnh hưởng đến thai nhi thôi chứ chồng thì ko cần kiêng ạ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thế hả mẹ nó, có đúng thế không để mình còn bít đường nhờ chồng đi hộ!! hu hu
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng rùi nàng ơi. Đang có bầu k đi đám tang được đâu. Ông nội chồng tớ mất 2 tuần trước mà tớ có được qua đâu, lúc ra nhà tang lễ cũng ngồi ngoài rùi mọi người bảo về sớm đấy. Âm khí k tốt đâu. Trưởng phòng biết mình bầu là thông cảm ý mà, mình có gửi phong bì, rồi gọi điện thăm hỏi thì tớ nghĩ là okie thôi. Hoặc chồng đi hộ cũng được. Về nhớ đốt giấy rùi bước qua 7 lần trước khi vào nhà. T_T
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Biết mẹ nó mang bầu chắc k ái trách gì đâu. Với lại đi đám mà mà k vào trong nhà hay đến gần người mất cũng k sao cả. Hồi mới bầu, ông ngoại m mất, m vẫn xuống nhà 3 ngày nhưng k vào trong nhà thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hai đứa mà máy chắc thích lắm nhỉ? Nhờ chồng đi hộ cũng được mà, chỉ có mình bầu là kiêng thui
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Đúng rùi mẹ nó à, mình mang bầu nên kiêng k đi đám ma vì sợ âm khí ảnh hưởng tới thai nhi. Còn bố thì k cần kiêng nhé
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Dạo này nhóc nhà mình đạp nhiều lắm, nằm hay ngồi đều cảm nhận được, chỉ có lúc nào đi lại thì hơi khó phát hiện thôi.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé vậy thì e tìm được hướng giải quyết rùi, cám ơn các mẹ nhé!!! ^^ chắc mai e gửi PB thôi, cũng không ai trách nhỉ!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Thik nhỉ :">, chồng e hum bít tin e có bầu 1 cái, đi siêu âm, vợ ra hớn hở hỏi " thế có 2 đứa hay 1 đứa thế!" @@. Thế chồng mẹ nó chắc sướng lắm nhỉ!!!! :">
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ha ha.. Hôm tớ sa 7 tuần ra mà biết là sa, mình mặt mũi hớn hở k ra hớn hở, kiểu như ngớ ngớ thế là chồng tưởng bị làm sao. Đến lúc bảo chồng là sinh đôi, 2 vợ chồng cùng ngoạc miệng tới tận mang tai cười sung sướng. ))
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé sang cứu chị ở topic thêu với. cái bạn nè hay mua hàng của cái chị gì giờ vào spam topic của chị. chán với cái loại người đó thế
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé bé nhà em dự kiến gần tết, chắc là tháng 2 jui. k đc vào topic này jui a.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé 16w em đi SA lại vẫn là Công chúa, hic, vậy là em có 2 công chúa rùi. sắp thành "đại gia". nhưng an ủi 1 cái là nhìn con trong SA thấy con rất xinh, hình như xinh hơn chị.