he he he! Lên đấy cũng đc! Nhưng tôi chỉ sợ nhiều bà đi về cũng than trời hành thì lại khổ! He he he! Thôi các bà đưa ra ý kiến off lần này đi! Địa điểm các mẹ chọn đi tôi lần nào cũng chọn toàn gần chỗ tôi thôi he he he he!:-\":-\"
hôm nay t7 chuồng nhà mình đi đâu hết rồi thía, tôi bận từ sáng tới giờ mới vào điểm danh được, cũng chẳng thấy còn bà nào nữa?
hihi. tui mới copy 12 tập truyện của mẹ đậu đỏ cho cả phòng kế toán đọc nè. truyện hay thật. mẹ đậu đỏ ơi? mình cũng dân HN nè. đọc truyện của mẹ mà cảm giác nhà mẹ gần nhà mình lắm đó. nhà mình ở Nhật Tân.
Tôi dun nước cơm với mía xong tôi lọc lấy nước, cho nước cơm vào chai rồi cho vào tủ lạnh. Khi nào pha sữa cho con, tôi lấy nước đó hòa với sữa ( nhớ rút bớt sữa bột nhé vì nước cơm đã có vị ngọt của mía rùi) tui cho vào lò vi sóng là xong
Nhà mẹ đẻ tui ở Phố Yên Phụ nè, gần nhà bà đó. tui vừa lên nhà mẹ đẻ ở 1 tháng lun nà zậy mà không biết bà sớm hơn để lên coi đồ chút :-\"
Hê nhô cả chuồng. mấy hôm nay bận quá. chẳng ngó ngàng vào đây được. khiếp các bà buôn ác thật độc mỏi cả mắt. Chúc cả chuồng cuối tuần vui vẻ nhé. bibi tui về đây
hehehehe, vào đây cũng nóng bỏ sừ bà ah.............. all: ai có danh sách các mẹ đầy đủ thông tin cho tui xin cái, để học thuộc từ từ đó mà :-\":-\":-\":-\":-\":-\":-\"
hé hé hé bà này ngắn gọn nhể, vừa hế nhô xong là bibi roài, thế không ở lại 888 với tui được ah, để tui quen dần dần chứ lị...........
có tui đấy. Tui đang săn đây mà ko biết có được ko đây Tui thấy năm sau mọi người bảo khổ nhưng tui bị sảy 2 lần rồi nên năm nào cũng được miễn sao có con là được rùi nhưng được năm hổ thì tốt vì tui muốn con tui giống ông nội và ông ngoại
Tui là thành viên mới của hội gà nè các mẹ, thấy các mẹ nói chuyện muốn tham gia quá mà chưa có quen ai. nhà tui ở mạn Tây Hồ hôm nào các mẹ off thì cho tui tham gia với nhé.. hiii gần 30 tuổi rồi mà vẫn ham chơi.
hị hị hị, hỏng nói tui cũng chả dám nhớ mình gần 30 đó bà, nửa cuộc đời rồi mà chẳng làm nên trò trống gì cả....................