Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu mẹ nó thử cho con ăn cơm nát chưa? thử thay đổi khẩu vị của con chứ đừng lặp lại 1 công thức dễ khiến con bị ngán nhé Nhìn chữ ký mẹ nó yêu quá cơ, tớ cứ nuốt ừng ực đây này
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Trước con bé nhà tớ bỏ qua giai đoạn cơm nát, ăn cháo đặc rùi ăn cơm + duy trì sữa, trộm vía bé ăn ngon miệng nên tuy ko mập nhưng rất khỏe
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mình thấy 1 số mẹ thường cho con ăn cơm xay rùi mới ăn cơm hạt, mình thì thấy xay có vẻ mất vệ sinh, cơm nát thì khó ăn, cơm nhai cũng mất vệ sinh, hix
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Bé nahf mẹ nó là trai hay gái? Bé bú mẹ hay bú bình?
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mẹ nó thử đổi sữa cho con xem. Tớ thấy S26 của Sing cũng được lắm đấy. Hồi thằng cu nhà mình 2 tuổi cân nặng 12kg, cao 86cm. Lười ăn kinh khủng, ngậm chảy nước. Sau đó mình cho con đi học, đổi sang uống S26 của Úc. Nhưng cháu bị nóng trong k hợp với của Úc, nên mình chuyển sang của Sing thì Ok. Mình còn nấu chín bột sắn, để ấm hòa với sữa cho con ăn. Trộm vía da dẻ mát hẳn, từ đó tăng cân. Mùa hè có rôm, mình lại nấu bột sắn hòa sữa cho con ăn 2-3 hôm hết sạch rôm. Mỗi ngày mình chỉ cho con ăn 1 lần thội. Lúc 3 tuổi con được 17,5kg, cao 96cm (rất hay bị ốm, 1 tháng phải uống đến 2 lần kháng sinh). Bây giờ cháu được 3 tuổi 7 tháng nặng hơn 20kg, cao 1,03m. Bây giờ mình chuyển cho con uống sữa Grow 3+ của Sing (vì sợ thừa cân). Mình còn cho con uống Kicker up Gold của Hàn quốc được 10 tháng rồi. Mình sợ con phát triển chiều cao chưa đủ nên cho uống thêm loại đó. Uống loại đó ăn rất tốt, lại phát triển cả chiều cao nữa. Thành phần canxi có nhiều trong đó, chất béo, chất đạm k có. Mẹ nó thử nghiên cứu nhé!
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu thấy chị gấu con gì gì đó dùng cao xương ngựa cho bé, bé nhà c ấy cũng biếng ăn và còi còi,thấy bảo là có tác dụng lên cân mà, e thấy cái vụ cao xương ngựa này cũng có hiệu quả đấy ạ, bác nhà em dùng cho ông vì sợ ông loãng xương,kém ăn, thấy ông ăn tốt hơn thật,còn vụ loãng xương thì k biết là hiệu quả thế nào,k biết có nên dùng cho ông cụ k.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Cơm nát, bún, phở, mì, bánh mì đều đc mà. Cứ gì phải cháo đâu.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Việc bé chậm tăng cân cũng cần xem xét đến vận động của bé nữa, tích cực cho bé vận động, khỏe người, tiêu hao năng lượng thì sẽ nhanh đói và ngủ ngon, ăn được ngủ được là tiên kiểu gì chả lên cân
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu 25 tháng mà có 10kg là suy dinh dưỡng rồi mẹ nó ơi, mẹ nó ở dâu sao không cho đi khám, vào khoa dinh dưỡng viện nhi hoặc Viện dinh dưỡng cứ luẩn quẩn mãi thì tội cho bé mà mình tìm ra nguyên nhân thì giúp bé phát triển tốt hơn. Như con nhà mình cũng lười ăn bị ho, ở nhà cứ quanh quẩn cho ăn các loại, mỗi ng mách làm 1 kiểu, cũng ko giải quyết đc gì vậy mà cho lên VDD giờ lên cân trộm vía ăn ngon, cao hơn nặng hơn nên cũng ca hát suốt ngày
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu mình cũng nghĩ nếu tình trạng của con kéo dài, nhận thấy con ko được khỏe thì tốt nhất nên đưa đi khám để kịp thời phát hiện và điều trị
