Hôm nay anh xã đưa mình đi ăn tối. Lẽ ra 2 đứa định lang thang Sài Gòn 1 lát, nhưng bị dính “bão” ngay khu Bến Thành ra tới Trần Hưng Đạo , đường kẹt xe kinh khủng, rợp màu cờ sắc áo của đội tuyển Việt Nam. Cũng bon chen nên 2 đứa liền hòa vào dòng người đông đúc đó. Kèn, tiếng la hét, thêm vào mấy cái còi rú inh ỏi của các pác bồ câu. Khỏi phải nói, zui kinh khủng!!! Định bão overnight lun, nhưng anh xã hem chịu, bảo để dành sức đến trận chung kết bão lun thể ). Ngoan ngõan nghe lời anh xã (giã vờ ý mà), vậy là đc anh xã chở về Đặng Dung ăn tối + café. Công nhận là anh xã bik chọn quán ghê, 2 đứa ăn tối ở 1 nơi cực lãng mạn, nội thất kiểu Pháp đúng y mình thik lun. Anh xã đúng là number 1. ^^ Chờ đợi đến ngày thứ 2, bão thiệt là lớn lun cho đã! Mẹ nào có máu bón đá, cá độ, đi bão…. Share kế hoạch cho ngày quan trọng này đi nào? hihi
Ðề: Đi bão mùa Sea Games ^^ Cái chỗ mình ăn tối đây nè mọi người. Cực kỳ lãng mạn luôn áh. Mà đang có ưu đãi nữa! Mình đã đăng ký cho 2 đứa, để thứ 2 xem đá banh xong rồi đi ăn lần nữa! hihi http://IfCafe.notlong.com
Ðề: Đi bão mùa Sea Games ^^ Bóng đá việt nam các cầu thủ h em thấy chán lắm, cảm giác như thấy tiền là nhất ý, đá không nhiệt huyết, từ ngày có vụ bán độ văn quyến e ít khi xem việt nam đá, nhưng mà vẫn xem tin thể thao....
Ðề: Đi bão mùa Sea Games ^^ Mới thắng 1 đội yếu mà đã đi cổ động,sao mọi người không để dành cho đêm VN được huy chương vàng ý,hehe