Bạn đã có babi mình chúc mừng nhé, thấy bạn nghén ko ăn đc lại còn sút cân mà thương quá chẳng bù cho mình, mình chẳng biết nghén là gì từ lúc biết tin mình có bầu tuần thứ 8 mình tăng đc 4 kg đến giờ đc 4 tháng cái gì mình cũng ăn đc thời còn con gái mình ăn 1 suất bánh mỳ bít tết ko hết nhưng từ khi có bầu mình ăn hết hẳn 1 suất thẩm chí ngày nào mình cũng muốn ăn món đó thế mới lạ ( nói ra thì thẹn cho bà bầu quá hu hu).
Đã hơn 10 năm qua mebino chỉ tin tưởng BS. Lương Thiềm- BV Từ Dũ thôi bạn nên đến đây: Tel: 08.38457783 địa chỉ: 778/73 Nguyễn Kiệm, đi qua Côpmart Nguyễn Kiệm chút xíu, vào cổng trường CĐ Hải Quan Chúc vui khỏe
Đừng lo lắng nhiều quá nhé, sẽ ảnh hưởng đến em bé đó Chúc bạn có một sức khoẻ thật tốt và chúc cả baby của bạn nữa. Chào đời khoẻ mạnh nhé bé con^^
Bạn nên vào viên C khám cho chắc ăn rồi nhờ các bác sỹ tư vấn cho. Chúc bạn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn.
mấy hôm nay bận quá em ko vào diễn đàn được để nói chuyện cùng các mẹ. cho em hỏi là có mẹ nào có thai trong thời gian ốm nghén mà hay đau sốc hông và đau bụng dưới ko ạ? có cách nào làm cho bớt đau ko?hic hic em ngày nào cũng đau hết, đau phía dưới bụng vùng phía bên phải rất nhiều. Em có đi siêu âm rồi bs nói là hok thấy gì bất thường, nhưng đau hoài làm em lo quá các mẹ ơi
giup!giup!giup Co phai nhu vay k cac me?minh cung co thai dc 7tuan, di kham bsi bao khong co tim thai,hen 3ng nua tai kham,bac si con noi them la kha nang thai luu ;(( .minh lo lam cac me oi?minh da phai bo 1dua rui,gio lai them dua nua,chac minh sốc ma chết mất...huhu
Trước hết em xin cám ơn các mẹ đã giúp đỡ em trong thời gian qua. Em không giữ được em bé các mẹ ơi, em buồn nhiều lắm. Nhưng xem lại những dòng các mẹ chia sẽ với em em đỡ buồn đôi chút. Em thấy cái số mình nó đen đủi như thế nào đó, chẳng bao giờ em được vui hay được hạnh phúc lâu như bao nhiêu người khác .nhưng du sao em cũng cám ơn các mẹ nhiều lắm.
Chia sẻ cùng em nhé, nhưng em đừng buồn , cố tịnh dưỡng , giữ gìn sức khỏe . chị chúc em sẽ có niềm vui trọn ven trong tương lai
Xin chia buồn cùng bạn, chắc có lẽ duyên số chưa tới nên bạn chưa được làm mẹ thôi, mình hy vọng một ngày ko xa bạn sẽ có tin vui mới. Đừng buồn và chán nản nữa bạn nhé, mọi chuyện rồi sẽ qua đi mà. Hãy vui vẽ để mọi thứ tốt đẹp mới sẽ lại về với mình, cố lên nhé.
Bạn hãy tự tin lên chứ, có nhiều trường hợp xảy ra lắm, nhiều lúc bs chưa SA kỹ nên mới kết luận vậy thôi, bạn cứ đợi đến ngày khám lại xem sao, hy vọng bạn sẽ vui lên thôi mà, mình cũng đến tuần thứ 8 mới có tim thai đấy, mình cũng ko suy nghĩ gì nhiều cứ bình thường thôi, nhưng đi đứng cẩn thận hơn. Mong cho mẹ con bạn khỏe mạnh nhé.
Chia buồn với bạn nhé. Bạn hãy cứ vui lên đi rồi chuyện buồn sẽ qua niềm vui sẽ lại tới với bạn một lần nữa. Bạn đừng buồn nữa ...
Mẹ nó cứ đợi khám lại xem sao. Đừng lo lắng quá hok tốt cho cả mẹ và con đâu. Chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé.