Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi me_muom_2007, 11/10/2011.

  1. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    (VTC News) - “Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ”.

    Mấy ngày nay, trên các trang mạng xã hội, các diễn đàn xôn xao bàn tán về một bức thư của cha mẹ gửi đến những đứa con thân yêu của mình. VTC News xin trích lại bức thư giản dị nhưng khiến những người làm con phải nhìn nhận lại chính mình.

    “Ngày bố mẹ già đi, con hãy cố gắng kiên nhẫn và hiểu cho bố mẹ. Nếu như bố mẹ ăn uống rớt vung vãi... Nếu như bố mẹ gặp khó khăn ngay cả đến cái ăn cái mặc... Xin con hãy bao dung!

    Con hãy nhớ những ngày, giờ mà bố mẹ đã trải qua với con, để dạy cho con bao điều lúc thuở bé.

    Nếu như bố mẹ cứ lập đi lập lại hàng trăm lần mãi một chuyện, thì đừng bao giờ cắt đứt lời bố mẹ... mà hãy lắng nghe!

    Khi con còn ấu thơ, con hay muốn bố mẹ đọc đi đọc lại mãi một câu truyện hằng đêm cho đến khi con đi vào trong giấc ngủ... và bố mẹ đã làm vì con.

    Nếu như bố mẹ không tự tắm rửa được thường xuyên, thì đừng quở trách bố mẹ và đừng nên cho đó là điều xấu hổ.

    Con hãy nhớ... lúc con còn nhỏ, bố mẹ đã phải viện cớ bao lần để vỗ về con trước khi tắm.

    Khi con thấy sự ít hiểu biết của bố mẹ trong đời sống văn minh hiện đại ngày hôm nay, đừng thất vọng mà hãy để bố mẹ thời gian để tìm hiểu.

    Bố mẹ đã dạy dỗ con bao điều... từ cái ăn, cái mặc cho đến bản thân và phải biết đương đầu với bao thử thách trong cuộc sống.

    Nếu như bố mẹ có đãng trí hay không nhớ hết những gì con nói... hãy để bố mẹ đôi chút thời gian để suy ngẫm lại và nhỡ như bố mẹ không tài nào nhớ nổi, đừng vì thế mà con bực mình mà tức giận... vì điều quan trọng nhất đối với bố mẹ là được nhìn con, đưọc gần bên con và được nghe con nói, thế thôi!

    Nếu như bố mẹ không muốn ăn, đừng ép bố mẹ!... vì bố mẹ biết khi nào bố mẹ đói hay không.

    Khi đôi chân của bố mẹ không còn đứng vững như xưa nữa... hãy giúp bố mẹ, nắm lấy tay bố mẹ như thể ngày nào bố mẹ đã tập tềnh con trẻ những bước đi đầu đời.

    Và một ngày như một ngày sẽ đến, bố mẹ sẽ nói với con rằng... bố mẹ không muốn sống, bố mẹ muốn từ biệt ra đi.

    Con đừng oán giận và buồn khổ... vì con sẽ hiểu và thông cảm cho bố mẹ khi thời gian sẽ tới với con.

    Hãy cố hiểu và chấp nhận, đến khi về già, sống mà không còn hữu ích cho xã hội mà chỉ là gánh nặng cho gia đình!... và sống chỉ là vỏn vẹn hai chữ "sinh tồn".

    Một ngày con lớn khôn, con sẽ hiểu rằng, với bao sai lầm ai chẳng vướng phải, bố mẹ vẫn bỏ công xây dựng cho con một con đường đi đầy an lành.

    Con đừng nên cảm thấy xót xa buồn đau, đừng cho rằng con bất lực trước sự già nua của bố mẹ.

    Con chỉ cần hiện diện bên bố mẹ để chia sẻ những gì bố mẹ đang sống và cảm thông cho bố mẹ, như bố mẹ đã làm cho con tự khi lúc con chào đời.

    Hãy giúp bố mẹ trong từng bước đi vào chiều...

    Hãy giúp bố mẹ trong phút sống còn lại trong yêu thương và nhẫn nại...

