Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé 500 page ấy mẹ nó, em chào cả nhà, tình hình em đi SA 18w roài, em lại có thêm một nàng công chúa nữa, chả biết nói thế nào, cảm giác thật sự là hơi hụt hẫng.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ùa nhẩy, quên em bé lục bục tập thể dục buổi sáng theo tivi haha, Sáng nay chồng dậy nâu cháo chai cho ăn và mang đi làm ăn, có trứng vịt lộn, và trứng gà nữa, hihi, bà ăn gì lúc 9h
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hì hì, con iu mạnh khỏe là tốt lém rùi chị ạ Đừng bùn lâu ảnh hướng tới con, mà con lại bùn theo. :X
Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Nhím lại có em gái ah? Kệ cứ thoải mái mẹ nó ah. Sau này tha hồ kén rể. Bi giwof zai nhiều mà gái thì ít mà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Cung hỷ cung hỷ, sao phải hụt hẫng hả chị, con gái càng yêu, con trai nó ko tình cảm lắm đâu, mà con 1 bề là giầu lắm đó chị, cứ nghĩ thế cho nó thoải mái hehe
Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé chắc là con gái nên khó nhìn hơn hay là các bạn ý nằm "kín đáo" nên bs ko kết luận chính xác nhỉ.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé e ui, buồn làm gì. hic... chị đang mơ có con gái đây. con gái tình cảm, và mình còn làm điệu cho con được. với lại nhà 2 nữ về sau giàu mà. hihi...
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Ôi sướng chồng chăm thế, chả bù chồng m toàn ngủ dậy sau vợ nhà m chả bao giờ được ăn sáng ở nhà ngủ dậy là chỉ kịp giờ đi làm hihi...... hôm nay cũng được 1 bát bún và 2 con vịt, đang uống nước cam nữa. À các mẹ ơi, hình như rạn da nó có vết hơi đỏ đỏ phải ko? m bị mấy vết nhỏ nhỏ ở 2 mông rùi thấy mông m vẫn thế chả to lên mấy mà lại bị chắc tại ngồi nhiều và chỗ đó m ko bôi kem chống rạn hic... từ hôm qua nhìn thấy 1 ít đang phải bôi lấy bôi để
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Hic, vẫn biết là con nào cũng thế nhưng cảm giác man mát khó tả, vì cứ nghĩ là con trai để khoe với mọi người điểm 10 mất rồi, chán thế, chồng cũng con một nữa, hôm trước MC cũng ở trên nay nhận được tin thấy em buồn buồn, cụ lại còn cười ko khép đc miệng, chắc cụ nhớ tới cái ngày xa xưa của cụ khi sòn sòn 3 cô con gái mới nòi ra một anh con trai ấy mà.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ nó ơi, thời buổi này đẻ được công chúa còn khó hơn là sinh hoàng tử ý! Nhà mẹ nó có 2 công chúa, sau này mình càng được nhờ! Chứ đẻ hoàng tử, sau này lại làm mẹ chồng, mệt mỏi lắm!!! Mẹ nó đừng vì thế mà buồn nữa, tội nghiệp con nó!!! Chúc mẹ khỏe, con khỏe nhé!!!^^
Re: Ðề: Re: Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé 1 phần vì con gái khó nhìn hơn(mấy anh con zai thì cái mấu nó rõ hơn mà. HEhe), một phần thì do tư thế bé nằm. 20w với 22w đi siêu âm lại là biết chính xác ngay mà. HIhi. Nhà m 1 zai rồi nên tâm lý thởi mái hơn mẹ TM rùi, vì con gì cũng ok mà. NHưng mẹ nó k phải lo nghĩ làm gì nhiều cho mệt đầu đâu. Con nào mà khỏe mạnh, ngoan ngoãn là yêu hết.
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Rạn da có nốt đỏ là chuẩn đó mẹ nó ạ, mới có ít thế thôi á, em đầy 2 đùi và mông huhu , Em toàn trêu chồng tôi khổ vì bố con ông, chăm tôi ngay còn kịp hihi
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé ak, chưa thấy mẹ kút kít đâu nhỉ?! Hum qa e đi mua được hộp cơm rùi, thik lắm!!!! hí hí!! mỗi tội đi xa quá!! @@ lên tận đại la!!!!
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé giống em, em cũng bị cảm giác như mẹ nó. hồi em mới có bầu đi bắt mạch ông bs là người quen của gđ, bác ý bảo giai nhé. mà em bị nhỡ nhưng nhớ lại cái hôm chiến đấu ấy hình như là hôm rụng trứng thế là cũng hy vọng. thế rùi 13w, bs Chương bảo" CHÍNH XÁC LÀ GÁI NHÉ". BUỒN
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé Mẹ nó máu zai nữa thì đợi 1,2 năm nữa, khóe gen giống MC thì 3 cô mới tòi ra 1 anh Dù sao em cũng chúc mừng mẹ nó, vì em đặc biệt thích con gái
Ðề: Bé sinh tháng 3, 4 năm 2012 nhé hic, 2 đứa mà nhà chị đã khốn đốn rùi, thêm nữa chả biết thế nào đây, mà phủi phui cái mồm cô, chưa gì cô đã chù ẻo tôi thế làm gì còn tinh thần cho tôi làm tập nữa đây. Thôi cứ AQ là 2 gái là sắp giàu rồi, hehe.