Dạo này ít có thời gian vào DD quá, thấy cả nhà post ảnh của các con và 888 rôm rả ghê mà thèm. @ mẹ Bun: bác ơi, Bun có đỡ ho chút nào ko bác, cái thuốc đấy em hỏi kỹ lại ông cậu em rồi, nếu Bun hợp thuốc bác có thể cho uống thêm từ 3-5 ngày sau khi dứt ho. À, quên gặp bác mà em ko nhớ ra để chúc mừng bác vụ học hành nhé, cứ mải luyên thuyên chuyện con cái. @ mẹ Rô: mong con trai chóng khoẻ để bác bớt lo lắng. @ mẹ Bim: bà thông cảm nhé, hôm nói chuyện với bà là mấy hôm tôi bận như điên, đâu có vào DD đâu mà biết có vào được hay ko. Hihi. @ mẹ Nem: anh Súng đang cố gắng đuổi cho kịp em Nem đây, được 4 răng hàm rùi, đang nhú 1 răng nanh nữa là cũng thành 16. Đôi giầy em Nem tặng anh Súng thích lắm, suốt ngày đòi đi để sang nhà hàng xóm khoe "giầy đẹp". @ mẹ CH: bác ơi, CH yêu quá. Hôm nào bác ra HN lại ọp ẹp tiếp nhỉ, em ham chơi lắm. @ mẹ Chíp & mẹ Bống: em đã gửi ảnh của 2 con dâu vào hộp thư của 2 mẹ rồi nhé, 2 mẹ check thử xem có được ko để em còn gửi lại. Mà sao em ko post được ảnh lên DD nhỉ???????????
Trông cái ảnh này, con trai tôi đứng cạnh con dâu mà zai tôi lùn quá híc Giờ lại chán sữa. chẳng biết thích ăn gì. Mẹ cháu phỏng đoán là thích ăn roi
Chào tuần mới cả nhà Weekends vừa rồi hơi vất vả 1 tí vì CH bị sốt mọc răng. Chiều hôm qua lên hơn 38 độ nên Má cháu hơi cuống vì trộm vía lần đầu gặp vụ này. Chỉ sợ sốt quá thành co giật thì chít. Nhưng uống thuốc và dán miếng hạ sốt thì 2 tiếng sau là bình ổn lại rùi. Không nghiêm trọng lắm nhưng anh chàng quấy quá nên cũng hơi mệt. CH mọc cái răng thứ 7 rùi. Mẹ Autumn ơi, nhìn hnh thấy có 4 chú thôi nhưng thật ra trong hình đó còn 2 chú nữa ở hàm trên còn ngắn quá nên chưa show ra đó. Hôm qua thì mọc 1 cái nữa ở hàm dưới (vẫn là răng cửa thôi). Mấy lần trước chàng mọc răng chẳng sốt mấy chỉ hơi ấm đầu, hôm qua thời tiết ở Sg hơi lạnh chắc vì vậy mà sốt luôn. Nhưng weekends vừa rồi cũng có mấy chuyện vui kể cho cả nhà nghe. Đầu tiên là CH đã đứng chựng (ngoài Bắc gọi là tênh tênh?) và bước đi 1 mình được 2, 3 lần rồi. Bước 1,2 bước thôi nhưng ba má cháu cổ vũ nhiệt liệt lắm vì chờ lâu quá rồi . Bây giờ thích nắm tay Má đi vòng vòng trong nhà (nắm 1 tay thôi nha, nắm 2 tay hay vịn nách ảnh là ảnh cự liền, mới biết đi mà làm phách dễ sợ). Còn trò vui thì thế này. Chẳng biết ở nhà ông Ngoại dạy thế nào. Bây giờ cứ tối đến là nó lột vớ ra, đưa lên mũi ngửi, ông Ngoại vừa kêu thối quá thì nó chun mũi vứt đi, vứt rất mạnh. Chết cười với 2 ông cháu. Mà phải có ông Ngoại nó mới làm (tri âm tri kỷ mà). Nó vừa thấy ông là lột vớ ra khỏi chân đưa lên mũi ngay, hahaha. Tối hôm kia, má cháu nhắc bác nanny, tí nữa cháu đi ngủ nhớ nhắc em đánh răng cho nó vì nó ăn quít giắt xơ vào răng. Vừa nghe chữ đánh răng, nó lồm cồm ngồi dậy đưa tay cho nanny kêu dắt đi. Nó dắt nanny vào tận cửa toilet vừa đi vừa ngoái lại tìm Má vì Má phụ trách chính vụ đánh răng mừ. Chị giả lơ coi nó làm gì, nó trèo lên bậc thềm toilet xong, đưa tay chỉ lavobo (chỗ ảnh hay ngồi cho mình đánh răng), bác nanny bế lên bàn lavabo, nó chỉ ngay vào cái bàn