Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em đi một mình thôi, không biết mùa này trên đó đã có tuyết chưa nhỉ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu ôi, thế chưa có chồng con gì à, đi một mình lên sapa thì buồn lắm. bây giờ thì chắc chưa có tuyết đâu, mới vào đầu mùa lạnh mà.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu hehe, vẫn đang cô đơn, không biết có mẹ nào có nhã hứng đi cùng với em cho vui không nhỉ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Minh di SaPa 1 lan vao nam díp trước 30/4 nam 2002, bon minh tu di va khi ve tinh toan bo chi phi ke ca an ương di choi tát moi noi ( Không ke tiên mua qua ve) la 900.00d/ngươi thoi ( di 4 ngay 5 dem), ma cung di choi hau hét moi noi day. Bon minh mua ve tau khu hoi tu HN va dát san phong tu HN. Nhung tren dương di o to tu ga vao Sapa bon minh da dước gioi thiêu den 1 KS voi gia rát re 120.000d/dem phong doi co lo sua, nam tren doi ( KS Darling ), rát lang man. Con an uống va di choi thi bon minh thương di lang thang va an o các quan binh dan de co the vua nem dước các mon dác san truyên thong cua Sapa lai vua tiết kiem dước tiên, ma lai vui hiiii.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em cũng từng lên sapa vài năm trước, giá cả cũng tương tự như các mẹ đã post rồi. Mình chỉ muốn lưu ý là trên Sapa có nhiều quán ăn ế hàng lắm đấy, nên nhớ tìm quán nào đông khách nhé, kẻo sẽ ăn phải thức ăn không tươi ngon. Ngoài ra nhớ sang TQ chơi, thú vị lắm.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu vợ chồng em cũng đang tính đi sapa một chuyến xem phong cảnh thế nào? theo các mẹ thì nên đi tháng nào là đẹp nhất ạ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu nên lên tháng 4 hoặc tháng 7, khi đó hoa nở đẹp lắm mẹ nó ạ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đúng là tháng 4 lên núi Hàm Rồng hoa nở rất đẹp nhưng hồi vợ chồng mình đi honeymoon vào dịp lạnh ntn vẫn thấy đẹp lắm. Trong khung cảnh mờ sương khói ấy AX chụp được cho mình mấy kiểu ảnh NT đẹp lắm. Nói túm lại là cảnh đẹp tại người thôi, tớ cứ lên Sapa là ăn ngon, ngủ kĩ thích lắm lắm. Thèm đi Sapa quá bà con ơi
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu thế có cần phải tránh tháng nào không hả mọi người? ví dụ quá lạnh chẳng hạn?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu cái này thì theo mình nếu ai sợ lạnh thì không nên đi mấy tháng mùa đông. tuy nhiên nhiều người lại thích du lịch lúc đó.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Tui đi Sapa 2 lần rồi, lần nào cũng thích, chắc là sẽ còn tiếp tục lên đó nghỉ nữa. Lần 1 đi vào dịp 30-4, ban ngày nắng ấm, đêm là lại mát, ngủ sướng lắm, Hàm Rồng thì hình như quanh năm có hoa. Lần 2 đi sau Tết (hình như đi với người iu cũng có vẻ hay hơn thì phải!! ), mùa xuân Sapa đẹp tuyệt vời: hoa đào khắp nơi nhé, sương mù khắp nơi (ẩm ướt vô cùng), đi bộ trên Hàm Rồng ướt sũng hết cả người. Bọn này ăn tự túc, đi ăn khắp nơi, ra chỗ nhà thờ nhiều hàng quà vặt lắm. Nói chung là tuyệt vời! Về tourist agent, tôi recommend các mẹ đi Railtour (vp ở Lê Duẩn, đối diện KS Cây Xoài), Railtour có mấy cái toa giường nằm riêng, tiện nghi và ấm áp hơn toa tàu thường, không có rệp!! hihi (đắt hơn tàu thường 1 chút thôi), có điều kiện nữa thì đi tàu Victoria. Nhờ họ đặt phòng luôn, KS tui ở (k nhớ tên) cũng tiện nghi lắm, thảm trải, máy hút ẩm... trên đồi. Kết thúc là mỗi người khoảng 1t, nhưng enjoy vô cùng!
