Kinh nghiệm: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng 2

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi me_omachi, 23/9/2011.

  1. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Dạo này mẹ O đến khổ vì sở thích lạ lùng của con gái: rất thích ăn giò, chả...
    Cứ nhìn trong mâm thấy khối vuông vuông trắng trắng, là lăn vào đòi ăn. Có hôm nàng thấy đậu rán cũng lăn vào đòi, cầm lên tay k phải thì liểng đi nhưng vẫn cứ ko tin là ko phải giò ...
    Trưa nay thì nhìn su hào luộc cũng tưởng nhầm ...
    Hic, ko lẽ ngày nào cũng phải ăn giò để con có cái ăn??/ Mỗi lầncon nhóc ăn được 1 miếng = 2 ngón tay thôi, ko mua cho con thì thương, mà mua thì ... chán, thêm nữa là giò bgio nhiều hàn the, cho con ăn cũng ghê cơ.
     
    Đang tải...


  2. hoaanh2408

    hoaanh2408 Mẹ Bin&Tom

    Tham gia:
    18/8/2011
    Bài viết:
    1,546
    Đã được thích:
    497
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Trẻ con mà,có từng giai đoạn thôi.Mấy hôm nữa là chán ngay mà. Hix con nhà này thì chỉ thích ăn thịt mỡ và ăn da. Hết rồi vẫn đòi ăn, mẹ giơ tay ra bảo còn mỗi da này thôi có ăn không :) Nghĩ thật buồn cười. Bây giờ thì đỡ rồi, chắc cu cậu chán
     
  3. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ha ha, O ngộ thế nhỉ. Đúng là đồ trẻ con. Giờ thì tôi đoán ngoài bữa ăn chính được diễn ra một cách rất nghiêm túc thì hình như bà k cho O lê la mâm cơm, gặm nhấm ăn linh tinh với bố mẹ đúng k? Hoặc là con O rất ngoan ngoãn, k háu ăn để nhảy bổ vào mâm cơm để đòi?

    Tôi đoán thế vì k có đứa trẻ con nào nhìn thấy mâm cơm mà k lăn xả vào, k gào thét đòi xin. Thế nên bạn MA có thể ăn cơm k tốt bằng O nhưng 100% giờ cơm của bố mẹ bạn ấy đều xin hết từ rau củ quả đến thịt thà cá mú. Và tất nhiên là giò bạn ấy gặm được hết cả một khoanh vuông to hơn bao diêm bằng cách ăn sống. Tóm lại cái gì bạn ấy cũng ăn nhiệt tình ( nhiệt tình hơn cả lúc ăn cơm thật). Tính ra ăn kiểu lê la thế thì lượng rau - thịt cho vào bụng cũng được 1/3 bát ăn cơm.

    Mấy lần sang nhà cô chú, tôi cho nó ăn cháo ít lắm ( dạo này hạ lượng xuống vì cháo đặc = 1 bát con đầy thôi), quan trọng là ăn cháo xong rồi lại cho ăn lê la hết cái này cái kia. Cô nó k hiểu lại bảo sao chị cún lớn thế mà bác cho ăn ít vậy. Tôi giải thích là cháo của chị đặc quánh chứ k loãng như của em cún, với lại chị còn để bụng ăn thêm cơm nữa mà.
     
  4. bonbonkute

    bonbonkute chó con nhõng nhẽo

    Tham gia:
    12/1/2011
    Bài viết:
    4,713
    Đã được thích:
    819
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    sao giống BB thế,nó chỉ thích giò chả và chà bông thui huhuhu....ăn cũng ăn bốc,đưa thìa cho thì xuc chừng 3 thìa là vứt đi bốc cho nhanh
     
  5. thanhbinhhn

    thanhbinhhn Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    15/1/2010
    Bài viết:
    6,580
    Đã được thích:
    1,513
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hello cả nhà, vừa cho con gái ngủ xong mới mò lên được
     
