Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Hồi tháng 9 bọn tôi nghỉ ở KS Khánh Hải (trên đường xuống bản Cát Cát), phòng ở đấy cũng đẹp, mà có cả ăn uống luôn ở đó. Cũng tạm được. KS này mới xây. Trời lạnh nhớ mang áo ấm cho John nhé.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Bà nên mua tour lẻ hơn, chủ động chọn khách sạn, ăn uống thoải mái. Mình có thể đặt ăn ở KS hoặc ra ngoài ăn cũng được. Nhiều đồ nướng ngon lắm. Chẹp chẹp...
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nhà em mua vé tàu của bọn Ratraco,cty du lịch đường sắt này có bán luôn vé otô,xuống tàu là có xe đón ngay,KS thì em ở Prince, ăn uống thì mỗi hôm ăn 1 nơi,ăn linh tinh,thế có khi lại hay
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu em sẽ đi sapa cho cả cu Tũn đi cùng, người lớn thì dễ rồi, nhưng còn ông Ku con nhà em, phải lưu ý những gì , các bác ơi?!.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu cứ mang cho cu tũn ít áo lạnh là được rồi, còn đâu lên đó tính tiếp
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Nói chung là mình cho con đi phải xác định là mệt hơn, đi chơi cùng mọi người được ít hơn. Nhưng trẻ con cho nó đi xa bản thân nó cũng thấy thích thú mà mình cũng thấy vui vẻ ( dù là khá mệt :4: ) Đợt này mình cũng cho Mốc đi, mà Mốc còn bé hơn Tũn nhiều. Cái chính là nhớ chuẩn bị tất tần tật o được thiếu cái gì và trong đầu phải hình dung ra được tất cả các tình huống có khả năng xảy ra. Ví dụ như mang áo ấm, mang khăn bông bay để mặc và trùm đầu bé lúc từ ga Lào Cai lên Sapa, vì lúc đó có sương hại. Ví dụ như nhớ mang theo thuốc hạ sốt, thuốc ho, kháng sinh... phòng khi bé bị viêm họng và sốt... Ví dụ như mang cả dép xăng đan và giày thể thao cho bé để thay đổi tuỳ theo địa hình đường đi và khí hậu. Ví dụ như mang cả khăn ướt nhớ khi đang đi chơi mà bé lại đòi ị hoặc ị đùn.... hi hi Đại khái là mình cứ hình dung ra từng ngày một theo chương trình của đoàn mình đi những đâu dễ phát sinh những tình huống ntn để mình luôn luôn trong thế chủ động. Về đồ ăn cho bé, mình đã tính là mang cháo đi từ tối hôm lên tàu để cả ngày hôm sau bé có cháo ăn. Còn các ngày còn lại ăn cháo ăn liền, ăn bột Nesle... ( mang theo một ít cà rốt chín nghiền, thịt băm xào chín để cho vào cháo). Hạn chế cho bé ăn các thứ trên Sapa vì cũng chẳng biết bụng dạ bé như thế nào, tất nhiên là trừ các món ăn luộc như su su luộc, ngọn su su,, chẹp chẹp thèm quá... Mà thôi dù sao cũng luôn take it easy. Chúc các bố mẹ và bé có một chuyến đi an toàn, vui vẻ và mạnh khỏe.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Có Mốc đi cùng cổ vũ tinh thần rồi...! Tôi cũng lên 1 danh sách chuẩn bị rồi đấy chứ, nhưng chỉ sợ hành lý nhiều quá, đi xa lịch bịch quá lại vất vả, mà tiếc nhất cái công mang đi ko dùng đến.. , nhà tôi đi Sapa khoảng 2-3 hôm rồi sang Hà Khẩu, nghĩa là đồ phải chuẩn bị cả mùa hè và mùa đông cho Tũn.. Thôi ko kêu ca nữa, lên lịch đi rồi là hăng hái, mà Tũn cũng thích đi chơi lắm, năm ngoái đi biển về còn bi bô kể mãi..
