Dạy con ngoan có khó lắm không?

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi Đại Mĩ Nhân, 6/12/2008.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. metintun

    metintun Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/10/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Vâng em sẽ liên hệ với cô Thương xem tình hình hôm nào có thể đưa bé đến trung tâm của chị xem, hôm qua em vừa mới được biết trung tâm của chị trên webtretho, mừng quá.
     
    Đang tải...


  2. mẹ Bông1712

    mẹ Bông1712 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/4/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Bác Đại Mĩ Nhân giúp em tình huống này với nhé.
    Con gái em được 2,5 tuổi. Từ trước đến nay em áp dụng thời khóa biểu khá nghiêm chỉnh, ăn đúng giờ, ngủ đúng giờ với con gái. Cách đây 1 tháng, cháu ngủ rất muộn (hơn 10h, cách đây nửa tháng là 9h đã ngủ), mà nằm trên giường mà dỗ phải gần 1 tiếng mới ngủ, quát mắng có, dỗ dành có, mà mẹ cứ nhắc luôn là con phải nhắm mắt vào, mà mãi mới nhắm để ngủ. Lưu ý với chị rằng lịch sinh hoạt của cháu vẫn vậy, trừ việc cháu ngủ muộn hơn nhiều. Mà sáng lại dậy sớm để đi học mẫu giáo.
    Chị cho em cao kiến chị nhé.
    Cám ơn chị.
     
  3. hoaloaken

    hoaloaken Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2009
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    37
    Điểm thành tích:
    28
    Bác Đại Mỹ Nhân ơi, cho e hỏi hơi ngược là bác có cách nào chỉ e để e dạy con, chứ e thuộc loại giấu cảm xúc kém, hay nóng, nhất là trời nóng thế này, em dạy con em dánh vần với viết đc 1 lúc là giọng đã cao, con thì nhát, thấy mẹ bảo sai rồi là khóc, càng khóc e càng ko kiềm ché đc, lại mắng con có khi còn tét cho vào tay và mông (bằng tay) sau rồi thấy thương con bé, tự hứa là ko mắng con nữa, mà e chưa thực hiẹn đc, con bé nhà em thì ngoan, chịu khó học, nhưng hay quên, việc nhà thì tự giác làm, túm lại là e chả chê bé cái gì, Bác có thuốc gì cho e ko mắng hay đánh con nữa ko a. E sợ sau này bé tự ti vì hay bi mẹ mắng thì e ân hận lắm. BÁc giúp e với
     
  4. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Chào cô Hồng Xanh (sặc sỡ quá). Bác có vụ ô sin tại nhà phục vụ đại béo nhà bác đấy cô ạ. Bác giờ cũng toàn làm vụ đó thui. Cô thấy sao.
     
  5. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Cao kiến là lúc 9h tối, mẹ tắt đèn, tắt tivi, rồi bật nhạc nhẹ nhàng. Rồi cả nhà cùng thi nhau nằm yên ko nhúc nhích. Đảm bảo sau 1 tuần như vậy, bé sẽ vào nếp ngủ như cũ.
    Sợ rằng sau đó thì cả bố mẹ cũng "ngoan" như bé :D
     
  6. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Thế này nhé, khi nào thấy giọng đột ngột ... thăng, thì mẹ ngừng nói, đi ra uống 1 ca nước lạnh, (giờ cái đó hơi bị ngon nhể), uống nhâm nhi thui, vừa uống vừa tụng cái câu này:
    Con nó ra đời có phải là theo ý muốn của nó đâu. Tại mình thích nó ra đấy chứ. Nó hư là tại mình chưa dạy đúng cách chứ đâu phải tại nó. Mình quát nó là mình hư rùi.
    Tụng cỡ 5 lần rồi thì đảm bảo là giọng ngọt như siro dâu pha mật ong.
    Chúc mẹ nó thành công
     
    hoaloaken thích bài này.
  7. Bống_Cún

    Bống_Cún Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    1,108
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    huhu, e cũng đau đầu vụ này lắm bác ơi. Vì nhà em có hai đứa 2,5 tuổi. Bố mẹ có ngủ trước thì con vẫn lần mò ôm nhau, cắn nhau chí choé. Lần nào cũng lên giường từ 9h, 11h ngủ. Mà con không chịu bế ru ngủ, lại không tách nhau ra được nữa. Sáng 6h30 con phải dậy để đi học rồi, lúc nào cũng mặc cả: cho con ngủ thêm tí nữa. Bác kíu em với.
     
  8. Mẹ Cún Vịt

    Mẹ Cún Vịt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Bạn ơi, mình không phải mẹ ĐMN nhưng cho mình góp một ngu ý nhé. :) bạn nói chuyện với con lúc ban ngày ấy, nói rõ với con là các em bé lúc gần tối phải đi ngủ thì mới có sức để hôm sau chạy, nhảy, chơi ở trường. Nếu con không ngủ sớm thì hôm sau không dạy để đi học được đâu, hoặc không thể chạy nhanh như các bạn được vì mệt đấy. Nếu trời còn sáng thì lúc cho bé vào ngủ, kéo rèm tối cho bé dễ ngủ bạn nhé. Còn không hôm nào đó bé ngủ dạy muộn thì cho bé ở nhà một hôm để bé biết là đi ngủ muộn dạy muộn sẽ không đi học được. Nếu bé thích đi học rồi tự động sẽ đi ngủ sớm hơn thôi.

    Mẹ Đại Mỹ Nhân: lại gặp mẹ nó ở bên này rồi. Mẹ CV mới đăng ký nick thôi, mới lò dò sang bên này. Lâu lắm mới gặp mẹ nó đấy. Chúc mẹ nó vui vẻ nhé.
     
  9. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Nếu là tớ, tớ sẽ xử theo luật rừng. Nghĩa là 6h sáng hôm sau dựng dậy. Xin xỏ cũng ko cho. Sau đó thì cả ngày cho ngủ rất ít, đảm bảo cuối ngày ngủ như chết ngay.
    Còn 1 chiêu nữa, là hẹn giờ.
    Cậu hẹn khoảng 9h30 phải ngủ rồi, nếu ko sẽ bị phạt. Mà phạt bằng cách mỗi đứa đứng tựa trên 1 phần tường, đứng đó cả đêm ko cho ngủ. Nếu cần cho mỗi đứa đứng ở 1 phòng khác nhau. Đến khi 2 đứa thấy mệt mỏi, xin xỏ bố mẹ thì sẽ cho cam kết sẽ ngủ ngoan rồi cho vào ngủ. Nếu nói chuyện hoặc cắn cấu nhau thì lại cho ra đứng ở tường. Để tăng cường hình phạt, bố mẹ tắt đèn sáng, chỉ bật đèn ngủ rồi hai bố mẹ leo lên giường. Đảm bảo sợ ngay.
    Cương quyết 1 tí, ko cần nói nhiều đâu.
    Chúc cậu trị tội được 2 thiên thần gây chuyện của cậu:D
     
    Bống_Cún thích bài này.
  10. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Chào mẹ Cún Vịt, chúc mẹ nó một ngày tốt lành nhé.
    Ở bên này cũng vui lắm, mẹ nó vào đây cho vui. :D
     
    Mẹ Cún Vịt thích bài này.
  11. hoa Salem

    hoa Salem Thành viên tập sự

    Tham gia:
    3/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đọc tư vấn của Pác này hay quá, mình đánh dấu cái nào! Nhiều vấn đề cần hỏi về cậu quý tử nhà mình nhưng hẹn liệt kê sau, thank Pác trước cái đã =D>
     
  12. gaume2009

    gaume2009 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    15
    Điểm thành tích:
    18
    Mình nghĩ để các bé ngoan thì bố mẹ phải làm gương cho bé và luôn giữ lời hứa với bé, không đánh mắng nhiều để khuyến khích bé nói thật tránh việc bé nói dối để trốn tội..........
     
  13. Bống_Cún

    Bống_Cún Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/3/2008
    Bài viết:
    1,108
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Hôm nay em sẽ áp dụng luôn cách phạt của bác. Thường em chỉ phạt 1 nàng thôi chứ chưa phạt cả hai bao giờ. Còn không cho ngủ ban ngày không được bác ạ, vì ở lớp con ngủ từ 11h 30 đến khoảng 2h. Cô khen con toàn tự lấy gối rồi 2 chị em ôm nhau ngủ ngoan như 2 con cún con. Thứ 7, CN ở nhà thì thức xuyên trưa vì nghịch quên ngủ, khoảng 5h là gà gật, không làm cách nào cho tỉnh để tối ngủ sớm được. Chung quy lại đúng là do con bắt nạt bố mẹ rồi, chứ ở lớp bé nhà em là ngoan nhất lớp đấy ạ, tự chơi, tự ăn, tự ngủ, tự làm được hết mọi cái.
    @ bác Cún Vịt: bé nhà em mà được cho ở nhà là sướng nhất đấy, nhưng nhà em không có người trông nên hãn hữu lắm mới dám cho nghỉ thôi ạ.
    À, còn một việc em muốn xin tư vấn của các bác là: bé chị nhà em rất theo công thức. Ví dụ bố uống bia là phải cho đá vào ( vì lần đầu bé nhìn thấy bố cho đá). Những lần sau bố không cho là con nhắc, giải thích kiểu gì cũng không được. Rồi mấy ngày đầu tới lớp cô yêu cầu mẹ ghi tên con dán lên áo, bây giờ cô bảo không cần dán nữa nhưng con vẫn theo thói quen cất cặp, cất dép rồi ra ghế ngồi chờ mẹ dán. Mẹ không dán là con khóc không chịu vào lớp, khóc ghê lắm. Mấy hôm nay băng dính hết em toàn giả vờ dính vào lưng con, con vui vẻ chào mẹ rồi tự đẩy cửa vào lớp. Rồi mọi thứ từ quần áo, giày dép, đồ chơi tới cái cốc, thìa con đều phân biệt hết, ai nhỡ lấy nhầm thứ của em cho chị là con lại cáu loạn lên, và nhất quyết không thèm chơi đồ chơi của em đâu. Thậm chí còn bắt bẻ cô em khi cô em nói khác với lời mẹ: "mẹ nói đi về nhà bà ngoại chơi chứ không phải đi đến nhá, Cún nhớ chưa". ( Vì em có nói là: mình về nhà bà ngoại chơi đi). Như thế có phải là quá theo công thức không bác :confused:
     
  14. Mẹ Cún Vịt

    Mẹ Cún Vịt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng biết là ở nhà thì khó cho bố mẹ đang đi làm lắm, thế mới nói bé có thích đi học ko? nếu thích thì thử một ngày xem sao, đảm bảo bé buồn chết. Thế thì bố mẹ lại phải nghỉ một ngày, mệt nhỉ. :)

    Mình thì chưa dám phạt con kiểu bắt đứng tường đâu (phục mẹ ĐMN kiên gan hiếm có) chỉ phạt theo kiểu con làm gì sai thì phải vào ngồi trên giường cho đến đồng hồ chỉ số mấy (với bé lớn) hoặc bế nhỏ nhà mình (hơn bé nhà bạn một chút) thì cho vào giường ngồi đếm đến 20 :) Trường hợp của mình, đứa thứ hai cũng lèo nhèo ghê lắm, không chịu đi ngủ gì cả, cứ một lúc lại mở cửa ra rồi đòi này kia (trong khi anh ngủ cùng phòng đã khò từ lâu), mình cứ phải kiên nhẫn thôi. Chưa ngủ thì lại bế vào, cho lên giường đắp chăn, rồi bài "các em bé đến tối phải đi ngủ thôi". Nàng xuống bò ra ngoài thì lại bế vào cho lên giường. cứ thế mãi rồi cả chục lần nàng cũng phải chịu.