  6. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    oài, con O ko có thoái quen lê la mâm cơm xin ăn ... 1 là vì lúc ăn cơm cũng chính là lúc con bé phải ăn, nên làm j có tâm trạng mà xin ăn nữa. Lúc bố mẹ ăn thì con cũng ngồi ghế ăn bên cạnh, mẹ xúc 1 thìa cho con lại ăn 1 miếng của mẹ rùi lại xúc cho con. Các món con ăn cũng y như các món của mẹ chỉ khác là của con nhỏ hơn thôi ... thế thì xin cái j ???
    VD: Vợ chồng T ăn canh bí nấu tôm, thịt rim, thì khay thức ăn của con có canh bí (T nấu canh bí cho ít muối hơn, múc ra 1 bát con cho riêng O, rùi mới nếm lại cho bố mẹ vừa ăn, cho cái kéo vào bấm bấm vài nhát, bí nhỏ ra vừa với con .... đây là ví dụ thế, chứ thực ra canh bí thì con ăn như bố mẹ được rồi), Thịt thì bố mẹ ăn thịt rim, con ăn thịt băm nhưng cũng xào lên như mình rim thịt ấy ... chỉ có cái là bố mẹ nguyên miếng còn của con băm nhỏ rùi.
    Với chế độ ăn như vậy thì con O xin làm j nữa?
    Thỉnh thoảng con ăn cháo thì cũng khoảng = MA thôi, 1 bát con cháo đặc. Nhưng mỗi lần cho con ăn cháo thì 100% là con biếng ăn hoặc ốm, lúc đó thì 100% là con ko thèm xin ăn rùi.
    Nghe vụ đứa cháu B còi đã nản rùi, nhưng hôm qua T về quê còn biết vụ hoành tráng hơn:
    - Con em mấy tháng rùi?
    - 15 tháng chị ạ ...
    - Ối sao bé thế, chị tưởng chỉ 6-7 tháng thôi ... Thế bao nhiêu kg?
    - 8kg chị ạ, nhưng bé biết đi rồi.
    - Ôi sao 15 tháng mới có 8kg, chăm con kiểu j thế?
    - Vâng, nhưng nó ko chịu ăn chị ạ. Em cho đi khám BS bảo suy dinh dưỡng, nhưng mà em nấu cháo nó ko ăn.
    - Thế em nấu thế nào?
    - Ngày nào em chả mua xương vè (sườn) về ninh lấy nước rồi mới nấu.
    - Nước ko thì có chất j? Phải ăn cả thịt chứ.
    - Em có nấu thịt mà, đợt mới đi khám về, ngày nào em cũng mua 1 lạng thịt nạc nấu mà nó ăn đâu.
    - Thì em phải đổi bữa chứ, cả tuần ăn cháo với thịt thì chị em mình cũng ko ăn nổi, nói j con? Thế con có uống sũa ko?
    - Chỉ hút sữ thôi ạ (sữa tươi) chứ ko uống sữa pha, nó ko chịu uống...
    Hết ý kiến ...
     
  7. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ak ak ... chị O cũng y như BB: ko xúc thìa, chỉ thích bốc tay ... bốc cực nhanh và món j cũng bốc ...
    Tới nỗi bố nó còn bảo: anh phải mang O đi xét nghiệm ADN, vì sao con mình thích ăn bốc thế, hay là nó có gen của người Ấn Độ ...
    ak ak ak
     
  8. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ O: Tôi vẫn phải công nhận là con O ngoan và bà rèn được nó ăn ngoan từ nhỏ. Con MA một phần do tôi k rèn được thế, một phần do nó quá hiếu động. 10 tháng bắt đầu biết đi là k thể giữ nó ngồi yên một chỗ rồi. Kể cả vừa mới ăn dứt mồm bát cháo, kể cả nó vừa ăn món giống bố mẹ thì cứ đến bữa vẫn phải 1 thìa, 1 bát ngồi xếp chân. K cho nó thì chìa bát ra, chỉ chỉ cái thìa vào bát, mồm bảo " cho ...đây". Rồi cứ thế ngồi lê la hết bữa. Thế còn đỡ khổ chứ ngày bé đang tập đi ăn k yên với nó, chạy khắp nơi cứ phải cầm bát đũa chạy theo con.

    Còn vụ cháu bà thì chả trách được. Ở quê họ k nghiên cứu, tìm hiểu như mình đâu, nên con còi cọc là chuyện thường. Đến cháu tôi đẻ ở phố đây mà giờ người càng nhẳng ra, chưa được nổi 9kg. Chồng tôi còn phải phát ngôn một câu với bố mẹ nó " Lần sau chúng mày rút kinh nghiệm nhé, đừng có khăng khăng cho con bú mẹ. Giờ nhìn xem, cháo k ăn một hạt, sữa mẹ thì nhỏ giọt, con còi là phải".

    Hôm trước thu dọn quần áo cũ của MA mang sang cho cháu. Ai đời đống quần MA mặc hồi 7 tháng ( hồi đó nặng 8,8kg, dài 72cm) mà cháu mình gần 13 tháng mặc vẫn dài và rộng. Góp ý ăn uống thì lại cho là giỏi lắm ý dạy người khác thì chết.
     