chải của nó. Lúc đó cả nhà mới tin là nó hiểu câu dặn của chị với nanny. Tối hôm qua thì vừa nghe đi ngủ là nó đã chỉ tay vào toilet, sau khi chị đánh răng xong, nó giật bàn chải tự di di vào răng (nhưng toàn là trúng môi thôi, hahaha). Ngoại trừ những lúc lì, bây giờ tụi nó bắt đầu biết nhiều, yêu ơi là yêu. Nó bắt đầu hiểu được thời gian biểu (routine). Nghe đi ngủ là chỉ tay vào toilet đánh răng, đánh răng xong ra khỏi toilet là chỉ cassette đòi mở nhạc rồi gục đầu vào vai Má, 5 phút sau...khò khò. Đó là những hôm ngoan, còn bữa nào quấy thì 1 hour ru hỡi ru hời cũng chưa ngủ. CH cũng bắt đầu có dấu hiệu muốn tự đứng lên 1 mình nhưng loay hoay mãi chưa được. Ngồi xổm lên thì bị té xuống, làm mấy lần không được anh chán rùi. Anh này cũng chóng chán như Bun vậy đó, chỉ có chơi đàn với Ba là lâu thôi. Cái gì cũng 1 chút là bỏ đi. @ mẹ Chíp: đọc bài post của em vụ hình dung mai mốt 2 anh chị Cá nhà mình hôn nhau cộp đầu vào nàh mà chị buồn cười quá.
Đây là đường link ảnh các mẹ vào và dowload về nhá , Mẹ Bim nhờ e up lên cho các mẹ đấy . CÓ nhiều cái ảnh up ngang do máy e bị mất cái chế độ xem ảnh lên ko chỉnh được ,, các bác dow về chỉnh lại cho e nhé . http://s55.photobucket.com/albums/g156/traikhokhao/sn_ga12/
@mẹ Nem: mẹ nó ui, cho đường link mà không cho pass àh? @mẹ Bun: bác ơi, bác lo gì, bây giờ chưa cao không có nghĩa là sẽ thấp mãi, biết đâu sau này con rê em lại chả cao 1,8m - 1,9m ấy chứ. Bây giờ còn đang trong vòng tuyển lựa người iu mừ. @mẹ CHC: em thấy CH giống Bống về cái vụ cầm bàn chải đánh răng rồi. Em chưa tập cho Bống thói quen đánh răng trước khi đi ngủ (vì con mới có 4 cái răng thôi), nhưng hôm nào trước khi đi ngủ, khi mẹ bế vào toilet để rửa ráy chân tay thì cô nàng cũng phải đòi bằng được cái bàn chải của mẹ để đưa vào miệng confused, có hôm cầm vào phòng rồi vứt lung tung báo hại mẹ cháu sáng ra phải chạy vòng quanh phòng để tìm bàn chải . Bống nhà em dạo này cũng nhiều trò lắm. Không biết học ở đâu ra cái trò lắc mông. Ngày xưa phải có nhạc thì mới lắc, bây giờ không nhạc cũng vẫn lắc, mà lắc rất nhiệt tình. Cứ nghĩ đến cái mông be bé (chứ không được như của bạn Chíp đâu ạ (trộm vía con) ) đưa bên này đưa bên kia không mệt mỏi mà buồn cười. Với các bài hát trẻ con thích thì đã đành, đằng này Bống cũng là 1 fan của F4 đấy ạ. Sáng muốn gọi dậy ăn sáng thì chỉ có bật đĩa nhạc của F4 lên là Bống con tự ngồi dậy chứ không phải hò rô như ngày xưa nữa :mrgreen: . Và Bống bây giờ đã tự đi được rồi ạ. Chịu khó đi và đi cũng đã vững hơn (trộm vía). Đấy cũng là nhờ vào cái xe tập đi đấy ạ. Cái này mẹ cháu phải cảm ơn mẹ Súng vì nhờ có bác ấy mà mẹ cháu mới mua có cơ hội mua được cái xe vừa tốt lại vừa rẻ cho Bống. . @ mẹ Súng: cám ơn chị trước nha. Em chưa check được e-mail để download ảnh về, chiều nay em sẽ làm. @all: có 1 việc mà mẹ cháu quên mất. Từ hôm SN các con (16/12), mẹ cháu thấy trong cốc đựng thìa của Bống dư ra 1 cái thìa màu xanh cốm, không biết là của bạn nào để quên ạ. Nếu của nhà nào thì ới lên 1 tiếng để mẹ cháu hoàn trả nhé.
