Có nên ra ở riêng ?

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi cucthan, 16/1/2005.

Tags:
  1. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Zĩn quả thật có diễm phúc ... Điều mà các mẹ muốn cũng chẳng được . ./.
     
    Đang tải...


  2. Binyeu

    Binyeu Thành viên mới

    Tham gia:
    30/6/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Nghe mẹ Zin kể mà tự dưng lại thấy buồn vì mình hay ước ao MC mình cũng được như thế. Bây giờ ở riêng rồi nhưng mình không bao giờ quên được chuyện 2 năm về trước, đến nỗi mình ôm thằng bé 6 tháng tuổi của mình mà bỏ nhà đi cơ, đi qua nhà mà bố mẹ mình mua cho mình và cô em gái (bố mẹ mình ở quê, thật may mình còn có chổ để đi các mẹ nhỉ). Mình nghỉ cuộc sống chung như thế chỉ tổ làm cho tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt dần vì cứ giải quyết bao nhiêu bực dọc. Bây giờ AX mình cũng đồng ý với mình ra riêng là đúng. Chúc mừng các mẹ nào dũng cảm ra riêng, tự do muôn năm!
    @mẹ Nem: Mẹ nó vui rồi nhá, hưởng thụ đi thôi.
     
  3. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Thế này các mẹ nào có con trai phải tốt với con dâu nhé. Tất nhiên còn xem con dâu có ngoan không. Em thì cứ con dâu ngoan là em thương.
     
  4. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28

    Theo như mẹ Nem rút kinh nghiệm ra thì như này với mong MC và CD hoà hợp đc :

    + Ai cũng có mặt tốt và mặt xấu , ko ai là hoản hảo cả , thế nên cái gì cũng nên xêm xêm đi 1 tí , đừng để ý rồi chỉ chích nhau thành to chuyện , có vấn đề gì ko hài lòng thì MC cứ góp ý thẳng CD chứ ko nên nói xấu CD với người khác ...

    + Tiền Bạc phân minh , khoản nào đi khoản đấy , vay ra vay và biếu ra biếu .

    + Không nên can thiệp , quá đi sâu vời đời sống của CD , Không nên áp đặt ...

    Tạm thời thế đã , còn để cho các mẹ bổ xung thêm nữa .
     
  5. Mẹ Zĩn

    Mẹ Zĩn Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    26/9/2005
    Bài viết:
    1,056
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    48
    Như mẹ Nem kể, mọi việc đều đến tay mẹ Nem hết à? Bà không đỡ đần được tẹo nào ạ? Nem còn bé mà mẹ Nem còn kiêm thêm cả bảo mẫu thì phục mẹ Nem quá. Một mình em với Zĩn, quay đi quay lại hết ngày rồi, tranh thủ lúc nào Zĩn ngủ mới đi làm việc nhà được.
     
    Sửa lần cuối: 12/1/2007
  6. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    hic hic thèm được ở riêng quá, có vất vả 1 tí cũng đuợc,tự do là tốt rồi.nhà mình chả biết bao giờ đựoc ra ở riêng ????phức tạp và đau đầu quá:( :( :(
     
  7. Mẹ Nem

    Mẹ Nem Sàn gỗ Nguyễn Kim

    Tham gia:
    24/6/2006
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    73
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ Zĩn ơi ! Ko làm thì ai làm cho :( Bà Nội chỉ việc vắt chân , vểnh râu xem TV , đến giờ thì mời Bà xuống xơi ạ ..
     
  8. Cukhoai

    Cukhoai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2006
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Lại gặp mẹ Puppyken ở đây rồi, nghe mẹ nó nói đã thấy nhiều tâm sự rồi ....sao mà giống mình đây quá, tự do muôn năm mẹ nó nhỉ . Còn ở chung ngày nào là cảm thấy bất an ngày đó vì không biết sức chịu đựng còn được như thế nào, hạnh phúc gia đình cũng ngày càng giảm .
     
