Thực ra cứ nói là về bà khuân từ A->Z nhưng thực chất có gì đâu, như tôi đây cũng ở gần bà ngoại cách có 8km và hàng tuần vẫn cho con về chơi với ông bà. Cũng biết là con gái cái bòn nhưng toàn thứ vặt vãnh chứ có gì to tát đâu. Ông bà thì nghĩ cháu ngoại ko đc gần như cháu nội nên nhiều lúc quý cháu cho chục trứng hay gói bánh thì đâu đến nỗi phải nghĩ mẹ nó nhỉ.Đc cái nhà tôi ông bà ngoại ko thiên vị giữa cháu nội hay chau ngoại vì cháu nào mà chẳng là cháu cơ chứ. Chính vì thế tôi có cả chị dâu và em dâu nhưng đều vui vẻ ko vẫn đề gì. Bản thân mình nhiều khi còn đứng ra bênh chị dâu nữa chứ, có việc gì chị dâu bức xúc ko nói đc là kể ngay với em chồng rồi lúc đó mình sẽ đứng ra để phân giải hihihi. Bản thân mình thấy ko áy náy gì là đc và cũng ko để cho mẹ mình rơi vào tình trạng "nhất bên trọng nhất bên khinh" là vui vẻ thui bạn nhỉ.
Ối giời chị gần thế mà thỉnh thoảng còn về xin rau dấp cá, rau thơm. Bà trồng mỗi một cây rau ngót thì vặt hết mang về nấu cháo cho con. Nhưng mình lấy thế ông, bà sướng lắm. Cho là chúng nó trân trọng công sức . Buồn cười nhỉ.
Nói thế, chứ có lúc mình cũng ko tránh được... hơi ghét mẹ chồng. Thật sự là ko thể so sánh mẹ chồng với mẹ đẻ đc (tất nhiên ko phải vơ đũa cả nắm, vì cũng có những mẹ chồng rất là tốt). Mẹ mình luôn là số một, là người tốt nhất, yêu thương mình nhất. Mình cần gì gọi bà ngoại là bà ngoại bỏ hết việc của bà để đến với mình, còn mẹ chồng thì sao mà làm thế đc??? Mẹ chồng mình phải xong việc của bà rồi mới đến lượt con cháu. Mà bà nội có hi sinh việc của bà thì cũng chỉ 1-2 lần, chứ ko thể mãi mãi và vô điều kiện như mẹ đẻ mình! Trách mẹ chồng cũng ko dám, nhưng quả thật là.... ko có ai sánh được với mẹ đẻ của mình!!!!
Ôi! nói về BMC thì có nhiều chuyện đẻ bàn,không ai ko tránh được mâu thuẫn,tuy nhiên em đúc kết 1 điều là có điều kiện kinh tế thì chúng ta yêu thương nhau hết,chẳng có gì dể va chạm nhưng hễ kinh tế khủnghoangf thì ối chuyện đấy,các mẹ thử nghĩ xem,ko có tiền con khóc mVC gây cãi BMC nhức đầu bực mình sinh ra nói xấu nhau và ghét nhau đúng ko?
Chia sẻ cùng bạn. Mình lại ở cùng bố mẹ đẻ. Thế nên thoải mái lắm. Còn về nhà chồng cứ như đi thăm quan vậy. Vui lắm. Ở nhà với mẹ chồng có 1 tháng mà tối nào cũng nấu cháo đt với mẹ đẻ tầm 30', kể chuyện trên giời dưới bể, chỉ thiếu mỗi nước khóc um lên thôi. Sao chưa lấy chồng thì cứ muốn đi xa, còn lấy chồng rồi chỉ muốn về nhà ở với mẹ là sao nhỉ.
mình sau khi lấy chồng thương và nhớ mẹ lắm,muốn về thăm fải mất 5 tiếng,đi tàu,lấy chông xa buồn thật đó,thà đc ở ở riêng thì sẽ đón mẹ lên thừong xuyên,nhưng mới cưới fải ở chung,chán wa,thương mẹ lắm.
Thèm ở gần bà ngoại Đúng là không có gì quý hơn độc lập tự do! các mẹ nhỉ. MÌnh cũng là dân quê miền Trung ra SG học và lấy chồng, làm dâu một gia đình người Bắc đây. Mình nghĩ hai VC tự chăm con, tuy cực đấy nhưng được cái là không phải lệ thuộc, không phải chịu cảnh cha mẹ chồng nàng dâu.
đúng là đi làm dâu nhà ai cũng có hoàn cảnh nhỉ. Nhà em thì ... bà ngoại thương con gái đi làm dâu,sợ người ta bắt nạt nên cái gì cũng nhường nhịn bà nội hết,nhiều lúc 2 bà cũng ra chăm cháu,suốt ngày thấy bà nội bắt bà ngoaoij phải chăm thế nọ thế kia,rồi nói nhiều cái rõ vô lí thế mà bà ngoại vẫn vâng cho êm cửa êm nhà mà thương mẹ quá.