Hơ sao nó lại đòi pass nhỉ . Hôm nọ Mẹ Cá Chíp post lên đâu cần pass đâu . Mẹ CHíp ơi chỉ e cách đấy mới . Còn Pass của e là : kimnhung . Các mẹ vào xem ở mục SN_gà nhé .
Tôi biết bà & Mẹ Bống có tinh thần cao rồi,các con vui là chính,mình bận rộn là phụ thôi nhỉ . Tuy nhiên, tôi vận hô hào mọi người đóng quỹ & bà là thủ quỹ kiêm ..... luôn nhỉ ( hôm trước có tôi và mẹ Chip bàn qua thôi). Cảm ơn bà cứ khen, tôi bây giừ là gái hai con chứ đâu ngon như bà gái một con ( Híc, mẹ Ro nhỉ). Lâu ngày tôi mới gặp bà.Bà cứ bán than về tình hình của Bun, tôi thấy trộm vía con trai thế còn đòi gì, chuyện ốm đau của trẻ thì như cơm bữa, nghe bà than tôi cứ sợ Bun nó sọp đi nhiều . Được như thế là tôi thấy tay nghề chăm con của bà lên rồi đấy . Chinsu nhà tôi mới ngồi xổm ròi tự đứng lên thôi . Thấy bà ngoại sôts ruột quá nên tôi mới mua xe gỗ tập đi cho bé . Hy vọng có kết quả như mẹ Bống nói . Chinsu nhà tôi cũng như Bun, cái gì cũng chỉ chơi được một lúc, hôm qua mới qua gom một ít hàng giảm giá của colourful, chả biết chơi được trong bao lâu đây???. @ Mẹ CH: Trộm vía con trai biết nhiều was,thế này thì mẹ Thuỵ chắc chẳng muốn di công tác xa nhi??? Chinsu nhà em bây giờ cũng yêu lắm . Cứ nghe tiếng nhạc là đứng dậy,ngoáy tít mông .Mẹ về đến nhà là ra ôm chặt lấy mẹ, ko chơi vói bà ngoại nữa vì tội bà suốt ngày ép ăn. Hai hôm nay uống thuốc của bác gửi thêm thì sinh ra một tội là khi đi ngủ phải treò hết lên chăn .Lúc thì mặt chúi vào đống chăn, mông chổng hẳn lên . Lúc thì nằm vuông góc với mẹ đầu gói lên bụng mẹ, chân phải gác lên chăn . Rình lúc ngủ say mẹ đặt lại tư thể cho tử tế , chỉ được 20' sau lại lồm cồm bỏ dậy và quay về tư thế ban đâu! Chả còn biết ra làm sao nữa!!!!
Úi chùi, Bống nhà em cũng thế, tối nào cũng phải vắt vẻo 1 lúc trên đống chăn + gấu bông mẹ cháu chặn ở đầu giường, đến khi bị tụt xuống thì chen vào gối cùng gối với mẹ. Đến nửa đêm thì ngoay ngang người, 1 bên chân trên người bố, đầu thì gác lên người mẹ. Mẹ cháu cũng phải chờ đến khi Bống con ngủ say thì mới dám chỉnh lại tư thế nhưng mà cũng chỉ được 1 lúc rồi đâu lại vào đó . Lúc đi ngủ thì nằm cùng chiều, đến sáng ra bao giờ con cũng nằm ngược chiều hoàn toàn với bố mẹ. Mà lạ thế không bít, cứ nằm ngủ yên khi được nằm lên cái chăn len của bố mẹ. Thôi thì đành, bố mẹ cháu đành phải nhường cho Bống con cái chăn đông để đắp cái chăn thu vậy . @mẹ Nem: em ơi, chị down load ảnh về được rồi. Cám ơn em nhé. @all các mẹ có 2 con: trong nhà mình em thấy, các mẹ có 2 con vẫn trẻ trung và xinh đẹp lắm, chúng em còn phải chạy dài mới đuổi kịp à.
Tôi chẳng load được ảnh. Hình như photo bucket ở cty tôi nó bị chặn hay sao ấy. Lần trước xem ảnh của mẹ Chíp cũng kg được. Uh, tôi xuống cân cũng nhanh vì bận quá. Càng ngày càng bận hơn. Có lẽ thời gian lên cty là thư thả nhất Thế mới ngược đời chứ. @cả nhà: Để em bán than tình hình đi học cho cả nhà, những ai có ý định tự hoàn chỉnh bản thân thì nghĩ lại. (Chị Thuỵ ơi, nếu muốn có thời gian take care SH & cả ax thì chắc kg rồi). Tình hình là cả tuần em đi tối ngày. Hôm nào cũng từ 7:30am tới 9:30pm. Trưa chạy về với con trai cho nó ăn sữa (vì tự dưng tròn 1 tuổi lại giống bạn rô, chê sữa. Chỉ có mẹ mới cho ăn sữa được. Bà thì pó tay) Bài học thì nặng. 2 cuốn sách tiếng Anh chi chít phải đọc trong vòng 2 tuần. 1 tháng học 1 môn. Mỗi môn có 4 test. Beg. term test (paper test/individual. Nghĩa là trả lời câu hỏi kiểm tra liên quan đến bài học của thầy. Muốn làm được thì phải đọc sách) rồi đến Presentation test (Group up to 5). Rồi tới Mid. term test (paper test/individual) Rồi ending là 1 cái essay làm trong 10 ngày 2,500 words. Cứ muộn 1 ngày là trừ 5%. Mà giờ bên Úc lại sớm hơn VN 5 hours (ăn gian kg thể tả) Tóm lại stress vô cùng tận. Em hối hận, em ân hận vì đã đi học. Mệt quá, chẳng có thời gian mà chơi với con. Hôm qua weekends, người ta đi chơi với chồng con, mình thì đi học cả ngày. Về nhà chơi với con 1 téo. Đến lúc con ngủ, định bụng dậy học bài thì buồn ngủ quả, ngủ trước cả con. Chồng lay dậy bảo" em ơi, học đi" thì vợ càu nhàu" cho ngủ tí, đi cả ngày rồi " ( Túm lại là, bác Thuỵ ơi, bác Lan ơi.... nghĩ lại đi nhá. Học mệt lắm. kg giống như học ĐH Việt Nam đâu. Kg phải kiểu học đối phó, lúc nào thi mới học vài ngày cho xong đâu. Take time lắm. Hy sinh nhiều lắm. Mà tội nhất là, người hy sinh nhiều nhất kg phải là em, mà là con em ... hu hu hu...
Chị cũng dự đoán vụ này nên mới cứ chần chừ vụ đi học đấy, dù ax nhiệt liệt ủng hộ và cứ nhắc nhở hoài. Tính chị ham chơi cực kỳ, cuối tuần mà không đi lượn với chồng và con thì không ổn tí nào. Nghe kinh nghiệm của em chắc chị quyết định thôi thật.
Tôi thông cảm hoàn toàn với bà về vụ này, tôi đã từng đi học lúc chưa sinh con thế mà lúc có bầu hai vợ chồng phải bỏ của chạy lấy người đấy . Nghĩ lại thấy hai vợ chồng không kiên trì gì cả nhưng đấy cũng là phương pháp hạy Bây giờ em chỉ có nuôi con giỏi dạy chồng ngoan thôi Nhưng nói vui thế thôi, chứ bà phải cố lên cho đẹp mặt các mẹ Gà chứ Tôi thấy bà mệt 5 thì OX phải vất vả 10 đấy Chúc hai vợ chồng sang năm 2009 sinh thêm một cô công chúa nữa nhé
@ Mẹ Bun : Nghe chị kể đi học vất vả ghê, khô thân Bun ốm mà Mẹ lại đang bù đầu ko chăm sóc được . CHị ko dow ảnh xuống đc thì hôm nào e gửi qua YH cho chị nhé @ Mẹ CH: CH biết được nhiều thứ ghê ,,, hi hi mà Nem nhà e chưa cho đánh răng Bác ạ , cứ sợ con đánh răng xong sẽ nuốt nên thôi . @ các Bác : Nem nhà e giống Bun tự nhiên chẳng uống sữa chán ghê , mà lười đi lắm, chỉ giỏi lắm 1,2 bước thôi , Nem cũng tự đứng lên được rồi ạ @ MẸ SÚng : Súng nhà Bác cả Nem nhà e tranh nhau giành chức vô địch về khoản răng lợi đấy ạ .
Cả nhà hôm nay vắng vẻ quá. Em bán than 1 chuyện, Bun nhà em biết bắt nạt ông bà. Từ hôm đi học tới giờ, em cho ăn bữa nào thì tử tế bữa đấy. Thế mà bà cho ăn 6 bữa thì oẹ cả 6 Đến trưa nay, lượn về nhà, mẹ cháu bảo là thôi, thay vì bữa sữa, mẹ cháu cho ăn cháo để xem làm sao mà hay oẹ. Thì trộm vía, Bun ăn 10 phút hết bay 1 bát ô tô (tương đương với gần 300ml cháo đặc). Thế này thì bó tay quá. Làm thế nào bây giờ đây???
@ mẹ Bống : đấy là thìa của Chíp mẹ Bống ạ, hôm đó bác quên . Với cả cái bờm tóc hình tai thỏ màu trắng nữa mẹ Bống xem bác có để quên ko nhẹ Chán ghê cơ toàn đi đâu quên đấy, mua cho Chíp gần chục cái thìa rồi mà vẫn có lúc phải chạy đi tìm thìa @ cả nhà : Chíp mấy hôm nay cũng trở chứng, ko chịu mút sữa từ bình, phải đút thìa ạ, bực quá chả bù cho mấy hôm trc cứ nhìn thấy bình sữa là măm măm loạn cả lên . Có khi mẹ cháu cai sữa đây, đằng nào thì cũng phải tập cho Chíp ăn nhiều sữa ngoài để mẹ Chíp còn chuẩn bị tập 2 hic hic.. @ mẹ Bun : tội nghiệp học hành vất vả chưa kìa, thôi rút KN từ bà tôi quyết ko đi học thêm nữa, bao giờ bị thất nghiệp thì đi buôn đồng nát hay buôn CP vậy hihihi @ bác Thuỵ : chị ơi nghe chị kể chuyện CH mà thèm lắm, CC nhà em cứ ngố ngố thế nào ấy, trừ khoản biết đi sớm và ghê gớm, còn lại chả đc cái gì theo kịp các bạn, buồn quá đi ! @ cả nhà lần nữa : vụ góp quỹ thế nào các mẹ ơi (các mẹ HN thôi ạ, vì SG có mỗi bác Thuỵ xa quá nên CH thiệt thòi chút, ko đc off với các bạn). Tổng kết lại hôm SN các con thế này nhé (nếu ko chính xác lắm mong các mẹ thông cảm, lâu rồi nên quên !): - Quỹ còn : 200k - Nhà Bun chi : 260k - Nhà Bống : 375k - Tham gia có : nhà Chíp, Bun, Bống, Chinsu, Súng, Bim, Sơn, DORO (còn thiếu ai nữa ko ạ) Share = {(260+375)-200}/8 = 55k/người Nếu các mẹ đồng ý góp quỹ mới (100k/người, trừ các khoản đã chi còn lại để lần off sau) thì xin thu xếp nộp cho mẹ Bun - thủ quỹ theo số TK sau : .......... @mẹ Chinsu : tôi nộp cho bác 100k hôm nọ luôn nhé !
Vâng, đúng rồi bác ạ, còn cả cái bờm nữa. Hôm Trung thu bác sắm cho mỗi con gái 1 cái còn gì. Hôm nào of thì em gửi bác cả thìa và bờm luôn nhá. @mẹ Bun: bác ơi, thế là Bun chỉ chịu mỗi mình bác rồi. Có lẽ bác cũng phải tập lại cho Bun đi chứ sau này bác vẫn còn bận học dài dài thì làm sao mà lo hết cho Bun được. May quá, em huấn luyện cho Bống từ bé nên trộm vía không có mẹ ăn vẫn ok :-D . @all: em đang tính ra tết thì cho Bống đi gửi trẻ đây ạ. Nhìn thấy gương nhà Nem cho con đi học sớm em cũng thấy thương Bống lắm nhưng tình hình là nếu nanny mà về quê rồi không chịu lên nữa, chỉ còn mỗi mình bà nội thì không trông được. Em cũng đang gạ gẫm nanny là ra tết cố gắng lên làm thêm khoảng 2 tháng nữa, cho đến khi thời tiết ấm hơn thì cho Bống đi đỡ cực hơn. Chẳng biết có được không nữa.