    Về chuyện nguyên tắc thì cho mình hỏi thật là bé nhà bạn có phải bé gái không? Mấy bé gái từ tuổi này hay nghiêm tắc lắm, mà còn bossy đến cả 5-6 tuổi hơn ấy. NHững thứ liên quan đến bé như đồ dùng của bé, v.v thì mình đành phải theo bé thôi, vì bé muốn có "quyền lực" của mình, giống như người lớn ấy mà. Chỉ có điều ai không phải là bố mẹ, thì mình giải thích cho bé là những người đó chưa biết nên không thể yêu cầu họ làm theo bé được, nếu muốn thì bé phải nói với mọi người mọi người mới theo bé được. Chuyện bố uống bia thế nào thì đó là quyền của bố, bố có thể chọn và quyết đinh, mình không ép bố được, cũng như bé có quyền chọn của bé mà. Theo mình thì nên như vậy, để bé thấy ai cũng có quyền của mình, trong giới hạn không ảnh hưởng đến người khác, và muốn thế nào mình phải chủ động yêu cầu chứ không bắt người khác đoán ý mình được. Từ từ bé sẽ hiểu thôi bạn ạ.

    Mẹ ĐMN: mình cũng vẫn active ở cả hai nơi, bên này mới nên đang tìm hiểu :) Spam topic của mẹ nó, sorry nhé. :)
     
  15. Mẹ Cún Vịt

    Mẹ Cún Vịt Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mình đoảng quá giờ đọc lại mới thấy nhà bạn là hai bé sinh đôi. bạn ơi tuổi của con bạn gần lên 3, sẽ còn nhõng nhẽo, khóc lóc, nũng nịu, rồi bossy bắt mọi người phải theo ý mình, tóm lại là sẽ còn nhiều vấn đề nữa cơ. bố mẹ cố gắng kiên nhẫn và enjoy đi nhé. Mình học được một câu ở trường "tất cả những hành động của trẻ đều có một mục đích mà chúng cho là tốt ở trong đó", bọn mình cần phải hỏi con hoặc hiểu khi con làm gì, thì con có mục đích nào, và tôn trọng những mục đích của con, đừng phủ đầu làm cho con cảm thấy mình không được bố mẹ hiểu. Trẻ con rất khác bọn mình nên chỉ có cách tôn trọng và cố gắng hiểu chúng thôi bạn ạ.
     
  16. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ai cũng tưởng tớ kiên trì lắm. Nhưng thực sự nếu tuyên bố tình trạng phạt với vẻ mặt hết sức là.... thản nhiên và cương quyết thì lũ chíp đầu hàng nhanh lắm.
    Con gái tớ vừa nhận được lệnh tựa tường đã vội vàng: lúc nãy con ko buồn ngủ, giờ con ngủ đây.
    Sau khi khủng bố thêm chừng 3 phút, tớ cho nàng nằm xuống và nàng giữ nguyên tư thế nằm đó tới 7h sáng hôm sau. :D.
    Tối hôm sau, tớ chỉ cần báo giờ cho nàng biết là đâu vào đó. Vui thật.
    À, 1 mẹo nữa là nói ngược nhé.
    Cứ đinh bảo con đi ngủ thì bảo: thôi con đừng ngủ, chơi đi cho nó mệt.
    Sợ lắm, ngủ ngay. :D
     
  17. Đại Mĩ Nhân

    Đại Mĩ Nhân Banned theo yêu cầu

    Tham gia:
    6/12/2008
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Con gái tớ cũng công thức lắm. Nên tớ thỉnh thoảng lại phá cách, làm loạn cả lên. Dĩ nhiên nàng ko hài lòng. Nhưng rồi dần cũng quen với sự phá phách của mẹ. Mà cái này mẹ nó có năng khiếu :D
     
  18. Trammeo

    Trammeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    31
    Điểm thành tích:
    28
    Dear chị Đại Mỹ Nhân, chị cứu cho em ca này với!!!

    Con gái em 19 tháng. Trước đây cháu rất độc lập, ăn ngoan, tự cầm bình sữa... Đi lại tự đi, không bắt mẹ bế. Tự chơi. Đến chỗ lạ không sợ gì cả, hoạt bát vui vẻ... Vừa rồi em gửi cháu về nhà ngoại ở "tránh nóng" 2 tháng, mỗi tuần bố mẹ về thăm 1 2 ngày. Bây giờ quay lại ở với mẹ thì...

