Trộm vía thê thì tốt quá mong sao các bé cứ an ngon như vậy nhé, đúng là bé cứ ăn được tyýnào mẹ vui chừng ấy
Bố Khoai và các mẹ ơi không biết tập bao lâu thì bé có thể ăn đươc 1 bữa tử tế nhỉ? em tập cho cháu 3 tuần rồi mà không thấy khá lên mấy???em chuyển từ bột ngọt sang quấy bột mặn cho cháu rồi nhưng mà Ken nhà em chả thích loại nào cả???thế cứ tiếp tục nhồi nhét thôi hả các bác???
Ui khổ thân bé Ken, mình nghĩ nếu mà bé vẫn khó chịu với bột thế thì có khi mẹ nó nên tạm ngưng cho bé khoảng vài ngày không thì ngày nào cũng bị nhồi thế có khi cu cậu lại stress với bột cũng nên. Nói vậy là cứ suy từ mình ra mà thôi, cứ liên tục bị bắt ăn những thứ mình khó thích nghi thì mình cũng chán. Có lần Mộc chán bột mình dừng cho hẳn 1 tuần sau đó cho ăn lại, lại OK. Mẹ nó tham khảo nhé, có thể là không dừng nhưng có thể thay đổi giờ ăn hoặc giảm lượng bữa đi. Chúc bé Ken luôn khoẻ và sớm chăm ăn bột nhé. Mẹ nó thử cho Ken ăn bánh ăn dặm chưa?
bây giờ có rất nhiều bé như vậy, lười ăn khoai hiên nay cũgn vậy thôi, khi bé chán thì giảm lượng bột trong 1 bữa, tăng lượng sữ lên . Khoai dạo này toàn bị mẹ ép thôi, khong ép không được, và toàn phải nhúng đũa vào nước canh, nước xào thit...khoai há mômg như chim sâu ngay thế là a lê hấp vô, như vậy có nghĩa là các bé rất thích mùi vị lạ, có thể khi nấu bột các mẹ cho 1 ít rau thơm vào tạo mùi vị ngon
Cả nhà ơi bé Ken nhà em 1 ngày chỉ ăn có 1 lần bột khoảng 50ml thôi, nếu giảm nữa mẹ cháu chả biết giảm thế nào nữa . sữa thì chá vẫn uống 6 bữa khoảng 900ml/ ngày là cùng thôi.em cũng sợ ép nhiều tạo thành thói quen phản ứng sợ bột không tốt nên cứ để Ken thích nghi dần dần nhưng mà mãi chả thấy gì cả.ôi mệt quá
Mẹ bé Ken ơi, mẹ bé đừng quá lo lắng như vậy. Mẹ Sơn nhìn vào lượng sữa bé Ken uống thấy nhiều (trộm vía, bé uống giỏi quá) nên vì thế bé Ken ăn ít bột chăng? Bé Sơn nhà mình hồi bằng tháng tuổi của bé Ken cũng ăn ít bột lắm mà chẳng uống tí tẹo sữa ngoài đâu, chỉ bú mẹ thôi nhưng vẫn lên cân đều (trộm vía) nên mẹ cháu cũng yên tâm. Bé mới tập ăn dặm nên mình cũng phải kiên nhẫn mỗi ngày một ít mẹ bé Ken à. Bé Sơn nhà mình mãi đến hơn 6 tháng bắt đầu mới ăn tốt đấy.
Vào diễn đàn thấy bố Khoai nhiệt tình và giỏi giang thật đấy. Nhờ mẹo của bác mà hôm nay bé Sơn nhà em ăn hết 1 đĩa bột to (hơn 1 bát ăn cơm 1 tẹo). Những lần trước mẹ cháu thường dùng bánh quy dụ cháu há mồm nhưng bây giờ cháu biết nên cứ mím chặt cho dù mẹ cháu có cho bánh ngon đến thế nào đi nữa. Hôm nay mẹ cháu dùng thử nước canh như bác bảo, cháu há mồm rất to và ăn rất ngon (trộm vía). Mẹ cháu thấy cách này hay ghê vì cháu vừa ăn được bột lại uống được nước canh (ngon và bổ) vì bình thường ăn bột, cháu nhà em uống ít nước lắm. Mẹ cháu cũng muốn hỏi bác một chút: bé Sơn nhà em gần 7 tháng tuổi ăn gần hết 1 bát bột đầy (bát ăn cơm - tất nhiên là cũng phải ép thì mới hết) liệu có nhiều quá không bác? Theo như bác bảo thì bé cũng ăn được rau thơm hả bác? Nấu rau đấy ntn ạ? Bác hướng dẫn cho em nhé. Cảm ơn bác nhiều.
ôi bé Sơn ăn giỏi nhỉ trộm vía ăn được cả bát bột con thế là ổn rồi đấy chứ. tại mình cứ lo cuối tháng này mình đi làm lúc bé ken tròn 6 thnág mà vẫn cứ ăn uông thế này thì chán lắm nên cứ phải hỏi mọi người về tình hình ăn uống suốt.mà các bé khác còn mang nước canh ra cho bé chấm mút thì thích nhưng mà ken nhà mình lại không chịu, cái gì không phải là sữa cũng oẹ, cho ăn sữa chua cũng oẹ, nước hoa quả cũng không thích nên chưa biết nhử bằng gì cả.
