Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đã đi TH thì theo tớ nên ăn ngay trong VC, ở ngay sát VC có hàng loạt quán ăn, có vẻ rẻ hơn nhưng họ cân điêu tính gian lắm, tính ra cũng chẳng rẻ hơn được đâu mà còn thêm cái bực mình
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đôi nét về Vạn Chài nè mọi người. Vạn Chài trong tiếng Việt có nghĩa là làng chài. Nằm trên bờ biển Thị xã Sầm Sơn, Tỉnh Thanh Hoá, cách Hà Nội 170km. Nơi từ đầu thế kỷ 20, con người đã khám phá ra một kho tàng tài nguyên thiên nhiên vô giá, nắng, gió, cát trắng mịn và làn nước biển trong xanh, thích hợp là điểm nghỉ dưỡng lý tưởng. Năm 1907, Thực dân Pháp khám phá ra những nét thiên nhiên quyến rũ hoang sơ của Sầm Sơn nên đã phát triển nơi đây thành một khu nghỉ mát tốt nhất dành cho cán bộ, công chức Pháp có trụ sở tại Thanh Hoá và Bắc Việt Nam. Với bãi biển riêng và khuôn viên rộng hơn 2 hecta , Vạn Chài Resort nổi bật với kiến trúc truyền thống của làng quê Bắc Bộ Việt Nam kết hợp tinh tế với tiện nghi hiện đại trong không gian thiên nhiên xanh tuyệt đẹp, luôn mang đến cho quý khách những trải nghiệm mới mẻ, thú vị. Vạn Chài Resort có 82 phòng và 2 villa diện tích lên đến 125m2, các phòng đều có phòng tắm rộng rãi, tiện nghi hiện đại tiêu chuẩn 4* và ban công hướng biển hoặc hướng ra vườn. Với 2 bể bơi: bể bơi trong nhà có nước nóng vào mùa lạnh và bể bơi ngoài trời luôn sẵn sàng đáp ứng sở thích bơi lội của quý khách bất kể điều kiện thời tiết thế nào. Cỏ Nature Spa với các liệu pháp trị liệu, massage, tắm thảo dược,… phòng xông hơi khô và ướt, bể sục jacuzzi sẽ mang đến cảm giác thư giãn thực sự, sự tươi trẻ, đánh thức mọi giác quan của bạn. Ngoài ra, phòng tập thể dục và các hoạt động thể thao ngoài trời mang đến môi trường sống khỏe mạnh, thân thiện đối với quý khách. Taipan Bar cung cấp dịch vụ giải trí trong nhà với thực đơn đồ uống và đồ ăn nhẹ phong phú. Hai hệ thống nhà hàng: Nhà hàng Đại Dương phục vụ hải sản tươi, điều không thể bỏ qua khi Quý khách đến Vạn Chài và nhà hàng Ngư Ông phục vụ các món đặc sản Âu và Á. Bên cạnh đó, hệ thống phòng họp với tiện nghi hiện đại, có tính thẩm mỹ cao của Vạn Chài Resort và hệ thống phòng hỗ trợ luôn sẵn sàng phục vụ mọi yêu cầu về hội nghị, hội thảo, gặp gỡ…
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu cảm ơn bạn đã chia sẻ. Mình cũng thích đi du lịch nước ngoài lắm nhưng chưa có điều kiện. chỉ đi trong nước được thôi. à, bạn cho mình hỏi, đi du lịch nước ngoài như vậy mình cần làm những thủ tục gì?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đừng nói vậy, hihi. Chắc tại số bạn xui thôi chứ mình đi ở đó 3 lần rồi, thấy đồ ăn cũng rẻ mà. kinh nghiệm của mình thì cứ chỗ nào đông ta nhào vào.