    Cách duy nhất còn lại mà bố mẹ muốn cảm ơn con là nụ cười và cả tình thương để lại trong con.

    Thương con thật nhiều...

    Bố mẹ..."

    Tác giả: PIERRE ANTOINE (Việt kiều Pháp)

    Khởi Nguyên (sưu tầm)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_muom_2007
    Đang tải...


  2. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Không thấy ai quan tâm đến bức thư này nhỉ? Mình đọc đi đọc lại mà cảm động quá
     
  3. Bong_Diepanh

    Bong_Diepanh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Tất cả những điều trong bức thư đều đúng. Mọi người đọc để tự nhìn lại, tự nhủ, có thể tự trách, tự sửa đổi bản thân mẹ nó ạ.
     
  4. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Híc. Cuối cùng cũng có mẹ xem và trả lời. Bức thư này hay mà.
     
  5. ankhanhcongchua

    ankhanhcongchua Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/7/2011
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Ai cũng phải trải qua những giai đoạn trẻ và già, làm con và làm cha mẹ. Đọc mà ngẫm. Không ai bất hiếu với cha mẹ mà lại nhận được sự báo hiếu của con cái mình.
     
  6. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Càng đọc càng thấy hay. Các mẹ vào cho ý kiến nhé.
     
  7. huongmaibeautiful

    huongmaibeautiful Mẹ Hương Mai

    Tham gia:
    10/8/2010
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    434
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    chỉ có cha mẹ mới là người thân tốt nhất cảu cuộc đời mình thôi,con yêu bố mẹ nhiều lắm bố mẹ ơi,bài viết này e đã đọc rồi,và cũng đã coppy vào trang cá nhân,thật sự càng đọc càng thấy thương những ông bố bà mẹ bị các con đối sử ko tốt
     
  8. kangaroo_ro

    kangaroo_ro Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    21/10/2011
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha
    Nước biển mênh mông không đong đầy tình Mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha

    Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn
    Mang cả tấm thân gầy Cha che chở đời con
    Ai còn Mẹ xin đừng làm Mẹ khóc
    Đừng để buồn lên mắt Mẹ nghen con”.


    ......... Cảm ơn bố mẹ vì tất cả!
     
  9. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Xưa mình còn bé, hỏi đi hỏi lại 1 chủ đề và bố mẹ vẫn kiên trì trả lời mình. Nay, khi bố mẹ già, lẫn, có thể cũng giống mình ngày xưa, hỏi đi hỏi lại một chuyện, liệu chúng ta có kiên nhẫn trả lời được như bố mẹ đã trả lời cho chúng ta không? Mình hy vọng ai cũng sẽ trả lời cho bố mẹ mình mà không ngại khó.
     
