Chào các mẹ. Thật vui khi các mẹ đồng tình với ý kiến minh đưa ra. Nếu các mẹ không bận thì chủ nhật tuần sau 17/5 chúng mình off nhé. Nói thật nhé, lúc đầu mình cũng không quan tâm nhiều đến các diễn đàn vì mình rất bận, nhưng rồi minh thấy trên diễn đàn này chúng mình chia sẻ với nhau được nhiều thứ, từ nuôi dạy con cái, học hành, đến mua sắm.... Không biết ý kiến của các mẹ về thờì gian? Có mẹ nào gợi ý về địa điểm và cách thức liên lạc không? Mình thấy có ít người muốn tham gia quá
Mình nhất trí. Nếu hôm đó không có việc gì đột xuất thì mình sẽ tham gia. Địa điểm thì mình không biết mấy nên các mẹ cứ đề xuất, bàn bạc luôn ở đây xem thế nào cho thuận tiện. Sau khi thống nhất địa điểm, thời gian thì pm sdt cho nhau để tiện liên lạc. Nhiều cũng off, ít cũng off nhỉ....
hihi,có lẽ cta nên lập ra 1ban tổ chức và lập 1danh sách hội viên,sẽ gồm có sđt,nick yahoo để liên lạc. Về time ọp thì có thể lùi sang tuần sau nữa đc ko ạ,vì tuần tới em fải đi HP mất rùi.Hy vọng sẽ được chia sẻ nhiều điều với mọi người
Các mẹ ơi, tiếc quá, lâu rồi mình mới vào đây. Thế hôm qua có tổ chức off chưa các mẹ????????. Nếu off rồi hay chưa thì giữa tuần này tổ chức off nhé Trưa thứ sáu được không các mẹ. Các mẹ PM cho mình số tel đi. Hay PM cho mẹ Miên xem có những ai đi được nhé. Mong gặp các mẹ lém..........
Chưa off được mẹ nó ạ vì nhà mình ít người ghé qua nhà quá! thứ 6 này mình không đi được rồi vì cơ quan mình thuộc "vùng sâu vùng xa" nên khó tranh thủ buổi trưa lắm. Hôm khác đi mẹ nó
Các mẹ ơi, hội chợ này có đi không? hay ta ọp luôn. Số ĐT của mình là 0904840248. ọp thì gọi mình nhé
Chaò các mẹ, tháng 6 nóng bức đến rồi, chúng ta có ọp không? Cho mình hỏi có mẹ nào có kinh nghiệm cãi cọ ở Toà rồi thì chia sẻ được không
Chào Gia đình của nhiều gia đình! Mình đã ngó nghiêng diễn đàn này từ rất lâu rồi nhưng hôm nay mình mới đủ dũng cảm để tham gia bởi "hồ sơ" của mình hơi khác các gia đình khác. Mình và cựu chồng mình phải xa nhau là bởi anh ấy muốn mình có được cơ hội làm mẹ trước khi quá tuổi sinh nở -điều mà dù rất cố gắng anh ấy cũng k giúp được mình. Tụi mình phải day dứt mấy năm trời mới đủ dũng cảm đưa nhau đến tòa để thuận tình ly hôn, và cũng phải mất 2năm chúng mình mới nguôi ngoai tình cảm với nhau. Mình sinh năm 83 , không quá già nhưng cũng không còn trẻ để bắt đầu kiếm tìm cơ hội, vậy mà mình vẫn thấy lo sợ sẽ k có may mắn có đc gia đình hạnh phúc và yên ấm.
hi, ai cũng vậy thui, cũng sợ lần nữa thêm đau...em là em thấy cs đơn thân này hiện tại khá thú vị, còn sau này thì chưa chắc đã là tốt
Bạn ra Tòa án Quận/huyện nơi có hộ khẩu thường trú của ox mà làm thủ tục. Mình cũng đơn phương làm đơn đây, cũng ổn thôi mà bạn. Chúc sáng suốt.
Mình cũng sắp xin gia nhập Câu lạc bộ "Nửa vầng trăng rồi". Mọi người ủng hộ mình với nhé! @Tamnguyen cho mình hỏi chút: Mình đã viết đơn và ký xong hết rồi, nhưng Cô Thẩm phán khuyên minh nên làm "Đơn khởi kiện ly hôn". Giờ mình còn cần phải lấy xác nhận về tình cảnh chung sống vợ chồng.. nhưng bác phụ trách tổ dân phố không xác nhận luôn mà còn muốn hòa giải hay sao đó. Mình thì quyết tâm rồi nên cứ để Bác làm cho xong thủ tục... nhưng mãi mà bác vẫn chưa đi hòa giả. Mình sang bảo Bác thì Bác bảo "cứ từ từ". Cho mình hỏi có cách nào đơn giản hơn không. Nhà mình đều đã ký đơn hết rồi. Mình muốn mọi chuyện được nhanh chóng... Đây là câu chuyện của mình: http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=51249