Kinh nghiệm: Nhật ký vượt cạn

Thảo luận trong 'Sinh nở' bởi phiphung, 28/8/2011.

  1. phiphung

    phiphung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Các mẹ đã vượt cạn thành công hãy vào chia sẽ tí kinh nghiệm cho em út học hỏi nhé. Những người chuẩn bị vượt cạn như tụi em rất mong những kinh nghiệm quý báo của các mẹ để có thể biết được quá trình sinh con sẽ diễn ra như thế nào để chuân bị sẵn tâm lý. Riêng em thì đang là tuần 37 rồi, chuẩn bị "vỡ chum" nên càng hồi hộp nhiều hơn. hihi
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phiphung
    Đang tải...


  2. chipiidun

    chipiidun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Mình cũng đag tuần 37, chuẩn bị sang tuần 38. Cũng hóng hớt topic này. Mẹ nào có kinh nghiệm quý báu gì chia sẻ nhé. Up up
     
  3. heoconytcc

    heoconytcc Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    26/12/2010
    Bài viết:
    2,004
    Đã được thích:
    372
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    he, e có kinh nghiệm đấy, các mẹ đang tuần 37, 38 đang mong con mình ra lắm đấy, nhưng cứ từ từ các mẹ ạ, em bé ra là phải có ngày giờ của nó, hj, nên các mẹ cứ bình tĩnh, thoải mái, đi khám theo chỉ dẫn bác sĩ, lúc nào thấy có dịch hồng ra thì vào viện kiểm tra, nhưng mà tốt nhất các mẹ cứ bĩnh tĩnh, tắm, gội đầu cho thoải mái rùi hãy vào, lúc nào cơn đau tử cung dồn dập 2-3 lần/10 phút thì vào viện nhanh nhé, hj, chú thích: bản thân em, ra dịch hồng cách lúc đẻ 5 ngày liền, hôm ra dịch, 2 vợ chồng dắt díu nhau vào viện luôn, lúc đấy em cũng đau lâm râm bụng thui, vào khám bác sĩ bảo mở 2 phân rùi, tối nay hoặc sáng mai là đẻ thui, nằm ở phòng chờ đẻ, thế mà tới tận sáng hôm sau, chẳng thấy đau bụng nữa, mọi ng quanh mình đi đẻ hết rùi, thế là lại xin về ( chồng e là bác sĩ nên ng ta mới cho về nhà tự theo dõi), dặn bao giờ cơn co tử cung dồn dập 2-3 lần/10 phút thì phải vào ngay, lúc đấy bác bảo thì e dạ, nhưng em có biết cơn co tử cung là cái gì đâu, hix, tại lúc chạy monitor nghe tim thai í, lúc mà cơn co tử cung lên cao, e chả thấy đau, lúc e thấy đau thì nó lại thấp tè (kì lạ). Về nhà, em vẫn đi chơi với chồng phè phỡn, 5 ngày sau, đang đi chơi thấy đau bụng quá, bắt chồng đi về nhà mắc màn đi ngủ sớm cho khỏi đau bụng (ăc ặc), chồng bảo đau nhiều, liên tục ntn là sắp đẻ đấy, em cóc tin, ngại vụ vào viện lần trc ko đẻ đc, nên kệ, lên giường đi ngủ, đến gần 12h đêm, ko chịu đc, 2 vợ chồng dắt nhau vào bv, 5h45' con em oe oe 3,4kg ( dự kiếm là 3,5kg), e sinh trc ngày dự sinh 1 ngày, hj, bây giờ con em 10 tháng rùi, đc 10kg rùi
     
  4. thenin

    thenin Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    22/1/2009
    Bài viết:
    2,919
    Đã được thích:
    524
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    mẹ Kem sinh 2 lần rùi đây. viết ra thì dài lắm. nhưng ý chính là, khi nào dịch ra, râm rẩm đau, cư bình tĩnh tắm gội đàng hoàng rùi khăn gói ( đã chuẩm bị sãn) để vào viện. khi lên bàn đẻ, nếu con co kéo dài ( khoảng trên 1phut là ngon đấy, có hơi đẻ dặn đẻ), nếu cơn co ít thì mau chóng đi mổ . mẹ Kem hồi sinh anh Kây ko có cơn co dài lại muốn đẻ thường cuối cùng vẫn phải đi mổ trong tình trạng mất sức do ko có con co dài để dặn. mệt cả mẹ lẫn con. chúc các nàng vượt cạn nhanh, an toàn nhé.
     
  5. chipiidun

    chipiidun Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/8/2011
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Cảm ơn các mẹ. Sau mấy lời khuyên của các mẹ e rút ra một điều là cứ tắm gội cho xơm xo đàng hoàng thì mới vào viện. Tránh tình trạng người ngợm bẩn thỉu... Hehe. Cảm ơn lời khuyên hữu ích của các mẹ.