  10. me.lala

    me.lala Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/6/2010
    Bài viết:
    3,781
    Đã được thích:
    298
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    " Khi ta còn thơ bé, cha mẹ ôm ta vỗ về và ru ta vào giấc ngủ êm đềm, ta cám ơn cha mẹ bằng cách khóc vật vã suốt cả đêm.
    Khi ta tập đi, cha mẹ dìu dắt nâng từng bước cho ta, ta cám ơn cha mẹ bằng cách giằng tay mẹ ra cố chạy đi thật nhanh khỏi vòng tay mẹ.
    Khi mẹ nấu cho ta những món thật ngon, ta cảm ơn mẹ bằng cách quăng đĩa và mém thìa đi : Con không ăn.
    Khi ta đến tuổi đến trường, cha mẹ chọn cho ta trường học thật tốt, ta cám ơn cha mẹ bằng cách vùng vằng: Con không muốn đến trường.
    Vào dịp trọng đại, cha mẹ mua cho ta bộ quần áo mới và dặn dò phải giữ gìn sạch sẽ, ta cảm ơn cha mẹ bằng cách ngã nhào ngay vào vũng nước bẩn gần đó.
    Khi ta vào cấp 2, mẹ khuyên ta nên cắt tóc và ăn mặc gọn gàng, ta cảm ơn mẹ bằng câu nói: Mẹ chẳng biết thế nào là sành điệu.
    Mẹ đi làm về, mong chờ đứa con yêu ra đón mẹ ở cửa và rót cho mẹ ly nước, sự đáp lại của ta là cánh cửa đóng im ỉm.
    Vào ngày lễ tốt nghiệp của ta, mẹ đã khóc và nấu những món ăn ta thích nhất chờ ta về, ta cảm ơn mẹ bằng cách đi chơi với đám bạn đến chiều.
    Lên cấp 3, mẹ tìm cách tâm sự và chia sẻ chuyện trường lớp.... bạn bè, ta cám ơn mẹ bằng cách khóa cửa phòng riêng lại
    Đến cái tuổi biết rung động, mẹ hỏi ta con đã thích ai chưa? ta cám ơn mẹ bằng cách gắt lên rằng: KHÔNG PHẢI VIỆC CỦA MẸ
    Ngày ta đưa bạn trai về ra mắt gia đình, mẹ hỏi han về gia đình và công việc của người ấy, ta cảm ơn cha mẹ bằng thái độ khó chịu: MẸ! CON XIN MẸ.
    Đến khi lập gia đình, cha mẹ lo tổ chức lễ cưới cho ta thật đông vui, ta cám ơn cha mẹ bằng cách dọn đến ở 1 nơi xa.
    Khi sinh con, mẹ góp ý về cách chăm sóc con cái, ta cám ơn mẹ bằng câu nói: THỜI CỦA MẸ ĐÃ KHÁC NAY NHIỀU RỒI.
    Công việc và gia đình riêng đã cuối ta đi với những ngày tháng bận rộn, cha mẹ nhớ ta gọi điện để hỏi han, ta cám ơn cha mẹ bằng cách: MẸ ƠI, CON ĐANG RẤT BẬN, CON SẼ GỌI LẠI CHO MẸ SAU NHÉ!"

    Mỗi ngày qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, đừng bao giờ tiết kiệm lời yêu thương và sự quan tâm...có khi ngay mai thôi đã là quá muộn rồi.................
     
    MebeHanhsumotintin thích.
  11. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Đọc xong thấy mình còn có nhiều lỗi với bố mẹ quá. Chúng ta hãy sửa đổi và hãy dạy con cái của chúng ta quý trọng ông bà và người thân.
     
    me.lala thích bài này.
  12. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Up tiếp lên cho mọi người đọc nhé
     
  13. mekeotit2011

    mekeotit2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    9/4/2011
    Bài viết:
    1,331
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    dánh dau ....................................
     
  14. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Hy vọng bố mẹ chúng ta luôn mạnh khoẻ.
     
  15. tuphuonghl87

    tuphuonghl87 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/9/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    vậy các mẹ vào web của trung tâm giáo dục Thành Tài nhé:http://thanhtai.edu.vn/ ,ở đó có dạy kỹ năng sống rất tốt cho các bé,mình cũng đã cho con mình học ở đó và thấy rất tốt.
     
  16. kho.di_me.dat.con.di

    kho.di_me.dat.con.di Banned

    Tham gia:
    25/10/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    đọc thật kĩ để có cái nhìn thật đúng đắn cho bản thân cũng như đối nhân xử thế ở đời...........
     
  17. cutekids_shop

    cutekids_shop Momma baby

    Tham gia:
    7/10/2011
    Bài viết:
    1,215
    Đã được thích:
    163
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Cảm động quá, là con cái phải biết hiếu kính với bố mẹ.
     
  18. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    Up lên cho mọi người cùng đọc.
     
  19. me_muom_2007

    me_muom_2007 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/1/2011
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    up tiếp lên cho mọi người cùng đọc.
     
  20. thucdem

    thucdem Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mọi người vào đọc nhé, cảm động rớt nước mắt. Chúng ta sẽ hiểu lòng cha mẹ hơn.

    up dùm mẹ. ý kiến của em cũng giống như các mẹ ở trên.
     

Chia sẻ trang này