    Có mặt mẹ thì cháu lười ăn, hầu như chỉ ăn sữa, không chịu ngồi ghế ăn như mọi khi nữa. Đi chơi thì toàn bắt bế, không bế nó khóc hờn kinh khủng lắm. Hôm nào em giao hẹn là con tự đi nhé, nếu bắt mẹ bế thì ở nhà luôn.. thì nó mới chịu đi. Đến chỗ lạ thì bám riết lấy mẹ, ai cười với nó 1 cái thì nó "lạ", khóc ré lên. Đòi gì phải làm bằng được, không thì hét như cái còi. Nó hét thì em tảng lờ đi không thèm để ý, nhưng ông bà nội lại xúm vào dỗ dành..

    Mọi khi cấm nó không nghịch ổ điện, nó nghe lời ngay. Bây giờ thì nó vừa dí tay vào ổ điện vừa quay ra trêu mình. Toàn làm trái ý người lớn :(

    19 tháng thì nói nhiêù nó không hiêủ, em muốn thể hiện bằng hành động. Hư cũng bắt đứng úp mặt vào tường, nhưng nhiều lúc nó tưởng mình đùa. Và ở cùng ông bà nội thì cũng khó thống nhất kỷ luật với nó... Đâm ra em đang băn khoăn quá ạ.

    Em xác định là ông bà nội già rồi cũng khó thay đổi, em thử nói chuyện rồi nhưng không ăn thua, mình chịu vậy. Nhưng có "võ" nào cho con mình không chị? Chị giúp em với nhé!!!
     
  19. Mẹ Bờm Tâm

    Mẹ Bờm Tâm Thành viên tập sự

    Tham gia:
    4/7/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Mình mới tham gia diễn đàn này, đọc topic này của Đại Mỹ Nhân hay quá. Mình cũng cần tư vấn trường hợp nhóc nhà mình như sau: Bé hè này xong lên lớp 3 rồi, nhưng mắc phải cái tật nếu có chuyện gì không vừa ý là hét toáng lên, khi cáu giận cũng thế có lúc còn quát cả bố mẹ. Mình cũng nhắc nhở cháu nhiều lần mà không ăn thua. Đại Mỹ Nhân tư vấn giùm mình xem nên dùng biện pháp nào cho bé thay đổi giúp mình với. Cảm ơn Đại Mỹ Nhân nhiều nha.
     
  20. daquy

    daquy Dã Quỳ Shop

    Tham gia:
    1/7/2009
    Bài viết:
    14,606
    Đã được thích:
    11,556
    Điểm thành tích:
    3,813
    Chào mẹ daiminhan,
    tình cờ tìm được topic cua me daiminhan, đọc thấy hay ơi là hay em đọc 1 hơi hết 18pages của diễn đàn, cảm ơn mẹ daiminhan đã dành thời gian để hỗ trợ các mẹ dạy dỗ con cái, em chỉ thấy tiếc là 1 trung tâm hay như của mẹ daiminhan mà chỉ có ở Hanoi mà không có cái nào như vậy ở Sài Gòn thì các mẹ ở Sài Gòn hoan nghênh biết mấy, mẹ daiminhan có nghĩ đến mở thêm 1 chi nhánh ở sài Gòn không nhỉ? nếu lúc đó mà có mẹ nó cho em đăng ký mở hàng nhé.
    giá mà được gặp bác daiminhan để nhờ bác tư vấn giúp em cách "huấn luyện" con trai em cho bớt lì và ngoan hơn vì nếu mà trình bày ra đây để bác tư vấn chắc cũng mất mấy pages của diễn đàn, với lại nếu mà được gặp bác chắc em sẽ rủ cả chồng em đi gặp bác luôn để nghe bác tư vấn cho cả bố cách dạy dỗ con, tiếc thật đấy. bác daiminhan ơi sao bác hổng làm những tour tư vấn ở bắc trung nam cho các mẹ được gặp bác và cho có thêm thật nhiều mẹ, nhiều con được bác hỗ trợ tư vấn bác nhỉ, mong bác lắm.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này