Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu tết rồi tớ cũng đi Đà Lạt, nhiều kỉ niệm vui lắm. hihi. để lục lại đống hính pót lên cho chị em xem.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Phòng ở ks đó cỡ khoảng 20m, chưa ở thử 4 người vì chỉ có 3 chiến sỹ đi với nhau (cũng treo biển tìm người share phòng mà k đắt khách) Từ ks ra HXH và chợ ĐL khoảng gần 1km, đi bộ vô tư. Àh mà thuê xe ở đó buổi tối k phải bàn giao lại cho ks, về thì tự giác xếp xe vào trong nhà rồi cầm chìa khóa lên phòng, lúc nào đi thì xuống lấy mà đi, miễn sao trong vòng 24g tính từ lúc thuê... Ở bên (ks) ấy, em có Dylan k? Ở bên (ks) tôi chỉ có wave Tầu thôi...
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu lạnh mới thích chứ chị, em tính đi lên đó chơi cho biết thôi, liệu năm nay có tuyết không nhỉ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đi SAPA tuyệt đấy chị ơi. Trên Tàu từ HN tới Lào Cai chắc chắn sẽ rất lãng mạn và đáng nhớ. Lên SAPA 2 vào rừng, xuống suối thì cứ gọi là phải hết chỗ nói.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu thử vào forum trái tim viêt nam online hỏi xem chị, em thấy bên đó họ giới thiệu khá nhiều đấy.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu bạn ơi mình vào trong web đó rồi, ở trong đó chỉ chủ yếu là giới thiệu về Sapa thôi còn mình lại muốn cụ thể lịch trình đi ntn vì mình ko muốn đi theo tour mà,
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đi sapa hay đấy Đi như thế này nhé: Ngày 1: xuất phát từ HN lúc 9030 hoặc 10h bằng tàu hoả (SP1, LC5). Vé giường nằm có hai loại khoang 04 và khoang 06 giá cao nhất là 200K/ 01người thôi. Ngủ đêm trên tàu Ngày 02: sáng 5h30 hoặc 06h đến Ga Lào Cai. Ngay ở cửa ra ga có dịch vụ bán vé xe ô tô du lịch vào thẳng Sapa, 25-30k/ người. Quãng đuuờng từ LC vào SP khoảng 30km đi mất khoảng 01-01h30' đường leo dốc. Vào đến sapa 07h30 - 08h, vợ chồng bà đi đặt phòng (hồi tui đi thì đặt phòng trứoc từ dưới này, lên đó chỉ check in thôi). Mùa này đang là mùa du lịch nên nếu đi vào cuối tuần thì sẽ khó đặt vé tàu & khách sạn đấy. Giá phòng có rất nhiều loại từ 120K - 600K/ 01 phòng đôi. Nhận phòng xong, đi ăn sáng, rồi leo Hàm Rồng luôn là ổn đấy, lúc từ Hàm Rồng xuống có thể ăn trưa ở nhà sàn trên đưòng cũng được. Tôi chỉ khoái các loại rau ở Sapa thôi, ăn rất ngon, tươi, mãi không chán, đặc biệt là ngọn susu luộc chấm vừng hoặc xào ngon lắm cơ. Buổi chiều thì đi chơi loang quang ở dưói, rồi đi chợ (buổi chiều tối). Quán ăn chiều ở sapa có quán cây Đào (chẳng biết tui nhớ có đúng không nữa) nó gần chỗ ngã 03 phía đưòng đi ra Hồ ý rất ngon và giá hợp lý ( tôi rất khoái món thịt nhím và cá sông ở đó... ăn ngon lắm) Ngày 03: có thể thuê xe, hoặc mua tour của khách sạn mình nghĩ vào cầu mây, thác bạc cả ngày Ngày 04: đi bản cát cát buổi sáng, ăn trưa tại sapa, 03h chiều ra LC, ngủ tại LC và ăn tối tại LC Ngày 05: sang Hà khẩu chơi (mua tour hoặc tự đi qua cửa khẩu LC). ăn trưa bên TQ, ăn chiều bên LC, tối 08h30-9h đi tàu SP2 hoặc LC6 từ LC về HN lúc 5h30-6h sáng. Kết thúc tour du lịch HN - SAPA -LC -HÀ KHẨU -HANOI. Tuỳ theo mức độ chi phí, ăn uống. phòng nghỉ do bạn tự đặt thì tổng chi phí cho chuyến đi này dao động từ 03t-05triệu thôi.