Khổ lắm. Bác biết chứ. Nhưng nó cứ kg chịu thì làm thế nào. Tại bà nấu dở đấy. Hôm qua, trước khi đi học, chị đành phải nấu 1 bữa cháo cho Bun ăn. Khi đến bữa, bà chỉ việc đun nóng lại, cho dầu ăn là xong. Trộm vía Bun ăn hết. Thế nghĩa là bà nấu dở chứ kg phải là nó hư. Vẫn biết như thế là mất vitamin của rau> nhưng thà thế còn hơn là con bỏ ăn. Có mẹ nào có cao kiến gì không ạ???Góp ý cho nhà em với @chị Thuỵ: Tình hình là B uống Kid-plus nhưng ngủ vẫn hư. Đêm nào cũng chổng mông bò loay hoay khắp giường. Được cái em có phúc, đêm nó chỉ theo ba nó ) Thế là đêm ba con nó trông nhau, iem ngủ.
Ôi các mẹ ơi em mệt quá đi mất. Ruốc nhà em đang mọc mấy cái răng liền, không bị sốt nhưng lợi sưng nề hết lên và đau. Em phải mời bác sỹ đến khám và cho thuốc bôi. Đỡ sưng lợi thì đến hôm qua bắt đầu ho và sụt sịt rồi. Hic, thương quá cơ. Mà em thì đợt này cũng dặt dẹo, vừa ốm nghén, vừa cảm lạnh nên cũng chẳng chăm được con nhiều. Bác nào đang định tập 2 thì suy nghĩ kỹ nhé, sẽ thiệt thòi cho anh/chị cả lắm đấy. Theo em thì chờ thêm một thời gian nữa cho các con cứng cáp hẳn lên thì sẽ tốt hơn. Nghe các mẹ than thở về nanny mà em cũng nẫu cả ruột theo. Giờ em cũng chưa hình dung ra một thời gian nữa bụng thì to, nanny thì lúc có lúc không thì không hiểu em sẽ xoay xở thế nào đây. Nanny của em hiện tại thì chăm Ruốc ok, nhưng mức lương thì cao trên trời và thường xuyên request này nọ kia, lắm lúc khó chịu kinh, chỉ muốn tống khứ đi thôi. @ bác Giang: em phong bác là anh hùng. Nghe bác tả chương trình học, em lùng bùng hết cả lỗ tai. Giống như mẹ DORO nói, giờ em chỉ tập trung vào nuôi con khoẻ, dạy chồng ngoan, mà cái nhiệm vụ tưởng đơn giản ấy lắm lúc cũng khó như lên giời ấy ạ.
Cả nhà ơi Mấy ngày không vào mà rôm rả quá Bao nhiêu là tin mới Trước tiên phải tỏ lòng ngưỡng mộ mẹ Bun, nghe mẹ nó kể mà tôi sợ quá, học hành thế chắc tôi chạy đứt dép không theo nổi @mẹ CH: Bác ơi, CH yêu thế (trộm vía con), mấy cái ảnh SN cái nào cũng đẹp ghê, công nhận con biết nhiều trò quá, hơn đứt Cún nhà này rồi @ mẹ Bống: Thử thuyết phục nanny xem, chứ cho đi học bi h thương lắm, nên đợi thư thư đến mùa hè thu hãy cho con đi nhé. Nếu không có nanny này thì tìm người khác mẹ B à, chứ tính cho con đi học tội lắm @cả nhà: Tuần trước nhà Cún có việc, bà nội của mẹ CÚn mất, biết là cụ già rồi (93t) nên không thể tránh khỏi vòng Sinh Lão Bệnh Tử, nhưng mẹ Cún vẫn buồn quá, vì bà gắn bó với mình từ nhỏ, ở nhà trông mình khi còn bé tí, huhu
Ah` các bác cho em hỏi thêm một tí tẹo nữa. Dạo này các bạn đã ăn cháo nguyên hạt chưa ạ? Và các bác nấu cháo như thế nào ạ? Có vẻ Ruốc nhà em đã chán ăn cháo mẹ nấu nên em muốn học hỏi thêm kinh nghiệm từ các bác. Các bác chỉ giáo giúp em nhé. Thanks các bác nhiều.
Nhà mình cũng thế, toàn phải mẹ nấu, rau thái sẵn ra để vào hộp trong tủ lạnh, đến khi ăn thì bà đun nóng lên rồi cho rau vào sôi vài phút là được, nhắc xuống cho dầu ăn và măm măm thì con mới chịu, chứ để bà nấu nó cũng toàn oẹ thôi à