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bác ơi tránh đi Sapa mùa rét nếu ko đi cùng chồng . Đùa tí thôi dân HN nhiều khi cứ rình HN xuống dưới 10 độ là nhao lên mua vé đi Sapa ngắm tuyết đấy bác ạ. Em đi Sapa phải đến 5-6 lần rùi mà rình mãi chẳng được lần nào ngắm tuyết. Giờ HN lạnh thế mà Sapa vẫn chưa xuống dưới 0 độ để còn có tuyết mà ngắm. Với em mùa nào Sapa cũng đẹp vì em mê nó lắm. Có chăng thì nên tránh mùa mưa, lở đất nguy hiểm trên đường đi thôi. Từ Lào Cai lên Sapa bác nên đi bằng xe com măng ca cho nó khoẻ đừng đi xe khách nó bò lên núi thấy ghê lắm. Nhà em toàn thuê 1 mình một xe đắt một tí ko phải cùng ngồi với mấy chị đèn xanh đèn đỏ, mùi khê nồng. Chỗ nào thích dừng lại chụp ảnh tha hồ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đúng đúng tôi toàn đi dịch vụ này của Railtour thôi, yên tâm về chất lượng. Phòng thì tôi tự đặt ở Hàm Rồng, có nhiều kỉ niệm mà
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Sapa có lẽ chỉ nên tránh vào dịp cuối tháng 8 thôi chị ạ. Có lần em "trốn" lên cho bằng được, 4 ngày mưa tầm tã chẳng đi được đâu, chỉ che ô ra chợ nướng măm ngô rồi về. Hàm Rồng lúc đó thì có mỗi hoa mào gà đỏ tía trời thì ẩm ướt như mùa xuân Hà Nội Mùa xuân dịp sau Tết thì khỏi bàn
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu may quá em cũng đang định đi sapa đây, mùa lạnh thế này lên đó ngắm cảnh mới thích. học hỏi kinh nghiệm các anh chị ^^
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình cũng đi Sapa được 1 lần, không khí cũng thích, thoáng đãng mát mẻ... nhưng lần đi đấy là do Công ty tổ chức chứ không phải với người iu. Chắc là do lý do đó nên minh thấy nó không như tưởng tượng của mình? Tâm trạng lúc đó thấy cũng bình thường thôi chứ không giống như lúc trước mình hình dung ra là phải thấy lãng mạn, đẹp đẽ lắm đâu.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu 1 trong những điều quan trọng khi đi du lịch là phải thưởng thức được cảnh đẹp của nó mà báo chí sách vở tranh ảnh đã không tiếc giấy bút mực khi miêu tả. Nếu view chỉ có nhìn ra nhà thờ và nhìn lên núi so với chỗ nhìn được xuống thung lũng (có nghĩa là có tầm nhìn từ xa, trên cao) mới thấy hết được Sapa thực sự bạn ạ. Thế cho nên khách du lịch chuyên nghiệp chẳng bao giờ ở mấy ks đó đâu. Cái này cũng là kinh nghiệm đấy, vì mình cũng ở Công Đoàn rồi, mà cũng là người trong ngành dl nhưng không phải ai cũng biết, sau này biết thì phổ biến kinh nghiệm để chia sẻ cùng mọi người đấy mà.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Muốn có view đẹp, đi theo đường xuống bản Cát Cát. KS tên Cát Cát có view đẹp (chủ tên Loan) Ks đấy hay full nên nếu full thì tìm mấy cái cạnh đấy, tuy nhiên phải chọn cái ks nào trên đường đi xuống bản Cát cát mới có view đẹp. Nếu tất cả phía này đều full đi lên phía chợ, rẽ phải rồi đi thẳng. Cuối phía đấy cũng có ks Royal (cái này cũng có view đẹp nhưng lại bị phụ thuộc vào phòng chứ ko phải phòng nào cũng có view đẹp - chủ ks tên Hùng, hơi bị galant ). Tớ chỉ thấy có 2 phía ấy có view đẹp. KS công đoàn ko có view. Phục vụ cũng kém vì là ks nhà nước. Cá nhân tớ thấy đi SP mùa đông cũng thích mà mùa hè cũng thích. Mỗi mùa có cái hay nhưng đi mùa này bắt đầu có hoa đào thì vác 1 cành về HN đón Tết cũng phê.Toàn đào phai
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Ừ nhỉ sao mình ko thử chỗ khác nhỉ! Phải cái tội cả 2 vợ chồng đều mê Hàm Rồng nên cứ đi là a lê hấp đặt phòng KS + vé tàu là đi nên chẳng mấy khi nghĩ đến việc chọn KS khác.