  9. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ MA: BMC cứ muốn T cho con O về cho ông bà trông, thích thì cho đi trẻ ở quê cho rẻ và gần ông bà, bố mẹ ngoài đó tha hồ đi làm và kiếm tiền ... Trường mầm con ở quê còn đẹp, sạch và thoáng hơn thành phố, các cô giáo đều được đi học mầm non về dạy chứ có phải giáo làng như trước đâu????
    Hôm qua T sang thăm 1 cô em họ sinh con được 2 tháng rồi.Cố ấy chính là 1 cô giáo mầm non.
    Sang chơi nhưng cô ấy ko có nhà vì bận đi học tại chức trên thành phố Bắc ninh, con cô ấy ở nhà với bà nội (là dì của bố O), T sang đúng lúc bà nội đnag cho cháu ăn nước cháo ninh với xương.
    Trố cả mắt ngạc nhiên, T hỏi sao con bé thế này ko cho con ăn sữa ngoài lại cho ăn nước cháo???
    Dì T trố cả mắt ngạc nhiên hỏi lại T: Mẹ nó (tức cô giáo mầm non) bảo là bé thế này mà ăn sữa ngoài thì đi ỉa đấy (hèm, nói ngueyen văn cho B hiểu tường tận)
    T bảo: trời đất, mẹ mà ko có sữa, con còn ăn sữa ngoài từ lúc mới sinh ấy chứ, 2 tháng thì con lo gì?
    Dì tôi bảo: Tao cũng nghe có người bảo thế, nhưng mẹ nó chuyên chăm sóc trẻ con, có học hành hẳn hoi, bảo là ăn thế kiểu j cũng đi ỉa, phải nước cháo ninh với xương sườn mới tốt ...
    T trình bày: Ko, dì cứ mua sữa về cho uống đi, cùng lắm thì bảo mẹ nó vắt sữa để ở nhà cho nó, chứ ai lại làm thế này?
    Dì T bảo: vắt sữa cũng được à? có sợ hỏng hay tiêu chảy ko? Ờ, rồi tao bảo nó ...
    Với cô giáo trình độ vậy, thà T nghỉ làm ở nhà trông con còn hơn ...
    Khác j gửi trứng cho ác. Con cô, cô còn ko chăm nổi nói j chăm con người khác.
     
  10. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng



    Nghe mẹ O và mẹ MA thảo luận mà mẹ B bùn thế. Bông nhà mình hồi 13 tháng cũng chỉ 8kg, 14-15 tháng thì gần 9kg, mãi bây giờ 18 tháng mới lên được 10kg, chắc mặc áo của O và MA tầm này cũng phải đợi đến 24 tháng mới mặc nổi mất :(
     
  11. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Ah, lười đọc lại mấy trang trước, thấy các mẹ đề cập đến chuyện tránh thai với mang thai mà không tránh được, tiện hỏi thăm tình hình mẹ O thế nào? Chắc O chưa có em đâu nhỉ?
     
  12. bupmang2212

    bupmang2212 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    10/11/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Hix, trước mình cũng có 1 giai đoạn cứ lo lắng suốt chuyện này
     
  13. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Lâu lâu mới lại thấy mẹ Bông nhé. He he, ko sao đâu bác. Mỗi trẻ lại mỗi cách phát triển khác nhau mà, trẻ con ko có công thức chung. He he, mình cũng ko thể cầu toàn tất được mà bác. Chị Bông "hơi còi" so với tuổi hi hi nhưng vẫn rất nhanh nhẹn và đặc biệt là chị thông minh, phát triển ngôn ngữ nhanh và nhận thức tốt hơn các bạn cùng tuổi rất nhiều mà. Như thế mà bác còn "bùn sao" hê hê
     
    Bongxinh2204 thích bài này.
  14. Me_Ốc

    Me_Ốc

    Tham gia:
    1/4/2010
    Bài viết:
    13,476
    Đã được thích:
    2,719
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    He he, thế hồi này thì mẹ bupmang ko còn lo lắng vụ này nữa à. Thế thì mẹ nó chia sẻ với cả nhà đi, e cũng đang quan tâm vụ này.
    Đau đầu thế vì e thuộc diện "dễ đậu". Hiện giờ e đang dùng rất lung tung (biết sai mà vẫn phạm sai các mẹ ạ hic): Về cơ bản là BCS, lâu lâu lại uống tránh thai hàng ngày (toàn quên thôi), thi thoảng lại 1v khẩn cấp. Phụ nữ khổ quá hic
     
  15. Bongxinh2204

    Bongxinh2204 Anna

    Tham gia:
    8/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    64
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Mẹ B chắc thuộc diện " không đễ đậu" nên từ hồi lấy chồng, sinh con và đến tận bây giờ cũng chưa dùng biện pháp nào cả. Nói các mẹ chắc k tin chứ mẹ B chưa dùng BCS lần nào, thuốc tránh thai thì chỉ dùng được vài lần hồi mới cưới rồi cũng bỏ vì sợ k tốt. Sinh Bông xong trong thời gian cho con bú thì không có biện pháp gì rồi, nhưng sau khi cai sữa cũng chỉ tính vòng kinh để tránh thôi, hôm nào mà vào ngày dễ dính thì cũng lo lắm, mấy hôm sau mua que về thử ngay nhưng k thấy gì nên cũng chủ quan. Cơ mà đến giờ vẫn tránh được. Thấy nhiều lần nguy mà k dính đâm ra cũng coi nhẹ vấn đề, rồi cũng có lúc lăn tăn là nhỡ đâu mình thuộc diện khó sinh nên k dám phòng tránh gì nữa ( sợ đến lúc muốn k được :( ).
    Đấy, toàn nghĩ linh tinh khổ lắm. Phụ nữ lắm nỗi niềm, đàn ông thì thấy vô tư ghê.
     