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em mới đi Sầm Sơn một lần. thích núi ở đó, vòng quanh quanh đẹp lắm. Mùa hè có hoa phượng đỏ trải đầy con đường chạy dọc bờ biển. chẳng thua kém gì Hải Phòng.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu tiếc là mùa này không có hoa phượng nhỉ. Nhìn hoa phượng lại nhớ về ngày còn đi học. ^^ cảm ơn các bạn đã chia sẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Cũng là vạn chài nhưng mà là làng chài cửa Vạn, mọi người có ai đã đi đến đây chưa? Nếu nhắc đến vịnh Hạ Long thì hẳn là không ít chị em sẽ nghĩ ngay đến khu du lịch Tuần Châu vốn đã quá quen thuộc và tiện nghi. Nhưng thật ra, chỉ cần chịu khó đi sâu hơn vào vịnh, một ngôi làng đặc biệt sẽ hiện ngay lên trong tầm mắt bạn: làng chài Cửa Vạn - điểm đến lí tưởng cho những ai thích trải nghiệm cảm giác sống một ngày lênh đênh trên sóng nước, hưởng thụ một bầu không khí thoáng đãng, dễ chịu và cùng hòa mình vào một ngày của người ngư dân bên bờ vịnh. Tớ đã thử và quả thực là đã "bồ kết" ngay lập tức đấy! Xuất phát từ Hà Nội, các bạn có thể đi dọc tuyến đường Hà Nội - Hải Dương - Quảng Ninh với rất nhiều lựa chọn về phương tiện như tàu hỏa, xe khách hay thậm chí là cả xe máy. Nhưng chắc chắn phương án tối ưu nhất vẫn là xe ô tô khách - chỉ mất khoảng 3 tiếng là bạn đã có mặt ở bến tàu ra vịnh rồi. Giờ là lúc mua một vé cano ra thằng làng nổi Vạn Chài và bắt đầu chuyến hành trình một ngày làm ngư dân đi thôi! Đừng lo, đi cano không bị... say sóng đâu, hehe. Trên đường ra làng Vạn Chài, các bạn còn có cơ hội ngắm cảnh đẹp hùng vĩ của vịnh Hạ Long nữa đấy. Nằm cách thành phố Hạ Long tròn 30km, làng Vạn Chài lọt thỏm giữa một vùng biển lặng sóng, bao quanh bởi những núi đá hùng vĩ - background tuyệt vời cho mẹ nào thích chụp ảnh đấy. Điều đặc biệt ở ngôi làng này chính là những nhà bè nằm san sát trong trên mặt nước, được neo giữ bằng phao, nơi mọi sinh hoạt của người dân đều diễn ra rất bình lặng và đơn sơ. Đừng ngại xin ở trọ một đêm tại nhà của một hộ dân bất kì nào đó, vì bạn sẽ được tiếp đón rất nồng hậu và lại có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống thường nhật tại nơi đây. Nhưng nếu đã dự tính như vậy, bạn nhớ phải chuẩn bị một vài món quà nho nhỏ cho chủ nhà nhé! Khác hẳn với thành phố đèn điện sáng trưng, Vạn Chài là nơi mà người dân muốn sử dụng điện thì phải chạy máy nổ. Chẳng thế mà, mọi hoạt động ở đây đều diễn ra từ rất sớm và thường vào ban ngày. Tớ đã rất ngạc nhiên khi biết được người dân ở đây có thể ăn tối từ 4-5h chiều, hay họ đi chợ mua cá mồi từ sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa ló dạng hoàn toàn. Bạn đang tự hỏi, vậy buổi tối họ làm gì? Câu trả lời thật rõ ràng: họ đi đánh cá, đánh tôm và câu mực. May