  9. K.P_Linh

    K.P_Linh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/12/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Kể ra vào đây mới biết các mẹ ở chung khổ thật đấy , nhưng mình thì còn mong dc ở chung với bố mẹ chồng đây mà chả dc,cưới dc 2 tháng ông bà làm cho cái nhà to rồi bắt ra ở riêng, còn bi giờ thì ở xa, có về VN ở dc với ông bà ngày nào thì cũng chẳng hầu hạ ông bà dc ngày nào, ông bà con khuyến khích đi chổ này đi chổ nọ, thế là về 45 ngày mà ở nhà dc mấy bưa đâu . Ra đi nào ông nào bà sắm đủ thứ trên đời cho con dâu đưa di nữa chứ, bố mẹ đẻ chảng phải sắm gì cho con gái,nghĩ tội bố mẹ chồng quá, đã ko có con gái , dc 2 đứa con dâu thì ở xa cả :( :( :(
    Thiết nghĩ chỉ có cách vợ chồng cố sống hòa thuận để ông bà khỏi bận tâm để trả ơn ông bà thôi, chắc ông bà cũng chỉ mong thế :)
     
  10. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng rất thèm được ở riêng. Nuôi con từ lúc mới đẻ đến giờ chẳng được ai giúp, thỉnh thoảng về ông bà ngoại còn giúp đỡ chứ còn ở nhà chồng thì tối mắt tối mũi, hồi nó còn bé toàn phải 1 tay bế con, một tay nấu cơm, bây giờ cu Bin lớn rồi thì vừa nấu cơm, vừa trông chừng nó nghịch ngợm ở bếp. Mang tiếng ở chung mà chẳng bao giờ được mẹ chồng nấu cho 1 bữa cơm bao giờ. Thật là mệt mỏi. Có mẹ nào có cao kiến gì để tách ra ở riêng được không nhỉ.
     
  11. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ Bin 2002, nếu muốn ra ở riêng thì chỉ có 1 cao kiến là CD quậy tưng bừng cho MC chán quá đuổi ra ở riêng thôi . Mẹ mình có mấy người bạn làm mẹ chồng, các bác ấy suốt ngày than CD lười để việc nhà và chăm con cho MC trốn đi chơi . Các bác ấy chỉ mong kiếm được cái nhà khác để mời CD ra ở riêng đấy .
     
  12. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Mẹ chồng mình thì luôn thích tạo hình ảnh đẹp, nên không chịu cho con dâu ở riêng đâu. Ông xã mình có anh trai nữa, cũng có gia đình rồi và chị dâu cũng không được ở riêng nên cả đại gia đình sống chung 1 nhà. Bà nội luôn lấy lý do là mẹ sức khoẻ yếu, sống chẳng được bao lâu mà cứ đòi ở riêng là thế nào ? Thực tế thì không ngày nào bà không đi ra ngoài, còn sinh hoạt các kiểu câu lạc bộ, khiêu vũ...Giả sử bà ở nhà, làm việc nhà thì mình mới đi được, quậy được, chứ bà có nhà đâu, mình đón con về thì phải trông luôn, đi liên hoan, xem phim cùng cơ quan, karaoke nếu thích đi thì cũng phải mang con theo...Cái chính là mẹ chồng mình luôn khoe với những người khác là yêu con dâu và ở thuận hoà với con dâu. Cứ đề cập đến thì bà nội mang chuyện sức khoẻ ra dọa thì hai vợ chồng chẳng thể làm căng với bà được.
     
  13. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mẹ chồng bạn có vẻ giống mẹ chồng mình thế nhỉ, lúc nào cũng thích đánh bóng hình ảnh bản thân . Mẹ chồng mình còn mắc bệnh kiêu nữa, suốt ngày chê hết người nọ đến người kia, khinh thường cả nhà thông gia nữa . Mẹ chồng mình sang chơi với vợ chồng mình 2 tháng, quậy đủ trò bực mình rồi chửi mình không ra gì . Thế mà về VN gặp bố mẹ mình vẫn còn nói là thương mình vất vả . Cứ nghĩ đến cảnh phải ở chung là cả 2 vợ chồng mình đều sợ, cố gắng trốn ở nước ngoài thôi . Mẹ Bin 2002 ơi, có khi phải lập "hội mẹ chồng quái" để chia sẻ kinh nghiệm "chiến đấu" với mẹ chồng nhỉ .
     