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu các mẹ đi bây giờ cũng phải chú ý chuyện tàu xe nữa nhé. bây giờ lấy vé tàu lên sp cũng khó lắm đấy, thử check xem đi.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Mình đang ở sa pa nghen, lần đầu đi sa pa bằng xe máy.......2 ngày, 1 ngày ngủ ở nghia lộ sau đó sáng sớm lại đi direct đến sa pa nhựng khi đến sa pa mình chẳng thích tí nào cũng giống nhự những khu du lịch khác.... toàn là nhà hàng ksan, cái mình thích nhất đó là hai bên đường đi toàn là đồi núi thật là hùng vĩ.... nhưng chỉ có ai đi bằng xe máy mới có cái cảm giác này mà thôi... nói thật nha đến sa pa rồi thì hai cái mông của mình......he he.. nhưng ok ko sao..... một cảm giác thật là tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tự nhiên của việt nam... chỉ dành cho những ai chưa có baby mà thôi...
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu chào saiback, Thật đáng nể bạn vì chuyến đi bằng xe máy đấy, Nhà cháu cũng chuẩn bị đi Sapa đấy nhưng nghe nói trời mưa to và rất rét. hii
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Tất nhiên rồi, một khi đã thành khu du lịch thì phải có nhà hàng khách sạn để phục vụ du khách chứ. Chứ nếu không lên đó chết đói nằm khách sạn ngàn sao à??? Cái thú là đi trên các con đường quang co nhìn xuống phía thung lũng thật là tuyệt với, lên Hàm Rồng ngắm hoa, vào các bản làng xem những thửa ruộng bậc thang, xem cuộc sống của người dân tộc... He he, chỉ khi nào có nhà hàng khách sạn xây lũ lượt ở Tả Phìn thì mới đáng nói nhỉ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Sapa khí hậu rất thích. Đi tàu đêm đến Lào Cai, tiếp đó đi oto lên Sapa chừng 30km. Đoạn này cua nhiều, dễ say xe lắm. Tớ đi vào dịp 30/4 Lên đó thì tớ chỉ thích đi vào khu gì ý nhỉ, tự dưng quên rồi, đẹp lắm. Còn xuống bản thì không thích. Cổng trời thì thấy bảo đẹp nhưng tớ chưa đi. Chợ tình thì không khoái. Ở đó thích ăn nhất là ngọn Susu. Nói chung thích nhất là khí hậu. Còn khách sạn thì chả nhớ vì đợt trc mình đi đông, 4-5 đứa ở 1 phòng cơ.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Đi Sapa mà có trẻ con đi cùng thì cực ổn vì khí hậu mát mẻ dễ chịu, bọn trẻ con cứ ngủ tít. Tuy nhiên, do đây là vùng núi nên sẽ có 1 kiểu không khí rất buồn cười là: sáng mát mẻ; trưa nắng nóng; chiều hơi oi bức nhưng đêm thì phải đắp chăn bông :4: Vi thế nếu cho trẻ con đi cùng thì phải cẩn thận. Tớ cũng đi Sa pa vài lần rồi nên cũng có tý kinh nghiệm. Thuê chỗ ở thì rất OK vì giá cả hết sức phải chăng, nếu có điều kiện thì đi theo tour của Victoria (bao gồm đầy đủ từ tàu, xe ở HN, lên đến SP có hệ thống KS riêng, loại KS này tụi Tây hay đi) hoặc lên đó ở KS Hàm Rồng, ngay chân núi Hàm Rồng, đẹp và ở trung tâm thị trấn đấy. Theo mình, thì bạn nên mua vé tàu đi vào khoảng 9-10 tối thì sáng sớm hôm sau là đến Lào Cai rồi. Mua vé ô tô khách lên SP mất khoảng 20k/người, hơn 1 tiếng là đến SP rồi. Sau đó nên ở khoảng 3-4 ngày là vừa, ở lâu hơn là chán. Những địa điểm đi thăm thì chỉ có núi Hàm Rồng này, còn thác bạc với cầu mây thì đi xa, leo mỏi và cũng chẳng có gì hay cả (mùa này có nhiều mưa, còn sợ lũ nữa