mắn được đi cùng một con thuyền ra ngoài khơi, tớ đã thu nhặt được biết bao kiến thức về nghề ngư: từ cách chọn vùng biển lặng để neo thuyền cho đến việc thả lưới, thu lưới như thế nào. Đò hàng' là cách gọi những con đò bán hàng ăn, hàng rau đi quanh vịnh bán đồ cả ngày rồi trở về khi trời tối Những chuyến câu đêm... Hành trình khám phá làng chài Cửa Vạn chắc chắn sẽ mất đi một phần thú vị nếu bạn không tìm hiểu về những con người nơi đây. Điều đặc biệt làm tớ ấn tượng là các em bé và những điệu hò. Đầu tiên phải nhắc đến những cô bé, cậu bé dù còn rất ít tuổi thôi, nhưng chèo thuyền thì cựu siêu. Vẫn biết các em nhỏ quen với cuộc sống sông nước từ khi sinh ra, nhưng chắc hẳn phải giỏi lắm các em mới có thể chèo thuyền cả bằng... chân. Tớ từng nhìn thấy một em nhỏ chỉ cỡ 3 - 4 tuổi còn biết giữ con đò đứng yên cho mẹ bán hàng nữa đấy. Thêm một mách nhỏ dành cho các bạn khi đến với Van Chài: tại đây có rất nhiều bản sắc văn hóa truyền thống của ngư dân vùng biển Quảng Ninh được lưu giữ và bảo tồn. Ngoài Bảo tàng sinh thái nổi, thì chính những con người nơi đây cũng kế thừa, gìn giữ và truyền lại nó. Trong số đó không thể bỏ qua những điệu hò giao duyên đối đáp. Dù bây giờ, ngư dân đi dò cũng ít khi hò, khi hát nhưng nếu được du khách yêu cầu thì họ sẽ vẫn vui vẻ cất giọng hò. Không chỉ vậy, làng chài Cửa Vạn còn có cả một đội văn nghệ với các bạn tuổi teen như chúng mình nhưng đã có kinh nghiệm học hát giao duyên tận 4-5 năm... Không phải một điểm du lịch với nhiều địa danh để thăm quan, nhưng đến với làng chài Cửa Vạn, tớ đã có những trải nghiệm hết sức mới mẻ về một làng chài với những ngư dân hiền hòa, chịu thương chịu khó. Nếu bạn đang muốn rời khỏi thành phố ngột ngạt, bí bách để trở về với thiên nhiên thì Vạn Chài đúng là một "miền đất hứa". Lênh đênh trên sóng nước hơn một ngày, khi trở về đất liền, tớ bỗng thấy bị "say say". Có lẽ tớ đã "say" ngôi làng nhỏ trên vịnh đó rồi...
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu tớ thích được đi biển để đi câu hải sản nhưng mà tớ bị say tàu, có lần nhớ đi với mấy đứa bạn liên hoan. lên đến thuyền ói tùm lum luôn mặt tái mét. về đến bờ nằm lê lết trên bãi biển 30 phút mới về.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu đi mấy lần là quen thôi, ai chẳng vậy. đi thuyền là say ác nhất đấy.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình đã từng đến làng chài rồi. Tội cho mấy đứa nhỏ cả ngày lênh đênh trên biển. Học hành không biết bây h thế nào chứ trước đây em thấy ở đó không có chỗ nào cho mấy đứa nhỏ học tập cả.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Cuộc sống lênh đênh trên biển cũng có cái hay chứ. Mà hình như mấy người dân này không có nhà trên đất liền à mọi người?
