Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ý tí quên, chúc mừng em Xíu sinh nhật ba tuổi nhé! Chúc em luôn ngoan, mạnh khỏe!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chuc mung chi Xiu, cang lon cang xinh, co khong nhan ra. Lau lam roi khong duoc nhin thay ban Xiu ngoai doi nhi?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tao han 1 post rieng de chuc mung sinh nhat Mong Tra biet tuot - Hoi pho cua chung ta. Xin phong van may nha Hoa Chip coi, nhim tho o gan do toi qua co thay dong dat khong vay? Hihi!!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chưa thấy mẹ Xíu và cô Trà vào báo cáo nhỉ,sinh nhật chắc linh đình kéo dài 2 ngày đêm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) 13/11 Chúc mừng sinh nhật Bin con mẹ Thương. Chúc con mãi ngoan, học giỏi, nghe lời mẹ Thương để mẹ yên tâm chăm sóc em bé nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Úi. hôm qua Sinh Nhật anh Bin à? Mẹ Thương chả vào loa lên gì cả. Chúc mừng Sinh Nhật ku Bin, chúc con sức khỏe tốt học giỏi, luôn làm điểm tựa vững chãi cho mẹ Thương và em gái trong bụng mẹ nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Tớ điểm danh đầu tuần. Chúc cả nhà một tuần mới vui vẻ. >>Minh Sếu: Chúc mừng sinh nhật em Xíu. Chúc em ngày càng xinh xắn và nữ tính nhé. >>Trà: Trà vào báo cáo vụ sinh nhật đi. Hi hi. >>Thương: Chúc mừng sinh nhật anh Bin nhé. Anh Bin lúc nào cũng chững chạc và già dặn chứ không ngố như em Bin nhà cô. Ít nữa có em gái chắc anh Bin sẽ cưng em lắm đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng SN cô Trà và các cháu: Xíu, Bin. Chúc cô Trà luôn xinh đẹp, giữ phong độ như hiện nay. Chúc Xíu và Bin ngoan, khỏe, vâng lời bố mẹ, hay ăn chóng nhớn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà, tôi điểm danh nhé. Chúc mừng sinh nhật Trà cùng các bạn Xíu, bạn Bin nhé
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ối giời, mấy ngày cuối tuần ko online có nhiều sinh nhật quá. >> Chúc các con mạnh khoẻ, ngoan ngoãn. >> Chúc bạn Trà luôn xinh tươi, mạnh khoẻ, hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc mừng sinh nhật em Bin, chúc e hay ăn chóng nhớn, ngoan ngoãn vâng lời mẹ cha. Chúc cả nhà 1 tuần mới nhiều niềm vui và hạnh phúc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà. Chúc các bạn tuần mới vui vẻ. Hôm qua nhà tớ đi lượn Pico ở Thái Thịnh xem tình hình tivi giảm giá nhiều kông để mua, nhưng nó giảm có 300k cho cái dòng tivi nhà tớ thích nên không rơi tiền. Vui nhất là vụ tình cờ gặp An ở trên Pico mall. đang đảo mắt lia lịa với đống đồ nội thất đẹp mê hồn thì thấy có ng bá vai mình. Đúng là mừng húm. Tiếc là mỗi nhóc lại có sở thích riêng nên con nhà tớ dính tịt vào hàng Lego còn An với Minh và Su thì lượn sang hàng khác mất hihi. Anh Minh giờ nhìn trộm vía rổ mã đẹp trai ghê. Su thì gương mặt vẫn thế nhưng nhìn lớn hơn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) 10h sáng làm bát bún thịt mọc kiêm bữa sáng và bữa trưa Cắp nách 1 túi củ đậu và 2 cái ngô luộc đề phòng 3h đói Tối về 8h làm 1 bát cơm. Thế thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bọn nhà tớ không thích lego mà thích chơi game cơ Bình ạ Lên tầng 5 vẫn còn bề bộn chưa khai trương nên mấy mẹ con lại lượn về Coopmart ăn gà rán, rồi mua sách truyện về đọc. Hôm qua lượn ác quá nên sáng nay cả mẹ lẫn con đau người ê ẩm, mẹ thì phải cố dậy đi làm còn Su thì vẫn ngủ mê mệt nên đành để cho ở nhà với ông bà @ Chúc mừng SN anh cu Bin nhé. Bin sắp có em gái rồi, thích thế.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) CQ tớ dạo này k có người nấu cơm nữa nên từ hôm nay xách cặp lồng rùi. Tối qua vào Pico mua 1 cái hộp Lock&Lock bằng thủy tinh để yên tâm nhét lò vi sóng ăn buổi trưa vẫn nóng hổi . Trưa nay tớ có món: cá kho, bí xào thịt bò, cải cúc nấu thịt, kim chi (toàn cơm thừa canh cặn từ tối hôm trc) . Mấy hôm trc ăn ở ngoài vừa đắt vừa chán.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cơm thừa canh cặn thế vẫn ngon chán, trưa nay tớ phải đi ăn bún đậu mắm tôm nè. Mà tớ phải ăn món này 1 tuần rồi thì phải chán chết. Mà mang cơn đi vừa kinh tế mà lại sạch sẽ, chứ ăn cơm bụi bây giờ không thể nuốt được ý chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thò vào điểm danh cái. @Thương: Chúc mừng sinh nhật cu Bin nhé! Chúc con giai luôn mạnh khỏe, đẹp trai, học giỏi. Báo cáo tình hình là sinh nhật bạn Xíu hôm thứ Bảy vừa rồi tớ chỉ làm mỗi ngọt nội bộ ở nhà, làm đúng 1 buổi năm nay mời cả ông bà nội, ông bà ngoại, không tách 2 nhà nữa, có mấy đứa cháu con các anh chị thôi, không mời được bạn bè nào cả vì nhà chật quá. Tớ tống đệm ngủ của bố mẹ lên nóc tủ rồi cho tất cả ngồi trên tầng 2. Những lúc thế này lại mơ cái nhà thật rộng, chỗ để xe thật to, khéo phải cầy cuốc để xây nhà ở Mê Linh mất thôi. Sinh nhật có bóng bay, nến hoa, nến pháo nên các bạn nhí thích lắm. Lúc nào rảnh tớ sẽ post ảnh. Bánh gato thì có hình em chuột Minnie. Tớ rút kinh nghiệm rồi, sinh nhật các nhóc nhà tớ là mẹ không tự làm bánh, không làm tiệc mặn (chỉ khổ mẹ và sướng người nhớn thôi, trẻ con thì lại cũng không ăn được mặn, tới lúc làm ngọt thì mẹ sẽ kiệt sức, híc híc). Cả ngày chủ nhật tớ lại vật vờ ở Láng Hòa Lạc theo tổ lái rồi. Tớ dạo này học lắm thứ quá, vừa yoga, lại học lái (nấn ná mãi rồi cũng phải nhổm mông đi học thui). Thôi, là cái cớ chi tiêu cho giải hạn bớt Thái Bạch, đầu tư vào sức khỏe và con người mình vậy.