Chúng tớ có nhà riêng nhưng vẫn sống với ông bà ngoại cho tiện chăm con và VC mình cũng đi làm gần nhà.Sống với ông bà ngoại là sướng nhất rồi nhưng đôi khi cũng thấy mình ích kỷ, mua bán cái j cũng chỉ nghĩ đến mẹ mình thôi, về đến nhà nhìn thấy chồng mới nhớ ra mẹ chồng.Thấy hổ thẹn với lương tâm quá cơ
Bây giờ thì: "Con gái mà lấy chồng gần, mẹ có canh cần mẹ mang sang cho, ăn gì không hết mới mang sang cho mẹ" Buồn!!!!!!!!!
Đọc bài của các chị mà em ko cầm đc nước mắt em cũng là phận gái lấy chồng xa, sao cái giây phút lên xe hoa hào hứng bao nhiêu thì bây giờ lại nhớ ba mẹ và các em đến vậy??? " Mưa ngoài trời con chưa dứt hạt Nỗi nhớ nhà biết thủa nào nguôi"......
Hic, sao nghe các chị nói lấy chồng xa em sợ thế Em cũng sắp rùi, cả 2 nhà đều xa... Hic... KO bít sau này thì nhờ lúc ốm đau, con cái (
Đọc cái topic này mình muốn khóc quá, huhu mình cũng ở xa nhà ngoại. Nhiều lúc chỉ ước mình được sống gần bố mẹ thôi. Nhất là lúc chửa đẻ, ốm đau. Mình nhớ nhất là đợt mình sinh em bé, bà ngoại chỉ lên được 2 ngày chăm mình trong viện( vì bà lúc đó vẫn còn đi làm) khi bà về mình khóc như mưa ấy. Buồn khủng khiếp,lúc đấy chỉ muốn theo mẹ về quê luôn thôi. Nên mình quyết sau này sẽ không cho bé Susu đi lấy chồng xa nữa, thiệt thòi lắm. Huhu
híc. Bi h nói thì cũng muộn mất rùi, nghĩ mà thương bố mẹ mình quá. Ngày chưa lấy ox thì bố mẹ cứ bắt về quê để lấy chồng gần nhà. Híc. Ngoan cố bi h chả dám kêu. Cứ cuối tuần là chỉ mong về nhà thui. Bi h vẫn nói là về nhà mình. Mặc dù ở hn cũng có nhà, cũng có bmc, nhưng thấy chẳng giống nhà mình, chả giống bố mẹ mình. Nhiều lúc mình nghĩ nếu k có ox và con giai thì chả có động lực gì giữ chân mình lại. Bố mẹ bao công chăm sóc nuôi dưỡng vậy mà tót đi lấy chồng, chẳng chăm sóc được ngày nào, mà đi chăm sóc ng khác, ng khác thì cũng gọi là bố mẹ nhưng có lẽ chẳng bao h coi mình là con. Bất công thật phải k? đúng là con trai con gái ở thời này k còn quá quan trọng nhưng cứ nghĩ đến đẻ con gái rùi, thương con gái sau này vất vả như mình thui.
Ngày trước vì mình cũng sợ lấy chồng xa nên cố gắng đưa đẩy cưa luôn được anh hàng xóm. Bây giờ ngày nào cũng về ngoại Chia sẽ với các mẹ lấy chồng xa. Cứ nghĩ như cảnh nhà tớ mà ko có bố mẹ đẻ ở gần thì chắc tớ ......
mình may mắn lấy chồng được ở nhà ông bà ngoại vì nhà chồng xa, sinh con xong bám ông bà ngoại luôn. hehehe , thế là chồng phải theo mình, ở nhà ông bà ngoại là sướng nhất rồi. Thông cảm với nhà nào ko được gần bố mẹ đẻ , có muốn chạy về thăm cũng khó!
Hôm rồi mình đc ông bà ngoại ra thăm vui và hạnh phúc rất nhiều, chơi đc 2 ngày ông bà phải về vì ở quê còn bận công tác.Khi ông bà về mình chỉ muốn dứt bỏ tất cả để về với gia đình nhưng mình ko làm đc, cũng ko giám đối mặt nhình ba mẹ lên xe nữa, buồn quá.......
Ôi! tớ cũng đang khóc đây này! Mẹ tớ cũng chỉ chăm tớ được mấy ngày ở viện hồi sinh nhóc đầu. Ước gì Bố mẹ ở gần lắm lúc thấy mệt mỏi quả! chỉ mong ở nhà Bố mẹ đẻ để được Bố mẹ chăm chút như ngày xưa!