    Còn mẹ nào có kinh nghiệm gì nữa chia sẻ cho e nhé.
     
  6. phiphung

    phiphung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/10/2009
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Hehe. Em 37,5 tuần rồi nè. Tối qua tự nhiên đau l;ưng kinh khủng, Lại đau bụng lâm râm kiểu đau bụng kinh ấy. Sợ quá chừng, nói với lòng chắc tối nay chuyển dạ quá. Thế là cả đem ko ngủ được, cứ chờ coi có máu báo hay vỡ ối gì không. Kết quả là chẳng có gì xãy ra. Kekeke
     
  7. honganhdangphat

    honganhdangphat con mèo chua chua

    Tham gia:
    15/2/2011
    Bài viết:
    1,350
    Đã được thích:
    537
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Con dự sinh ngày 8/8 nhưng đến ngày 10/8 mẹ mới đau chuyển dạ nhưng vẫn chưa ra nước ói....18:00 10/8 bà ngoại, bà nội và ba đưa mẹ vào bv bs khám nói nở 1 cm rùi....bs cho mẹ đo tim thai của con....mẹ hp vì sắp đc gặp con...những cơn đau chuyển dạ con thúc vào mẹ làm mẹ đau nhưng mẹ vẫn cố chịu đựng....đêm đó mẹ chợp mắt rùi thức vì cơn đau mẹ còn ra ngoài hành lang nằm cạnh ba con nữa vì bv đông quá nhìu bà bầu quá mẹ hok thik nằm cạnh mấy bà đó....bà ngoại và bà nội nằm đó cùng ba mẹ đến sáng luôn
    8:00 11/8 bác sĩ khám cũng chỉ nở 1 cm mở à y chang đêm qua...nhưng khám xong đau quá con à, mẹ biết lần này chắc đẻ mổ thôi...mẹ nói với bà ngoại bà nội và ba xin mổ vì mẹ biết ko mổ thì ko thể đẻ thường vì 1 là lúc khám thai bs nói là nước ói ít thai 3600 gr nhưng vài viện lại nói nước ói bình thường và thai có 3400 gr nên họ bắt mẹ đẻ thường ng nhà cũng khuyên đẻ thường mẹ cố chịu với dk đến trưa nếu ctc ko mở thì xin cho mẹ đẻ mổ...time trôi qua cơn đau càng đau bs lại kêu mẹ ra khám ctc vẫn ko mở họ có những động tác làm con thúc xuống để ctc mở mẹ đau chảy nước mắt ròng ròng trong đó chỉ mình mẹ khóc ai cũng bảo mẹ con nít....khám xong cơn đau lại tăng lên mẹ khóc năn nỉ ba con cho mẹ mỗ ba con hỏi mẹ 1 câu cả phòng cười ầm " đau thiệt hok mà khóc đòi mổ " mẹ tức điên hix....nhưng ba con bỏ ra ngoài mẹ trách ba con sao ko ở cạnh mẹ mà chỉ để bà ngoại và nội bên cạnh mẹ, nhưng bà ngoại nói ba con thấy mẹ khóc ba xót lắm ko cầm đc nước mắt nên ra ngoài ko mọi ng thấy kì lắm rùi ba con kêu cho mẹ đẻ mổ nhưng bs ko cho...mẹ đợi bà mợ xuống để gửi bs mổ nhưng rùi 12:00 13:00 14:00 15:00 khám hoài mà ko cho vào phòng mổ mẹ kiệt sức đòi mổ ko cho thì mẹ chuyển viện....17:00 bs khám cho mẹ vào phòng chờ mỗ nhưng nó ác như con gà ác vẫn ko mổ cố để mẹ đẻ thường đến hơn 18:00 nó kêu mẹ ký tên vào giấy cam kết mẹ mừng như sống lại nó bắt mẹ cởi đồ nằm lên băng ca rùi đẩy mẹ ra lúc đó có ba con cùng nó đẩy mẹ lên phòng mổ mẹ hp vì sắp gặp con...rùi mẹ ko đc gặp ba con vì phải vào phòng mổ...đau lắm con à rùi bs tiêm thuốc tê vào sống lưng hết đau mẹ tê dần phần dưới rùi ko cảm giác chỉ cảm giác là bs vừa lấy 1 cục ra khỏ bụng mẹ mẹ biết đó là con nhìn con trắng bóc rùi nữ hộ sinh lau cho con rùi cân nữ hộ sinh nói " bé trai, 3k8 " rùi ẵm con đi mất tiêu còn mẹ lẽ loi sau khi bs lấy nhau và may vết thương cho mẹ thì mẹ đc đưa xuống phòng hồi sức vì sinh đêm nên phải đợi đến sáng mới gặp con, 21:00 bà mợ lên gặp mẹ và nói mợ và bà nội bế con ra rùi con dễ thương lắm mở mắt to nhìn bà ngoại, ông nội bà nội và ba con, khi ba con tháo nón ra con nhìn đầu trọc của ba con cười.....hahah đúng là con của mẹ nghịch quá......time ở phòng hồi sức sao lâu quá mẹ chơp mắt lâu lắm mà mở mắt ra mới 5p rùi cứ thế đến 5:47 bà mợ lên xin cho ẹ xuống phòng dịch vụ nhưng họ chưa cho vì phải thay ca đến 8:00 12/8 họ làm vs rùi cho mẹ xuống phòng dịch vụ lúc đó là hơn 9:00 gặp ba mẹ hp lắm và hp hơn vì sắp gặp con....bà ngoại và nội xuống phòng sơ sinh ẵm con về cho mẹ nhìn con...đau vết mổ nhưng nhìn con đáng yêu quá mẹ quên hết cả đau...ông ngoại , bà 6 , ông 2 từ Tây Ninh xuống thăm con bác 4 từ sg xuống thăm con ai cũng mong gặp con hết hjhj..mẹ nghe ngoại kể đêm mẹ đi mổ bà ngoại và nội thức trông con ở phòng sơ sinh ba con mừng quá chạy tới chạy lui hok biết làm j ba con chạy lên coi mẹ thế nào nhưng bs ko cho vào rùi ba con xuống phòng sơ sinh với con sáng họ đuổi ko cho nằm trước phòng bà ngoại gật gù vì cả đêm ko ngủ ba con ra ngoài sân cỏ chải chiều nằm giữa trời...thương ba con quá.....cuối cùng con cũng ra đời mẹ cũng khỏe....thế là mẹ tròn con vuông....ngày 13/8 rút ống tiểu 14/8 mẹ đánh rắm và đi cầu đc rùi có tí sữa cho con bú nhưng ít lắm..6 ngày sau mẹ xuất viện ăm con về nhà với mẹ....giờ con đc 18 ngày rùi...mẹ quyết định cai sữa vì con bú sữa mẹ ko tốt lắm vì mẹ ăn tùm lum hok kiêng với lại mẹ ngại cho con bú đau lưng và ti quá...xin lỗi con yêu nhưng con bú bình có vẻ tốt hơn á ko bị ọc như bú sữa mẹ...thui cố lên nha con trai.......
     