    baby_2000 thích bài này.
  14. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    HIc, mẹ nó ơi, không thể "chiến đấu" với MC được đâu mẹ nó ạ. Mình cũng hay than thở chuyện MC & CD với anh con nhà bác mình, Anh ý nói rằng: "nếu mà "chiến đấu" thì các em bao giờ cũng thua là cái chắc, bởi đàn ông bao giờ cũng đứng về phía mẹ, dù là mẹ sai, trước mặt mẹ bao giờ nó cũng mắng vợ, còn sau đó thì nó sẽ giảng hòa với vợ sau nhé, hoặc nếu phải chọn hai trong 1 thì bao giờ nó cũng chọn mẹ nó, vì mẹ nó thì không bao giờ có người thứ hai, còn vợ thì nó có thể có 2,3 ...", nên mẹ nó cố gắng mà sống chung với lũ thôi nhé, mình cũng thế, thôi kệ, việc mình mình làm, việc bà bà làm, miễn sao mình sống tốt là được mẹ nó ạ. À mà nhiều khi sống tốt có khi lại cho là mình nịnh nọt nọ kia đấy, mệt lắm!
     
  15. ducky

    ducky Thành viên tập sự

    Tham gia:
    8/6/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn ơi, CD nào cũng muốn sống tốt với MC hết, nhưng gặp phải MC "quái" thì cũng đành bó tay thôi . MC mình thì phải nói là "siêu quái". Này nhé, minh khéo léo chiều chuộng thì bảo mình khách sáo, vờ vịt nọ kia . Đến khi mình mặc kệ bà thích làm gì thì làm, không nịnh nọt nữa, nhưng vẫn quan tâm chăm sóc mua cái này sắm cái kia,nấu món bà thích ăn nhé, chỉ có là mình không nói nịnh nữa thôi thi bà chửi mình thế này "Mày lấy được con trai tao rồi mày đối xử với tao thế à" , rồi còn bảo mình vô đạo đức. Vậy thì mình phải sống thế nào cho đúng nhỉ . Mình còn có con cái nũa, nhất la có con gái, mình không thể để con mình nó chứng kiến cảnh bà nội nó suốt ngày chửi mẹ nó là loại khốn nạn được nên phải đấu tranh để được ở riêng thôi . Tất cả là cũng vì con cái cả thôi . Mình thấy nhiều đứa trẻ cứ chứng kiến cảnh bà nội nó chửi mẹ nó rồi bị trầm cảm đấy .
     
  16. nguyentranlananh

    nguyentranlananh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    5/1/2005
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Hic, không những thế mà còn chửi ngoa nữa cơ bạn ạ, con nhà mình là con trai nhưng cũng biết thương mẹ (cháu hơn 3 tuổi rồi),mỗi lần bà nội mà mắng mẹ là y rằng bé khóc và nói: "bà ơi, bà đừng mắng mẹ cháu, bà đừng nói to nữa" thì bà lại bảo là mình dậy con mình như thế, trong khi đó thằng bé ở nhà cả ngày với bà thậm chí buổi tối hôm nào hứng chí còn ngủ với bà, hoặc đi ngủ trước cả nhà (bố đưa đi ngủ, mẹ dọn dẹp nhà cửa), mình đi làm cả ngày, không có thời gian ở nhà, lấy đâu ra thời gian mà dậy con nói những điều như thế, mà vẫn thế đấy! Mình cũng đấu tranh mãi nhưng chẳng được, đành chịu vậy, biết làm sao bây giờ?
     