  16. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    @ mẹ Bông: Ôi T ko sao, bạn O chưa có em được. May thế ... Đã tôn thờ PP ADKN mà còn lăn tăn vụ con còi hay béo hay sao??? May làm sao con O cũng theo PP ấy mà vẫn có cân nặng ổn, ko thì buồn ...
    @ mẹ Ốc: oái, cô này dễ đậu thế thì phải có phương án thế nào chứ, cứ linh tinh là ko ổn đâu.
    Chị chồng chị (3 gái), giờ quyết kiếm thằng ku (phương châm: Tao đẻ bao giò ra con trai thì thôi), đợt vừa rồi uống thuốc đẻ con trai mang từ Đài Loan về, được nghe giới thiệu là 100% con trai (thậm chí li kỳ hơn là uống thuốc đó vào chỉ đẻ được con trai, muốn có con gái cũng ko có được nữa) ... ak ak ak ... hôm qua chị đi cùng bà ý đi siêu âm, lại con gái ...
    Giờ đang tính bỏ .. ôi thương thế ... nghĩ bỏ 1 đứa bé chỉ vì nó là con gái mà thương ơi là thương ...
     
  17. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    ak, giống mẹ O thế, nhiều khi cũng cứ lẩn thẩn là: hay thôi cứ kệ nhỉ? Muốn ra sao thì ra, dính thì đẻ, chứ cứ sợ sợ sệt sệt, đến lúc mong ko có thì chết dở.
     
  18. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Thảo luận thế k có nghĩa là đả kích hay chê bai gì những bé nhẹ cân ( giống như Bông đâu). Điều khiến mẹ MA và mẹ O bức xúc ở đây là các bà mẹ trong câu chuyện đã k hiểu biết nhưng lại k chịu lắng nghe ( hoặc k thèm thực hiện) theo lời góp ý của bọn tớ. Để con còi cọc ở đây rõ ràng là do mẹ chứ k phải tại con. Mẹ Bông chăm con chú đáo thế nào tớ biết rồi, tại bạn Bông k thèm hấp thụ thôi.
     
    Bongxinh2204 thích bài này.
  19. hamilk

    hamilk Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    4,680
    Đã được thích:
    732
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Vụ trai hay gái ấy mà. Nói k áp lực thì k đúng đâu. Bên nhà ngoại vô tư, nhưng bên nội thì cũng sóng ngầm lắm. Kiểu như là tuy k nói thẳng nhưng bóng gió để mà hiểu rằng kiểu gì đứa thứ 2 cũng phải là zai. Có đứa em dâu bên họ chồng cũng dựa vào biện pháp khoa học mới ra thằng cu nên lần nào về quê cũng khuyên nọ kia là 2 bác phải làm như em như em ấy. Tớ cười trừ thôi chứ biết làm sao. Còn lo k đẻ tiếp được nữa ấy chứ nói gì đến chuyện zai hay gái.
     
  20. me_omachi

    me_omachi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/10/2010
    Bài viết:
    4,401
    Đã được thích:
    742
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhg câu hỏi xung quanh việc ăn uống, chăm sóc trẻ nhỏ - Các mẹ cùg vào chia sẻ - Tầng

    Xin lỗi người đi, chả có biện pháp j hết ... chẳng qua là may hơn khôn. Được rùi thì bốc phét thế nào chả được?
    Mấy cái vụ ăn mặn với thụt thuốc nọ kia chả ăn nhằm j hết.
    Kể cả cái vụ siêu âm canh trứng luôn (bằng chứng của siêu âm canh trứng chính là Omachi đây).
    T chả tin chuyên jdungf biện pháp này nọ can thiệp để có được con trai con gái.
    Thôi thì cứ đúng quan điểm: "Con cái là lộc trời cho" mà sống. Đã là trời cho thì cho lúc nào được lúc ấy, cho con j được con đấy ... ko cho cũng phải chịu.
    T chỉ sợ nhất là ko có con (để cuộc đời mình cô đơn, lại còn mang cái tiếng: Cây khô ko lộc, người độc ko con) chứ có con là có phúc lắm rùi. Ai mà dám ý kiến vụ con trai con gái với T (nhất là nhà chồng), T phản ứng ngay.
     

Chia sẻ trang này