  8. kunkun717

    kunkun717 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/9/2010
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    lên nào, các mẹ vào chia sẻ kn tiếp đi
     
  9. khoai_tay

    khoai_tay Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/11/2010
    Bài viết:
    2,426
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Mình thì hôm đấy đi bộ phải đến 1km, về đến nhà ngủ 1 giấc, dậy thì thấy ra dịch hồng hồng, sau đấy khoảng 2 tiếng thì đau lâm dâm bụng, cứ 10p đau một lần giống như đau bụng kinh nguyệt ấy, thế là dắt nhau vào viện, bs bắt phải vận động nhẹ nhàng và vê núm vú để kích thích tử cung co bóp, khi nào đau 5p một lần, rồi 3p một lần là sắp đẻ đấy, như mình gần đẻ mà chưa vỡ túi ối, bs phải chọc ối đấy, lúc đau đẻ thì ko thể nào chịu được, hầu như mẹ nào cũng xin bs cho đi mổ, nhưng các bs ko cho mổ đâu, trừ khi đuối sức quá ko thể đẻ thường đc bs mới chuyển đi mổ. Nói chung là đau.

    Nếu mẹ nào đẻ mổ thì nhớ mua mấy cái viên giảm đau đút "đít" nhé, ko có nó thì ko chịu được đâu.
     
    kunkun717 thích bài này.
  10. đĩa thể dục

    đĩa thể dục Giảm Béo Nhanh 0932066389

    Tham gia:
    8/9/2010
    Bài viết:
    65,179
    Đã được thích:
    27,565
    Điểm thành tích:
    12,263
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Em cũng hóng hớt kinh nghiệm, gần 6 tháng rùi ko bít em sinh thường hay sinh mổ nữa,
     
  11. bemvamiler

    bemvamiler Thành viên mới

    Tham gia:
    2/11/2011
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhật ký vượt cạn

    Trước khi sinh: khám ở đâu, định sinh ở đâu, làm hồ sơ sinh vừa nhanh vừa chuẩn xác;
    Trong khi sinh: tua trực nào ổn, y tá nào giúp đỡ các thủ tục, bác sỹ nào chăm sóc đẻ thường hoặc mổ đẻ cẩn thận, chu đáo;
    Sau sinh: chăm sóc cho bé ra sao, tắm và vệ sinh cho bé, chăm sóc vết khâu cho mẹ, tư vấn các vấn đề về sữa mẹ, ăn uống và sinh hoạt hợp lý cho mẹ.
     

Chia sẻ trang này