  17. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Quả thật đây là một diễn đàn hấp dẫn - vì cả hai khuynh hướng ở riêng/chung đều có những cái hay và dở - vấn đề là ở chỗ con người thôi, tôi cũng là kẻ "thân cư thê" 16 năm rồi và có thể nói, đắng cay ngọt bùi đều có đủ, mà vị đắng nhiều hơn ! Tuy nhiên, nhờ giời ngay từ thủa khăn gói về nhà vợ, tôi đã xác định nguyên tắc hòa bình nhưng không hòa tan - hay nói theo kiểu bây giờ là 2 trong một, nghĩa là a lê, căn nhà 100m 2, chỉ cần 1/4 thôi và sau đó là xây một bức tường berlin chia ra - nhà riêng, vườn riêng, ăn riêng nhưng vẫn chung hộ khẩu, chung điện nước và sẵn sàng mời ông bà ngoại qua ăn cơm , cũng như các cháu qua bên ông bà chơi thoải mái .
    Rõ ràng chung, nhưng mà riêng - và tât cả mọi trang thiết bị trong nhà đều tự sắm - vì vậy, dù vẫn bị cho rằng dựa hơi nhà vợ, nhưng không thể gây khó khăn, tác động gì đến chuyện dạy con và cuộc sống vợ chồng.
    Thực ra, một trong những mong muốn của các đôi vợ chồng là được ở riêng, nhưng trong giai đoạn đầu của cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, từ những chuyên đơn giản như đi chơi gửi nhà cho ai coi dùm cho đến những lúc tắt lửa tối đèn, nhờ ai chăm sóc ? hai cháu bé có lần nhập viện cả tuần nhờ có ông bà ngoại tụi này cũng đỡ mệt, bà xã đi mổ - mặc dù không cần ở lại BV ( vì BV tư mà ) nhưng đám con có ông bà quản dùm nên không lo lắng gì - Ngay cả khi con đã lớn một chút, kinh tế đã ổn định nhưng vẫn thấy rằng, dù vẫn phải chịu đựng một vài vấn đề về đối xử vì sự chung đụng nhưng giá trị tinh thần mà cuộc sống đại gia đình đem lại có thể nói là một sự bảo vệ cần thiết cho chính gia đình trong cuộc sống hiện nay.
    Chúng ta đã quen sống với lối sống đại gia đình, nên chưa thấy hết được tính tích cực của nó ( vì bụt nhà không thiêng - thích đứng núi này trông núi nọ) nhưng nếu chúng ta ở vào cảnh gia đình hạt nhân, rồi khi con cái lớn lên, mỗi đưá mỗi phòng - vợ chồng nhiều khi phải giao tiếp qua di động hay email dù ở chung nhà ! thì chúng ta mới thấy quý cảnh gia đình xum họp, quây quần bên mâm cơm - Và chúng ta có chứng kiến cảnh những người già thui thủi trong nhưng căn hộ cư xá, các buổi chiều dắt chó lang thang ngoài công viên ở nước ngoài, mới thấy người già cũng cần tình cảm gia đình của con cháu như thế nào !
    Hơn bao giờ hết, tổ ấm gia đình đang bị cuộc sống xã hội tấn công bằng đủ mọi phương tiện như hiện nay,nếu như mọi người trong gia đình không biết đoàn kết lại, mà cứ coi trọng lối sống cá nhân để được thoải mái, vui vẻ hưởng thụ sự tự do, khỏi phải lo căng đầu óc ra để đối phó với " lũ giặc đằng Ngô " thì con cái nếu như cứ thích lang thang ngoài phố hay chui đầu vào cái thế giới ảo trên PC hơn là nằm lăn lóc trong phòng tán dóc với bố mẹ cũng là chuyện dễ hiểu - vì rõ ràng, trẻ đâu học được từ bố mẹ cách trò chuyện với ông bà ? chúng ta có thể bắt con caí quan tâm đến chúng ta khi chúng ta không quan tâm đến bố mẹ của mình ?
    Thực ra thì mỗi nhà mỗi cảnh, nếu như nhà bằng cái lỗ mũi, bước vào thì dễ mà bước ra phải đi giật lùi thì cũng phải tìm cách ra riêng, nhưng nếu cứ nghĩ ở chung là cứ chung mọi thứ thì thế nào cũng đụng chạm đến quyền lợi cá nhân và lúc đó khi khó mà tránh khỏi những ánh mắt hình viên đạn ! Vậy thì cứ phân tích lợi hại để áp dụng cho hoàn cảnh mình, nhưng nếu bỏ phiếu thì tôi vẫn chọn lối sống đại gia đình, nhưng mỗi nhà đều riêng chỉ ở bên cạnh nhau để chia sẻ và hỗ trợ những gì cần thiết !
     