Du lịch Biển Lăng Cô Khu du lịch Lăng Cô là một trong bốn vùng du lịch trọng điểm quốc gia. Với diện tích gần 14.000 m2, địa điểm này kết hợp được vẻ hoang sơ của rừng núi và không gian thoáng đãng của biển cả. Lăng Cô ngày xưa là nơi nghỉ mát của vua Khải Định và gia đình mang tên Hành cung tịnh viên. Hiếm nơi nào hội tụ được nhiều ưu thế của tạo hóa như nơi đây: có đầm phá, núi non, biển đảo, gò đồi... lại cách chân đèo Hải Vân có 1km. Thức giấc ở Chân Mây Điểm cập bến của du khách là cảng nước sâu Chân Mây. Cả bãi biển dài 11km trắng ngời lên trong nắng. Nằm gần khu du lịch sinh thái vườn quốc gia Bạch Mã, Lăng Cô kết hợp được không khí hoang sơ của rừng núi và đặc trưng ồn ào, nhộn nhịp của vùng biển nhiều tàu thuyền qua lại. Du khách đến với Lăng Cô theo nhiều nhóm khác nhau, người đến để câu cá, lặn biển, người khác muốn leo núi, thăm rừng. Cũng có cả những du khách lớn tuổi ghé Lăng Cô đơn giản là để tĩnh dưỡng. Con người hiền hòa, khí hậu khi mưa không mưa nhiều, khi nắng không nắng quá, cảnh quan trật tự, ngăn nắp. Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô có khoảng 70 phòng, trong đó 45 phòng là dạng biệt thự có kiến trúc theo kiểu nhà vườn Huế. Cây xanh xen lẫn cảnh vật, nơi đây đầy đủ tiêu chuẩn của khu nghỉ mát 4 sao. Với những du khách mới đến, từng nhịp cầu cong đặt bên những chiếc ô che kiểu Hawaii, tán thông xanh mơ màng ngay cạnh những gốc cau cảnh... mang một vẻ đẹp rạng ngời, giống y như màu nắng và màu cát trắng nơi đây. Khu du lịch trọng điểm Nếu lấy vũng Chân Mây làm tâm điểm, quay một vòng tròn có bán kính 30km, chúng ta sẽ có được cả một vùng du lịch rộng lớn, đa dạng và khép kín. Ở đó có biển, có rừng, có suối nước nóng Mỹ An chữa được nhiều bệnh, rồi lăng tẩm của các vị vua triều Nguyễn, cả dòng Hương Giang văng vẳng giọng ca Huế trong đêm hoa đăng và đàn Nam Giao nơi các triều vua tế trời xin cho dân lành nước mạnh khi xưa. Ở Lăng Cô, ẩm thực của Huế và Đà Nẵng hòa hợp với nhau nhịp nhàng và ăn ý. Món bánh canh ngọt lịm vị chả cua, đĩa ghẹ luộc nguyên con đỏ au mời gọi, bát bún riêu có thêm miếng càng cua đã bóc vỏ trắng muốt ăn cho vui miệng... Ăn xong mới hiểu thế nào là miếng ngon nhớ đời! Bãi biển Lăng Cô Bãi biển Lăng Cô là một danh lam thắng cảnh thiên nhiên của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Bãi biển Lăng Cô từ lâu đã nổi tiếng là một bãi biển có các điều kiện tự nhiên và phong cảnh vào loại đẹp nhất ở Việt Nam – với bãi cát trắng dài tới hơn 10 km, làn nước biển trong xanh bao la tuyệt đẹp, bên cạnh đó là những cánh rừng nhiệt đới rộng lớn trên những dãy núi nhấp nhô, nằm giữa núi rừng và biển là đầm Lập An rộng lớn (800 ha) đầy huyền bí. Địa danh "Lăng Cô" có người cho rằng là do người Pháp đọc trại tên "An Cư", vốn là làng chài ở phía nam đầm. Cũng có người cho rằng lúc trước ở Lăng Cô có nhiều đàn cò, nên được gọi là Làng Cò, sau đó được dân địa phương đọc trại lại là Lăng Cô. Lăng Cô có vị trí địa lý nằm giữa 3 trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới là: Cố đô Huế, Khu phố cổ Hội An và