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bạn ra ga hỏi mua vé tầu đi Lào cai nhé có 2 loại tầu thì phải. Bạn cứ đi tàu du lịch ý sẽ tốt hơn. Đến lào Cai thì bạn đi xe otô lên Sapa mất khoảng 20.000đ/người (mình đi năm 2003) năm nay giá xăng lên rồi chắc sẽ đắt hơn. Khi lên đến Sapa người lái xe có thể tư vấn cho bạn chỗ ở bởi vì họ mà dắt bạn vào KS quen của họ họ sẽ được tiền mà. Bạn cứ vào xem phòng và tham khảo mặc cả giá phòng, giá phòng chỉ khoảng mình nhớ là khoảng 150.000 là phòng cũng tương đối đấy. À ở đấy có những nhà nghỉ ở khu Phố Cũ và Phố mới, bạn nên bảo lái xe cho ra mấy khách sạn ở Phố Cũ thì sẽ thích hơn vì ở đấy có nhiều người dân tộc "lượn lờ" vui hơn ở phố mới. Còn ăn uống thì ở đấy tiện và rẻ lắm, bạn cứ thấy hàng nào đông đông thì vào. Nếu đi vào Weekend bạn có thể vào KS Hoàng Liên Sơn ăn bún qua cầu ngon phết. Khi nào về thì bạn cứ bảo khách sạn họ mua vé tầu cho họ sẽ lấy tiền dịch vụ khoảng 20.000 vé còn nếu không thì ra ga mua vé cũng được. Chúc bạn có chuyến đi vui vẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nếu ko muốn đi tuor bạn có thể mua vé tại ga HN. vé tầu du lịch Hà nội - Lào cai ( có 1 số loại ,giường nằm mềm ,khoang điều hoà 6 giường ,3 tầng là tốt nhất đấy khoảng hơn 200 K/vé. xuất phát từ HN khoảng 9h tối ,lên tầu ngủ 1 giấc tới t/p Lào Cai khoảng 6h.bạn thuê xe ô tô tại của ga ( Rất nhiều) đi tiếp lên Sa pa. Ở Sa pa bạn có thể đi thăm bản người dao tà phìn, thác bạc,cầu Hàm Rồng, chợ tình ( đêm T7 hàng tuần). Về ăn uống thì các loại rau ở Sa pa dều rất tươi và ngon. Khách sạn cũng rất nhiều bạn có thể đặt trước hoặc lên tới nơi thì xem thích đâu thì đặt đó.Lần trước nhà mình đi ỏ khu biệt thự vườn hồng ATI ( thấy bảo là đẹp nhất ở Sa pa, nhưng mà đi vào khu trung tâm thì hơi xa ( Khoảng 1 Km).giá phòng khoảng 300 K/ phòng đôi. Mình chỉ có bi nhiêu thôi hy vọng bạn tham khảo được. Chúc bạn có một kỳ nghỉ vui vẻ
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Á, ko muốn đi theo tour thì cái quan trọng nhất là phải mua được vé tàu và đặt phòng KS, nếu ko thì... ặc ặc ngay. Bạn có thể đàm phán với công ty tổ chức tour là mình chỉ theo tour của họ để đặt vé tàu HN-LC-HN, vé xe otô LC-Sapa_LC, đặt phòng KS; còn đâu ăn uống và đi chơi ở Sapa mình tự lo. Như vậy an toàn hơn nhiều. Bạn thử ra hỏi công ty du lịch đường sắt (quên mất tên rồi, cả địa chỉ nữa, nhưng mà trụ sở ở chỗ KS Cây xoài cạnh Ga HN í) hỏi xem. Toa tàu của cty này sạch, đẹp, và nhất là 1 phòng 4 giường chứ ko phải 6 giường như các toa thường khác. Mỗi chuyến Sapa cty này được riêng 2-3 toa gì đó mình ko nhớ rõ lắm. Hehê, đặt vé xong rồi thì mình sẽ thông báo tiếp các địa chỉ đi chơi và đi ăn ở Sapa nhé (mình đi 3 lần rồi, và vẫn muốn đi tiếp)
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu có thể đi tour của Haratour (Hanoi railways station tourism- DU lịch đường sắt ý mà). Nhưng mà theo mình nếu đi Sapa thì nên tự đi là hay nhất. Nếu comnammuoivung cần đặt vé tàu thì để haneko cho số DT mà đặt vé nhé !!! K/s thì nên ở khu trung tâm gần chợ, gần nhà thờ ý bởi ở đó ăn uống ngon hơn, chứ nếu để tụi lái xe dẫn mối thường là các khách sạn xa buổi tối sẽ ở chết dí trong k/s ngại đi ra trung tâm lắm. Mà chợ búa, rồi dân tộc chỉ tập trung đông ở sân nhà thờ thôi.