Có thêm bé nào chịu ăn là bố khoai lại thấy vui rồi, trộm vía bé ăn hết bát bột như thế thì tốt quá rồi, không quá đâu, bé có nhanh lớn hay không cũng nhờ có được cung cấp đủ lượng chất bột, còn về rau thơm thì khi chế biến thức ăn thái nhỏ mấy lá mùi nhỏ vào trong thức ăn để tạo mùi vị thơm kích thích hương vị cho bé
Đúng là có con rồi mới thấy làm mẹ khó ntn. Ngay việc cho bé ăn bột thôi cũng đã là một kì công rồi. Mỗi lần cho Sơn ăn mình chuẩn bị nào điện thoai, đồ chơi và sức khỏe để hò hét, ú òa rồi cả thêm chương trình quảng cáo của TV nữa, cu cậu mới ăn hết. Bây giờ có thêm mẹo của bố Khoai bé cũng ăn ngoan hơn (trộm vía). Sơn nhà mình bây giờ vẫn chưa thích ăn sữa chua đâu, cho vào là cũng cho ra hết. Cu cậu chỉ khoái nước dưa hấu và hồng xiêm nhưng cũng uống ít lắm. Bé bé như con chúng mình hình như không thích hoa quả thì phải. Bé Sơn nhà mình mà uống sữa giỏi như Ken nữa thì chẳng có niềm vui nào kể xiết. Sơn nhà mình uống rất rất ít sữa, 60ml/1ngày. Ép là thôi rồi.... Lượm ơi luôn. (sữa mẹ có vắt ra cho uống cũng không uống, anh chàng này chỉ thích bú ti thôi). Mình cũng đang lo ra tết đi làm, bé Sơn không biết có uống được nửa lượng sữa mà bé Ken đang uống bây giờ không, nếu không mẹ cháu cũng hết nước mắt thôi. Chúc mẹ bé KEn sớm tìm ra chiêu dụ được bé ăn nhiều bột. Bé Ken ơi ăn ngoan, ăn nhiều để mẹ còn yên tâm đi làm nhé.
Bố Khoai ới !! cho em hỏi tí !! 2 bé của em đang tập ăn bột, mổi ngày được cừng 1 muỗng bột +50ml nước, không biết 1 bữa ăn như thế có thay đựoc 1 cữ sữa k ah ?? Bé em bú 140ml/lần. Ah, Bố Khoai ơi !! em thấy trên hộp bột có hướng dẫn cách pha, but ếu em pha theo công thức ấy thì đặt lắm, bé em k ăn đựoc, Bố Khoai vui lòng chỉ dẫn thêm cho em nhé !! Mẹ ken và nguyen son ơi !! mình thấy bé của các bạn ăn ậy là tốt lắm rùi !! Bé mình thì chưa được vậy đâu. Các mẹ cứ từ từ, ừng nôn nóng, miễn bé vẫn khỏe và lên cân tốt là được. Ah, mà 2 bé của mình cũng k thích nước trái cây lắm đâu, với lại mình đi làm nên cũng chẳng có thời gian làm nước cho con nhiều, có lẽ vì ậy mà thấy 2 bé k thích ??? Đúng là thiệt thòi cho con sinh đôi quá !!!
Cho 2 bé ăn bột hẳn là mẹ cũng vất vả chút đây, khi bé đang đà lớn thì nhu cầu tăng thêm lượng thức ăn của bé cũng tăng theo, khi bé đã ăn bột và ăn sữa, tăng hay giảm bữa sữa nào của bé thì bạn tuỳ vào nhu cầu của bé, bé muốn ăn nữa chắc là bạn sẽ biết ngay đúng không. Còn công thức trên hộp bột nếu pha theo côgn thức thì rất đặc, đó là dùng cho bé đã ăn quen bột đặc rồi còn bé nhà bạn mới tập ăn thì bạn có thể bớt lượng bột đi hoặc tăng thêm nước để loãng hơn, vì khi tập ăn bé thích ăn loãng hơn Chúc 2 bé an ngoan nha
cảm ơn mẹ bé Sơn nhé.mình lại mong đến bao giờ Ken biết ăn được bát bột như bé Sơn nhỉ.À mùa này có cam canh rất ngọt mà lại tiện nữa, các mẹ cho các bé uống thử đi , bé ken nhà mình cũng đựoc nửa quả 1 ngày+ với nửa hũ sữa chua ( ép ăn) thêm ngoài bột đấy. Mẹ sussan thử cho 2 đứa uống nước cam chưa? mới đầu mình pha loãng với nước ấm cho dễ uống mà lại tiện cho mẹ đỡ phải xay, ép...
Cháo gà đâu xanh Nguyên liệu : - Xương heo - Gà nạc - Một nắm đậu xanh khôgn vỏ - Một nắm gạo tắ - Ít cà rốt, hạt sen, đậu Hà lan - Dầu ăn, hành, rau răm, muối, đường Thực hiện : - Hầm xương nấu nước dụng Gạo vo sạch, để rào rang gao. Đậu xanh nấu nở mệm Cà rốt bào vỏ, rửa sạch thái hạt lựu trần nuớc sội Hạt sen, đậu Hà lan rửa sạch, để rạo Hành phi vàng thợm - Cho gạo tấm, gà vào nước dùng, nấu sội - Gà chín vớt ra cắt miếng nhọ - Cho cà rốt, hạt sen, đậu vào chạo Khi cháo nở mềm, cho gà vào, nếm vừa ặn - Múc cháo ra bát, rắc hành, rau răm, xắt nhỏ và hành phi
BỐ Khoa và các mẹ ơi! con em được gần 6 tháng rồi, đã tập ăn bột 1 tháng nay mà vẫn chỉ được non nửa bát bột thôi, sau khi ăn xong khoảng 30' đã tu được thêm 1 bình sữa 130ml. nhưng cho ăn thêm thì cứ nôn oẹ dở trò khóc lóc. .. em chả biết cho ăn đên sbao nhiêu là đủ ở tháng này nhỉ? (mà mỗi ngày cháu mới ăn có 1 bữa thôi )