Khu Thánh địa Mỹ Sơn với bán kính là 70 km. Lăng Cô có thể thu hút khách tham quan, nghiên cứu tại các trung tâm trên và giải tỏa áp lực những thời điểm đông khách. Lăng Cô nằm trên tuyến du lịch Bắc-Nam cách thành phố Đà Nẵng 30 km và thành phố Huế 70 km, có thể hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch đa dạng cho 2 trung tâm du lịch quốc gia trên và tăng ngày nghỉ của khách dừng chân tại Lăng Cô, như các du khách thường nói: “Lên non gặp Người Hùng Bạch Mã, xuống biển gặp Người Đẹp Lăng Cô” Lăng Cô được định hướng phát triển gắn kết lâu dài với cảng nước sâu, khu công nghiệp và thương mại quốc tế Chân Mây, đô thị Chân Mây, bảo đảm cân bằng toàn diện các chức năng nghỉ ngơi, sinh sống và làm việc của một đô thị lớn. Lăng Cô là nơi tập trung nhiều tài nguyên du lịch phong phú: bờ biển, bãi cát mịn, đầm hồ, sông suối, núi đồi, bên đèo Hải Vân, gần rừng nguyên sinh Bạch Mã và các di tích lịch sử.v.v. sẽ tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng nhất thỏa mãn các loại hình du lịch Bãi biển Lăng Cô dưới chân núi Hải Vân Dãy nũi Hải Vân và biển Lăng Cô Chợ Lộc Hải - Lăng Cô
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Em đi tàu vào nam mấy lần thấy chỗ này., công nhận biển đẹp thật, trong veo, không có sóng.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu sao biển dọc chỗ này lại không thấy có sóng mọi người nhỉ? trong khi những bãi biển khác em thấy sóng ầm ầm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu có thể vùng biển này khuất gió nên không có sóng. thường sóng do gió gây ra mà.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Xung quanh nhiều núi thế kia thì lấy đâu ra sóng mẹ nó. tắm ở đây thì sướng hết biết nhỉ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Lăng Cô tuyệt vời lắm! Bãi biển ở đây tuy không dài nhưng cát rất mịn, nước rất sạch! Đứng từ trên đèo Hải Vân nhìn xuống rất đẹp!
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Một vài lưu ý cho các mẹ đi Đà Lạt nhé. Tết vừa rồi mới đi Đà Lạt xong, có vài kinh nghiệm nhỏ dành cho các bạn đi theo cặp (2,4,6....người). Rất có ích cho các bạn đi vào các dịp lễ như Festival hoặc Tết: - Về phòng ở : vào những ngày này thì tôi nghĩ không thể nào có giá dưới 200k/phòng 2 người(cả nhà nghỉ và ks có thể gọi là ở được). Festival có thể chứ tết thì không, tôi đã điện thoại tới trên 10 ks cả những cái huongdanvien_dalat đã cho đều báo hết phòng (tôi gọi bữa 28 tết đặt phòng cho mùng 4 ở tới mùng 8). - Còn về thuê xe : Tôi nghĩ các bạn có thể thuê ngay ks mình ở hoặc gần đó cho tiện, khỏi phải đi xa vì giá cũng như nhau (Kiệt Liên mấy ngày tết giá thuê xe đã lên 100k/ngày trả xe trước 19h, lúc lấy xe chỉ được có 1ít xăng, cây kim xăng nằm dưới đáy vạch đỏ, làm tôi phải đi kiếm cây xăng để đổ, mà phải đi bộ xa để thuê xe). Ăn uống: Tôi ăn chưa hết các quán huongdanvien_dalat đã gợi ý nhưng cũng có vài điểm nhận xét và vài quán ăn khác như sau. - Bánh canh Xuân An ngon nhưng sẽ không hợp khẩu vị của vài người vì bánh canh được làm từ bột năng nên ăn khá dai (tôi