  18. Bin 2002

    Bin 2002 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/4/2007
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ở cùng (ở cạnh) ông bà ngọai là nhất rồi. Mình cũng có nhiều bạn sống như Le Khanh, nghĩa là ở chung hoặc ở cạnh nhà bố mẹ vợ và cho đến bây giờ, chẳng có vấn đề gì căng thẳng xảy ra. Mình cũng rất thích về nhà ông bà ngoại hoặc ở gần đó. Có lẽ vì thương con gái nên ông bà rất chiều con rể và ngược lại, mỗi lần đến nhà ngoại thì ox mình cũng cảm thấy thoải mái và rất yên tâm khi để con cho ông bà trông.

    Còn ở chung với bố mẹ chồng, không chỉ mình mà nhiều con dâu khác, chẳng hy vọng ông bà làm hộ việc này, việc kia...(có thể đây là yêu cầu cao quá ????) mà chỉ cần ông bà đừng quyết hay ra lệnh các việc chăm sóc, nuôi dưỡng cháu theo ý mình, chê bai cách nuôi của người mẹ đẻ...Hoặc ông bà bận rộn không giúp được thì để con thuê người giúp việc trông cháu mỗi khi bố mẹ bận đi làm, đi công tác...Việc ra ở riêng cũng chỉ để chỉ ước muốn có người giúp thế thôi. Nhà mình, chồng ốm cũng phải đưa con về nhà ngọai nhờ trông, còn mình thì ở nhà trên này chăm chồng (vì cháu ở nhà nghịch quậy, ông xã lại càng ốm hơn). Đi đi lại lại giữa hai nhà thật là mệt. Mà nhiều khi nghĩ, mỗi lần cháu ốm, toàn phải về phiền đến ông bà ngoại, còn lúc ông bà ngọai ốm đau, thì mình bận con nhỏ, không ai trông, lại không về chăm sóc ông bà ngoại được..:(
     
    Sửa lần cuối: 27/4/2007
  19. Mesusan

    Mesusan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Heheheheh, em cũng đang ở cùng nhà Ngoại đê !!! Nói chung thì mọi việc vẫn ổn, mặc dù em có tới 2 bé cùng lúc nha và lại k có NGV nữa ! Mình thấy thế này, anh Lê Khanh nói cũng đúng đây !!! Sống gần thui, để dễ chăm sóc lẫn nhau, còn dù gì vc, con cái có 1 không gian riêng vẫn tốt hơn là chugn đụng. Bằng chứng là em đây, mặc dù là bà Ngoại but cách chăm sóc bé thì giữ em và mẹ em vẫn mâu thuẫn lắm ah. Nhiều lúc bực mình lắm but nghĩ lại, có bà vẫn còn đỡ hơn rất nhiều, chứ k thi đi làm thì ai ở nhà với con ???? Rồi những khi có việc, về trễ hoặc phải ra ngoài buổi tối về trễ thì y như rằng bà la um sùm, có hum AX giận quá đòi về nhà luôn, hheheh, nhưng sau đó thì AX nói sẽ cố gắng để chì 1 người ra ngoài buổi tối, còn 1 ở nhà với con, nói chugn có bà Ngoại vẫn còn tốt chán !! heheheh
     
  20. Mesusan

    Mesusan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/6/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Heheheheh, em cũng đang ở cùng nhà Ngoại đê !!! Nói chung thì mọi việc vẫn ổn, mặc dù em có tới 2 bé cùng lúc nha và lại k có NGV nữa ! Mình thấy thế này, anh Lê Khanh nói cũng đúng đây !!! Sống gần thui, để dễ chăm sóc lẫn nhau, còn dù gì vc, con cái có 1 không gian riêng vẫn tốt hơn là chugn đụng. Bằng chứng là em đây, mặc dù là bà Ngoại but cách chăm sóc bé thì giữ em và mẹ em vẫn mâu thuẫn lắm ah. Nhiều lúc bực mình lắm but nghĩ lại, có bà vẫn còn đỡ hơn rất nhiều, chứ k thi đi làm thì ai ở nhà với con ???? Rồi những khi có việc, về trễ hoặc phải ra ngoài buổi tối về trễ thì y như rằng bà la um sùm, có hum AX giận quá đòi về nhà luôn, hheheh, nhưng sau đó thì AX nói sẽ cố gắng để chì 1 người ra ngoài buổi tối, còn 1 ở nhà với con, nói chugn có bà Ngoại vẫn còn tốt chán !! heheheh
     

Chia sẻ trang này