cơ), mấy cái bản Tả Phìn thì càng không nên đi vì vào đấy chỉ với mục đích là tìm hiểu văn hoá nhưng mà văn hoá ở đó cũng "bay đi ít nhiều" rồi, trước sau họ chỉ gạ mình mau đồ thôi, mà mua ở đó còn đắt hơn ở chợ và đồ thì cũng là hàng may bằng máy thôi. Tuy nhiên khi về thì mình khuyên bạn nên qua Hà Khẩu (TQ) chơi. Hôm về thì đi từ trên SP xuống LC từ sớm, sau đó làm thủ tục sang TQ chơi và mua đồ đến chiều thì về lại LC, ăn tối rồi lại lên tàu ngủ 1 giấc là về đến HN rồi. Nếu có kế hoạch đi TQ thì nên mang theo chứng minh thư (hoặc hộ chiếu (nếu có) và 2 ảnh 3X4 để làm giấy thông hành (dùng trong ngày). Nhà tớ đi trong 5 ngày thấy hơi lâu, nhưng bù lại là mua gần hết đồ của Hà Khẩu :4: Nhiều đồ rẻ, đẹp và tốt lắm. Nhưng phải tinh mắt 1 tý không là dính hàng gia công ngay.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Còn một điều nữa là nếu có đi chợ tình thì đừng có mà mua đồ ở đấy nhé, nếu thích quá thì phải khảo giá rồi mặc cả tử tế ko thì sẽ... ngậm đắng nuốt cay đấy! He he, em kinh nghiệm đầy mình rồi. Hè năm ngoái đí chợ tình Sa pa, nhìn thấy mấy người bán hàng (cả dân tộc và.. nhái dân tộc) giới thiệu đồng bạc hoa xoè: là của Pháp còn rơi rớt lại từ những năm đô hộ, bạc thật đấy, tốt lắm, dùng để cạo gió, cảm mạo, đồ thật chứ không phải giả đâu, nó cũ cũ rồi đây này, người dân tộc không biết nói dối đâu.... - 120 nghìn, không bớt đâu - 40 nghìn nhé nằn nì một lúc thì đồng ý (he he, đã chưa?) Lượn một vòng nữa: đồng bạc hoa xoè này đúng 25 nghìn đấy! (mua luôn, giống y chang đồng trước), đến đây thì bắt đầu thấy xót ruột. Đi thêm một lúc nữa thì có người gạ bán:.... 25 nghìn 2 đồng. A aaa, trời ơi, em điên quá quay lại hàng lúc đầu mua thì nhận được câu trả lời: ở đâu bán thế thì không biết, đây bán thế đấy, đồng ý mua rồi thì thôi! Hết biết luôn!
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Em ở Sài Gòn, wa Tết định đi Hà Nội chơi, định từ Hà Nội đi Quảng Châu TQ chơi lun. Các bác cho em hỏi từ Hà Nội đi bằng xe tới Quảng Châu đi như thế nào?, có tour đi ko? Em lần đầu đi Hà Nội, ngòai đó chỗ nào chơi vui và giá nhà ở ăn uống thế nào vậy? Các bác chỉ với em vote cho 5* nha. thx các bác nhìu.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Có xe Sơn Đức chạy từ Bác Cổ HN, lên dến HỮu Nghị, đổi xe, dông thẳng Quảng Châu. Mọi thắc nắc tiếp, có thể PM, tôi sẽ trả lời.
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu gì phải khổ thế, lên khách sạn Cây Xoài ở Lê Duẩn mua vé chạy thẳng Quảng Châu của honggaitour !
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Không biết giá cả và thời gian chạy thế nào nhỉ? mẹ nào đã đi chưa? Em mới đi Nam Ninh - Hà Nội của Sơn Đức, thấy ok lắm. Đi Quảng Châu chắc phải dùng sleeper bus quá. Mất đến 1 ngày không nhỉ?
Ðề: Mẹ nào hay đi du lịch cho em hỏi xíu Xe Sơn Đức là của Trung Hoa lục địa chứ ko fải cái hãng Sơn Đức bé tẻo tèo teo nào đấy đâu ạ. Đi hơi bị hay, có gái váy ngắn phục vụ trên xe, sướng cứ gọi là đê Đi Quảng Châu, xe Sơn Đức cũng có, xe nằm, hơi bị ổn. Còn nếu muốn OK hơn, sang bên BẰng Tường, đi xe xuyên Á thì hay hơn vạn lần chỉ tội tiền cũng hay hơn vạn lần, keke.