kiu 1 tô ăn hết chả, húp hết nước nhưng bánh canh thì nhai ko hết tô...hihi). Giá từ 7k - 10k - Miến khô Tường Vi, không có địa chỉ nên ko thể kiếm ra dù đã chạy dòng dòng đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Một người bạn ở DL đã giới thiệu quán miến Nga cũng trên NKKN, ăn rất ngon, khô ăn ngon hơn nước, có trứng non giá từ 14k trở lên. Bánh mì Liên Hoa, ăn ngon nhưng bánh mì hơi khô giá từ 3k - 5k. Buổi tối có 1 tiệm bánh mì xíu mại trên đường Nguyễn Chí Thanh(Khu Hòa Bình đi tới chút xíu) bán rất ngon, ko biết giá vì người khác trả tiền...hihihi Sữa đậu nành nếu các bạn không rành như tôi thì ghé quán ngay góc Trương Công Định - Tăng Bạt Hổ uống rất ngon, ngon nhất là sữa đậu nành và đậu phộng, đậu xanh rất dở uống như bột vậy đó. Giá 2k/ly có bán các loại bánh ngọt như susu...2k/cái Nem nướng Bà Hùng thì ăn ngay đầu dốc Nguyễn Văn Trỗi - Phan Đình Phùng. Giá 12k/phần Nếu thèm cơm(như tôi đã từng thèm): thì ghé tiệm cơm Mai Hương(chỗ đậu xe 2 bánh của khu Hoà Bình nhìn thẳng tới), cơm tấm ở đây nấu rất ngon, gạo mướt ngon hơn 1 số quán ở SG nhưng đồ ăn thì chỉ khá (nhưng hơn hẳn các quán cơm Miền Tây ở khu Phan Bội Châu). Chủ quán niềm nở, phục vụ tốt. Giá thì khá mắc 15k trở lên(những quá khác cũng tương tự). Mua áo Len thì có bạn cũng nói rồi, đến nhà thờ Mai Anh(nhà thờ Thánh Domain). Chỉ nên mua áo len thôi không nên mua đặc sản ở đây vì bán mắc hơn ở chợ. Mua đặc sản thì ghé tiệm Thi Dung Kioque 152 Khu A chợ Đà Lạt nói Cô Hiền nấu đám tiệc giới thiệu có thể có giá rẻ bất ngờ hũ mứt dâu nhỏ tôi mua ở nhà thờ Mai Anh 15k ở đây bán có 8k à, hũ mứt dâu lớn 15k mấy tiệm khác bán từ 20k trở lên(mứt ở đây tiệm tự làm đã được người Đà Lạt kiểm chứng ). Khách sạn có thể ghé Phước Hải - 4C Bùi Thị xuân(gần ngã 3 BTX - Phan Bội Châu, cạnh ks Trung Cang), yên tĩnh, Chủ ks vui vẻ, nhân viên niềm nở(nếu đi 2 người thì ks này rất tốt, có ban công nhìn ra khu vườn trước mặt). Nếu thuê xe ở đây bạn có thể đi tới 9 - 10h tối. tôi ở mùng 4 tết giá cũng chỉ 220k/phòng 2 người, từ đây đến chợ chỉ khoảng 5 - 10p đi bộ. Khi về còn được bà chủ (Cô Lụa) tặng bịch rau sạch về làm quà nữa, tụi tôi nghĩ mai mốt có đi chắc chắn sẽ ở ks này. Nếu các bạn đi đông có thể nhờ Cô nấu ăn, làm party. Nhưng nơi ko nên ghé ở DL: - Bánh cuốn Bắc nằm trên đường PBChâu, bánh cuốn ăn dở nhân chỉ toàn nấm mèo. Giá 10k/dĩa (người DL ăn chỉ 7k, tui ghét nhất những quán phân biệt chủng tộc), sữa đậu nành ở quán này, ngồi gần quán này bán, dở hơn cả ở SG mà tới 2.5k/ly - Cà phê Xuân Hương (đối diện Thanh Thuỷ, dọc hồ Xuân Hương) phục vụ kém, kêu gần 30p mới có người đem tới menu, thức uống có đá thì cho đá có chút xíu à, chỉ cho có 1/3 ly đá khi uống cà phê sữa, lúc quậy cà phê tưởng cà phê đặc như ở Nha Trang, nhưng uống thì nhạt nhách. Quán này ko bao giờ vào. Đây chỉ là nhận xét của riêng tôi, nước chấm ở ĐL quá nhạt, có thể làm canh để húp, tôi đã ăn qua vài quán dùng nước mắm pha: bánh nậm, lọc (đường Ánh Sáng), bánh cuốn (PBC), nem nướng Bà Hùng... Đây chỉ là vài dòng nhận xét sau chuyến đi.