Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. tình hình này căng quá nàng nhỉ? ko biết năm tới có cải thiện được gì không chứ.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Khó khăn hơn thì làm cách nào để có tiền tích lũy nhỉ? Chả lẽ chắt bóp ko dám ăn, ko dám mua đồ mới để mặc. Huhu.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Nhà mình đã nhiều trang thế này rùi cơ ạ! Em hôm nay mới bon chen mò mẫm. Em cũng giống các bác 1 xu ko tiết kiệm đc. Vay bà ngoại mua xe mà chả tiết kiệm đc đồng nào để trả. Đang tính bùng luôn Bụng bảo dạ là phải viết chi tiết các khoản nhưng đc đúng 1 tháng thấy chả có tác dụng gì chỉ có mỗi tác dụng là mình đỡ áy náy tại sao tiền cứ bay vèo vèo đâu hết
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em đã thử rồi, ko thể ghi chi li các khoản chi tiêu hàng ngày đc đâu ạ. Hay tại tính em ẩu và lười. Hic.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Ghi thì ghi đc mỗi tội mất công. Tháng e ghi thì trước khi ra khỏi nhà phải ghi lại trong túi có bn xiền. Về đến nhà kiểm lại xem còn bn, nghĩ xem tiêu gì. Nói chung là tốn tg nhưng hquả chẳng đc là bao. Các bác xem có cách nào qlý chi tiêu đỡ mất công hơn thì chia sẻ đi ạ! Thanks!
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Huhuuuuu, làm sao bây giờ, lương chưa tăng giá đã chạy lăng xăng đằng trước từ đời nào roài......... Các mẹ ui làm sao mờ tiết kiệm đc bj???????????
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Tớ cũng chẳng hiểu nữa, cũng bảo tiết kiệm nhưng toàn chuyện đâu đâu lên cũng chẳng tiết kiệm được đồng nào cả..........
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Báo cáo chị em, sáng nay trước khi đi làm, em thấy trong ví có : 1 tờ 500k, 1 tờ 200k, 1 tờ 50k, 1 tờ 20k. Thế là em "quyết thoáng", cho lợn đất ăn cả tờ 20k và 50k rồi. Hi hi...
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hic. Ghi thì mất thời gian mà chẳng giải quyết đc vấn đề gì. Thôi thì như các mẹ khác, hàng tháng có lương mua 1 chỉ vàng, thế là hết tiêu bâm vào số ấy. Số còn lại để tiêu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hi. Ko mua thì sao tích lũy đc ạ. Cơ mà em nói thế thôi, chứ em đã bao giờ thực hiện đc chiến dịch ấy đâu
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Cho lợn đất ăn xong thấy rõ là vui ý. Ngày nào cũng như ngày nào, tự nhiên giờ em lại thích thú cái cảm giác gập gập tờ tiền rồi nhét vào bụng lợn.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. hic từ ngày lấy chồng là em chẳng nhìn thấy hình ảnh béo mũm mĩm của chú lợn đất đâu nữa rồi?????
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Hồi trước khi cưới tớ cũng bắt chước các mẹ nuôi lợn đất. Mỗi ngày cho ăn 2k, có khi hứng lên cho ăn mấy trăm k. Nuôi đến khi cưới đc 1 thời gian thì mổ, tưởng đc nhiều, hóa ra được có mấy trệu Nuôi bao nhiêu ngày tháng mà cũng chỉ được khoản be bé, ko đủ mua 1 chỉ vàng. Hic hic.
Ðề: Rủ nhau tiết kiệm tiền. Em thì nuôi lợn cho con nhưng cứ thiếu tiền lại móc. hôm vừa rồi em ra sacombank làm cho con em cái tài khoản tiết kiệm mang tên con. Bây giờ thay vì đút lợn cho con, có đồng nào của con là em cứ bắn vào cái tài khoản ấy, không thể rút được, hehe. Cuối năm lại có 1 khoản.