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhắc đến Sapa lại thèm món ngọn susu xào...ngon thế không biết! Nhưng bà comnammuoivung đừng có dại gọi món đậu phụ nhé... khủng khiếp lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhà này là fan của SP đây. Đúng đúng trước hay nhờ cô bạn làm Du lịch đường sắt đặt hộ vé tàu khứ hồi, KS tự đặt thế là ale hấp lê đường. SDT đây: 5183404 Một số lưu ý: - Nên mua tua trọn gói (vé tàu khứ hồi, vé xe đưa đón tại ga and/or KS) của Hoàng Gia (tránh bị chăn dắt bởi mấy ông xe ôm hoặc lỡ xe). - Đặc biệt lưu ý vé tàu vì có vé về rồi mới yên tâm mà enjoy. - Khách sạn có thể tự đặt (mình hay nghỉ ở Hàm rồng, view đẹp khá ổn) - Nhà mình hay ăn ở Nhà hàng Chapa (khá ngon) mỗi tội phải đi ăn sớm kẻo cổ dài ngoằng bụng thì sôi ùng ục đó. - Tối thì lang thang dưới phố nhiều món nướng lạ lắm: phèo, trứng, đậu nhự... - Đặc sản ko thể bỏ qua: ngọn susu xào, susu luộc chắm vừng, thịt lợn mọi (rừng) chấm tương... - Nhận xét: sao mà ở SP ăn khoẻ & ngon miệng thế Cứ nghĩ đến là lại muốn đi Sapa rồi. :4: mê Sapa đến nỗi mang bầu chomchom 5 tháng mà vẫn bò lên Sapa. :4:
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu sang chủ đề Sapa rồi à, mình chưa bao giờ đi cả. lạnh nên cũng hơi ngại
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhà tớ cũng thích Sapa lắm lắm. Vụ đi lại thì haneko hướng dẫn cụ tỉ rồi. Tớ bổ sung thêm 1 tí thôi. Comnammuoivung có thể nghỉ ở khách sạn Darling. Khoảng 250-300 ngàn/phòng đôi khá đẹp. Ở đấy mở cửa sổ nhìn thẳng lên đỉnh Phanxipang, rất thích. Ở Sapa mình hay ăn ở nhà hàng Chapa. Ở đó có một số loại rượu hoa quả địa phương ngon như siro. Ngoài ra thì cũng nên đi Thác Bạc. Hì hục trèo lên đỉnh xong đến lúc xuống mệt phờ và đói nên ăn cơm lam + thịt lợn rừng nướng thì không gì ngon bằng. (híc híc, thèm quá, sắp đến giờ cơm trưa rồi). Tiện đường đi Thác Bạc thì lên đoạn biên giới Lai Châu giáp Lào cai để ngắm cảnh cũng đẹp lắm. Vực sâu mây mù, trời cao và xanh, nắng vàng rực rỡ, đẹp hết chê luôn. Buổi tối, trời lạnh, ra trước cửa nhà thờ để măm măm món ngô, khoai, mía, trứng nướng thì ngon thôi rồi. Không đứng dậy được để về đâu. Mía nướng ở Sapa dậy mùi gừng thơm lắm ấy. Hồi nhà tớ đi thì toàn thuê xe ôm đi chơi thôi chứ không đi ô tô. 2 vợ chồng thuê 1 ông xe ôm rồi lượn lờ đường núi cũng hơi hơi đau tim nhưng vẫn thích hơn đi ô tô. Bọn tớ còn đi xe ôm đến động Tả phìn, lang thang vào bản người dân tộc chơi, xem các cô gái dân tộc trẻ măng, địu con ngủ sau lưng ngồi thêu quần áo. Nói chung là rất thích. Mẹ comnammuoivung tha hồ mà enjoy. Nếu nhà ấy khám phá thêm được gì hay ho thì về kể cho chúng tớ nghe với nhé. :4: :4: :4: Chúc đi chơi vui vẻ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ks darling View khá đẹp mỗi tội hơi cách xa trung tâm. Em lên đó hồi gần 30/4 nên giá phòng khá đắt 300K/phòng đôi, nhìn ra dãy Hoàng Liên Sơn, phòng rộng có TV, điều hoà, bồn tắm nóng lạnh,... nói chung tiện nghi khá đầy đủ. Chắc bây giờ giá phòng sẽ rẻ hơn một chút. Khách sạn này nấu ăn cũng khá ngon, vợ chồng em toàn ăn ở đây thôi vì không biết nhà hàng nào cả chỉ toàn đi qua nhìn vào xem có đông khách du lịch ăn không nhưng mà thấy cửa hàng nào cũng vắng .Thế là em chọn ăn ở khách sạn luôn. Đợt đấy em đi đặt phòng, tàu và xe bus qua công ty Tulico ở số 5 hàng Cân thì phải số điện thoại là 8287806. Em đi tầu nằm phòng 4 giường của Tulico giá 250K/lượt, vé xe bus là 25K/lượt Em chỉ lưu ý mẹ nó đừng đi Bãi đá cổ và Cầu mây thôi. đường đi đến đấy khá xa vả lại chưa làm xong đường. Một bên là núi cao, một bên là ruộng (nhưng mà sâu cách mép đường khoảng mấy chục mét gì đấy :4: ), đường thì vừa bé vừa gập ghềnh, cứ như đi du lịch mạo hiểm ấy.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu cảm ơn mọi người nhiều nhé. hihi, mấy hôm nữa đi về sẽ mở topic mới để show hàng với mọi người
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu lên sapa mùa này lạnh lắm, chúc mẹ nó vui vẻ, mà đi với ai hay đi một mình?