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Từ hồi lập topic này con 25th mà đến giờ 30th vẫn chỉ khoảng 10,5kg. Mình ở ĐN, đã cho khám dinh dưỡng mấy lần rồi đấy chứ. Fe, Zn, Neopeptin ,.... rồi hàng mớ thực đơn cách nấu .... tất cả toàn kiến thức mình đã biết (học trên mạng) nhưng vấn đề là nó lười ăn , hoặc chỉ ăn những món nó thích thôi. Chẳng ép được. Trộm vía chứ con mình khỏe mạnh nhanh nhẹn lắm. Sáng tối đi bộ với con mà ai cũng chạy theo k kịp, 3 người thay nhau đi vài vòng với con mà ai về cũng mệt phờ , còn nó vẫn cứ chạy Có bé nào như bé nhà mình k, chẳng thích cơm cháo mỳ phở gì cả, tinh bột chỉ xơi mỗi bún. Mà bún qua q/t ủ chua gì có tốt j cho cam. Mình vừa mua 1 lọ Incremin, tuần sau dự định cho uống đây. À, bé nhà mình là bé gái.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Ui mừng quá hôm nay cho con đi tiêm phòng cân 11.5kg cả quần áo và dép, tích cực cho uống biofil với pediasure thôi, con tớ 31thg
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu hic, con nhà tớ trộm vía bé nhưng cũng đỡ hơn bé nhà cậu. Cho con ăn uống là cả một vấn đề. híc, chia sẻ, chia sẻ.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mẹ nó ko cần lo lắng quá đâu. Cháu mình hồi 5 tuổi mới có 13kg thôi. Thế mà giờ con học lớp 9, to cao lắm. Nếu mẹ cháu lo quá thì mua sữa cao năng lượng cho dùng đi. Mình thấy thị trường nội địa hiện nay có pediasure (abboot), pediaplus (nutifood) và padie (vinamilk) mẹ nó tham khảo xem. bé nhà mình ko còi nên mìnhchir dùng loại này khi con bị ốm thôi.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu con mìn 3,5 tuổi mà có 11,6kg................
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu đồng cảnh ngộ chủ top. Bé nhà em 23 tháng ở trường thì ănngoan mà về nhà là bắt đầu lười ăn, toàn ăn bánh trái và phomai, cơm ko đụng muỗng nào. Mà em cũng ko có thói quen ép con ăn nên giờ cao 82cm và nặng 11,5kg. Được cái tung tăng vì ít bệnh vặt. Như bé nhà chị thì đúng là SDD đấy, chị thử đừng ép bé uống thuốc nữa, cho ăn khẩu phần ít lại vài bữa xem bé có thèm ăn ko? Nếu ko phải đi khám triệt để, có thể vì 1 bệnh gì đó mà bé ko hấp thu và ko ăn được ý.
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Mình chưa có bé nhưng thấy chị gái thường cho con dùng Dielac Pedia, trộm vía bé hợp nên ăn tốt, hấp thu tốt nên tăng cân thích lắm
Re: Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, hu bé nhà hồi sinh non được có 2kg thôi, giờ cháu hơn 3 tuổi nặng 17kg, cao 98cm. Hổi 2 tuổi bé còi lắm mình bắt đầu cho dùng viên vitamin tổng hợp loại thực phẩm chức năng và protein pha với sữa tươi hoặc nước hoa quả để con uống. Cứ đều đặn như vậy bé lên cân đều đều và đặc biệt là chiều cao của bé khá cao so với các bạn đẻ đủ tháng và còn cao hơn nhiều bạn nữa. Lúc đó mình mới nghĩ ra là trong vitamin tổng hợp và protein đều có canxi chính vì vậy mà chiều cao của bé mới phát triển nhanh hơn các bạn. Hiện giờ mình vẫn tiếp tục cho bé uống và tư vấn cho một số bạn thân của mình cả ở quê, HN và Tp. HCM dùng giống bé nhà mình. Kết quả đều rất tốt. Mình không PR đâu nha chỉ là kinh nghiệm nuôi con thôi, nếu bạn nào đã gặp bé nhà mình rồi đều rất thích. Bạn thử cho bé dùng xem sao, cần thiết nhất bây giờ là tăng chiều cao của bé lên, chứ không càng lớn càng khó tăng bạn ạ. Chúc bé sớm lên cân để ba mẹ yên tâm nhé.
Re: Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, hu thế thì suy dinh dưỡng trầm trọng rồi bạn ơi
Ðề: Em rầu quá. Con em 25th rồi mà 10kg, cao 80cm. Có mẹ nào có con giống em không, huhuu Thế hả mẹ nó, may quá mình đang muốn tìm cách tăng cân cho con, loại này có dễ uống không? giá cả thế nào mẹ nó