Em lấy chồng 3 năm sau mới có thai, nên sự kiện này rất quan trọng và có ý nghĩa không chỉ với vợ chồng em... Nhưng lần đầu tiên mang thai em hơn nữa lại rất khó khăn mới có được, nên em luôn luôn lo sợ, sợ những chuyện không lành đến với bé yêu của vợ chồng em. Híc híc. (. Có mẹ nào như em không? Thai của em đã được 24 tuần tuổi rồi. Híc híc
nếu đi khám bác sỹ nói thai khỏe và bình thường thì bạn không fai quá lo lắng vậy đâu. có thai lần đầu nên để ý chút vì chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng bạn đã qua những tháng nguy hiểm nhất của thai kỳ rồi, nên mọi thứ chắc là ok thôi, đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng đến em bé. chúc 2 mẹ con bạn mạnh khỏe.
Chúc mừng chị nhé mới có thai lần đầu sau 3 năm mòn mõi trông chờ tâm lý ai cũng lo sợ điều này điều kia nhưng chị đừng bân tâm gì nhé cứ ăn uống tốt và nghĩ ngơi phù hợp thì ko có gì phải lo nghĩ cả, chúc 2 mẹ con mạnh khoẻ và babi nhanh ra đời nhé.
Ko sao đâu chị ah. Lúc đầu em mang thai cũng giống chị đấy. Vậy mà lúc sinh vẫn mẹ tròn con vuông đấy thôi. con em được hon 2 tháng. trộm vía cháu cũng hay ăn, nhìn kháu lắm nhé. Em thấy mọi người nói đúng đấy. chị cứ vô tư mà ăn uống cho đủ chất, khám thai định kỳ đều đặn là ko sao đâu. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh.
tớ nghĩ là ko vấn đề gì đâu mà, thai của bạn đã 24tuan rồi thì bạn còn lo gì nữa .Giờ cố gắng tẩm bổ ăn uống nhiều vào cho thai khỏe nhé, chúc mừng bạn
Như thế bạn phải ăn mừng mới đúng chứ, đừng có lo lắng nhiều, cứ thoải mái tư tưởng, ăn uống đầy đủ chất cho con khỏe mạnh
. Em cám ơn cả nhà nhé. Em phải chịu khó vào diễn đàn để nói chuyện với các chị mới được. Yên tâm và thoải mái hơn nhiều. Cám ơn cả nhiều nhiều. :-*
Chào bạn . Chúc mừng bạn chuẩn bị được làm mẹ .Bạn không nên lo lắng quá như vậy , nên ăn uống nghỉ ngơi điều độ , đừng làm việc quá sức .Và một điều nữa là luôn vui vẻ không nên lo lắng như vậy thì em bé sau này mới luôn tươi cười được . Chúc bạn hạnh phúc.
Lên xe hoa và ba năm sau mới có em bé. Chúc mừng bạn. Thời gian mòn mỏi chờ đợi đến sốt cả ruột giờ đã được bù đắp. Chúc hai mẹ con ngoan, khoẻ.
Bạn ơi tuần thai của bạn cũng ngang bằng với tuần thai của mình nè, lúc trước mình cũng lo lắng nhiều lắm nhưng giờ đã qua giai đoạn đó rồi nên cũng thoải mái ăn uống, mình nghĩ bạn cũng đừng quá lo lắng nhé, bs bảo hai mẹ con khỏe thì ko có gì phải lo đâu. Tâm tư thoải mái đi nhé.
Chúc mừng mẹ bibi_0409 nhe Mẹ nó cứ thoải mái tinh thần cho niềm vui nhân gấp bội nhé. Chúc 2 mẹ con bạn khoẻ mạnh!
Em thấy ý kiến của các Mẹ cũng hay nhưng chị cũng nên cẩn thận lá nhất. EM đây nè, con gái em được 23 tuần thì thì tử cung em ngắn lại, đầu em bé chút xuống ( em nghĩ do mình hay cuối nhặt đồ ), em vào viện khâu lại để giữ em bé bên trong và mọi sinh họa diễn ra trên giường, tiểu đã khó mà tiêu càng không dễ tí nào .. giữ được 2 tuần nghĩa là con gái em chui ra lúc được 25 tuần 3 ngày, nặng 79gram. Trời Phật thương, con gái mạnh hơn con trai nên con gái em giờ 19 tháng được hơn 10 kg, những lo lắng về thính, thị giác coi như tạm ổn, chạy lung tung ... thời gian đầu khổ lắm chị ạ, nhìn con mà đau khổ, bé như con mèo con, không ra dáng một đứa bé, một phần may mắn là em ở nước ngoài nữa. Chị cẩn thận đến tháng thứ 8 coi nhu đã ổn chị nhé. Việt Nam khong như các nước tiên tiến khác, chị đừng suy nghĩ lung tung nhiều quá, đừng nôn nóng được nhìn thấy con vì bé hiểu chị đó. Em chúc mẹ con chị khỏe mạnh nè, khi nào con yêu oa oa thì thông báo nha. Mến chào chị
Mình cũng giống như bạn, lấy chồng gần 3 năm rồi mà mới có em bé, mình đang mang thai ở tuần thứ 26 mà vẫn còn lo lắng, ngày nào mà thấy bé ít đạp tí là mình cuốn cuồn cả lên. Lúc mới có mình căng thẳng lắm, lo lắng ngày đêm, mình thấy bạn mình có em bé nhẹ nhàng và vô tư lắm, ai cũng khuyên mình là cứ tự nhiên nhưng sao mình làm ko duoc, mình cũng biết là như vay se ảnh hưởng ít nhiều đến baby mà mình cũng ko biết làm sao hết. Đúng là có làm mẹ thì mới hiểu hết nổi lòng của cha mẹ bạn nhĩ.